Đổ xô “hôi của” xe chở bia: Xã hội phải lên án, pháp luật phải trừng phạt!

  • Thread starter tanchaufarm
  • Ngày gửi
(Dân trí) - Theo chuyên gia về lĩnh vực hành vi và phát triển con người, hành vi “hôi của” như vụ việc xảy ra ở Đồng Nai vào ngày 4/12 đang ngày càng phổ biến, cần ngăn chặn ngay để nó không trở thành điều bình thường đáng xấu hổ của xã hội.

Agriviet.Com-hoicua_10.12.2013-5e006.jpg



>> Xe chở bia gặp nạn, hàng trăm người dân đổ ra hôi của

Đổ xô “hôi của” xe chở bia: Xã hội phải lên án, pháp luật phải trừng phạt!
Hành động “hôi của” khi xe tải chở bia gặp nạn ở Biên Hòa, Đồng Nai khiến nhiều người phẫn nộ và xấu hổ
Để làm rõ hơn tác nhân xã hội dẫn đến những hành động đáng xấu hổ như vụ “hôi của” xảy ra ở Đồng Nai, Dân trí đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Hoàng Yến, thạc sĩ chuyên ngành Hành vi ứng dụng và phát triển con người, Giám đốc Trung tâm Khuyết tật & Phát triển (DRD).

Thưa bà, với tư cách là chuyên gia trong ngành phân tích hành vi, bà đánh giá như thế nào về vụ “hôi của” đã xảy ra tại Đồng Nai ngày 4/12?

Phải nói là tôi không mấy bất ngờ khi biết sự việc này, bởi tình trạng này đã được báo chí nhắc đến nhiều lần trong thời gian gần đây. Với sự việc xảy ra tại Đồng Nai, phải xét cụ thể những người đầu tiên xông vào “hôi của” là ai. Nếu là người dân sống lâu năm tại địa phương, họ sẽ có lòng tự hào, tình nghĩa với vùng đất đó, rất ít có khả năng làm ra hành vi đáng xấu hổ, mang tiếng cho quê hương mình. Nếu là người nhập cư thì khác, bởi với vùng đất đó, họ là người lạ. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn trên lại gần khu công nghiệp, tập trung nhiều dân tứ xứ đến làm việc, sinh sống.

Mà khi đã có người đầu tiên làm hành động đó nhưng không có ai phản đối, ngăn cấm hay trừng phạt dễ dẫn đến tình trạng đám đông làm theo. Quy luật này rất dễ hiểu, cho dù người không nghèo khổ đến nỗi không có tiền mua bia uống thì cũng dễ hùa theo đám đông khi thấy người ta làm hành động đó mà không việc gì, lại mang về lợi ích cho bản thân.

Theo bà thì nguyên nhân từ đâu dẫn đến các tình trạng đáng xấu hổ trên?

Nguyên nhân đầu tiên phải nói đến là từ giáo dục, một thời gian dài chúng ta bỏ quên việc giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh. Trong nhà trường không có nhiều chương trình dạy cho học sinh biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Khi các em ra xã hội, thấy những điều mà người khác làm nhưng không ai phản đối, không ai ngăn cấm, không ai lên án và pháp luật cũng không trừng trị thì làm thôi. Lâu dần người ta sẽ thấy điều đó là bình thường, không có gì đáng xấu hổ.

Một nguyên nhân khác là xã hội chưa lên án đúng mức, pháp luật chưa trừng trị thích đáng nên người ta không sợ, vẫn cố tình làm dù có người vẫn biết hành vi đó là không đúng.

Nhưng có nhiều ý kiến cho là tài sản bị mất (bia) chưa đủ lớn để xét trách nhiệm hình sự, truy tố người “hôi của” tội trộm, cướp được?

Đó là do cách hiểu tội trộm, cướp như thế nào thôi. Trộm bao nhiêu cũng là trộm; lấy tài sản của người khác khi người ta không đồng ý, ngăn cản thì là cướp. Nếu luật quy định cứng ngắc là trộm, cướp tài sản giá trị bao nhiêu đó mới quy trách nhiệm hình sự được thì chúng ta phải xem lại luật. Người ta thường nói xã hội Việt Nam trọng tình hơn lý, nhưng làm vậy là chúng ta đang dung dưỡng cái ác và làm cái ác ngày càng chiếm ưu thế trong xã hội.

