Chú lính mới:

  • Thread starter 4tthanh
  • Ngày gửi
Tình hình là 3 năm cẩu tặc bắt mất 4 con chó, hôm rồi người bạn tặng cho 1 chú rất dễ thương, bảo là giống Nhật, trước giờ mình nuôi chó cỏ, nay mới nuôi thử chú này:
10387386_863137020378254_6297085982013513118_n.jpg


10402757_863137000378256_6659273961163490630_n.jpg


Xin các bác cho vài lới tư vấn ạ!
 


Kaka sao bạn biết nó khôn? Khoe và nhờ tư vấn, nuôi cho vui chứ kg bán đâu bạn hihi.
 
Nhìn chú này thấy
Tình hình là 3 năm cẩu tặc bắt mất 4 con chó, hôm rồi người bạn tặng cho 1 chú rất dễ thương, bảo là giống Nhật, trước giờ mình nuôi chó cỏ, nay mới nuôi thử chú này:
10387386_863137020378254_6297085982013513118_n.jpg


10402757_863137000378256_6659273961163490630_n.jpg


Xin các bác cho vài lới tư vấn ạ!
Nhìn dễ thương quá! Anh gáng nuôi nó nha, mai mốt em ra thăm nhà nựng nó nhé!
 
Đưa nó ra thú y..để xổ lãi...sau đó chích hexadog hoặc tetradog...hipradog ( ngừa các bịnh dịch gây chết chó con)
Sau khi chích ngừa xong... con chó của bác mới chắc chắn sống 100%....

nếu không chích ngừa các chó con chỉ có hi vọng sống khoảng 20% thôi ( cứ 5 con chết chắc chắn 4 ... sống 1)

Vì khi nó phát bịnh là không thuốc chữa...chỉ đường chết thôi

Khi mang chó ra thú y...người ta sẽ cấp cho bác cuốn sổ sức khỏe cho thú cưng...trong ghi đầy đủ tên tuổi,ngày tháng ,,,chích ngừa và hẹn bao lâu sẽ chích nhắc lại thường là 1 năm 1 lần

Giá mỗi mũi thuốc là khoảng 100.000$

Tốn 100 ngàn 1 năm, con chó sẽ an toàn 100% trước các loại dịch bịnh thông thường hay giết chó con

5 tháng sổ lãi 1 lần..bằng không nó có thể bị giun sán đóng thành búi gây tắc ruột chết

Giống như trẻ em không chủng ngừa thì...tỉ lệ sống thấp lắm

hằng năm sau tết nó cũng phải được chích ngừa bịnh dại theo lịch chích của chính quyền địa phương ( 15.000$ 1 con)

Nó còn bé quá bồi dưỡng hằng ngày thêm 1 lần bằng sữa tươi trong mấy tháng đầu

Hoặc cho nó 1 ngày 1 cục phô mai ( phô mai của vinamilk giá 28.000$ 1 hộp 8 cục )
đủ dinh dưỡng nó sẽ khỏe mạnh..đẹp và láu lỉnh lắm ..đặc biệt rất khôn đấy..
Chó nhật thường hay lẩn quẩn sống trong nhà quấn quít với chủ nên nó cảm nhận được hết các buồn vui của bác...

mong bác làm đủ trách nhiệm thú y và dinh dưỡng cho nó...với lòng thương...nó sẽ mang đến bác những niềm vui...tình cảm trung thành . tận tụy và không biết giận hờn bác trong cuộc đời 15 năm ngắn ngủi của nóNhờ đề phòng cẩu tặc...chó nhật bị bán ra nhà hàng...cạo lông nướng lên...gỉa là ...chồn giá rất mắc...
nên cẩu tặc săn chó nhật nhiều hơn chó cỏ (nếu biết đường chuộc giá 1 con 5 triệu)
 
Last edited by a moderator:
Chích ngừa mà 100k thì thú y sao sống nổi hả bác Mục Tử ơi ! :Gun:
 
Chú này mắt sáng... Nhưng mà lưỡi không đốm.
Theo kinh nghiệm của các cụ để lại thì là chó không được khôn :D
Còn có câu "đốm 4 vó làm khốn khó cửa nhà" không biết có áp dụng được không :)
Đó là kinh nghiệm nuôi chó của các cụ nhé đừng nói Mr Le "dìm hàng" mà tội.
 

