Chuối tiêu hồng và lối đi tắc nghẽn

Quê tôi ở sóc sơn !
Quê nghèo , nghèo vì đất đau khô cằn , ruộng bậc thang ít mầu mỡ !
Trước đây 100% số ruộng chỉ trồng có cây lúa , bãi đồi chỉ trồng cây sắn !
Nhưxng năm gần đây quê tôi chuyển sang cây ăn quả là chủ đạo . Nhất là sau khi dồn điền đổi thửa có nhà dành hoàn toàn đất ruộng trồng rau và cây ăn quả .
Các loại bưởi , táo , vv !
Giờ lại có thêm cả chuối tiêu hồng .
Nói về chuối tiêu hồng thì không thể viết hết nên đây vì đã có rất nhiều hội thảo rất nhiều trương trình bàn giao hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc được hợp tác xã tổ chức .
Ban đầu thì 1 vài hộ tham gia sau khi trồng thấy hiệu quả tương đối thu nhập ổn định .
Sau đó là nhiều hơn số hộ tham gia !
Các khu ruộng đã dồn điền đổi thửa được múc mương máng tạo độ thông thoáng và tiện tưới tiêu !
Sau 1 năm nhìn lại kết quả là nhiều người đã phải thốt nên rằng " ÔI CHUỐI TIÊU HỒNG "
Họ không trắng tay nhưng thua lỗ nặng nề .
Hôm trước tôi có gặp ông chú kể rằng 100 ngàn mua được 7 buồng tiêu hồng to !
Còn rẻ hơn là cho .
Thế mới biết nông dân cần cù chịu khó là chưa đủ mà cần phải có tầm nhìn quy mô và nắm bắt được thị trường .
Hợp tác xã thì muốn bà con sản xuất có lãi nhưng cũng bị mù tịt không có cách nào để có đầu ra ổn định giúp người dân !
Ở Việt Nam! Bất cứ 1 mô hình nào sinh lãi cao mà lạ lạ là họ lao vào mà ko tính toán chi tiết . Quê tôi từ vụ dế đến giờ là chuối tiêu hồng !
Tôi tin không chỉ có nông dân quê tôi mà rất nhiều nơi như vậy .
Vì tôi hay xem trên VTV2 cũng hay có những trương trình hay những cuộc hội thảo về kỹ thuật nuôi con này trồng cây kia ồ ồ ạt ạt .
Bây giờ đố ai thấy vị gs nguyễn lân dũng hướng dẫn kỹ thuật nuôi dế hay trồng đu đủ nữa hịihi !
Duy chỉ có thứ cây duy nhất mà tôi vẫn đang theo đuổi cùng mọi người đó là cây đu đủ !
Cảm ơn giáo sư vì 2002 đã cho quê tôi hướng mơsi !

23875737871_de5e063080_o.jpg
 


Quan trọng ở khâu quy hoạch. Trồng gì, nuôi gì nếu ổn định cuộc sống thì vui. Nhưng chúng ta không ngăn nổi tính tự phát của người dân. Cho nên cần chính quyền và doanh nghiệp vào cuộc. Nhưng chính quyền rất hay làm không tới nơi rồi bỏ con giữa chợ.
 
Chủ thớt cho em thông tin liên hệ được không ạ? Em đang xây dựng hệ thống phân phối nông sản, giúp bà con chủ động đầu ra. Hy vọng được trao đổi sâu hơn.
 
Mỗi lần "khóc ròng" như vậy, là cơ hội tốt cho các nhà quản lý.
Bây giờ phải nhanh chóng thống kê xem cả nước Việt Nam diện tích trồng Chuối Tiêu Hồng là bao nhiêu.
Ghi nhớ con số ấy và không bao giờ để dân trồng với diện tích như vậy với Chuối Tiêu Hồng. Ít nhất là trong vài năm tới.
Cây gì cũng vậy, mỗi lần thấy như vậy là ta đã vượt quá cầu.
Có được giới hạn đó, ta giảm đi vài phần trăm cho nó an toàn.
 
Chủ thớt cho em thông tin liên hệ được không ạ? Em đang xây dựng hệ thống phân phối nông sản, giúp bà con chủ động đầu ra. Hy vọng được trao đổi sâu hơn.
em ở sóc sơn hà nội đt 0945740086
Tôi khuyên bạn đừng trồng đu đủ.
Nó còn khó hơn chuối tiêu hồng tất cả mọi mặt.
gần 20 năm nay quê tôi vẫn theo đuổi nó vì nó đang vẫn là cây chủ lực
Quan trọng ở khâu quy hoạch. Trồng gì, nuôi gì nếu ổn định cuộc sống thì vui. Nhưng chúng ta không ngăn nổi tính tự phát của người dân. Cho nên cần chính quyền và doanh nghiệp vào cuộc. Nhưng chính quyền rất hay làm không tới nơi rồi bỏ con giữa chợ.
like
 
