Danh sách đăng ký OFFLINE Hậu Giang ... 2012

  • Thread starter Nông dân hậu giang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Chuyển qua "Thư mời họp mặt Hậu Giang- Xác nhận số lượng thành viên tham gia lần cuối" - Mọi thông tin, thắc mắc, đăng ký xin vui lòng xem và gửi bài tại đây http://agriviet.com/home/threads/82272-Thu-moi-hop-mat-offline-hau-giang-ngay-11-03-2012-xac-nhan-lan-cuoi-?p=251956#post251956

Kính gởi các bà con cô bác gần xa!
Thể theo nguyện vọng của các bác Thuy-canh, chú vovanquan.....
Tôi xin đứng ra tổ chức buổi họp mặt nho nhỏ tại hậu giang
Nay xin kính báo với bà con ở gần cũng như ở xa, bà con ở trong này cũng như bà con ở ngoài đó ai có hảo ý thì vui lòng đăng ký tham gia.

Mục Đích: mục đích chỉ mong bà con đến đông đủ để "chỉ bảo" cho "cái thằng tôi" từ không biết gì sẽ trở thành "nhà nông chính hiệu". Chỉ là một buổi giao lưu trò chuyện là chính cho phong trào ở Miền Tây , không phải hội thảo về kỹ thuật nông nghiệp. Những anh em ở xa nên cân nhắc ....
Ngày dự kiến: 11/03/2012

Địa điểm:

64 ấp phương quới, xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp - Tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0944.418679 (Danh)

Danh sách sơ bộ như sau:

1/-bác thuy-canh.
2/-bác maquemau + 3vé
3/-chú vovanquan
4/-bác 3-phi
5/-Hathu-yeunongnghiep
6/-nông dân hậu giang.
7/-hueBkHcm
8/-Cuong_cantho
9/-nguoinhaque
10/-hoangtucantho
11/-ngocphat02
12/-ngocphuit
13/-thanhthanhdanh
14/-Phan Tung
15/-dovanlo+1vé
16/-PHM +1vé
17/-NuoiranCantho
18/ Khucthuydu
19/ Giang còi - (Truong Giang)
20/ Loan Nguyen
21/ phattheoct + 1vé
22/ Jen_ero - MC chương trình
23/ davitvt + 1vé
24/ tanthanh + 1vé
25/ paye
26/ Y-Nin Byă (bạn ngoinhanhotrenthaonguyen)
27/ Banmatchodat --- Cần thơ -
0988 63 68 60 ( aNH EM ở xa có thể ghé Cần Thơ chơi trc 1 ngày)
- 15h CHIỀU THỨ 7 (ngày 10/03/2012) ra bến Ninh Kiều lên ghe đi tham quan sông nước kết hợp lai rai vài món nhanh nhẹ (gỏi xoài khô lóc, chuột đồng, ếch nhái...). Ghe đã chuẩn bị rồi nên cần biết số lượng người để lấy ghe to hay nhỏ mà thôi.

(Nếu xuống Miền tây vào thứ 7 thì Địa điểm tập trung tại Cần Thơ như sau: Nhà số N16 Đường 44A Khu dân cư 586 phường Phú Thứ quận Cái Răng TP Cần Thơ.
Qua khỏi cầu Cần Thơ 2Km gặp vòng xoay rẽ trái 2km nhìn bên trái sẽ thấy KDC 586, vào cổng KDC 586 đi 300m nhìn bên trái sẽ thấy đường 44A. nếu vẫn bí thì Alo 0988 63 68 60)​

28/ TraiMientay --------Đồng Tháp
...................................
..............................................
...................

