Con kỳ đà củaĐoàn Kim Sơn?

Chào mọi người trên diễn đàn!!!!!

Tôi tên HINH, ở Bình Phước là một trong những nạn nhân của người tự xưng là Giảng Viên Trường Đại học Nông Lâm "Đoàn Kim Sơn". Cách đây 1 tháng tôi có mua 20 con kỳ đà giống của ông Sơn, nhưng chỉ chưa đến 10 ngày sau thì chết hết, mặc dù tôi đã làm theo đúng những gì ông Sơn chỉ dẫn (về chuồng trại, thức ăn..). Khi Tôi gọi điện thoại cho ông sơn thông báo tình hình như vậy thì ông sơn đã trả lời rằng : "Mày mua kỳ đà về chết thì ráng chịu, chứ nói gì!" Một câu nói Tôi thấy vô cùng bức xúc các bạn ạh. bao nhiêu tiền dành dụm của tôi trong một thoáng đã bị mất trắng, thế mà ông ta có thể nói một câu vô tình như vậy!!!!
Tôi cảm thấy rất có lỗi với một người bạn (do tôi giới thiệu với ông Sơn) cũng như tôi gom góp được ít tiền mua giống kỳ đà về nuôi (10 con) với nhiều niềm hy vọng, nhưng kết cục cũng trắng tay giống như tôi.
Tôi viết những dòng này để các bạn đừng đi vào vết xe đổ của tôi. tôi khẳng định ông Sơn là người làm ăn không chân chính nên các bạn đừng tin ông ấy.
 
Last edited by a moderator:
Chào Thầy Sơn Nhé!!!

Công việc kinh doanh lừa đảo của thấy coi bộ làm ăn khấm khá nhỉ? Bữa giờ tui buồn do 20 con kỳ đà giống của tui chết hết, nhưng tối nay lướt web tui thấy Bà Con cô Bác cũng nhiều người bị lừa giống tui quá!!!! Xin thầy chỉ dùm tui cách làm sao để lừa đảo được nhiều người vậy???? Đúng là cao thủ giảng viên đại hoc??? Thầy làm mang tiếng cho Trường Đại Học Nông Lâm quá Hix hix hix.....
Tui khuyên Thầy nên "học" để "dạy" môn Đạo Đức đi, đừng dạy môn Công Nghệ Hóa Học nữa nhen!!!! thất đức quá Thầy ơi, con cháu thầy gánh hết đó!!! Hoài hoài..chán.....
 
Last edited by a moderator:
Thầy Sơn ơi, thầy núp đâu rồi? Trả lại kỳ đà cho em!!!

Chửi thì mọi người cũng đã chửi rồi, tôi ko biết từ ngữ nào để chửi nữa! Thèm chửi tục lắm nhưng mà sợ gây phản cảm cho các bác, ảnh hưởng uy tín của diễn đàn, chứ THẦY SƠN nhà ta chắc nghe quen lắm các pác nhỉ!

Hôm rằm tháng 7 này tôi cũng đã cúng cô hồn cho mấy con Kỳ đà với một số con rắn nhà tôi! Nói tới đây tôi chợt nhớ cũng sắp đến 20/11 rồi, hix, không biết kính viếng thầy thứ gì đây nữa, nghĩ mà đau đến tận tế bào :(( :confused:

Tôi xin thay mặt toàn thể các bác nông dân đã và đang là nạn nhân của Thầy Sơn, hiến dâng thầy HUÂN CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP LỪA ĐẢO!

Chào các bác, em về chôn mấy em kỳ đà còn sót lại đây!
 
"Mày mua kỳ đà về chết thì ráng chịu, chứ nói gì!"
Tôi không biết thực hư câu nói này thế nào? Nhưng nếu như ông Sơn thực sự phun ra câu nói như thế thì đúng là vô học, vô lương tâm .Xấu mặt cho chức nghiệp KS-Giảng viên 1 trường Đại Học.

