Đoàn Kim Sơn lừa đảo? bán lươn giống, kỳ đà giống.

  • Thread starter kiban
  • Ngày gửi
Trời các bác trả lời có xem ngày ko vậy? bài viết từ 28-10 2010 lận !!!!!
 


Lâu lâu up cho mọi người nhớ ...he!he!!!
Chính xác đó bác bình dân à !
Hôm nọ có mấy người không biết em mới úp lên cho họ thấy chứ đâu phải úp để tranh cãi đâu mà cấn phải coi ngày với giờ phải không bác ?
À mà bác có về chổ anh Hiếu nhậu họp mặt không vậy ?
 
Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời
Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian.Emerson

Đòn càng đau càng nhớ

Up...... cho bà con khỏi bị lừa đảo
 
Nghe AE noi den ong nay nhieu. Hom nay chuong trinh :"Sinh ra tu lang" tren VTV2 co phong su ve "ty phu" Doan Kim Son, ng "ng luoi luon sinh san dau tien o VN" ...
Hy vong sap toi co nhieu phan hoi cho moi ng tham khao
Sr vi minh viet qua dd nen ko co tieng viet
 
mình tính ngày mai 14_7 qua đó để tham quan mua con giống mà tối nay đọc được bài viết này.thank mọi người
 
theo dỏi top pic đã lâu vẩn không thấy anh sơn trả lời ?vì lí do quá bận,hay chỉ vài con kì đà giá trị chẳng là bao?.hay tính hiệu quả của diển đàn với sơn "chẳng ăm thua".riêng chúng tôi đang ăn thua đây.cách đây gần 1 tháng qua báo đài nói về sơn thằng em tôi rủ tôi nuôi lươn. tôi điện gặp trực tiếp sơn qua trao đổi tôi nhận thấy có tính khoa học.hôm quyết định tham quan vì bận tôi không đi. 1 mình em tôi phóng xe từ bình phước về hoc môn.đến ủy ban huyện hoc môn nó gọi điện. được người của sơn ra đón,sau tham khi tham quan nó hí hửng về báo cho tôi biết.giá lương giống là 370 ngàn 1kg.hợp đồng tối thiểu phải là 2 trăm kí.tiền cọc là 20% kèm theo mẩu nước để sơn điều chỉnh....thời gian nhận hàng sau 3 tháng kể từ lúc hợp đồng.(tất cả nhửng thông tinh trên do người của sơn trao đổi . không gặp trực tiêp sơn).thằng em tôi như tìm ra chân lí chuẩn bị cơ sở vật chất môt cách tốc độ.vậy mà cách đây hai hôm tôi điện cho nó dừng lại .nó rất hoang mang sau vậy...?.tiền ngân hàng đã về nằm trong ket rồi chờ anh cùng đi thôi.
sơn không phản hồi toppic của anh em chắc vì chuyện nhỏ ăn thua gì.cuối cùng cái toppic này nó hại tụi này bể kế hoạch mới đau chứ sơn.
công tâm mà nói chúng tôi theo dỏi toppic rất vô tư.chờ sự phản hồi để củng cố niềm tin.co lẻ không riêng chúng tôi mà còn nhiều nhiều kế hoạch mong hợp tác với sơn đang dừng lại .xin đừng phụ lòng ...ca ngợi của báo đài chứ sơn.luôn kỳ vọng vào sự phản hồi của sơn.
 