số thứ tự chỉ mang tính minh họa không có "ý" về ... tuổi tác.
Thể theo "nguyện vọng" của bác thuy-canh - nhà tài trợ nước ngọt, nước mặn, nước lạt và nước cay cay nồng nồng còn tôi thì ... gồng gánh mồi màng nên bà con tham gia không cần phải mang theo quà cáp gì!
mong bà con gần xa mạnh dạn tham gia!
kính mời!
:huh::huh::huh::huh::huh:
--------​
Fullscreen+capture+212012+15159+AM.jpg

sau đây là bảng hướng dẫn đường đi:
Đường thứ 1 (dễ đi ): đường nhựa
Cần thơ ----> thị xã ngã bãy (30km) ------> quẹo về thị trấn Cây Dương (10km) ----------> Tỉnh lộ 927 khu căn cứ tỉnh ủy Hậu giang (10km) đi tới cuối đường gặp cua gấp bên phải thì tới ... bến đò.Qua đò quẹo bên phải đi 500m.
Đường thứ 2 (khó tìm-gần hơn đường thứ 1 chút chút):đường nhựa.
Cần thơ -----> ngã ba Cái Tắc (15Km) rẽ phải --------> thị trấn Kinh cùng (15km) ------> qua cầu Kinh Cùng đi thẳng đến cây cầu kế tiếp là cầu Móng, không qua cầu rẽ trái, chạy thẳng đến cuối đường, gặp cua gấp bên trái thì tới ..... bến đò.Qua đò quẹo bên phải đi 500m.
lưu ý:
gởi Bác nào không biết bơi... lội. Nhớ mặc áo phao khi qua đò. dặn hờ chắc ăn chứ cái đò cũng lớn lắm chở được 05 xe honda lận.

Từ Cần Thơ xuống Bến đò Bà Bái khoảng 45Km. Có tuyến xe buýt đi theo hướng đi số 2. Nhưng phải đi 2 chặng. Tức là từ Bến xe Buýt Cần Thơ (Nằm ngay ngã ba Đại Lộ Hòa Bình và Võ Văn Tần-cách Bến xe Cần Thơ 1.5km-cách Bến Ninh Kiều 500m) ---> Đại Lộ Hòa Bình ----> Đường 30.4 ----> Cầu Cái Răng (quốc lộ 1A củ) -----> bến xe Cái Tắc (điểm cuối tuyến - chuyển qua xe buýt đi Cầu Móng). lộ trình tiếp theo: Cái Tắc -----> Kinh cùng -----> Cầu Móng.(tại đây gọi bác tài cho xuống xe). cháu sẽ sắp xếp cho người đón tại điểm này.
Nếu từ Sài Gòn(Bến xe miền Tây) thì đi mất khoảng 5 tiếng thì tới điểm Cầu Móng (chưa kể thời gian xe ghé trạm ăn uống!). chỉ có hãng xe Phương Trang và Mai Linh là có phục vụ tuyến đi Tp.Vị Thanh(Hậu Giang) nhưng phải đăt vé trước vì chạy theo giờ.
phòng vé Mai Linh Tp.hcm : 08.39.39.39.39 Tp.Vị Thanh (HG): 0711.358.13.99
phòng vé Phương Trang Tp.hcm: 08.38.30.93.09 Tp.Vị Thanh (HG): 0711.358.358.3

Hướng đi số 1 chỉ khuyến khích bà con đi từ Cà Mau, Sóc trăng Bạc liêu lên.


gởi tặng bà con
tân cổ "nhớ hoài hậu giang" - thanh ngân.
http://youtu.be/NAKrD9jsmDc
bài hát "về miền tây" - cẩm ly+tốp ca
http://youtu.be/OhidZ-FnOaw
 


Last edited by a moderator:
Kính báo với các anh các chị là e thấy chẳng yên lòng tí nào vì chỉ thấy những người tép riu như e trao đổi và hò hẹn mà thui còn mấy bác chủ xị thì lặn đâu mất tăm. Trạm dừng chân ở Cần Thơ thì ok rồi, e lo được, ngộ nhỡ đích đến là HG bị trục trặc thì sao, xuống Cantho rùi về hả?Kính báo!
 