Tôi thì mới tham gia diễn đàn, diễn tiến thế nào thì không biết.Nhưng có quá nhiều người khiếu nại như vậy thì phải nhìn lại.Không có lửa thì sao có khói, ông Sơn cũng không có sự giải thích nào ra hồn, thậm chí lặn mất tăm. Buộc mọi người phải ? to đùng.
 
Đưa thông tin

Chào tất cả các bác đả và đang quan tâm đến các chủ dề trên mạng.
Tôi không phải là 1 nông dân tứ thiệt đang muốn gây dưng một vườn thú nho nhỏ cho cuộc sống gia dình thêm vui ,còng muốn làm thế nào gạt bỏ đ ược tất cả nhưng rác rưởi cặn bã ra khỏi diễn đ àn cũa chúng ta cho nó trong và sạch
Chúc mọi người mạnh giỏi
Xin chào tất cả
 

chăn nuôi

Chào các bác .
bạn Kynong dan nói đúng hôm nay không phải còn ở vào nhưng năm 7-80 của thế kỷ 20 nữa vì vậy chúng ta cũng đừng có những suy nghĩ cho là chỉ có ta là số 1 chúng ta hãy là một nông dân thứ thiệt đi để anh em khỏi phải mất thời giờ vàng bạc của nhau gây ra những hiểu lầm không đáng có .
Có vài ý kiêns cùng các bác , có gì mạo phạm mong thông cảm bõ quá cho nhau nghe - chúc các bác khỏe càng có nhiều chim thú đẹp cho diễn đàn càng thêm sinh động
cảm ơn các bác nghe .
 
thay lua

Chào các bạn .
Rất buồn đến giờ vẫn còn có những vi không đẹp đang tham gia diễn đàn của chúng ta hãy cho các địa chỉ đó vào danh sách đen đi để mọi người tẩy chay các ních đó đi các bạn đừng để mắc phải bãy như Linh Nguyên .
Có quả ắt sẽ có nhân , thôi linh Nguyên trong rỉu b¹n sẽ gặp được may thôi .
chúc bạn gặp nhiêi2 thµnh công để phổ biến cho anh em nhé .:eek:
 
Tôi cũng là thành viên của diễn đàn này nên khi đọc được bài của bác KYNONGDAN, tôi thấy quá đã! vì bác đã nói thật, nói thẳng như thế.
Riêng tôi xin đóng góp một đề nghị với diễn đàn là khi muốn mua bán gì thì các bác nên đề nghị lên một giá cụ thể, có như vậy mới đễ dàng thu hút chú ý của nhiều thành viên khác, một mặt cũng là hình thức cạnh tranh lành mạnh trong diễn đàn.
Chứ mỗi khi đọc bài viết có câu: " nếu có nhu cầu xin liên hệ..." tôi thấy bực bực thế nào ý.
 
Tôi cũng là thành viên của diễn đàn này nên khi đọc được bài của bác KYNONGDAN, tôi thấy quá đã! vì bác đã nói thật, nói thẳng như thế.
Riêng tôi xin đóng góp một đề nghị với diễn đàn là khi muốn mua bán gì thì các bác nên đề nghị lên một giá cụ thể, có như vậy mới đễ dàng thu hút chú ý của nhiều thành viên khác, một mặt cũng là hình thức cạnh tranh lành mạnh trong diễn đàn.
Chứ mỗi khi đọc bài viết có câu: " nếu có nhu cầu xin liên hệ..." tôi thấy bực bực thế nào ý.

