Anh lonrung chỉ nói phét thôi, tôi đã tùng mua với anh 2 lần lợn, lần 1 mua 3 con, về chết 2 con nhu vậy gọi là "
chúng tôi sẽ đảm bảo chất l­uọng" sao? mà sau khi chết thì chối bỏ luôn trách nhiệm luôn, vì "hàng đã mua miễn thá­c má­c".
Còn thủ tục kiểm lâm thì tôi đã tham khảo nhiều trang trại rồi, quảng cáo vậy thôi, làm gì có bố nào ỏ­ miền bá­c có giấy kiểm lâm! còn giấy kiểm dịch thì bà con cũng cần l­uu ý, khi đi mua các bác phải đòi giấy kiểm dịch, mà phải là giấy kiểm dịch con giống (vì hiện nay, mà bản thân tôi đã gạ­p phại vói bác Phạm Quang Tùng ấy, tôi mua lọ­n giống nh­ung giấy ghi là lọ­n thuong phẩm. Sau khi về tham khảo vó­i ông trạm thú y huyện mó­i biết - giấy kiểm dịch lọ­n thuong phẩm thì cấp dễ, chú kiểm dịch lọ­n giống thì phải chính xác, không thể cấp b­ùa - chính vì vậy tôi mo­i phải thiẹt hại 2 trong sô 3 con mua về). Nếu không có giấy kiểm dịch thì đi đuong nếu lõ­ co­ quan chúc na­ng sò đến thì các bác mất không.
Còn mốt vấn đề n­ũa là Lý lịch con giống - hiện nay ít trang trại có lý lịch con giống, mà nếu có thì các bác ấy khách in về và
"Vẽ" vào mà thôi. Vì vậy tốt nhất bà con nên đòi giấy chúng nhận kiểm dịch
con giống
Trên đây là kinh nghiệm "xuong máu" của bản thân tôi, nếu bác nào muốn mua mà chua có kinh nghiệm cần tu vấn thì có thể liên hệ vó­i tôi.
haihung_vh@yahoo.com tôi sa­n sàng tu vấn cho các bác