Hì hì, cái nầy chịu chơi mà... r u n g !
Để tui tường thuật:
- banmatchodat với vovanquan là "Tả phù, Hữu bật" cho Chủ-xị nông dân hậu giang.
- Mọi việc chạy trơn-tru. Mặc dầu (cũng như mặt mỡ, hì hì) Chủ xị vì vụ đăng cai tổ-chức mà phải xin câu gấp In-tẹc-lét mà chưa có xong! Nên vovanquan tạm-thời "tiếp khách" thế. Thời may, Trời không phụ dân chịu chơi, xui khiến banmatchodat nhào ra đở cho một khâu hết sức quan-trọng : Làm Trạm Trung-Chuyển.
- Chương-trình của banmatchodat hấp-dẫn đến độ tui định gạt vợ qua nhập bọn luôn! (hì hì, bả hỏng có đọc, tui đâu có lo).

Sẵn đây, tui đề-nghị banmatchodat thu-xếp để chiều tối Thứ Bảy, mình có một buổi Off "bỏ túi" ở điểm Trung-Chuyển, được hôn?
 
Ok, sẵn sàn tiếp đón, ai biểu e là người miền tây làm chi. E mới nhận được đt của ngocphat02 mà thôi, nhắn ai có nhu cầu ghé cantho thi alo 1 cái nhé.
 
Hai tay thì vỗ kêu rồi. Bếntre có Paye, Hồng-ngự có Lợi. Lên tiếng đi!
Phần tui, hẹn chắc với banmatchodat : Thêm ngocphat02 nữa là đủ cho chúng ta uống trà nói chuyện rồi. Mà uống trà nói chuyện, thì không bị loãng. Bạn đồng ý hôn?

Còn tới 20 ngày nữa... Bạn chờ đ/t để chuẩn-bị pha thêm trà.
Thân.
 
Sao lại uống trà, e không để bà con phải uống trà đâu, phải "chim chuột" gì coi mới được chứ bác.
 
xin tham gia offline

họp mặt tại hậu giang
Bác Danh ơi em đăng ký 1 vé tham gia có được ko?
 
họp mặt tại hậu giang
Bác Danh ơi em đăng ký 1 vé tham gia có được ko?
Được chứ bạn, thêm 1 người là thêm niềm vui . Chào mừng bạn đến với gia đình Agriviet.
 

Last edited by a moderator:
xin chào tất cả mọi người!
xin lỗi tất cả mọi người vì không có thời gian online!
tôi cũng không ngờ mọi việc lại tiên triển nhanh đến vậy, tôi có vài ý kiến cá nhân như thế này:
buổi offline hậu giang thực ra chỉ vui chơi là chính, để bà con Agriviet biết mặt lẫn nhau chứ không nhằm mục đích nào khác. sỡ dĩ tôi dám đăng cai tổ chức là vì lâu nay thấy bà con Agriviet miền tây im ắng quá!cho nên phát động phong trào cho vui cửa vui nhà! còn về chuyên môn kỷ thuật nông nghiệp thì thật ra đã có sẳn trên diễn đàn hết rồi! buổi offline hiểu đúng hơn chỉ là cuộc dạo chơi miền tây sông nước. Cho nên Bà con tham gia buổi offline phải cân nhắc chi phí cho 1 cuộc vui này! Bản thân tôi thì luôn 2 tay rộng mở đón chào tất cả thành viên có mặt buổi offline, kể cả thành viên không có trong danh sách đăng ký.
về khâu tổ chức thì tôi cũng sắp xếp xong xuôi hết rôi!còn vài vấn đề nhỏ là sắp xếp chương trình theo hướng nào thì phải đợi gần tới ngày offline sẽ trao đổi thêm với chú nguyenhungdung để buổi offline sẽ có ý nghĩa vẹn toàn.
vài lời gởi tới tất cả bà con!mong nhận được sự góp ý chân thành tất cả bà con Agriviet để buổi offline Hậu Giang thành công tốt đẹp!
xin chân thành cảm ơn chú vovanquan, bác thuy-canh, chú banmatchodat,bác khucthuydu và tất cả bà con đã quan tâm đến buổi offline Hậu Giang.
kính!
 
Thưa,
nông dân hậu giang nói không sai chút nào. Buổi "Họp Mặt" của chúng ta chính-xác là biến "ảo" thành "thực", để chúng ta, đã biết mặt nhau hay chưa, thực sự tay bắt mặt mừng sau những trao đổi "trên mây".