Bạn nói rất đúng, ý tưởng của bạn là hay nhưng sẽ ko tránh khỏi khó khăn đâu

Giá con giống mỗi nơi mỗi khác, việc cập nhật giá thì khó lắm. Tốt nhất là mỗi người bán gì thì up cái giá lên, người mua ở địa phương nào thấy hợp lí và gần nhất thì mua ah.
Tôi cũng ko tránh khỏi nhiều trường hợp, mình đang ở đồng nai mà người mua đem đi so sánh tận Thanh Hóa, Bắc Giang, Lào Cai,... chứ ko phải những vùng lân cận.
Và tóm lại, cái giá thì có sẵn, dù có khác nhau về vùng, nhưng sẽ ko chênh lệch nhiều, có thể giỏi lắm là 10% đến 15% (bao tiêu vận chuyển)

===================================================

Dù có cho hiểu lầm, dù có phẩn nộ thì tất cả đã qua. Việc của thầy Sơn, tôi nghĩ nên gác lại, hình phạt từ phía bà con với thầy như thế là đủ. Có lẽ sau này thầy sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn và quay về con đường sáng. Pháp luật có khoan hồng thì con người cũng cần có nhân từ. Chân thành cảm ơn bà con !
 
thật sự em đã từng theo dõi vụ này đã lâu,em không có ý kiến gì vụ này.nhìn chung mua bán qua mạng thì có ai biết mặt mũi nhau đâu,uy tín là trên hết.không rõ kỳ đà thay sơn bán cho các anh tại sao lại chết nhĩ?các a biết tại sao không trả lời em với nha,tại vì em cung có mặt hàng này và cung cấp thường xuyên nhưng có thấy ai nói gì đâu,đôi khi em kiểm tra không ki thi co con hư chân do bi bắt thôi,khó chết lắm mà.
-em có thể cung cấp số lượng lớn nhưng tùy theo mùa và thờ điểm,hiện tại emchi3 giao 1 lần khoản 12-20 kg hơn thôi,không nhiều hơn được.a chị muốnmua số lượng nhiều thì ra xem hàng và ta tiếp tục giao dịch lần tiếp theo nếu cảm thấy không yên tâm như vụ thầy sơn.(váo mùa thì 1 ngày có thể hơn 1 tạ là bình thường).em thấy đây là mô hình mới mà giá giống và giá thịt như nhau,hiệu quả kte thành công thì khá cao,không biết ý kiến achi như thế nao?em thái,bình thuận,0914738291.
thân chào anh chị!
 
Nuoi Ky Da

Chào bạn Thay Lua!!
Đúng như bạn nói ấy, mình vẫn còn rất bức xúc với những hành vi mà Ông SƠN đã gây ra, Ông ra ko bằng một người không có học thức nữa, chứ đừng nói chi Ông ta lại là một Nhà giáo. Thật đáng kinh bỉ mà....:angry::angry::angry::angry::angry:
 
em nghĩ mọi việc đã qua rồi,mình có nói mãi cũng chăng ích gì.đó là kinh nghiệm lớn.các a chị nói mà có thấy ông sơn ở đâu không?
 
thật sự em đã từng theo dõi vụ này đã lâu,em không có ý kiến gì vụ này.nhìn chung mua bán qua mạng thì có ai biết mặt mũi nhau đâu,uy tín là trên hết.không rõ kỳ đà thay sơn bán cho các anh tại sao lại chết nhĩ?các a biết tại sao không trả lời em với nha,tại vì em cung có mặt hàng này và cung cấp thường xuyên nhưng có thấy ai nói gì đâu,đôi khi em kiểm tra không ki thi co con hư chân do bi bắt thôi,khó chết lắm mà.
-em có thể cung cấp số lượng lớn nhưng tùy theo mùa và thờ điểm,hiện tại emchi3 giao 1 lần khoản 12-20 kg hơn thôi,không nhiều hơn được.a chị muốnmua số lượng nhiều thì ra xem hàng và ta tiếp tục giao dịch lần tiếp theo nếu cảm thấy không yên tâm như vụ thầy sơn.(váo mùa thì 1 ngày có thể hơn 1 tạ là bình thường).em thấy đây là mô hình mới mà giá giống và giá thịt như nhau,hiệu quả kte thành công thì khá cao,không biết ý kiến achi như thế nao?em thái,bình thuận,0914738291.
thân chào anh chị!