Chú này mắt sáng... Nhưng mà lưỡi không đốm.
Theo kinh nghiệm của các cụ để lại thì là chó không được khôn :D
Còn có câu "đốm 4 vó làm khốn khó cửa nhà" không biết có áp dụng được không :)
Đó là kinh nghiệm nuôi chó của các cụ nhé đừng nói Mr Le "dìm hàng" mà tội.

Phong thủy nhà cửa ...bố trí đồ đạc vườn tược kìa nó mới ảnh hưởng tới vận mệnh người ở trong đó...vì phong thủy nó sẽ tạo cảnh quan tốt xấu và công dụng là tạo các luồng khí đi vào nhà và trong nhà ảnh hưởng tới sức khỏe và minh mẫn của chủ nhân

Xem tướng chó thực chất chỉ là xem hình dáng màu sắc để đoán biết tính nết của nó...tùy theo tính nết mà có con làm lợi cho chủ ..có con làm thiệt cho chủ : như cắn bậy ngoài đường... chủ bị bắt đền

Mõm đen là chó khỏe mạnh nên ăn uống khỏe ( tham ăn) hay giành giựt khi ăn dễ cắn lộn

4 bàn chân có chấm trắng như chú lính mới của bác 4tthanh gọi là “tứ túc mai hoa” 4 chân có cánh hoa mai ....là chó quí hiếm tốt tương đương tứ túc huyền đề ( 4 chân có móng đeo)

4 chân màu trắng hoặc vàng mà kéo dài lên tới nách mới là chó không hên lắm ( kê tảng) tôi chưa nuôi chó có tướng này nên không nhận xét

đóm đầu thì nuôi, đốm đuôi ăn thịt...ai cũng bảo nên bán đi...tôi vẫn nuôi khi con chó nhà đẻ ra có 1 con như vậy
tôi nhận thấy..nó rất nhạy cảm...và dễ dàng cắn người...chính vì sự nhạy cảm đấy, nó thành dữ dằn ...chạy lăng xăng khắp vườn nên trông vườn rất giỏi
nuôi chó mà không có tường rào để thả rông...thì những con chó đốm đuôi hay chạy lăng xăng..rất dễ cắn người ngoài đường..do nhạy cảm và phản ứng nhanh của nó

Chó có đốm lưỡi là chó săn giỏi và rắn độc cắn không chết chưa xác minh được điều này...vì vườn tôi không có rắn

Xem tướng chó bây giờ được các thương lái vận dụng tối đa để nâng cao giá..1 số con nào đó

Có dịp tôi sẽ kể chuyện cho các bác về 1 con chó có tướng xấu của tôi đang nuôi...

Do người ta chê nó có tướng xấu nên số phận nó long đong đi từ chủ này sang tay chủ kia rồi lại bị.... cho đi

Nó trôi dạt từ Hà Nội vào Trung ... rồi từ Trung vào thành phố vào Saigon ....cuối cùng vào tay tôi...tôi nuôi nó 4 năm rồi..

Đây là con cho Nhật..nó là con chó mà vợ chồng tôi yêu quí nhất trong mấy chục năm nuôi chó... bởi phẩm chất tuyệt diệu ... thông minh...khôn khéo ... chuẩn xác của nó
Có lần vợ tôi nhận xét : nó thông minh tương đương đứa bé hơn 1 tuổi

Vợ tôi yêu quí nó đến độ đi chơi bất cứ đâu..xa đến đâu vẫn cứ mang nó theo..