Họp mặt, kể từ lúc khai-mạc đến lúc chia tay chúng ta chào hỏi, giới-thiệu nhau, thù-tạc nhau vì niềm vui... , bà con dự càng đông thì thời-gian nầy càng dài. Dù chúng ta có khai-mạc sớm, chất dứt trễ... tui nghĩ Ban Tổ-chức cũng sẽ không còn có thể sắp xếp để trao đổi sâu, rộng về chuyên-môn Nuôi, Trồng.

Chúng ta đã và sắp sửa làm một việc mà hầu hết, tức là không phải trăm phần trăm, các Diễn-đàn trên mạng khác khó thực-hiện đó là thực sự gặp nhau ngoài đời, để được tay bắt mặt mừng bằng xương bằng thịt.

Vậy, nếu bà con cố gắng đến dự Họp Mặt, rồi chờ đợi sẽ được tiếp-thu nhiều cách thức, nhiều phương-pháp, kỹ-thuật hay ho thì sẽ không có, do không có thời-gian, như đã thưa.
Nhưng có điều nầy, theo thiển-ý, là không phải lúc nào đọc một tài-liệu, nghe xem trên báo đài, trao đổi nhau trên mạng là chúng ta đã tiếp-nhận được hết. Mà là chúng ta chỉ lãnh-hội được một chừng mực nào đó.
Tại Úc, tui nghĩ VN mình cũng vậy, trong các chương-trình học, huấn-luyện đều có phần thực-tập, phần tham-quan. Mục-đích để các học-viên tự tay thực-hiện; để các học-viên gặp chính những người chuyên-môn để được nhìn tận mắt, và nhất để được đả-thông những điều còn gút-mắt. Những điều mà lý-thuyết và tài-liệu đôi khi không làm được.

Họp Mặt, như vậy, cũng là tạo cơ-hội cho những người "đang tìm hiểu" và những người "đang thực-hành" gặp nhau.

Bởi theo kinh-nghiệm riêng tui ở bên đây, khi chia sẻ về cách trồng thủy-canh, nói chuyện trên điện-thoại không bao giờ đủ làm sáng tỏ, gặp tận mặt tốt hơn. Đôi khi cũng không khá hơn lắm, và rồi tui đến tận nơi giải-thích cùng lúc với thực-hiện.
Cũng vậy, nhiều người biết tui đang chờ chết vì bệnh-hoạn trầm-kha, nay được khỏe mạnh, linh-hoạt làm việc lại... mà các vị đó cũng có vấn-đề sức khỏe tương-tự, thì có đôi khi tui giải-thích bằng điện-thoai, hay Email vẫn kết-quả, nhưng đa-số các trường-hợp là vẫn phải gặp tận mặt, và mọi việc được khai-thông.

Tui không biết cách nói vắn tắt, rút gọn, nên phải dài dòng. Xin bà con thông-cảm. Tui trình-bày như trên, để đưa đề-nghị nầy đến Ban Tổ-Chức:
- Chỉ giới-thiệu ngắn gọn, bạn nào đang Nuôi Trồng hay có Kinh-nghiệm về lãnh-vực nào đó. Thế là đủ.
Bà con sẽ tự tìm đến nhau.

Kính.
 
Last edited:
Thưa,
.................................................................
------------------------------------------------

Kính.

Phụ lão TC 1 chút nè :

Gởi :
Và quả thật cũng chẳng là sai tí nào khi buổi họp mặt biến ảo thành thực để sau khi gặp mặt biết nhau nếu có để lại trong lòng ít nhiều bỡ gỡ hoặc nuối tiếc khi chia tay !!!