theo dỏi top pic đã lâu vẩn không thấy anh sơn trả lời ?vì lí do quá bận,hay chỉ vài con kì đà giá trị chẳng là bao?.hay tính hiệu quả của diển đàn với sơn "chẳng ăm thua".riêng chúng tôi đang ăn thua đây.cách đây gần 1 tháng qua báo đài nói về sơn thằng em tôi rủ tôi nuôi lươn. tôi điện gặp trực tiếp sơn qua trao đổi tôi nhận thấy có tính khoa học.hôm quyết định tham quan vì bận tôi không đi. 1 mình em tôi phóng xe từ bình phước về hoc môn.đến ủy ban huyện hoc môn nó gọi điện. được người của sơn ra đón,sau tham khi tham quan nó hí hửng về báo cho tôi biết.giá lương giống là 370 ngàn 1kg.hợp đồng tối thiểu phải là 2 trăm kí.tiền cọc là 20% kèm theo mẩu nước để sơn điều chỉnh....thời gian nhận hàng sau 3 tháng kể từ lúc hợp đồng.(tất cả nhửng thông tinh trên do người của sơn trao đổi . không gặp trực tiêp sơn).thằng em tôi như tìm ra chân lí chuẩn bị cơ sở vật chất môt cách tốc độ.vậy mà cách đây hai hôm tôi điện cho nó dừng lại .nó rất hoang mang sau vậy...?.tiền ngân hàng đã về nằm trong ket rồi chờ anh cùng đi thôi.
sơn không phản hồi toppic của anh em chắc vì chuyện nhỏ ăn thua gì.cuối cùng cái toppic này nó hại tụi này bể kế hoạch mới đau chứ sơn.
công tâm mà nói chúng tôi theo dỏi toppic rất vô tư.chờ sự phản hồi để củng cố niềm tin.co lẻ không riêng chúng tôi mà còn nhiều nhiều kế hoạch mong hợp tác với sơn đang dừng lại .xin đừng phụ lòng ...ca ngợi của báo đài chứ sơn.luôn kỳ vọng vào sự phản hồi của sơn.

Anh ơi !!!
Tôi mua rắn của Sơn chết không còn một con nè !!!
Nhưng khi còn chút vốn nhỏ quay sang chỗ khác mua thì lại thành công tuyệt đối .
Anh nên nhớ đây là bản chất của Sơn từ rất lâu rồi nhé anh . Topic này lập từ năm nào ??? Tới ngày hôm nay vẫn có người vào đây nhắc nhở đó anh !!!
 
Mua 1 lần không ai quay lại đâu? Báo đài chỉ nhìn sơ bên ngoài rồi hô lên thôi. Cuộc sống này phải do chính mình tạo ra niềm tin cho chính mình!
 
theo dỏi top pic đã lâu vẩn không thấy anh sơn trả lời ?vì lí do quá bận,hay chỉ vài con kì đà giá trị chẳng là bao?.hay tính hiệu quả của diển đàn với sơn "chẳng ăm thua".riêng chúng tôi đang ăn thua đây.cách đây gần 1 tháng qua báo đài nói về sơn thằng em tôi rủ tôi nuôi lươn. tôi điện gặp trực tiếp sơn qua trao đổi tôi nhận thấy có tính khoa học.hôm quyết định tham quan vì bận tôi không đi. 1 mình em tôi phóng xe từ bình phước về hoc môn.đến ủy ban huyện hoc môn nó gọi điện. được người của sơn ra đón,sau tham khi tham quan nó hí hửng về báo cho tôi biết.giá lương giống là 370 ngàn 1kg.hợp đồng tối thiểu phải là 2 trăm kí.tiền cọc là 20% kèm theo mẩu nước để sơn điều chỉnh....thời gian nhận hàng sau 3 tháng kể từ lúc hợp đồng.(tất cả nhửng thông tinh trên do người của sơn trao đổi . không gặp trực tiêp sơn).thằng em tôi như tìm ra chân lí chuẩn bị cơ sở vật chất môt cách tốc độ.vậy mà cách đây hai hôm tôi điện cho nó dừng lại .nó rất hoang mang sau vậy...?.tiền ngân hàng đã về nằm trong ket rồi chờ anh cùng đi thôi.
sơn không phản hồi toppic của anh em chắc vì chuyện nhỏ ăn thua gì.cuối cùng cái toppic này nó hại tụi này bể kế hoạch mới đau chứ sơn.
công tâm mà nói chúng tôi theo dỏi toppic rất vô tư.chờ sự phản hồi để củng cố niềm tin.co lẻ không riêng chúng tôi mà còn nhiều nhiều kế hoạch mong hợp tác với sơn đang dừng lại .xin đừng phụ lòng ...ca ngợi của báo đài chứ sơn.luôn kỳ vọng vào sự phản hồi của sơn.

