Chào các anh em hội nhà gà!
Vấn đề đầu ra cho SX NN nói chung và chăn nuôi nói riêng thì khỏi phải bàn nữa. Nói mãi thì cũng thế, mình không tự cứu mình thì ai cứu nổi mình đây?
Chúng ta ai cũng chỉ trích thương lái. Mấy ai hiểu thương lái là cái giống gì đâu? Tôi có anh bạn thương lái mỗi ngày nó giết cả trăm con gà giao các nhà hàng, các bếp ăn vv. Tôi nuôi gà ngon rồi gọi nó đến. Nó chẳng thèm coi gà tôi mà nói 1 câu xanh rờn:
- Tôi không mua gà ông được.
Rồi nó kể:
- Thứ nhất là tôi bán gà theo order của khách. Ví dụ: hôm nay 100 con mái 1.2kg, mai 200 trống 1.5 kg chẳng hạn. Ông có đáp ứng được không? Để bán được gà tôi phải chi thắng sếp, thằng bếp trưởng cả thằng cân gà nữa. Còn nữa phải cho chúng nó chịu, có thằng nó chịu tiền hàng lên đến gần tỷ. Rồi nó cũng có phải là ngỗng đâu, nó cũng ép giá tôi đủ đường. Tôi muốn sống cũng chơi lại nó hàng nọ hàng kia. Giờ tôi bán hàng sạch cho ông thì tôi bỏ hết à?
Nó nói vậy mình cũng chỉ còn cách cười trừ. Rồi nghĩ , rồi tính. Chợt nhận ra: việc làm thị trường là việc của mình, đâu phải là việc của nó. Mình không làm còn ngồi trách nó làm chi?
Rồi nghiệm ra: nếu mình cứ nuôi vài trăm con một lứa, rồi 3-4 tháng sau mình có một mớ gà xuất chuống phải bán trong vòng 2 tuần thì mình có là bố nó thì nó cũng chịu không có giúp gì được. Vậy nên thôi không ham nhiều nữa cứ khách đến đâu nuôi tới đó, khách tăng nuôi tăng. Làm tốt không lo khách giảm.
Cứ thế mà làm, anh em mỗi người ủng hộ một tý. Dần dần thành quen. Hết gà khách gọi giục ầm ỹ.
Vậy nên tôi đang cần nguồn cung cấp gà thả vườn ổn định. Bác nào có thì alo trao đổi sơ bộ, rồi gặp nhau xem mặt, xem gà, thịt thử con ăn xem sao. Nếu OK thì bàn việc hợp tác lâu dài. Hợp đồng ký giá ổn định cả năm rồi cứ yên tâm mà chăm gà cho nó ngon là được!!!
SĐT: Quang 0913.23.33.93
Vấn đề đầu ra cho SX NN nói chung và chăn nuôi nói riêng thì khỏi phải bàn nữa. Nói mãi thì cũng thế, mình không tự cứu mình thì ai cứu nổi mình đây?
Chúng ta ai cũng chỉ trích thương lái. Mấy ai hiểu thương lái là cái giống gì đâu? Tôi có anh bạn thương lái mỗi ngày nó giết cả trăm con gà giao các nhà hàng, các bếp ăn vv. Tôi nuôi gà ngon rồi gọi nó đến. Nó chẳng thèm coi gà tôi mà nói 1 câu xanh rờn:
- Tôi không mua gà ông được.
Rồi nó kể:
- Thứ nhất là tôi bán gà theo order của khách. Ví dụ: hôm nay 100 con mái 1.2kg, mai 200 trống 1.5 kg chẳng hạn. Ông có đáp ứng được không? Để bán được gà tôi phải chi thắng sếp, thằng bếp trưởng cả thằng cân gà nữa. Còn nữa phải cho chúng nó chịu, có thằng nó chịu tiền hàng lên đến gần tỷ. Rồi nó cũng có phải là ngỗng đâu, nó cũng ép giá tôi đủ đường. Tôi muốn sống cũng chơi lại nó hàng nọ hàng kia. Giờ tôi bán hàng sạch cho ông thì tôi bỏ hết à?
Nó nói vậy mình cũng chỉ còn cách cười trừ. Rồi nghĩ , rồi tính. Chợt nhận ra: việc làm thị trường là việc của mình, đâu phải là việc của nó. Mình không làm còn ngồi trách nó làm chi?
Rồi nghiệm ra: nếu mình cứ nuôi vài trăm con một lứa, rồi 3-4 tháng sau mình có một mớ gà xuất chuống phải bán trong vòng 2 tuần thì mình có là bố nó thì nó cũng chịu không có giúp gì được. Vậy nên thôi không ham nhiều nữa cứ khách đến đâu nuôi tới đó, khách tăng nuôi tăng. Làm tốt không lo khách giảm.
Cứ thế mà làm, anh em mỗi người ủng hộ một tý. Dần dần thành quen. Hết gà khách gọi giục ầm ỹ.
Vậy nên tôi đang cần nguồn cung cấp gà thả vườn ổn định. Bác nào có thì alo trao đổi sơ bộ, rồi gặp nhau xem mặt, xem gà, thịt thử con ăn xem sao. Nếu OK thì bàn việc hợp tác lâu dài. Hợp đồng ký giá ổn định cả năm rồi cứ yên tâm mà chăm gà cho nó ngon là được!!!
SĐT: Quang 0913.23.33.93