Từ lúc gặp mặt đã có những bất ngờ thú vị ,, cho đến khi chén thù chén tạc hiểu nhau thêm để giải tỏa những ấm ức trong lòng sau 1 thời gian dài đấu đá trên diễn đàn hoặc chat với nhau trên mạng

Các bác đến càng đông thời gian sẽ càng kéo dài cuộc vui và các mảnh tâm sự sẽ đến như bất tận vì thế ban tổ chức dù có khai mạc sớm thì chẳng có thì giờ để phổ biến các kĩ thuật nuôi trồng…

Do đó các bác nên chia cho nhau cái địa chỉ..để sau này sẽ đến tận nơi học tập cách bố trí trang trại và kinh ngiệm sản xuất nuôi trồng

Ở VN tại nông thôn thỉnh thoảng cũng có các buổi tập huấn cho nông dân trong nuôi trồng, nhưng các kiến thức này vẫn chưa đủ..do đó sự gặp gỡ để giao lưu và cho nhau địa chỉ và lời… hứa,là cái cụ thể nhất và rất hiệu quả để cùng nhau làm giàu cho bản thân và làm giàu cho tổ quốc

Giống như ma đầu TC đã phát biểu trong bài hiểu dụ trên …Phụng điên tôi cũng không biết cách vắn tắt mà chỉ biết dài gìong lê thê…để mong các bác hiểu rằng sự gặp gỡ và sự chân thật sẽ điều hết sức cần thiết để các bác tạo thêm cơ hội cũng nhau kết nối và cùng nhau thăng tiến

Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau đi thật đông ??
 
Thưa,
nông dân hậu giang nói không sai chút nào. Buổi "Họp Mặt" của chúng ta chính-xác là biến "ảo" thành "thực", để chúng ta, đã biết mặt nhau hay chưa, thực sự tay bắt mặt mừng sau những trao đổi "trên mây".

Họp mặt, kể từ lúc khai-mạc đến lúc chia tay chúng ta chào hỏi, giới-thiệu nhau, thù-tạc nhau vì niềm vui... , bà con dự càng đông thì thời-gian nầy càng dài. Dù chúng ta có khai-mạc sớm, chất dứt trễ... tui nghĩ Ban Tổ-chức cũng sẽ không còn có thể sắp xếp để trao đổi sâu, rộng về chuyên-môn Nuôi, Trồng.

Chúng ta đã và sắp sửa làm một việc mà hầu hết, tức là không phải trăm phần trăm, các Diễn-đàn trên mạng khác khó thực-hiện đó là thực sự gặp nhau ngoài đời, để được tay bắt mặt mừng bằng xương bằng thịt.

Vậy, nếu bà con cố gắng đến dự Họp Mặt, rồi chờ đợi sẽ được tiếp-thu nhiều cách thức, nhiều phương-pháp, kỹ-thuật hay ho thì sẽ không có, do không có thời-gian, như đã thưa.
Nhưng có điều nầy, theo thiển-ý, là không phải lúc nào đọc một tài-liệu, nghe xem trên báo đài, trao đổi nhau trên mạng là chúng ta đã tiếp-nhận được hết. Mà là chúng ta chỉ lãnh-hội được một chừng mực nào đó.
Tại Úc, tui nghĩ VN mình cũng vậy, trong các chương-trình học, huấn-luyện đều có phần thực-tập, phần tham-quan. Mục-đích để các học-viên tự tay thực-hiện; để các học-viên gặp chính những người chuyên-môn để được nhìn tận mắt, và nhất để được đả-thông những điều còn gút-mắt. Những điều mà lý-thuyết và tài-liệu đôi khi không làm được.

Họp Mặt, như vậy, cũng là tạo cơ-hội cho những người "đang tìm hiểu" và những người "đang thực-hành" gặp nhau.

Bởi theo kinh-nghiệm riêng tui ở bên đây, khi chia sẻ về cách trồng thủy-canh, nói chuyện trên điện-thoại không bao giờ đủ làm sáng tỏ, gặp tận mặt tốt hơn. Đôi khi cũng không khá hơn lắm, và rồi tui đến tận nơi giải-thích cùng lúc với thực-hiện.
Cũng vậy, nhiều người biết tui đang chờ chết vì bệnh-hoạn trầm-kha, nay được khỏe mạnh, linh-hoạt làm việc lại... mà các vị đó cũng có vấn-đề sức khỏe tương-tự, thì có đôi khi tui giải-thích bằng điện-thoai, hay Email vẫn kết-quả, nhưng đa-số các trường-hợp là vẫn phải gặp tận mặt, và mọi việc được khai-thông.