Tôi cũng quan tâm đến cây chuối tiêu hồng (mặc dù không có đất để phát triển quy mô lớn) thì tôi thấy đang có vấn đề. Thị trường hiện nay của ta vẫn chủ yếu là xuất sang TQ. Nhưng theo một số Cty chuyên xuất chuối sang TQ cho biết thì bên nước họ mấy năm gần đây cũng có những Cty đầu tư phát triển cây chuối, họ đầu tư làm quy mô rất lớn và quy củ, sản phẩm họ làm ra rất chất lượng, mẫu mã đẹp, hàng của mình không cạnh tranh được. Trong khi đó ở ta mấy năm gần đây nhiều vùng cũng phát triển cây chuối (chủ yếu là chuối tiêu hồng), trong khi đó ở ta là tự phát (không làm theo đơn đặt hàng), sản phẩm làm ra mẫu mã kém, phụ thuộc vào tư thương
 

Tôi cũng quan tâm đến cây chuối tiêu hồng (mặc dù không có đất để phát triển quy mô lớn) thì tôi thấy đang có vấn đề. Thị trường hiện nay của ta vẫn chủ yếu là xuất sang TQ. Nhưng theo một số Cty chuyên xuất chuối sang TQ cho biết thì bên nước họ mấy năm gần đây cũng có những Cty đầu tư phát triển cây chuối, họ đầu tư làm quy mô rất lớn và quy củ, sản phẩm họ làm ra rất chất lượng, mẫu mã đẹp, hàng của mình không cạnh tranh được. Trong khi đó ở ta mấy năm gần đây nhiều vùng cũng phát triển cây chuối (chủ yếu là chuối tiêu hồng), trong khi đó ở ta là tự phát (không làm theo đơn đặt hàng), sản phẩm làm ra mẫu mã kém, phụ thuộc vào tư thương
quy mô không lớn bởi do tiếp kiện với đồng vốn còn khó khăn , các ngân hàng hầu như phải có phương án phát triển phù hợp họ mới cho vay mà số lượng cũng không được bn ,
thế nên toàn vốn tự có là chính lấy đâu mà quy củ được !!!!
 
quy mô không lớn bởi do tiếp kiện với đồng vốn còn khó khăn , các ngân hàng hầu như phải có phương án phát triển phù hợp họ mới cho vay mà số lượng cũng không được bn ,
thế nên toàn vốn tự có là chính lấy đâu mà quy củ được !!!!
Chính vì thực trạng ở ta là như vậy nên mình nghĩ bà con trồng chuối đã tự rút ra được kinh nghiệm rồi, chỉ là đưa thông tin lên đây thảo luận để bác nào đang có dự định trồng chuối thì suy nghĩ lại thôi
 
mình nghỉ ko nên trồng ồ ạt quá. nên nghiên cứa thì trường chuyển đổi mục đích khác thôi
Người dân thường có xu hướng thấy lợi là làm theo , đã thế chính quyền cũng vậy lại còn hỗ trợ giá đầu vào và mở nhiều hội thảo về cách trồng và chăm sóc nên hiện bây giờ đầu ra đang điêu đứng !
 
Mình đã làm một cách thành công, đó là có người tâm huyết thành lập công ty đại diện cho nông dân với một loại sản phẩm chủ lực, sản phẩm đạt đúng tiêu chuẩn của công ty yêu cầu, công ty mua về rồi phân phối, sản phẩm không đạt người dân tự điều chỉnh nếu không muốn bị tụt lại, cái khó cho bạn là ai sẽ đứng ra lập công ty kiểu đó. Công ty mua không ép giá lại có tư cách pháp lý xuất khẩu và đưa vào hệ thống các siêu thị tren cả nước, thân mền.
 
không chỉ có chuối đâu bạn .bây giờ nông dân chúng ta làm theo phong trào nhiều quá ,nào nhãn ,bưởi diễn ,cam đường canh .vv .... mới đầu 1 vài hộ trồng thì có lãi ,thấy vậy dân ồ ạt trồng cung vượt cầu (khi ko có hàng thì hàng ko đạt chuẩn vẫn có thể bán được giá cao).khi cung vượt cầu giá rẻ thì thương lái lại đòi hỏi chất lượng và mẫu mã.thế là ko có lãi mà còn lỗ ,lại chặt tìm cây khác để trồng .bà con cứ theo cái vòng luẩn quẩn ( trồng rồi chặt,chặt lại trồng).hôm qua tôi có chở thuê cho một người ,họ bảo đang chuẩn bị chặt 400 cây chanh đào để trồng cam đường canh(năm 2013,2014 có lúc chanh đào lên tới 60 ngàn /1kg tại vườn).nhưng năm 2015 có lúc chỉ 12000đ.cam đường cũng vậy mấy năm trước bán bèo cũng 40 ngàn tại vườn .nhưng tại chợ long biên tối 14,15/11 cũng chỉ dao động từ mức 20->30 ngàn mà thôi mà vẫn còn ế đầy chơ .ôi! sao cam đường sao rẻ đến thê . ấy vậy mà đất vườn đồi trồng cây ăn quả bây giờ lại có giá ,cả tỷ 1hec .
 
