Đầu tư vào nông nghiệp - nên hay không nên ?

Trồng keo mà ko biết con gì ăn lá keo ?
 


lên Biên hòa - alo anh thì rõ . Alo trước 1 ngày - có đôi khi mệt quá ko xuống mà ở TP HCM ( nghĩ mệt 1 ngày ). tránh trường hợp quá sui nên đi thì alo trước nhé

Cả một vùng nhà nào ko trồng keo - trồng cái đéo gì hơn trồng keo - nói về vườn thì nói gì khi chỉ có cây keo - ở đây ko nói về cây keo chứ nói về cây gì mà đếm cua trong lổ

Mắt thấy, tai nghe, chứng kiến cưa và trồng - ngày đang làm nhà củng là ngày người ta cưa keo - nói chuyện với chủ đất - nói chuyện với chủ mua - ăn ngủ khi làm nhà ở đám keo - chủ đất chủ mua nấu cơm nhờ tại nhà anh - xóm làng tối ngày chỉ có trồng keo - đéo biết nói gì nữa luôn - mà đếm cua trong lổ . Pó tay .

P/S : có SĐT của người này chuyên cắt keo thuê - hỏi thử xem có đúng như anh nói ko nhé - hỏi lịch sự chút nhé .
" anh ơi - cho em hỏi, có phải 1 ha đất trồng keo sau 3 năm mình bán được 100 tr ko anh "
Hoặc " hôm bữa anh cắt keo ở vườn ông 5 Bành - có phải 4 sào mà ổng bán được 48 tr ko anh "

01212277239 - tên Bình

Vụ này ở Bến Lức đầy. Mấy nông dân ít vốn và lười, toàn làm thế. Có điều thông tin ở đây hơi khác tí:

1) Nếu trồng "bỏ đó" - bán cho nhà máy xay ra bột gỗ, thì sau 4 năm lãi 100 triệu/ha.

2) Nếu chịu khó tỉa để thu gỗ khối, thì sau 5 năm là đến 200 triệu.

Đó là nói về tràm bông vàng. Hiên có vài người đang trồng mới giống keo lai từ Đồng Nai. Phát rất nhanh. Chỉ sau 12 tháng là cao 6 - 7 mét. Có lẽ thông tin 3 năm của @lecongtuananh là chuẩn !
Không vốn
Không đất
Không trình độ
Không kinh nghiệm

Thì lời khuyên là: không nên đổ tiền và thời gian vào nông nghiệp.

Không vốn thì lượm cứt chó bán lấy tiền đầu tư à ?

Cuộc đời này có lắm "anh hùng" đủ 4 cái không đó, thậm chí còn hơn. Họ chỉ có duy nhất một thứ là "Liều", và họ đếch thèm nông nghiệp, giờ nhiều người thành đại gia mà chả thèm biết Nông Nghiệp là cái thứ gì.

Mà đã "không vốn" rồi, thì khuyên "không nên đổ tiền" là sao ? Người trắng tay, chả cần lời khuyên này, họ biết rồi nhé !
 
Last edited by a moderator:
Trồng keo mà ko biết con gì ăn lá keo ?
Tràm ( keo ) thì ta nấu dầu tràm .
Keo trồng được 3 năm đường kính gốc chắc chừng 15 cm phải không bác?
Cái nào cũng có hai mặt . Trồng dày , trồng nhiều lại nhanh thu thì chắc sau 1 hoặc 2 lứa keo thì đất đó khó mà trồng được cây gì . Nên thiết nghĩ trồng cây so đũa 3 năm cũng có sản lượng gỗ lại có thể tận dụng lá cho dê ăn , bên cạnh đó thì cây so đũa lại có khả năng cải tạo đất rất tốt .
Không vốn
Không đất
Không trình độ
Không kinh nghiệm