Bác Thái quảng cáo khéo thật :lol: ! Dù sao cũng hoan nghênh ý giá giống và giá thịt bằng nhau .

Có thể tui nói sai, nhưng theo tui thấy ,con giống thì cũng lấy từ con thịt mà ra, bán với cái giá gọi là giống cao hơn giá thịt. Chán vãi!

Cho phép em nói về chữ "con giống" .Con giống là gì? Là con để làm giống ! Nên nó có những ưu thế như :Không trùng huyết,khả năng lớn mạnh khỏe,đề kháng tốt, không mang mầm bệnh, chất lượng thương phẩm mang những chỉ tiêu chất lượng về độ nạc,mùi vị,hình dáng... Do đó con giống mắc tiền hơn con thịt và thậm chí những con giống bố mẹ thường rất rất mắc.
Nhiều người chơi chữ "con giống" đem con vật nuôi thịt ra : khi bé thì bán con giống, khi lớn thì bán bố mẹ giống. Do nó là giống nên sẽ bán đc giá cao hơn, người bán chẳng có 1 chỉ tiêu chất lượng gì ráo,mà cần chỉ tiêu quái gì, người mua/nuôi thiệt chứ ai:unsure:.
Xin nói thêm rằng,dù những con giống ấy nuôi suôn sẻ đến lớn,đến bán an lành, và chúng ta cười vui vẻ , trong những con ấy,chúng ta lựa những con mạnh khỏe lại để làm giống cho đợt sau và cái đời F2 F3 (F của chúng ta,còn thật sự nó F mấy thì trời biết) mới xuất hiện những dấu hiệu thoái hóa giống, thường thì người nuôi sẽ không biết,biết thì đâu có mua .Sự thoái hóa giống ấy dẫn đến giảm năng suất,èo uột, dễ chết,dễ bệnh rồi chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa , rồi ....thua.

Nói thêm về cái F :

-Với những vật nuôi đại chúng, F1 là hiếm,là tốt và rất mắc tiền.Lý do là những vật giống F1 để làm giống lai tạo những giống F1 khác,ra đời sau hỗn hợp nhằm lấy ưu thế lai. Những dòng F1 này là thuần 1 máu.

-Còn những con vật mới,nguồn gốc hoang dã đi ra thì F1 cũng phải xét đến 1 khía cạnh , F1 tức là những con bắt từ rừng từ thiên nhiên ra, sức chống chịu nó rất mạnh nhưng chúng ta mua về không phải nuôi trong thiên nhiên:confused: mà là nuôi nhốt, nuôi nhân tạo, nuôi tập trung.Điều kiện sống khác,stress nuôi nhốt,thức ăn khác , không khí ô nhiễm/không thích nghi nên sự sinh tồn phát triển chưa thể nói lên đc điều gì, nếu bố mẹ mạnh khỏe thì đời con chịu ảnh hưởng thay đổi so với bản năng đc ấn định trong mã gen không thể "mạnh" khù khù đc.

Do đó người mới phải thuần hóa vật rừng/hoang thành vật nhà. Và rồi chúng ta lại lấy vật rừng thay thế cho vật nhà. Ôi thế gian:wub: Nhiều mâu thuẫn:eek:.
 