Khi mà người làm điều ác để giành lợi ích cho bản thân mà không bị trừng phạt thì sẽ có nhiều người làm việc đó. Mà khi cái ác chiếm ưu thế, người ngay sẽ không dám lên tiếng vì sẽ không có ai bênh vực họ. Lúc đó cái ác càng có cơ hội chiếm ưu thế và làm băng hoại đạo đức xã hội. Lấy ví dụ như hành động xếp hàng thanh toán trong siêu thị hay mua vé, ở nước ngoài chẳng ai dám chen ngang vì nếu họ làm vậy sẽ bị tất cả người xung quanh lên án. Còn ở Việt Nam ta, nếu hành vi đó không liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ thì họ sẽ không lên tiếng. Khi mà hành vi đó chưa bị cả xã hội lên án thì nó sẽ vẫn tồn tại.

Vậy theo bà đã đến lúc phải có biện pháp mạnh tay, trừng phạt hành vi “hôi của” để răn đe?

Như tôi đã nói là tôi không mấy bất ngờ khi biết sự việc này, bởi tình trạng này đã được báo chí nhắc đến nhiều lần trong thời gian gần đây đến mức gần như phổ biến. Nó được báo chí đề cập, phản ánh nhiều lần nhưng nói đến rồi lại thôi, không ai bị gì thì dễ hiểu vì sao nó vẫn xảy ra, người ta tiếp tục “học tập”… Hành vi này phải được xem trọng đúng mức, cả xã hội phải lên án, pháp luật phải trừng phạt để ngăn chặn ngay từ bây giờ. Nếu không ngăn chặn từ lúc này, đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành hiện tượng phổ biến như hành vi xếp hàng ở ta vậy.

Chúng ta có thể không xử lý hết được tất cả những người “hôi của”, nhưng chỉ cần ai xuất hiện trong hình ảnh, video, có bằng chứng thì xử phạt người đó. Truyền thông tuyên truyền kết quả xử phạt, người dân sẽ biết hành vi đó sẽ bị trừng trị thì khi xảy ra vụ việc tương tự, rất nhiều người sẽ kiềm chế mà không dám làm hành động đó, cái ác mới dần bị loại trừ khỏi xã hội, tránh tình trạng cái ác chiếm ưu thế, gây hại cho xã hội.

Xin cảm ơn bà!

Tùng Nguyên (ghi)
 


@ Gia man!
Cân nhắc hả, rồi cái kết quả của sự cân nhắc là gì, là mình còn phải cân nhắc xem phải dùng từ nào cho chính xác giữa "Hôi của" & "Ăn cướp" nữa, nhức cả cái đầu!?
Tôi chưa thống kê nhưng tôi liều mạn khẳng đinh rằng ở VN mình thì tổng số người biết uống bia cao hơn nhiều tổng số người cần uống sữa. Hơn nữa đa số người cần uống sữa là con nít, đi còn chưa rành thì làm gì biết "Ăn cướp"?!
Mọi sự so sánh đều khập khiển hết ha ha!
 
[h=1]Bê bối vụ hôi của trong biểu tình ở Thái Lan[/h] 13/12/2013 17:37
btbacktop-social.png





[h=2](TNO) Những cuộc biểu tình xuống đường và chiếm giữ cơ quan công quyền được cho là “ôn hòa” và “an toàn” nhưng lại xảy ra những vụ hôi của khiến những lãnh đạo phong trào này phải bẽ mặt.[/h]
bieutinh.jpg

Người biểu tình chiếm giữ khu vực Bộ Tài chính - Ảnh: Minh Quang

<tbody>
</tbody>
Cảnh sát quận Bang Sue cho biết sau khi chiếm giữ văn phòng Bộ Tài chính và Cục Ngân sách gần 3 tuần lễ, những người biểu tình đã rút đi để lại một bãi “chiến trường” tan hoang.
Cảnh tượng các văn phòng và khuôn viên của cơ quan này bị người biểu tình chiếm giữ và quậy phá không khác cơn bão Hải Yến quét qua Philippines.
Các cơ quan này không chỉ bị đập phá tài sản công mà còn bị nạn hôi của. Cảnh sát cho biết các nhân viên khi trở lại phòng làm việc phát hiện tài sản của cơ quan và của cá nhân bị mất mát.
Có 50 máy tính, 30 chiếc iPad bị lấy cắp chưa kể tài sản khác như điện thoại và xe máy của cá nhân cũng bị thiệt hại. Chưa rõ ai lấy cắp tài sản của những cơ quan này, người biểu tình hay những kẻ cơ hội lợi dụng tình hình rối ren vào hôi của.
Các cơ quan này khi bị chiếm giữ, các nhân viên phải chuyển qua khu vực khác làm việc. Nhân viên bảo vệ của tòa nhà không còn túc trực ở khu vực này, thay vào đó là bảo vệ của phe biểu tình.
Vụ mất cắp tài sản công và cá nhân khiến lãnh đạo của phe biểu tình bẽ mặt bởi họ không kiểm soát được hết cả ngàn người tham gia. Đặc biệt số đông người từ các tỉnh nghèo khổ kéo đến Bangkok lại không có ai giám sát cũng chẳng có cảnh sát canh giữ nên dễ dẫn đến tình trạng hôi của.
Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131213/be-boi-vu-hoi-cua-trong-bieu-tinh-o-thai-lan.aspx

