Con chó này là thú cưng của mình đây

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0168.jpg


Agriviet.Com-H%25C3%25ACnh_%25E1%25BA%25A3nh0165.jpg
 


Bác nhuộm lông cho nó hả? thả nó vô rừng cho mấy người đi rừng tưởng lầm là cọp con hết hồn chơi!
 
Hê he bác XV quậy quá xá.... :huh:
 

Bác nhuộm bằng thuốc nhuộm tóc phải không? Hay đấy,tối bác thả ra đường quốc lộ thì chăc chắn số vụ tai nạn giao thông sẽ tăng lên
 
Tất cả mọi người đều chưa hiểu hết sự sâu xa và thông điệp của bác Xuân Vũ đâu nha !!!!

* Con chó còn làm được như vầy ???
Thì những con vật khác nằm trong bình ngâm rượu thì sao nhỉ ???
Ka ka ka ... Các đại gia sở hữu những bửu bối ngâm hình con nọ con kia thì nghĩ sao ta ???
 
Tất cả mọi người đều chưa hiểu hết sự sâu xa và thông điệp của bác Xuân Vũ đâu nha !!!!

* Con chó còn làm được như vầy ???
Thì những con vật khác nằm trong bình ngâm rượu thì sao nhỉ ???
Ka ka ka ... Các đại gia sở hữu những bửu bối ngâm hình con nọ con kia thì nghĩ sao ta ???
Minh hải đi guốc trong .... tôi à, Một sáng ý rất chính xác .

--------

Sự thật là như thế này, tôi đã từng đến và từng chứng kiến chỗ chuyên ngâm rượu thú quí hiếm để bán. Chỗ này chỉ có người nhà và 1 vài thân tính mới được vào , trong đó có tôi. Tôi đã từng thấy cọp, gấu, beo, trút, vượn, rắn hổ chúa ...v v.... vẽ trên giấy, và thật ngoài đời thường, trong đó có trong hủ rượu, và nhất là những con "hà nàm" ( con còn trong tử cung). Hôm tôi đến, bình rượu đã được đưa vào gần xong tự nhiên dừng lại không cho thú ngâm vào nửa. Tôi mới nhìn qua, thì có 1 anh này lạ, tôi chưa gặp bao giờ, anh ấy nói còn thiếu 1 con nửa mới xong.
Tôi hỏi con gì? anh trả con cọp nhỏ thôi.....
Tôi cảm thấy như mình bị lừa, nhưng thật ra tôi chưa bao giờ mua rượu thuốc ở đây, chỉ đến chơi và nhậu bộ đò lòng của những con thú bị ngâm thôi.
Có lẻ thằng cha này sợ tôi biết bí mật, hay muốn qua mặt tôi nên mới nói thế.
Tôi mới nói " nhà tôi còn 1 con cọp chừng 10 kg " . Tôi đang cần bán giá rất hữu nghị, cứ có người mua là bán.
Mọi chuyện đã im lăng qua đi. Mọi người cùng tôi ăn nhậu bình thường, chỉ có anh chàng lạ mặt dò la và hỏi địa chỉ của tôi.
Hai ngày sau có 3 người đến nhà chơi, trong đó có anh lạ mặt hôm trước, nhìn tôi và bắt chuyện làm ăn . Tôi nhớ ra ngay và dẫn anh ta đến chỗ con chó sơn cọp của tôi ngồi chơi. Anh ta đỏ mặt với vẻ giận dữ, nhưng không nói gì . Thế đấy!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
Bửa nào lên Đức Huệ có thợ làm không tính tiền công nè..................Mình ở nhau mà , manh theo 1 lít rượu gò đen thôi he he

bác ở đức huệ à, cháu ở đức hòa khi nào có dịp lên chơi sẳn coi bác nuôi le le thế nào :p
 
bác ở đức huệ à, cháu ở đức hòa khi nào có dịp lên chơi sẳn coi bác nuôi le le thế nào :p
Mình ở gần nhau mà, nhớ mang theo lít rượu gò đen hén. Lúc này tôi bệnh gan không uống rượu được, chỉ thoa khắp người cho mát thôi hi hi
 


Back
Top