Chuyện về bò Kobe "made in Vietnam"

Giá mỗi con bò của Công ty Bò Kobe Việt Nam khi xuất chuồng lên tới gần cả tỉ đồng, bởi mỗi ký thịt không dưới 100 USD.
23602791254_1403f502fd_o.jpg

Ảnh: Nguồn Internet
6 người đàn ông Nhật đội nón, mặc đồng phục nông trại đang tập trung mát-xa cho một chú bò Kobe. Gần đó, các nhóm khác cũng đang làm tương tự cho những con bò khác. Mắt lim dim, những chú bò đang cố gắng tận hưởng cuộc sống “vương giả”. Sau công đoạn mát-xa sẽ là màn uống bia trong tiếng nhạc Beethoven, Chopin hay Mozart nhẹ nhàng thư thái. Sau một năm rưỡi sống như “ông hoàng bà chúa”, mỗi chú bò bán lấy thịt sẽ đem về cho chủ nhân cả tỉ đồng.

Ước mơ về trang trại bò Việt Nam

Sau 20 năm gắn bó, ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, từ bỏ ngành ngân hàng để đến với mía đường. Và giờ đây ông lại tiếp tục dấn thân sâu hơn vào ngành nông nghiệp khi đầu tư trồng chè và nuôi bò Kobe.

Câu chuyện gầy dựng đàn bò Kobe đầu tiên tại Việt Nam bắt nguồn từ ý tưởng của ông Đặng Văn Thành, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công và ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Kềm Nghĩa, trong chuyến đi Nhật cách đây hơn 4 năm. Thấy món thịt bò Kobe nổi tiếng, 2 ông mua về Việt Nam làm quà với giá 170 USD/kg. Tuy nhiên, mức giá bán sản phẩm nhập khẩu này tại Việt Nam lên đến 500-1.000 USD/kg tùy loại. Thế là ông Thành và ông Tuấn bắt đầu ý tưởng thành lập Công ty Cổ phần Bò Kobe Việt Nam.

Sau 4 năm nghiên cứu và đầu tư, lứa bò Kobe đầu tiên từ trang trại của ông Thành đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá rất cao. Mỗi con bò Kobe sau khi rời lò mổ được đông lạnh và phân thành 4 nhóm thịt. Loại 1 giá 3 triệu đồng/kg được xem là phần thịt ngon nhất. Nhưng thịt loại 1 chỉ có khoảng 50 kg. Còn lại là thịt loại 2 có giá 2,3 triệu đồng/kg, loại 3 là 1,8 triệu đồng/kg và loại 4 là 1 triệu đồng/kg.

Khác với cách bán thịt truyền thống tại Việt Nam, bò Kobe thương phẩm được đông lạnh, cắt sẵn với kích cỡ và độ dày, mỏng phù hợp với mục đích sử dụng làm món bít tết, nướng hoặc nhúng lẩu, hầm hay băm nhuyễn. Thịt có vị thơm, mềm, có vân mỡ xen kẽ thịt đặc trưng... Bò Kobe ở Nhật hiện được nuôi không nhiều nên nhiều khi người Nhật muốn ăn cũng phải đợi cả tháng. Hiện nay, thịt bò Kobe mới chỉ được Nhật xuất khẩu sang Macao. Còn tại Việt Nam, thịt bò Kobe nuôi trong nước chỉ mới bắt đầu xuất hiện.

“Hiện nay Công ty Cổ phần Bò Kobe Việt Nam chỉ xuất bán mỗi tuần một con bò, cân nặng trung bình từ 250-300 kg bò thương phẩm. Vì sản lượng quá ít, cung không đủ cầu, nên chưa có điều kiện khảo sát toàn diện phản ứng của người tiêu dùng”, ông Nguyễn Đức Trí Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Bò Kobe Việt Nam, chia sẻ với báo giới.

Hiện trang trại của Công ty Bò Kobe Việt Nam có gần 100 con bò Kobe và dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ xây thêm chuồng trại để phát triển đàn bò lên 400 con. Chi phí nuôi bò Kobe tại Công ty hiện đã lên đến hàng trăm triệu USD, trọng lượng khi xuất chuồng vào khoảng 800-1.000 kg, tương đương với 400-500 kg thịt. Loại thịt bò này sẽ được bán tại các nhà hàng, khách sạn, siêu thị... ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Trong tương lai, Công ty Bò Kobe Việt Nam sẽ kết hợp với nông dân cùng nuôi loại bò này. Khi bê khoảng 4 tháng tuổi, Công ty sẽ cung cấp cho nông dân và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Đến 26 tháng tuổi, Công ty sẽ ký hợp đồng mua lại để vỗ béo và xuất bán ra thị trường.