--------

[h=1]Vụ hôi bia: Tâm thư của vị "quan tham" kính gửi "dân tham"[/h]

Gần đây xuất hiện một bức thư lạ lùng được gửi từ một vị "quan tham" Trần Văn Cạp đến những người dân hôi của trong vụ lật xe bia ở Đồng Nai.

Nội dung bức thư như sau:Em xin tự giới thiệu, em là Trần Văn Cạp, một cán bộ có vị trí “quan phụ mẫu” nhưng vẫn được gọi là đầy tớ, là công bộc, là "osin" của nhân dân. Vì là đầy tớ, nên em không nề hà gì việc Cạp: Cạp đất, Cạp sắt, Cạp đường, Cạp tiền, Cạp quà biếu…thậm chí Cạp cả giấy vệ sinh.Sau nhiều năm tháng tủi nhục, những ngày này em đang sung sướng.Nhưng nói đúng ra, cái ngọn lửa sung sướng ấy đã nhen nhóm cách đây vài tháng, khi được chứng kiến cảnh một người bị cướp ở TP.HCM, tiền lẻ rơi tung tóe xuống mặt đường. Chỉ chờ có thế, “các anh chủ, chị chủ nhân dân” mặt đỏ như gấc, lao vào tranh cướp như bầy gà chọi trên sới đấu.Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Cách đây mấy tháng, chúng em đã run sợ lắm khi chứng kiến cả triệu người dân kiên nhẫn, trật tự xếp hàng dài hàng km trong nhiều tiếng đồng hồ, để có thể được viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Câu nói của ông Dương Trung Quốc lại càng khiến họ Cạp chúng em lo sợ bội phần: “Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau”.Nếu lúc nào hàng triệu người cũng biết nắm tay nhau, nhường nhịn, yêu thương nhau, không chen lấn xô đẩy, không “tham lam” dù chỉ là một bước chân xếp hàng trước như thế, thì họ đủ sức đánh bại đế chế Cạp, vương triều Tham chúng em.Nhưng hình như số chúng em chưa tận. Cái ngày cách đây hai tháng, chứng kiến các “ông bà chủ nhân dân” quần áo đầu tóc rũ rượi ra sức dẫm đạp nhau, chửi bới nhau chỉ để có được một miếng Shusi khuyến mại, thì lũ "osin", đầy tớ chúng em lại mừng rơi nước mắt.Và đến ngày 4/12, thì cả họ Cạp chúng em ôm nhau khóc rống lên vì cảm động và sướng vui khi chứng kiến hàng trăm “anh chủ, chị chủ, ông chủ, bà chủ, em chủ, cháu chủ” biến vòng xoay ở Biên Hòa thành Ngày Hội Hôi Bia – lễ hội độc đáo nhất trên thế giới.Tại sao chúng em mừng đến thế? Xin thưa, bao nhiêu năm nay bọn em đơn độc làm bia trên “trường bắn dư luận” của hàng chục triệu người. Họ gọi chúng em là “quan tham”, chứ có bao giờ bọn em được gọi họ là “dân tham” đâu. Các ĐBQH xỉ vả chúng em, báo chí xỉ vả chúng em và đôi khi một kẻ đeo mặt nạ trong số chúng em cũng giảng đạo đức để xỉ vả chúng em.