Tui không biết cách nói vắn tắt, rút gọn, nên phải dài dòng. Xin bà con thông-cảm. Tui trình-bày như trên, để đưa đề-nghị nầy đến Ban Tổ-Chức:
- Chỉ giới-thiệu ngắn gọn, bạn nào đang Nuôi Trồng hay có Kinh-nghiệm về lãnh-vực nào đó. Thế là đủ.
Bà con sẽ tự tìm đến nhau.

Kính.
Chú Thũy-Canh nói đúng lắm.
Thực chất lý do lần này cháu đi Off là vì lý do:
- Mún tiềm tòi và học hõi thêm nhưng kinh nghiệm làm Nông Nghiệp,đễ có thễ làm 1 chút vốn liến đem về.Đễ có thễ định hướng ra tương lai cần phãi phát triễn những gì là tốt.
- Và cũng muốn biết mặt mọi người trên diễn đàng nhất là chú Thuy-Canh và anh VoVanQuan vì cháu chĩ mới nói chuyện với 2 người thôi!Mong rằng sẽ giao lưu được thêm nhiều người nữa !
Thân Chào !
 
Last edited by a moderator:
Cần thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về.
**************************
xin chân thành cám ơn bác banmatchodat đã làm traom trung chuyển khi về Hậu giang như bác thuy-canh đã nói, nhà của bác banmatchodat có lẽ dễ kiếm . bác nào không biết cứ điện thoại. Nhỡ Đi miền tây rồi chơi cho biết, người miền tây rất hiếu khách các bác đi một lần là nhỡ mãi.
Hì hì, cái nầy chịu chơi mà... r u n g !
Để tui tường thuật:
- banmatchodat với vovanquan là "Tả phù, Hữu bật" cho Chủ-xị nông dân hậu giang.
- Mọi việc chạy trơn-tru. Mặc dầu (cũng như mặt mỡ, hì hì) Chủ xị vì vụ đăng cai tổ-chức mà phải xin câu gấp In-tẹc-lét mà chưa có xong! Nên vovanquan tạm-thời "tiếp khách" thế. Thời may, Trời không phụ dân chịu chơi, xui khiến banmatchodat nhào ra đở cho một khâu hết sức quan-trọng : Làm Trạm Trung-Chuyển.
- Chương-trình của banmatchodat hấp-dẫn đến độ tui định gạt vợ qua nhập bọn luôn! (hì hì, bả hỏng có đọc, tui đâu có lo).

Sẵn đây, tui đề-nghị banmatchodat thu-xếp để chiều tối Thứ Bảy, mình có một buổi Off "bỏ túi" ở điểm Trung-Chuyển, được hôn?
 
Ý tưởng đầu tiên cho lần offline này là của Bác thuy-canh sau đó nôngdanhaugiangvovanquan mới phụ họa thêm mới thành một " động cơ".
Động cơ này chẳng làm gì được nếu không có một chuỗi dây xich để vận hành.
Anh nguyenhungdunghoangtucantho đưa ra 2 ý tưởng bình chọn AGRIVIET ĐỆ NHẤT TỬU và chương trình BÌNH CHỌN NHỮNG BÉ TRONG CUỘC ĐỜI. Hai ý tưởng này làm cho buổi off thêm phần ý nghĩa và sôi nổi hơn.
Nay có thêm banmatchodat làm trạm trung chuyển tại TPCT, giúp cho anh em có một địa điểm tập hợp lý tưởng. Đây là một mắc xích rất quan trọng cho buổi off ( thêm một lần cảm ơn bạn banmatchodat)
Cũng ngay tại đây các thành viên nòng cốt của buổi off sẽ ngồi bàn luận lên kế hoạch tác chiến cho ngày hôm sau tại nhà nongdanhaugiang .
Xin cảm ơn BQT Agriviet và tất cả thành viên đã đăng ký or chưa đăng kí đã và đang ủng hộ cho buổi offline này.
 
Last edited by a moderator:
Phụ lão TC 1 chút nè :

Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau đi thật đông ??