Đi bất cứ chùa cũng bế nó theo.. từ chùa Pháp Hoa...thiền viện Thường Chiếu ( Long Thành) ...thiền Viện Chân Không ( trên núi Vũng Tàu)

Có lần 1 vị thày chùa ( Đại Tòng Lâm) hỏi rằng :
- mang đến phóng sinh hả...vợ tôi trả lời :
- mang đến để cầu xin cho nó kiếp sau làm con gái...1 người đàn bà bên cạnh góp ý :
- đừng xin làm gái vì con gái khổ lắm, xin cho nó làm con trai đi
 
Last edited by a moderator:
Chú này mắt sáng... Nhưng mà lưỡi không đốm.
Theo kinh nghiệm của các cụ để lại thì là chó không được khôn :D
Còn có câu "đốm 4 vó làm khốn khó cửa nhà" không biết có áp dụng được không :)
Đó là kinh nghiệm nuôi chó của các cụ nhé đừng nói Mr Le "dìm hàng" mà tội.
Hôm trước bạn tôi tặng tôi một chú cún rất dể thương , bảo nó là giống nhật .
Không cần phải xem tướng làm gì . Vì nhìn hình là biết bác 4thanh giỏi về việt xem tướng 90 % và 10 % còn lại chỉ có mục tử mới phán vài câu được thôi chứ những trình độ như bạn và tôi cũng dám mở miệng hay sao ?
Để tôi chứng minh con chó này rất khôn - có gì sai mong mọi người thông cảm .
Thứ nhất : con chó này là con chó nhật được tặng và người được tặng là ai ?
Thứ hai : Người chụp 2 tấm hình trên là người trình độ hiểu biết như thế nào và sẽ nuôi một con chó như thế nào ?
Thứ 3 : Bác 4thanh là ai và con chó này như thế nào lại được bác 4thanh đem khoe ?
Thứ 4 : Bác 4 thanh là ai và sẽ yêu thích một con chó như thế nào ?
10387386_863137020378254_6297085982013513118_n.jpg
Nó đang hả mỏ .
10402757_863137000378256_6659273961163490630_n.jpg

Chuẩn ở góc chụp

Mọi người nhìn nó rồi hỏi nó khôn hay dại ?
 
Last edited by a moderator:
tứ túc huyền đề ( 4 chân có móng đeo)

đóm đầu thì nuôi, đốm đuôi ăn thịt...ai cũng bảo nên bán đi...tôi vẫn nuôi khi con chó nhà đẻ ra có 1 con như vậy
tôi nhận thấy..nó rất nhạy cảm...và dễ dàng cắn người...chính vì sự nhạy cảm đấy, nó thành dữ dằn ...chạy lăng xăng khắp vườn nên trông vườn rất giỏi
nuôi chó mà không có tường rào để thả rông...thì những con chó đốm đuôi hay chạy lăng xăng..rất dễ cắn người ngoài đường..do nhạy cảm và phản ứng nhanh của nó

Chó có đốm lưỡi là chó săn giỏi và rắn độc cắn không chết chưa xác minh được điều này...vì vườn tôi không có rắn

Xin phép bác chủ thread nhé. Tính tôi hay dài dòng lan man...
Chỉ là muồn góp tí kinh nghiệm của mình với bác @Mục-Tử cho vui vậy mà.