Nay, từ “dân tham” đã chính thức xuất hiện trên từ điển và báo chí.
Nhìn những gương mặt rạng ngời của các “ông bà chủ” khi cầm lon bia trên tay, bọn em như trút được gánh nặng ngàn cân.
Vài lon bia đã đủ sức đánh gục lòng tự trọng của anh chị như thế, thì thử hỏi nếu các anh chị được bổ nhiệm làm “đầy tớ cấp cao” như chúng em, đối mặt với bao của ngon vật lạ, liệu các anh chị có không Cạp?Cạm bẫy lắm. Cả trăm ngàn đô la nó đập vào mặt, gái xinh chân dài tới nách, nách dài đến... vô cùng, nó ôm ấp, xoa xít, vỗ bồm bộp vào người, liệu lương tâm của các anh chị có “cứng” được nữa không? Khéo lại Cạp điên cuồng hơn chúng em ấy chứ.Chúng em mừng vì đã có đồng minh Cạp. Phận "osin" như chúng em, cứ đợi “chủ nhà cơ chế” lơi lỏng, thì mới tranh thủ Cạp một ít. Mà chúng em cũng vẫn phải bảo vệ lẫn nhau để còn Cạp được lâu dài. Nhưng “ông chủ” các anh thì Cạp cả của những người đồng cảnh ngộ, kể cả khi người đó chỉ là một lái xe nghèo – người đã phải vái sống các anh van xin đừng Cạp nữa.Em còn nhớ cô em mịn màng và sáng lóa Ngọc Trinh đã nói một câu rực rỡ như body và nội y của cô ấy: “Không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à”. Thiếu miếng ăn thì đôi khi phải Cạp tiền. Tưởng là câu đó đúng 100% nhưng không phải. Trong Lễ Hội Hôi Bia, đã có người hăng say hôi bia dù “nhà mình có uống đâu mà mẹ lấy”. Không có nhu cầu uống bia mà vẫn Cạp bia, thế mới tài.Mà không chỉ dân ta nhìn dân ta Cạp nhé. Còn gì phấn khởi hơn khi một Đài truyền hình xứ người – nước Nga – cũng đưa ra phát hiện to đùng: “Ở Việt Nam, rơi cái gì coi như mất!”.Kính thưa các vị chủ! Lúc viết những dòng cuối cùng của bức thư cảm xúc này, chúng em vừa Cạp được một mẻ có giá bằng 100.000 thùng bia. Cạp trong khi nghĩ rằng mình có nhiều đồng minh, vui sướng lắm.Nhưng không hiểu sao, em lại bắt đầu thấy lo lắng. Lo vì vẫn có “một anh chủ nhân dân” căng tấm băng rôn thay mặt người Đồng Nai xin lỗi. Lo vì vẫn có hàng triệu vị chủ khác cảm thấy nhục nhã và giận dữ thay những hành động trong Lễ Hội Hôi Bia. Có người còn gọi đó là Quốc nhục.Chúng em biết, nếu số lượng “ông chủ” giận dữ với hành động hôi bia tăng lên, thì số “ông chủ” hôi bia sẽ giảm xuống. Điều này lại đe dọa đến sự tồn vong của họ Cạp chúng em và có thể đe dọa cả đến danh hiệu của cô em Ngọc Trinh nõn nà nữa.Cho nên, trong vài ngày tới, chúng em thề, chúng em hứa, chúng em đảm bảo sẽ chi tiền hiến dâng các "ông chủ dân tham” vài vụ đổ bia, rơi tiền lẻ ra đường, ăn miễn phí Shusi…nữa để cho lực lượng “đồng minh tham” của chúng em đông lên theo cấp số nhân.Em nghĩ, có đổ tóe mắm tôm ra đường, chắc cũng có nhiều người bịt mũi lao tới như tên bắn.Và điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến là, hôi được mắm tôm xong, khệ nệ bê về nhà, có người mới giật mình nhớ ra rằng mình không hề ăn được mắm tôm và thịt chó.
Kính bút
Trần Văn Cạp
Theo Trí Thức Trẻ
http://www.doisongphapluat.com/xa-h...ua-vi-quan-tham-kinh-gui-dan-tham-a12843.html


--------

[h=1]Vụ 'hôi bia': Tài xế không phải bồi thường thiệt hại số bia bị cướp[/h]
[h=2](TNO) Tối 13.12, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam, đơn vị sản xuất bia Tiger, đã gửi thông cáo lên tiếng về vụ hôi bia xảy ra tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vào ngày 4.12.[/h] >> Tài xế xe tải bị ‘hôi bia’: ‘Tôi đã van xin nhưng họ vẫn ào vào lấy’
>> Vụ 'hôi bia' ở Đồng Nai: Công ty vận chuyển sẽ đền bù cho chủ hàng

hoibia37442748.jpg

Tài xế Hồ Kim Hậu (trái) kể sự việc với phóng viên Thanh Niên Online - Ảnh: Lê Lâm

<tbody>
</tbody>
Theo thông cáo, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam, đơn vị sản xuất bia Tiger, rất lấy làm tiếc về tai nạn xe tải xảy ra tại TP.Biên Hòa vào ngày 4.12 vừa qua. Rất may là sự việc không gây ra tổn thất nào về sức khỏe và con người.