còn câu nói của sơn với bạn HEO CON MŨM MĨM
SƠN NÓI<< mày mua kỳ đà về chết rán chịu,chứ nói gì>>
bạn nói câu này là câu nói của kẻ không có học thức .......là đúng. Nhưng còn câu nói này các bạn thấy thế nào .,cũng là câu nói của sơn <<tÔi nuÔi="" ,khi="" cÁc="" bÁc="" chƯa="" biẾt="" con="" kỲ="" ĐÀ="" lÀ="" gÌ="" ,,bÁc="" ĐiÊn="" À=""> TÔI NUÔI KỲ ĐÀ KHI CÁC BÁC CHƯA BIẾT CON KỲ ĐÀ LÀ GÌ ,,,BÁC ĐIÊN RỒI À>.Đây là câu nói của 1 giảng viên sao,là con người có học sao ????????????/
Tôi rất ngạc nhiên ,,,,,,tại sao?1 trường DH có uy tín mà sao có 1 giảng viên như thế này,hay là nhà trường không biết về chuyện bên ngoài của sơn ,tội là tội cho học trò của sơn sau này nếu đứa nào giống sơn thì chết mất ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<tôi biết="" nuôi="" kỳ="" đà="" khi="" sơn="" còn="" mằm="" ở="" đầu="" gối="" cha="" cho="" sang="" qua="" bụng="" mẹ="" của="" nó=""></tôi></tÔi>
TÔI NUÔI KỲ ĐÀ KHI CÁC BÁC CHƯA BIẾT CON KỲ ĐÀ LÀ GÌ ,,,BÁC ĐIÊN RỒI À

Bác chấp làm gì ! Thế gian người có học thức,học có cái bằng không đồng nghĩa là học được làm người đâu bác ạ. Đánh đồng người có văn bằng,có học hành là có đạo đức thì trong cái suy nghĩ hạn hẹp của em thì ở thời nào cũng không chuẩn.Mình tin cái điều tốt đẹp ấy nhưng....lỡ có người nào không được như thế thì vô tình xã hội nghĩ xấu cho 1 chức nghiệp một trình độ "Chài,Kỹ sư thời nay chẳng ra làm sao" thì tội nghiệp cho các bác kỹ sư,giảng viên khác.
Truyền thống người VN ta vốn tôn sư trọng đạo , nên khi biết người có chức nghiệp là giáo viên,giảng viên các cấp đều rất tôn trọng. Em nhớ hồi xưa em đi học,lắm tay là thầy giáo -giảng viên cũng lắm tật, em xin đơn cử 1 số đức tính mà em chính mắt thấy :
-Nổ , ta đây mình là thầy. Dóc đc với mấy em sinh viên thôi.
-Mượn mác giảng viên , quảng cáo vòng vòng
-Ăn hối lộ , mùa thi mấy em thi hoài không đậu nổi thì chung tiền bồi dưỡng cho thầy,hoặc mời thầy nhậu. Thành phần này công tâm mà nói là không nhiều,rất ít.Dĩ nhiên trong mắt em, trong trường em đã học
-Nhậu , nhậu thì ai cũng nhậu nhưng nhậu ở đây là nhậu be bét. Nhưng em nhớ có 1 tình huống rất dzui , điểm thi kết môn ai có mặt nhậu với thầy đc 5đ ,lúc tàn cuộc,thầy máu lên : trò nào uống hơn thầy 1 chai bia thì + 1đ.:lol: Chắc là xỉn nói càn thôi,người xỉn thì sao so bì đc-_-

Kể ra không phải để bôi xấu, trong một cộng đồng nào,nghề nghiệp nào cũng có người được và chưa được:unsure:.Buồn lòng cho DH.Nông Lâm HCM có một nhân viên như thế, buồn cho Agriviet có một con sâu như thế.

