Mình nghĩ nếu đã chuyên về con vật nuôi nào là mình phải kiên trì với nó.
Lãi cũng nuôi, hòa cũng nuôi mà kể cả những thời điểm lỗ cũng vẫn phải nuôi.
Chăn nuôi bây giờ cũng rủi ro như là đánh bạc. Vẫn phải lấy nứa nọ bù nứa kia.
Chứ cứ bỏ chuồng không mà nằm đợi thời cơ lúc giá lên thì mới vào nuôi thì không biết kết quả thế nào mà rủi ro rất cao vì ai cũng nghĩ và làm như mình.
Mình nghĩ thời điểm này nuôi lợn vẫn được.
Còn vài tháng giáp tết mà nuôi để bán thịt lợn tết thì một là rẻ thì rẻ quá còn đắt thì lại đắt quá, thị trường thịt lợn tết năm nào cũng vậy.
Mấy năm gần đây thì rẻ vì ở nông thôn rộ nên phong chào gần tết nhà nào cũng chuẩn bị nuôi một con hoặc vài nhà nuôi chung một con để tết thịt như ngày xưa.
Họ chỉ cho ăn rau cỏ sống và cơm thừa canh cặn nên thịt rất ngon không giống với thịt lợn cho ăn cám công nghiệp mua ở chợ.
Nhà mình cũng vậy mấy năm gần đây cũng tự mổ lợn cùng anh em đón tết rất vui.
Mình nghĩ thời điểm gần tết giá lợn giống thì đắt mà giá lợn thịt lại rẻ.
Đây chỉ là quan điểm và suy nghĩ của riêng mình. Còn về con lợn, mình hoàn toàn ngoại đạo
)
Ps: giá lợn hơi ở chỗ mình (Vĩnh Phúc) hiện tại là 40k/kg
Ngon 41-42k/kg