Thì lời khuyên là: không nên đổ tiền và thời gian vào nông nghiệp.
Không vốn nghĩa là không khả năng ?
Không đất nghĩa là không có đất chính chủ ( của mình ) ?
Không trình độ nghĩa là không bản lĩnh ?
Không kinh nghiệm nghĩa là chưa biết thực tế là gì ?
Và haclong khuyên không nên đổ tiền và thời gian vào nông nghiệp ?
Tôi vẫn còn đam mê và niềm tin .
Nhưng tôi lại nghĩ là chẳng có gì là khó cả . Nếu mình có 2 hoặc 3 người thật lòng cùng chung tay làm .
Còn vốn thì mượn hoặc xin cùng lắm thì bái sư học đạo rồi dùng cái mạng mình đi cày kiếm cơm ăn và từ từ tính .
Không đất thì mượn người ta vài năm mà không mượn được thì chơi đất hoang ...
Trình độ ... Bản thân vô dụng không làm biết làm cái này thì cũng làm được cái kia ...quan trọng là mình biết làm cái gì ...cắt lá cho dê ăn rồi lùa dê vào chuồng thì có gì khó nhỉ ? Chăn 30 con bò trên 30 ha đất nghĩa trang thì có được gọi là nông nghiệp .
Kinh nghiệm là cái đéo gì ? ...kinh nghiệm theo tôi nó không quan trọng bằng cách bố trí thế cờ . Mà thế cờ thì phải tùy vào thiên thời địa lợi nhân hòa và cả bản thân mình rồi ....tùy tùy tùy ...từ đó ta chọn cách đánh nào ...công kích , đột kích , tấn công phòng thủ ...lại còn tùy vào thế sự , sự đời , chiến sự ....cơm áo gạo tiền mà ta đánh tiếp ...Nói chung kinh nghiệm không phải vấn đề lớn mà vấn đề lớn là lúc nào , ở đâu và người nào mới là điều quan trọng ta cần phải biết .
Tôi không có gì cả nhưng tôi nghĩ nông nghiệp chỉ là khó khi mình sống một mình và làm đơn độc .
 
Last edited by a moderator:
Tràm ( keo ) thì ta nấu dầu tràm .

Cái nào cũng có hai mặt . Trồng dày , trồng nhiều lại nhanh thu thì chắc sau 1 hoặc 2 lứa keo thì đất đó khó mà trồng được cây gì . Nên thiết nghĩ trồng cây so đũa 3 năm cũng có sản lượng gỗ lại có thể tận dụng lá cho dê ăn , bên cạnh đó thì cây so đũa lại có khả năng cải tạo đất rất tốt .

Không vốn nghĩa là không khả năng ?
Không đất nghĩa là không có đất chính chủ ( của mình ) ?
Không trình độ nghĩa là không bản lĩnh ?
Không kinh nghiệm nghĩa là chưa biết thực tế là gì ?
Và haclong khuyên không nên đổ tiền và thời gian vào nông nghiệp ?
Tôi vẫn còn đam mê và niềm tin .
Nhưng tôi lại nghĩ là chẳng có gì là khó cả . Nếu mình có 2 hoặc 3 người thật lòng cùng chung tay làm .
Còn vốn thì mượn hoặc xin cùng lắm thì bái sư học đạo rồi dùng cái mạng mình đi cày kiếm cơm ăn và từ từ tính .
Không đất thì mượn người ta vài năm mà không mượn được thì chơi đất hoang ...
Trình độ ... Bản thân vô dụng không làm biết làm cái này thì cũng làm được cái kia ...quan trọng là mình biết làm cái gì ...cắt lá cho dê ăn rồi lùa dê vào chuồng thì có gì khó nhỉ ? Chăn 30 con bò trên 30 ha đất nghĩa trang thì có được gọi là nông nghiệp .
Kinh nghiệm là cái đéo gì ? ...kinh nghiệm theo tôi nó không quan trọng bằng cách bố trí thế cờ . Mà thế cờ thì phải tùy vào thiên thời địa lợi nhân hòa và cả bản thân mình rồi ....tùy tùy tùy ...từ đó ta chọn cách đánh nào ...công kích , đột kích , tấn công phòng thủ ...lại còn tùy vào thế sự , sự đời , chiến sự ....cơm áo gạo tiền mà ta đánh tiếp ...Nói chung kinh nghiệm không phải vấn đề lớn mà vấn đề lớn là lúc nào , ở đâu và người nào mới là điều quan trọng ta cần phải biết .
Tôi không có gì cả nhưng tôi nghĩ nông nghiệp chỉ là khó khi mình sống một mình và làm đơn độc .
người bắt đâu như em đọc cái này động viên hẳn.
 



Back
Top