Cũng theo thông cáo này, ngay sau vụ việc, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam đã liên lạc với công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Trang Tuấn để chia sẻ và hỗ trợ.
"Sau quá trình tìm hiểu thông tin và thảo luận với công ty Trang Tuấn, chúng tôi xác nhận tài xế xe tải - anh Hồ Kim Hậu - là nhân viên của công ty Trang Tuấn - sẽ không phải bồi thường thiệt hại đối với sản phẩm của Nhà máy bia Việt Nam trong vụ việc nói trên. Anh Hậu vẫn đang tiếp tục làm việc bình thường cho công ty Trang Tuấn", thông cáo viết.
Được biết, "tin vui" này cũng đã được chia sẻ với anh Hậu.
Trước đó, vào ngày 4.12, anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, ngụ Bình Định) lái xe tải chở hàng ngàn két bia đi từ Nhà máy bia Tiger (quận 12, TP.HCM) về huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Khi cách vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khoảng 100 m thì anh Hậu bắt đầu cho xe hãm thắng nhưng thắng bị đứt hơi (lúc đó tốc độ xe là 40 km/giờ), phanh không dính nên anh quyết định đánh tay lái qua phải rẽ vào đường Bùi Văn Hòa. Do cua gấp, bẻ lái đột ngột nên số lượng lớn bia trên xe rớt xuống đường, còn chiếc xe chạy thêm khoảng 70 m nữa mới dừng lại được.
Thấy hàng ngàn két bia rơi xuống đường, rất nhiều người dân đã ùa ra để tranh cướp bia, mặc cho anh Hậu van xin, can ngăn.
Vụ việc đã tạo nên làn sóng tranh cãi và phẫn nộ trong dư luận suốt nhiều ngày qua.
 
Last edited:
Lỗi tài xế Không nhỏ đâu bác

Hôm nay thực ngiệm lại hiện trường...đã có kết luận :
không phải tai nạn do bên ngoài tác động…mà do tài xế chạy tốc độ cao khi vào cua ( chuyển làn đường).

thông tin nge lỏm được :
Phần bia bị bể…tài xế phải chịu trách nhiệm
Phần bia bị người khác ăn cướp…chính quyền địa phương có trách nhiệm trong đó (lỗi quản lí trị an)

Bảo hiểm phủi tay

Một phần do lỗi Tài xế, chắc do lơ Là trong lái xe nên mất kiểm soát, chỉ Cần mất kiểm soát trong 1 giây Là sự việc sẽ khác,
 
Banmatchodat..
Bác nói như vậy thì chứng tỏ một điều rằng:
Bác có ở đó cũng kiếm được vài thùng là cái chắc.
 
Last edited by a moderator:
đúng đúng...
Tại sao có chổ xe sữa, trái cây, bia- nước ngọt lật thì người dân ra phụ nhặt dùm cho tài xế mà có chổ lại đua nhau hôi của?
Nói chung lại củng ko phải do địa phương này địa phương khác, cái cốt là ý thức và lòng tham của người dân thôi...Tại hôm xảy ra vụ lật xe thì củng có 1 số người giúp tài xế gọi cho cơ quan công an, củng có số ít giúp tài xế bảo vệ só bia còn lại....
Bác nói như vậy thì chứng tỏ một điều rằng:
Bác có ở đó cũng kiếm được vài thùng là cái chắc.
 
Banmatchodat..
Bác nói như vậy thì chứng tỏ một điều rằng:
Bác có ở đó cũng kiếm được vài thùng là cái chắc.
Có thể lắm chứ, tôi "hành động theo số đông" mà, điều này cũng tệ thật nhưng không nguy hiểm bằng "tư duy theo số đông" đâu!
Nhìn hiện tượng chứ không tìm bản chất!
 

Có thể lắm chứ, tôi "hành động theo số đông" mà, điều này cũng tệ thật nhưng không nguy hiểm bằng "tư duy theo số đông" đâu!
Nhìn hiện tượng chứ không tìm bản chất!
Câu''tư duy theo số đông'' của bác tôi nghĩ bác muốn ám chỉ những ai,nhưng thôi...
Ta nên khép lại vấn đề này,không nói thêm nữa.Vì có nói thêm nữa thì cả chúng ta cũng đang ''vạch áo,cho người xem lưng''.
Nói như chống tham nhũng vậy''XẤU CHE,TỐT KHOE'',nên che bớt lại kẻo thế giới nó chửi cho thì nhục lắm.
 