Cũng theo ông Vũ, “Công ty sẽ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người nông dân, hạn chế việc lưu thông phân phối qua nhiều tầng để người nông dân bán được với giá cao và người tiêu dùng mua với giá phải chăng”. Giá mỗi con bò khi xuất chuồng lên tới gần cả tỉ đồng, bởi mỗi ký thịt không dưới 100 USD. Để có mức giá bán cao như vậy, công đoạn nuôi cũng rất phức tạp.

Nghề nuôi cũng lắm công phu

Kobe là một trong những thành phố lớn của Nhật, nằm ở vùng Kinki trên hòn đảo Honshu. Kobe không những nổi tiếng trên thế giới với suối nước nóng Arima, mà còn với món thịt bò Wagyu hảo hạng, thường gọi là Kobe.

Sau khi có ý tưởng nuôi bò Kobe tại Việt Nam, ông Thành và ông Tuấn đã trở lại Nhật để tìm hiểu cách thức nuôi bò và tìm đối tác. Sau khi thuyết phục một người Nhật, vốn sinh trưởng trong gia đình 3 đời nuôi bò Kobe, cùng hợp tác nuôi bò ở Việt Nam, mỗi bên góp 50% vốn đầu tư thì các ông gặp phải khó khăn rất lớn.

Ông Thành và ông Tuấn đã phải thực hiện các khâu quan trọng như tìm vị trí đất đẹp phù hợp nuôi bò tại Lâm Đồng, lấy mẫu đất mẫu nước mang đi kiểm nghiệm để xem có hội đủ các tiêu chuẩn để chiết xuất, lọc tinh khiết cho bò uống và phù hợp để trồng cỏ. Thế nhưng, điều tréo ngoe ở chỗ, 2 ông lại không thể mua được con giống.

Lý do là người Nhật không xuất khẩu con bò Kobe ra nước ngoài, vì muốn bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Cuối cùng, Công ty Bò Kobe Việt Nam phải nhập khẩu tinh bò Kobe tại Mỹ và lai tạo với bò sữa nhập từ Hà Lan để tạo ra giống bò Kobe F1. Sau đó, tinh bò Kobe lai tạo với những con bò cái F1 đã được tuyển chọn tạo ra bò Kobe F2; lặp lại quy trình này với bò cái F2 sẽ tạo ra bò Kobe F3 thuần chủng. Tuy nhiên, sức đề kháng của bê con Kobe yếu hơn nhiều so với bê trong nước. Do đó, trong giai đoạn đầu, tỉ lệ chết trên đàn bò con lên đến 20%. Sau nhiều lần nghiên cứu, Công ty mới có được giống bò như ý.

Nuôi bò để thịt ngon theo đúng tiêu chuẩn bò Kobe cũng không hề đơn giản. Thức ăn phải là những thực phẩm thô như cỏ, ngô, gạo tấm, khoai lang, ngô ủ chua, bã đậu nành, khô dầu đậu phộng... thì mới tạo ra thớ thịt săn chắc, chứ không phải thức ăn công nghiệp. Mỗi loại thức ăn đều được phân tích các chỉ tiêu về canxi, phốt pho, vitamin, độ khô, độ đạm, độ béo, chất xơ... từ đó, người nuôi lựa chọn những khẩu phần ăn dinh dưỡng phù hợp cho từng độ tuổi, giới tính của bò.

Mỗi ngày, bò đều được tắm rửa với nước ấm, sau đó người ta dùng rượu Sake để xoa bóp giúp lớp mỡ của bò hòa vào lớp thịt nạc. Như thế, thịt thơm, mềm, béo ngậy nhưng không bở, giảm thiểu cholesterol. Công đoạn mát-xa xuất hiện khi lớp mỡ bắt đầu dày lên. Người ta phải mát-xa để đánh tan lớp mỡ, giúp lớp mỡ nhuyễn ra, thấm sâu vào thớ thịt, như thế lớp mỡ và thịt bò mới hòa quyện với nhau.