Nói về giảng viên, em thấy trên trang wed của DH.NôngLâm, bác Sơn mới là KS,tuổi đời bác ấy chưa đến 30 thì em nghĩ chắc chỉ là trợ giảng hay nhân viên trong khoa thôi. Nếu là một giảng viên đại học thì tối thiểu phải là thạc sĩ,được đào tạo kỹ năng sư phạm, đó chỉ mới giảng viên tập sự thôi. Còn phải xem, kinh nghiệm vài năm giảng dạy,kỹ năng công tác sư phạm,tham gia nghiên cứu khoa học một chuyên đề,một mô hình nào mới là giảng viên đại học.Lên chức danh "nhà giáo" còn phải có những cống hiến,năm tháng,việc học tập nghiên cứu trao dồi khoa học chứ đâu phải chuyện đùa. Cũng như nhà nông cũng có "nghiệp dư" "tập sự" ấy mà::p.
 
bán dông,kỳ đà

em thấy bác heo con nói chí lý quá.em không bàn cãi....vì diễn đàn là nơi ta gặp nhau trao đổi mà đúng không bác(kỳ đà nuôi khoản 2kg/con đổ lại thôi,hàng lớn là hàng thịt)....điều đau khổ và thiệt hại lớn nhất vẫn là người mua...........anh em mình nói về việc này nhé:...CON DÔNG (bình thiuận em đấy)
---ai cung biết dông bình thuận là tốt nhất cả nưước....hấu như vùng biển phía nam đều có dông...như a từ thành phố mua dông,thì mấy người rành về con dông,nếu a mua thì trong đó có thể có cả a.ở bthuan giá cao(hiện tại hơn 300 ngàn/kg nhưng không đủ hàng,dông phan rang ,nhha trang,phú quí(bthuan)220ngan/kg.người ta cứ hen ra lấy vá lấy từ chổ giá thấp về bán giá cao,a mua mà không rành ai thiệt,mà sự việc diễn ra ở bthuan là chuyện thường(không phải tất cả).
-----a có thể mua và nhìn thấy con giống to,đẹp nhưng a vận chuyển 3 ngày chết sạch vì sức đề kháng yếu a biết được không(do thổ nhưỡng và vùng cát).
!!!!!!!tôi thật sự khuyên a chị hãy cẩn trong khi mua,tôi sẽ giúp a chị..a chị không nhất thiết mua hàng tôi vì số lượng có hạng so với nhu cầu nhưng tôi sẽ chỉ a chị đến trang trai đó và mua hàng đảm bảo.0914738291(em thai).tôi đã gặp 1 trường hợp mà chính tôi mua giùm hàng,10 kg thôi(dông khỏe ,đep) mà về thả xuống nó chết hơn nữa,làm thịt thì hôi mùi dẩu hỏa.tôi mua còn thế,nếu a chị mua thì sao.tôi không thể tìm hiểu được vấn đề đó trong khi truóc đó không có con nao chết cả.
----nhìn chung a chị hãy cẩn thận khi đầu tư,mong ý kiến từ a chị.
 
chào các Bác, tôi và 2 người bạn của tôi có mua của Thầy Sơn hơn 80 con kỳ đà, không biết "sao" chúng tôi nuôi hiện nó chết dần còn phân nữa thôi " trước khi chết không có biểu hiện gì?, thức ăn lúc nào cũng thừa và được dọn dẹp hàng ngày". có phải còn bí quyết gì không ? mong bác nào biết chỉ giúp?
bác nào có video về mô hình kỹ thuật nuôi kỳ đà Up lên cho bà con xem với, mua sách kỹ thuật nuôi cũng chỉ nói chung chung thôi.
email: kimbinhhuynh@yahoo.com
đt: 0913 694 961
 
abc

chào các Bác, tôi và 2 người bạn của tôi có mua của Thầy Sơn hơn 80 con kỳ đà, không biết "sao" chúng tôi nuôi hiện nó chết dần còn phân nữa thôi " trước khi chết không có biểu hiện gì?, thức ăn lúc nào cũng thừa và được dọn dẹp hàng ngày". có phải còn bí quyết gì không ? mong bác nào biết chỉ giúp?
bác nào có video về mô hình kỹ thuật nuôi kỳ đà Up lên cho bà con xem với, mua sách kỹ thuật nuôi cũng chỉ nói chung chung thôi.
email: kimbinhhuynh@yahoo.com
đt: 0913 694 961
 


Back
Top