Vụ này ài xế được miễn bồi thường rồi, nên mình đóng lại nhé....
 
[h=1]Tài xế bị "hôi bia" xin thôi nhận tiền giúp đỡ[/h]
TT - Ngày 14-12, tài xế Hồ Kim Hậu cho biết: “Ngay sau khi công ty bia quyết định miễn bồi thường số bia bị “hôi”, công ty vận tải tiếp tục động viên an tâm làm việc nên tôi đã đỡ buồn hơn”.
ImageView.aspx


Theo anh Hậu, dù không phải bồi thường thiệt hại trong vụ “hôi bia” nhưng nhiều người thương hoàn cảnh anh đã gọi điện xin số tài khoản để tiếp tục chuyển tiền giúp đỡ. Có người nói rõ muốn gửi tiền giúp để anh có số vốn tích lũy làm ăn. Tuy nhiên, anh Hậu cho biết anh đã cảm ơn và xin từ chối trước tấm thịnh tình của mọi người.
“Tôi bị mất bia phải đối mặt với chuyện bồi thường mấy trăm triệu đồng, nhưng nay không phải bồi thường là may mắn cho tôi rồi. Giờ tôi phải cảm ơn và từ chối nhận tiền thêm nữa vì còn nhiều người nghèo khó hơn tôi” - anh Hậu tâm sự.
Theo anh Hậu, đến nay nhiều người đã chuyển tiền giúp đỡ anh trên 115 triệu đồng. “Đây là số tiền của những tấm lòng hảo tâm gửi đến giúp khi tôi gặp hoạn nạn. Vì vậy trong vài ngày nữa, tôi sẽ trích tiền này mang đến cho những người nghèo khổ khác...” - anh Hậu nói.
H.MI
http://tuoitre.vn/Ban-doc/585395/tai-xe-bi-hoi-bia-xin-thoi-nhan-tien-giup-do.html
 
Lỗi tài xế Không nhỏ đâu bác

Hôm nay thực ngiệm lại hiện trường...đã có kết luận :
không phải tai nạn do bên ngoài tác động…mà do tài xế chạy tốc độ cao khi vào cua ( chuyển làn đường).

thông tin nge lỏm được :
Phần bia bị bể…tài xế phải chịu trách nhiệm
Phần bia bị người khác ăn cướp…chính quyền địa phương có trách nhiệm trong đó (lỗi quản lí trị an)

Bảo hiểm phủi tay

Nếu đúng thông tin như bác Mục Tử nói thì làm thế này là đúng. Tài xế phải có trách nhiệm trong việc giao thông an toàn. Phần bể là chính do tính thiếu trách nhiệm và năng lực của tài xế gây ra nên anh ta phải có trách nhiệm.
Và phần bị "hôi của" thì địa phương bù vào là y án luôn. Em ủng hộ 2 tay, 2 chân.
Còn chyện bảo hiểm thì em khong rành.
 
Phải xử nghiêm cả 2 bên. Bên hôi của nếu không tới mức phải xử lý hình sự thì cũng nên đăng hình ảnh, danh tính cho nhục cái mặt linh cẩu :bash:
 
Tại ông tài xế.ai biểu chạy nhanh quá làm gì.nếu không chạy nhanh thì đâu xảy ra nhiều chuyện lu bu vậy.Theo mình nên xem lại trách nhiệm ông tài xế về vụ chạy nhanh và bia bể là đúng.còn đền bia bị hôi thì bảo hiểm phải đền.vì đó cũng là tai nạn mừ
 
Xử thêm tài xế 1 tội nữa, tội này nặng lắm, có thể truy cứu hình sự lun, biết tội gì không bà con? Tội "Miểng chai tặc", giống như "Đinh tặc" nhưng nặng hơn vì có quy mô lớn hơn! hi hi.
 
[h=1]Tài xế bị cướp bia trả lại toàn bộ số tiền của nhà hảo tâm[/h]
TTO - Ngày 16-12, anh Hồ Kim Hậu đã đến một ngân hàng tại TP.HCM xin trích sao kê khoản tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ sau khi nghe anh phải chịu bồi thường số bia bị cướp - để trả lại toàn bộ số tiền đã gửi vào tài khoản.
ImageView.aspx
Tài xế Hồ Kim Hậu - Ảnh: H.Mi​