Khi đến 28 tháng tuổi, bò xuất hiện tình trạng biếng ăn; vì thế, nghe nhạc giúp bò thư giãn, kích thích ăn uống nhiều hơn. Giai đoạn cuối trước khi xuất chuồng (từ 28-32 tháng) là giai đoạn quyết định phẩm cấp thịt bò Kobe. Do đó, việc chăm sóc vào thời gian này càng quan trọng. Người ta cho bò ăn thêm cả vào ban đêm để tăng trọng nhanh, cho uống bia để kích thích vị giác khiến chúng ăn uống nhiều hơn và cũng để thức ăn dễ tiêu hóa hơn. Thậm chí ở Úc, bò còn được cho uống rượu vang đỏ để giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác ngon miệng khi ăn.

Nghề nuôi lắm công phu nhưng thành quả gặt hái được là không nhỏ (nếu đầu tư bài bản), vì thị trường này cung đang không kịp cầu. Theo ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam, giá thịt bò Kobe đắt, nên việc đầu tư nuôi bò Kobe tại Việt Nam sẽ tạo ra những sản phẩm đặc thù để doanh nghiệp có thể cạnh tranh ở phân khúc cao cấp, do nhu cầu thị trường rất lớn.

Một điều nữa là Nhật hiện đứng thứ 3 về nguồn vốn đầu tư tại Việt Nam và ngày càng nhiều lao động cao cấp Nhật sang làm việc tại các công ty của Nhật. Vì thế, nhà hàng ẩm thực Nhật cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu về thực phẩm Nhật. Đây có thể sẽ là cơ hội cho thịt bò Kobe sản xuất tại Việt Nam thâm nhập vào hệ thống nhà hàng này.

Nguồn: http://nhipcaudautu.vn
 


Nếu " vô tình " e thấy miếng thịt bò này ( cho dù loại 4 ) ở trong Siêu Thị , thì chắc có lẽ e sẽ " ăn = mắt " - !!!! keke -
(1 tháng lương của em ăn được 4kg thịt bò !!!! hụ hụ)
 
Nghe tên KOBE tưởng là cái máy xúc mới đắt thế! Hóa ra bò, con này thì đố các thánh dám nuôi ồ ạt, lương em chỉ ăn được 2,5kg loại 4 thôi!
Nếu " vô tình " e thấy miếng thịt bò này ( cho dù loại 4 ) ở trong Siêu Thị , thì chắc có lẽ e sẽ " ăn = mắt " - !!!! keke -
(1 tháng lương của em ăn được 4kg thịt bò !!!! hụ hụ)
 
Trong tương lai, Công ty Bò Kobe Việt Nam sẽ kết hợp với nông dân cùng nuôi loại bò này. Khi bê khoảng 4 tháng tuổi, Công ty sẽ cung cấp cho nông dân và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Đến 26 tháng tuổi, Công ty sẽ ký hợp đồng mua lại để vỗ béo và xuất bán ra thị trường.
Nông dân nào dám nuôi loại bò này cũng thuộc hàng chịu chơi nhất rồi !!!
1 là cuộc sống nở hoa ,2 là cuộc đời bế tắc kakaka
 

Em chỉ cần cty bán cho em vài giọt tinh trùng giá rẻ của bò kobe vồ lai tại với bò vàng...kết wả sau đời f3 em dc bò kobe vàng mang thương hịu của "vn" ha..????
Lý lẽ lấy giống để lai nhiều lần sẽ được giống
thuần chủng là vô lý.

Dầu sao, cách làm này thường áp dụng vào gây
giống bồ câu đua. Người ta mua con bồ câu đua
giá triệu đôla, cho phối với con khác không đắt
bằng thế, rồi cho phối với con, với cháu của nó
thì con chắt sẽ có tỷ lệ gần 96% máu giống.

F1 có 50% số gien của con giống.
F2 có 75% số gien của con giống (cộng nửa 50%).
F3 có 83,5% số gien của con giống (cộng nửa 25%).
F4 có 95,75% số gien của con giống (cộng nửa 12,5%).

Lý thuyết này còn gặp lý thuyết giao phối cùng
máu hay máu gần nữa. Kết quả, con lai rất dễ
chết, và chất lượng không hề như mong muốn.
 
Lý lẽ lấy giống để lai nhiều lần sẽ được giống
thuần chủng là vô lý.

Dầu sao, cách làm này thường áp dụng vào gây
giống bồ câu đua. Người ta mua con bồ câu đua
giá triệu đôla, cho phối với con khác không đắt
bằng thế, rồi cho phối với con, với cháu của nó
thì con chắt sẽ có tỷ lệ gần 96% máu giống.