Tứ túc huyền đề : Khoảng năm 1996 nhà tôi tự nhiên có 1 con chó cái ở đâu chạy đến nằm lì trong nhà. Tính tôi thì hay thương loài vật nên cứ kệ mặc nó, sang ngày thứ 2 vẫn thấy nó ở đó thì tôi mới thương hại lấy cho nó ít cơm ăn thì thấy nó vẫy đuôi. Tôi nghĩ bụng, các cụ vẫn dạy "chó đến nhà thì sang" nên ngày nào tôi cũng cho nó ăn và dặn mọi người trong nhà là hễ có ai đi tìm chó bị mất thì gọi họ vào cho họ dẫn về... Rồi chẳng có ai đến cả, vậy là sau thời gian cho ăn thì con chó cũng quen tôi. Tôi phát hiện có 4 móng huyền đề xoăn tít như lò xo...
Từ dạo ấy nhà tôi làm ăn rất thuận lợi...
Sau 7 năm thì con chó ấy lần cuối cùng đẻ ra 1 con chó đen 4 chân vàng mé trong đến nách rồi chết.
Tôi vẫn nuôi con chó con cuối cùng nó đẻ ra... và từ ấy nhà tôi rất hay gặp chuyện không hay, làm ăn hay thất bại.

Còn chuyện đốm đuôi thì các cụ còn nói trắng ra là "đốm đuôi ăn gà". Các bà buôn già già vẫn còn nhớ như in câu này đấy. Nếu nhà không nuôi gà thì nuôi con này không sao... Nhưng có điều hay đi rông quá rất dễ ăn phải bả chó hoặc bị bọn trộm chó tòng cổ hoặc chích điện.

Còn chuyện đốm lưỡi thì phải xác nhận là giỏi săn chuột, sóc... Trại heo mà lựa vài con đốm lưỡi nuôi thì yên tâm là không có chuột. Có lẽ các cụ nói nó khôn là biết coi nhà, biết bắt chuột cho khỏi ăn lúa thóc của các cụ.

gởi bác @motnua : Xin tiếp thu cách chứng minh dùng phương pháp phản chứng của bác...
Bác làm tôi nhớ thời còn đi học quá ! ôi các thầy cô giáo của tôi đâu rồi :hoa:
 
Để tôi chứng minh con chó này rất khôn - có gì sai mong mọi người thông cảm .
Thứ nhất : con chó này là con chó nhật được tặng và người được tặng là ai ?
Thứ hai : Người chụp 2 tấm hình trên là người trình độ hiểu biết như thế nào và sẽ nuôi một con chó như thế nào ?
Thứ 3 : Bác 4thanh là ai và con chó này như thế nào lại được bác 4thanh đem khoe ?
Thứ 4 : Bác 4 thanh là ai và sẽ yêu thích một con chó như thế nào ?

Chà hơi phức tạp đây, thôi thì để biết hậu vận chú lính này, xin cung cấp cho thày @motnua một số thông tin liên quan:
- Người tặng con chó này là bà chủ quán caphe tôi thường ghé;
- Người chụp là tôi: tư Thành @4tthanh;
- Thích khoe vì thấy nó dễ thương;
- Ảnh tư Thành đây hihi (chụp 6 năm trước, nay bụng bự hơn):
10646667_521640347973296_2295541975959918218_n.jpg
 
chú cho trung thành với người,
khi nó đc người chủ nó cho ăn.
giống như vị bác sỉ thú y nào đó cứu con vật nào sống lại tốt ,và nuôi con vật thân ấy nó sẻ mang linh tính con người,
chúc bạn luôn yêu và quý mến nhửng j bên cạnh mình nhé.
 
Chà hơi phức tạp đây, thôi thì để biết hậu vận chú lính này, xin cung cấp cho thày @motnua một số thông tin liên quan:
- Người tặng con chó này là bà chủ quán caphe tôi thường ghé;
- Người chụp là tôi: tư Thành @4tthanh;
- Thích khoe vì thấy nó dễ thương;
- Ảnh tư Thành đây hihi (chụp 6 năm trước, nay bụng bự hơn):
10646667_521640347973296_2295541975959918218_n.jpg
Hì hì, tui sớn sác, đọc cà chớp cà nháng, tưởng là... nó dễ thương!
Trong nhà thì nuôi chó, ngoài nhà thì nuôi gà, cuộc sống thật là êm-ả (mong là vậy)... Hì hì!
Thân.
 


Back
Top