Tổng số tiền sao kê từ các tổ chức, cá nhân giúp đỡ anh gần 230 triệu đồng. Theo anh Hậu, qua kiểm tra, số tiền gửi vào tài khoản của anh cao nhất là 10 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Anh đã đề nghị ngân hàng nơi anh ở mở tài khoản chuyển trả lại số tiền đã gửi đến anh.
“Tôi quyết định như vậy để khỏi mang tiếng là người "hôi" tiền. Tôi cảm ơn các cơ quan báo chí đã giúp đỡ, chia sẻ hoàn cảnh của tôi trong lúc khó khăn nhất. Công ty bia đã giúp tôi nên tôi xin trả lại toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm đã thương hoàn cảnh của tôi…”, anh Hậu cho biết.
Chị M. - một người quản lý xe do anh Hậu lái, nói: “Những ngày qua, Hậu đã rất sốc khi có những cuộc điện thoại gọi đến làm anh phiền lòng. Tài xế mà tinh thần không ổn định sẽ rất nguy hiểm. Do vậy phía công ty đã cùng với Hậu đến ngân hàng xác minh danh sách người chuyển khoản để chuyển trả lại toàn bộ số tiền mọi người giúp đỡ. Anh Hậu cũng đã thanh thản khi thực hiện xong điều này”.
H.MI
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...-tra-lai-toan-bo-so-tien-cua-nha-hao-tam.html
 
Kết thúc có hậu,mừng cho anh tài xế thoát khỏi nạn tai.....
Xấu,tốt trong cuộc sống vẫn có,nhưng lòng nhân ái của người VN còn nhiều lắm,bằng chứng là vẫn âm thầm giúp Anh Tài xế về tiền bạc mà không cần Anh ấy biết.
- sống mà lay động lòng người
- hễ mà gặp rủi, mọi người giúp ngay
 
[h=4]Xe chở mì gói bị lật, không còn người hôi của[/h]
Rạng sáng 24-12, chiếc xe tải biển số 29Y-4560 chở đầy mì gói bị lật trên đường Huỳnh Văn Cù (xã Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), hàng ngàn gói mì tràn ra đường, tuy nhiên đã không có tình trạng hôi của xảy ra.

latxemigoi_bd2b7.jpg
Hiện trường vụ lật xe chở mì gói

Tài xế Hoàng Thành Công (28 tuổi, ngụ Quảng Bình) cho biết lúc xảy ra tai nạn, anh điều khiển xe đi từ đại lộ Bình Dương qua cầu Phú Cường về Củ Chi (TP HCM).

Khi đến khúc cua gấp gần trạm thu phí cầu Phú Cường thì xe bị lạc tay lái lao vào lề đường, ủi bay 1 cây cột điện rồi lật ngang ra đường.

Tài xế Công nói: “Khi xe bị lật, rất nhiều thùng mì gói văng ra khỏi xe nhưng tất cả những người đi đường và người dân xung quanh không ai lấy dù chỉ một gói”.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng xã Chánh Mỹ và CSGT thành phố Thủ Dầu Một đã hỗ trợ kịp thời, điều tiết và giải tỏa giao thông.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, toàn bộ số mì gói văng ra đường đã được chủ hàng cho thu gom và chuyển sang xe tải khác.

Dân mạng 'phấn khởi' vì không có nạn hôi của xảy ra
Đọc thấy câu chuyện xe tải chở mì lật, hàng ngàn gói mì đổ xuống đường mà không có nạn hôi của xảy ra, nhiều bạn đọc của Thanh Niên Online đã chia sẻ ý kiến của mình.
Trung (Bình Dương)
Xe tải lật là do sự chủ quan về tốc độ của các tài xế khi vào các khúc cua, thật là tự hào về người Bình Dương với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái không có tình trạng hôi của.
Quang (Sài Gòn)
Sao ai cũng bàn đến vụ lật xe hôi của mà không chú ý vào chi tiết lật xe nhỉ. Chạy xe kiểu gì mà để chưa đầy 1 tháng xảy ra cả chục vụ lật xe? Lỗi do tài xế hay lỗi do đường sá ? Và nếu lật xe như vậy thì người chịu trách nhiệm chính nếu lỡ gây ra tai nạn giao thông là ai? Các bạn nghĩ nó đơn giản là lật xe hôi của và trách những người hôi của chứ tôi nghĩ lỗi đầu tiên thuộc về lái xe ẩu gây tai nạn.

Trương thuận (Q.3 TP HCM)
Vậy mừng rồi, không có người hôi của khi xe bị nạn.

Cù Chí Tử: Xin chia buồn sự rủi ro của lái xe. Qua cái rủi lật xe này, tôi mừng vì không có người dân hôi của. Tôi cảm ơn các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết trên tất cả phương tiên thông tin báo chí, đã thức dậy lòng nhân ái thương người gặp hoạn nạn khó khăn, mà bao đời cha ông ta đã dày công xây dựng.