F1 có 50% số gien của con giống.
F2 có 75% số gien của con giống (cộng nửa 50%).
F3 có 83,5% số gien của con giống (cộng nửa 25%).
F4 có 95,75% số gien của con giống (cộng nửa 12,5%).

Lý thuyết này còn gặp lý thuyết giao phối cùng
máu hay máu gần nữa. Kết quả, con lai rất dễ
chết, và chất lượng không hề như mong muốn.
cho nhiều chuyện tí nhé thuần chủng là hình như có những thuộc tính giống bố mẹ chứ đâu có gen giống bố mẹ
 
Thuần chủng theo định nghĩa sinh vật và
nông nghiệp, thì có nghĩa là cùng một bộ
gien, cho dù bên ngoài khác nhau.

Vì sao lại thế? Vì có những gien thể hiện
bên ngoài theo hoàn cảnh. Ví dụ hai đứa
trẻ sinh đôi cùng thai - sau khi thụ tinh
bố, thì trứng mẹ tách ra làm đôi, hay làm
nhiều, thì gọi là những đứa trẻ cùng thai
sau khi đẻ ra, mang đi nuôi khác nhau. Một
đứa ở Mỹ, con nhà giàu, và một đứa ở Việt
Nam, mẹ nó mang ra đường ăn xin, thì đứa
trẻ ở Mỹ cao lớn, da trắng, còn đứa trẻ ở
ViệtNam thì gày nhỏ, da đen. Khi dứa trẻ
20 tuổi, thì thằng ở Mỹ về Việt Nam làm
việc, và thằng ở Việt Nam sang Mỹ ở. Vậy
thì thằng nhỏ gày đen sẽ mập trắng lên,
nhưng vẫn lùn, còn thằng to cao trắng sẽ
gày đen đi, nhưng vẫn to lớn, không thể
lùn lại được.

Trên YouTube có 2 thằng giống hệt tổng
thống Obama và Kim Ủn. Hai thằng này không
hề có bộ gien của Obama và Kim Ủn, nhưng
ngẫu nhiên lại giống hơn cả bà con nữa.

[media]
 
ăn thịt bò này chắc phải nhịn đói bù vào thời gian sau đó :(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dành cho chị em agriviet: cách làm sữa chua
 
Last edited by a moderator:
không thấy bán loại 1 ở đâu ai biết chỉ với. sẳn biết ai mua nhà không tui bá luôn đẻ có tiền ăn bò loại 1
 
Bài báo PR trắng trợn.
Người Việt nhiều người thích khoe mẽ và hám danh nên cái giá phi lý như vậy vẫn có người dám ăn cho thiên hạ thấy mình giàu và sành điệu.
Trong khi hàng triệu người Việt khác vẫn đang chật vật với miếng ăn hàng ngày, bữa đói bữa no.
Ôi, xứ "thiên đường" mà khoảng cách giàu nghèo sao xa dịu vợi...
 
Đây là bò Wagyu chứ đâu phải bò Kobe, đi ăn cắp giống nhộm nhạo ở đâu về rồi lu loa lên rằng đây là bò Kobe. Cái kiểu chộp giật mãi cũng không chừa.
Chưa kể quy trình chăm sóc rõ ràng sai lè lè, bán cái giá cao chỉ để lừa người tiêu dùng. Thịt bò Kobe mà đông lạnh thì vứt đi rồi.
Bài báo PR trắng trợn.
Người Việt nhiều người thích khoe mẽ và hám danh nên cái giá phi lý như vậy vẫn có người dám ăn cho thiên hạ thấy mình giàu và sành điệu.
Trong khi hàng triệu người Việt khác vẫn đang chật vật với miếng ăn hàng ngày, bữa đói bữa no.
Ôi, xứ "thiên đường" mà khoảng cách giàu nghèo sao xa dịu vợi...

Thực ra nói đi nói lại, Việt Nam cũng có những món đắt ngang ngửa như thế, như là rươi, trâu chọi Đồ Sơn, Ông Lợn ở Thanh Trì. Ai bảo Việt Nam không có thực phẩm chất lượng cao.

Bò kobe đáng với cái giá như vậy thật bác ạ. Tất nhiên, với cái giá thịt bò như vậy thì người ta không dùng để nấu lẩu hay bít tết. Còn thứ bò giả cầy kiểu Việt Nam thế này thì mua ăn làm gì cho mất công.
 
4 năm ko biết đc mấy lần lai tạo từ tinh bò kobe mỹ vs bò sữa để cho đc r con mang 2 chữ thuần chủng. Đến là hiaz
 


Back
Top