Thấy chưa?
Tui năn-nỉ riết, gỗ đá cũng rung-rinh! Quý bà, quý cô cũng còn phải động lòng...(Chứ sá gì Phụng-Vũ, hì hì, xin lỗi nha!) thì bây giờ đọc mấy dòng trên của Lão, tui... khoái lắm! Thật là Trời không phụ người gian, à không, người ngay, mà!
Cám ơn Lão nha!
*
Bớ bà con, chuyến Ốp nầy bà con sẽ có dịp gặp mặt bác Phụng-Vũ, một bậc tôn-sư của Thập Bát Ban Võ-nghệ.
Thời-gian chờ đợi đến ngày Ốp, càng về khuya, càng ly-kỳ!
 
Báo với bà con là tôi hay đi CTac ở vùng sâu vùng xa nên khi quý vị alo có thể sẽ bị totyte thì đừng nóng ruột nhé. Chắc chắn ngày thứ 7 tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa (kể cả việc phải bàn giao vợ con cho phụ huynh hihi) để đón tiếp quý vị.
Nếu có ai ở cantho và có tham gia thì cố gắng qua sớm vài h để hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé (chuyện bếp núc ấy), cám ơn trước!
 
Bớ bà con, chuyến Ốp nầy bà con sẽ có dịp gặp mặt bác Phụng-Vũ, một bậc tôn-sư của Thập Bát Ban Võ-nghệ.
Thời-gian chờ đợi đến ngày Ốp, càng về khuya, càng ly-kỳ!
Mấy ngày nay trong lòng thật ái náy với nick Phụng-Vũ này. Nay thì đã rõ thì ra là môt bậc tiền bối . Có hỏi Bác thuy-canh nhưng chưa thấy Bác ấy trả lời . Mong gặp Bác ngoài đời để cái " thằng trẻ em" này còn tạ tội bất kính với Bác.
 
Last edited by a moderator:
Hôm qua tới giờ ngoinhanho suy nghĩ rất nhiều... đúng là cần phải cân nhắc kỹ hơn nữa... cảm ơn admin khucthuydu nhiều nhiều... thật sự là ngoinhanho cảm thấy rất tiếc... :mellow:
Không biết đến bao giờ mới lại có một cuộc offline như thế này nữa... có bác Thuy-canh ở bên Úc về, được nhận quà của bác, sự nhiệt tình hiếu khách của chủ nhà... và còn nhiều nhiều lý do khác để mình muốn tham gia offline lần này nữa...
Ngoinhanho thành thật xin lỗi tất cả mọi người (đặc biệt là bác Thuy-canh, chú nguyenhungdung, nông dân hậu giang, vovanquan...) ...Ngoinhanho xin rút lại đăng ký...
Mình cần phải cố gắng hơn nữa mới được, mong có một ngày offline ở DakLak...........
 
Có nhiều lý do mà cái cô gái "coi ốm vậy, chứ nhưng mà... yếu" nầy phải trăn-trở. Hết sức trăn-trở. Trăn qua trở lại... rốt cuộc thông-báo là "cuộc Ốp nầy sẽ thiếu một khuôn mặt mà mọi người chờ đợi".

Lúc nầy mới tới phiên người mừng hụt trăn-trở!

Tại sao một con người có chiều sâu, tự-tin, dứt khoát mà lại ở vào tình-thế phải viết một bài như trên? Vậy là tui bắt đâu lan-man... hết công-suất:
- Thứ một : Ba Má không cho. Con gái dặm trường?
- Thứ hai : Chủ không cho. Mới làm có 2 tháng đã xin nghĩ 4 ngày, không biết để làm gì?
- Thứ chót : Bạn Trai phản-đối?

Con gái,
Nếu con nằm trong 3 tình-huống trên, thì chính bác là người tán-đồng trước hết quyết-định trên của con. Còn ngoài ra... Thiên-lôi cản đường hả?
- Có chết bác cũng "oánh"!
- Có chết bác cũng không nhịn!

Con,
Bác tuy không dư-dả gì, nhưng bác trả tiền vé, tiền ăn uống cho con với bạn trai con làm một chuyến xuôi Nam được mà! (Bác buồn quá nói sảng. Con đừng trách bác chê con nghèo tệ. Nha!).
Thương.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top