<tbody>
</tbody>

Theo Đỗ Trường (iHay)
http://congnghe.nld.com.vn/20131224044727961p0c48/xe-cho-mi-goi-bi-lat-khong-con-nguoi-hoi-cua.htm
 
[h=1]Xe chở bia bị lật, dân giúp tài xế thu gom[/h]
[h=2]Chiếc xe tải chở hàng trăm thùng bia đang đi trên quốc lộ 1A bất ngờ lật ngang khiến cả trăm két bia trên xe văng xuống mặt đường tung tóe. Nhiều người dân kéo tới xem và giúp lái xe gom bia lại.[/h] Chiều 26/12, xe tải mang biển số Nam Định chở hàng trăm thùng bia chai đi trên quốc lộ 1A. Khi xe tới địa phận xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, xe mất lái rồi lật ngang trên mặt đường. Lái xe chỉ bị xây xước nhẹ, tự chui ra khỏi cabin.
Hai-1-6270-1388069465.jpg
Hàng trăm thùng bia chai đã tràn xuống mặt đường khi xe tải lật ngang. Ảnh Đ.N

<tbody>
</tbody>
Tại hiện trường, chiếc xe tải gặp nạn lật nghiêng chắn nửa quốc lộ, hàng trăm thùng bia trên xe tràn xuống mặt đường, ngổn ngang.
Vụ tai nạn thu hút nhiều người tham gia giao thông và người dân khu vực này kéo đến xem nhưng không xảy ra tình trạng " hôi bia". Một số người còn giúp chủ xe thu gom những chai bia còn lành lặn và dọn dẹp hiện trường.
Lực lượng CSGT địa phương cũng có mặt kịp thời để trực tiếp điều tiết giao thông và phối hợp với chủ xe để cẩu chiếc xe gặp nạn đi nơi khác.
Hai-2-4743-1388069465.jpg
Nhiều người tới khu vực này xem xe lật nhưng không xảy ra tình trạng " hôi bia". Ảnh Đ.N

<tbody>
</tbody>

--------

[h=1]Hàng chục người bảo vệ hiện trường xe chở sữa bị lật[/h]
[h=1]Hàng chục người bảo vệ hiện trường xe chở sữa bị lật[/h] [h=2]Sau cú va chạm với container chạy ngược chiều, ôtô tải bị lật ngang khiến hàng trăm thùng sữa trút xuống đường. CSGT và bảo vệ khu phố được huy động đến bảo vệ hiện trường.[/h]
111-2358-1388110922.jpg
0h30 ngày 27/12, xe tải loại 3,5 tấn do lái xe Nguyễn Văn Được (28 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển, chở hàng trăm thùng sữa hộp trên đường ĐT 743, hướng từ ngã tư 550 - giao lộ An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương).

<tbody>
</tbody>
lat-xe-3-4028-1388110922.jpg
Khi đến khu vực khu phố 2, phường An Phú, ôtô của anh Được va chạm với xe container loại 40 feet do tài xế Nguyễn Minh Đạo (44 tuổi,quê Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng ngược lại.

<tbody>
</tbody>
lat-xe-2-7343-1388110922.jpg
Cú va chạm mạnh làm chiếc xe tải bị lật ngang, hàng trăm thùng sữa trên xe đổ tràn xuống mặt đường. Rất nhiều người dân, công nhân lao động kéo đến xem rất đông. Hàng chục bảo vệ khu phố và CSGT được huy động đến bảo vệ hiện trường.

<tbody>
</tbody>
lat-xe-6-3935-1388110922.jpg
Cả hai tài xế đều không bị thương. "Mọi người đều đứng cách xa hiện trường nên chúng tôi không lo bị lấy mất sữa như vụ xe chở bia bị lật ở Đồng Nai", một trong hơn 20 người thuộc lực lượng bảo vệ hiện trường, cho biết.

<tbody>
</tbody>
lat-xe-1-6394-1388110922.jpg
Phải mất gần một giờ lực lượng cứu hộ mới giải phóng được hiện trường. Số sữa chưa bị ảnh hưởng được chủ hàng chuyển sang xe tải khác.

<tbody>
</tbody>
lat-xe-4-2936-1388110923.jpg
Cứu nạn xe tải bị lật. Do có dấu hiệu uống bia rượu nên lái xe tải đã được lực lượng Cảnh sát giao thông đưa đi kiểm tra nồng độ cồn.

<tbody>
</tbody>
23 người



 
Last edited:


Back
Top