Đất trang trại đồi vuòn có giá là bởi vì có 1 số người mở trại để với mục đích rửa tiền bẩn thôi hoặc dần dần nhờ quan hệ họ sẽ hợp thức hoá matnh đất đó thành đất thổ cư !
Không phải chỉ nói bằng miệng vì chính quê tôi có nhiều trại chăn nuôi ko biết chủ ở đâu thi thoảng có người ra chợ thu mua hết gà vịt đem về trại thả rồi lại bán thanh lý . Đó là cách họ rửa tiền bẩn khi có đoàn nào nó về kiểm tra trang trại .
Và cơn sốt đất ở sóc sơn những năm trước thật khủng khiếp cò đất đi lượn lờ xuốt ngày . Chỉ cần bán đất thì đất đồi rừng là vài ngày sau có sổ đỏ ngay . Đó là cơn sốt đất do 1 số cá nhân công ty hợp thức hoá để vay tiền ngân hàng cho thuận lợi và sau vụ đó không biết có bao nhiêu ngân hàng dính vào nợ xấu đất sổ đỏ nhiều nhưng phát mãi thì cuzng có ai mua chứ !!!
Quan liêu tham nhũng cả thôi
 
100 ngàn 7 buồng chuối vậy chưa được 15 ngàn 1 buồng,1 nải chuối chưa đc 3 ngàn mà bây giờ đang mùa lạnh ăn ngon mà anh.
 
Em ở khu vực Long An và tp HCM . Rất hiếm người tại đây có giống cây này , mà chuối ăn cũng rất ngon . Có ông bác Quân Đội về hưu ở ngay sau nhà em có trồng chuối này và đặt tên là chuối Cánh Tiên . Rất hiếm và quí nên em xin giống trồng sưu tầm ông tuy rất thân thiết nhưng ông vẫn " giả lơ" ^^ . Ông thường cho vài nải ăn chơi mỗi khi có trái chín - mẹ em xẻ ra chia : cho bạn em một ít , cậu dì một ít , ...đem về tp HCM ăn ai cũng mê và khen ngon-- nên : em đã mua hơn chục cây về trồng ở vườn LongAn . Sau các bác không đưa hàng vào tp HCM tiêu thụ . Tp HCM mê đồ lạ lắm . Em cũng đã tặng các bạn chuyên về chuối tại khu Long An một ít để trồng thử nghiệm . Em cũng đang trồng thử nghiệm Chuối Cau - Chuối Sứ Lùn -Chuối Sáp . Khi có trái em sẽ cung cấp thêm thông tin.
 
Em ở khu vực Long An và tp HCM . Rất hiếm người tại đây có giống cây này , mà chuối ăn cũng rất ngon . Có ông bác Quân Đội về hưu ở ngay sau nhà em có trồng chuối này và đặt tên là chuối Cánh Tiên . Rất hiếm và quí nên em xin giống trồng sưu tầm ông tuy rất thân thiết nhưng ông vẫn " giả lơ" ^^ . Ông thường cho vài nải ăn chơi mỗi khi có trái chín - mẹ em xẻ ra chia : cho bạn em một ít , cậu dì một ít , ...đem về tp HCM ăn ai cũng mê và khen ngon-- nên : em đã mua hơn chục cây về trồng ở vườn LongAn . Sau các bác không đưa hàng vào tp HCM tiêu thụ . Tp HCM mê đồ lạ lắm . Em cũng đã tặng các bạn chuyên về chuối tại khu Long An một ít để trồng thử nghiệm . Em cũng đang trồng thử nghiệm Chuối Cau - Chuối Sứ Lùn -Chuối Sáp . Khi có trái em sẽ cung cấp thêm thông tin.
Chắc bạn nhầm với loại chuối khác rồi, chứ chuối tiêu hồng là giống chuối tiêu thông thường, ở miền Nam là vựa hoa quả nên có nhiều giống chuối khác nhau, lại còn chuối Thái Lan nữa nên nếu đem chuối ở miền Bắc vào đó bán thì thật sai lầm. Ngoài Bắc ngoài dùng chuối để ăn thì dùng để cúng ngày rằm, mùng 1 AL nữa nên ngoài Bắc mà đã ế chuối thì trong nước chẳng chỗ nào tiêu thụ được
 
Nếu họp mặt ở tp Hồ Chí Minh hãy thảo luận đầu ra cho sản phẩm. Mình tin không ít doanh nghiệp có hứng thú với nông nghiệp.
 
Chuối và các giống chuối trong miền trong khác với chuối tiêu hồng .
Chuối tiêu hồng bản thân nó chín đều đẹp nhưng lại ko ngon ko có giá trị dinh dưỡng như chuối lá , chuối tiêu hay chuối tiền giang .
Nếu nông dân chỉ làm đơn lẻ bộc phát sẽ dẫn đến cung vượt quá cầu .
Nếu như có cty nào thu mua để chế biến thì lại là việc khác !
 


Back
Top