Rất nhiều nông dân miền tây đã bị thằng đó lừa ko chỉ vài con kỳ đà, vài con rắn ráo trâu đâu anh! Gia đình tui cũng đã từng bị nó lừa nè!
Bỏ tiền ra để lên báo đài uy tín chút thì mấy báo lá cải chạy ăn theo chứ có gì ngon!
Con lươn này cũng có khác gì, hàng ngày, hàng tuần nó về miền tây gom lươn cho vựa. Con nào nhỏ ko chết thì để dành bán giống cho mấy bác đó!

--------

Không hiểu tại sao trường Nông Lâm lại đưa những thằng như vậy vào trong hàng ngũ giáo viên ???

Để hoài thì cũm một phọt như nhau!
 
Last edited by a moderator:
Anh ơi !!!
Tôi mua rắn của Sơn chết không còn một con nè !!!
Nhưng khi còn chút vốn nhỏ quay sang chỗ khác mua thì lại thành công tuyệt đối .
Anh nên nhớ đây là bản chất của Sơn từ rất lâu rồi nhé anh . Topic này lập từ năm nào ??? Tới ngày hôm nay vẫn có người vào đây nhắc nhở đó anh !!!
cảm ơn sự nhắc nhở của bạn tôi sơ ý quá. topic có từ lâu giờ tôi mới biết.suýt tí nữa thì giao trứng cho ác rồi.
trên thực tế chưa chắc ai đã không tinh báo đài bằng tôi.nếu ai đã trải qua cuộc sống nơi mà mọi kêt nôi internet hoàn toàn không được. thì báo đài nhất là tv là phương tiện duy nhất để có thông tin. thật quá
buồn.....chuyện chỉ có ở việt nam.
thôi thì là con dân nước việt cả cùng cảnh giới cùng nhắc nhở nhau vậy. cảm ơn topic.
 
:huh:Tôi thấy phải cần coi lại thông tin này vì tôi rất quan tâm đến con kỳ đà và đã xem loạt bài trước viết về Ông Sơn. Đống thời tôi đã đến tham quan nhiếu trang trại bán con giống động vật hoang dã (cả trang trại Ông Sơn) mà bản thân những người này có nick trên diễn đàng này, có người đăng tin tìm mua con giống, sau đó lại đăng tin bán con giống, tôi chẳng hiểu vì sau, rồi tham gia bình luận, nói xấu tùm lum ......Nhưng khi tôi đến trang trại của họ thì chỉ vài con lèo tèo vài con giống và không có giấy kiểm lâm. Cụ thể như một trang trại ở Nhơn Trạch - Đồng Nai, trang trại ở Đức Huệ Long An...........và con nhiều Anh em trên diễn đàng này nữa có buôn bán con giống DVHD. Sau đó Tôi có lấy của Ông Sơn 10 con về nuôi thử, lúc đấu Tôi cũng không tin tưởng Ông này cho lắm nhưng khi nuôi xong tôi gọi bán lại ông Sơn. Lúc đầu tháng 7 vừa rồi, Ông ta nói giá còn tháp có 240ngàn 1 kg, Ông kêu tôi để qua tháng 7 rồi hãy bán, vừa rồi ông ấy mua lại của tôi 360ngàn 1kg. Tôi tháy giá đó chấp nhận được. Tôi rất thích nuôi kỳ đà vì nó không cần công chăm sóc nhưng vì sống ở khu dân cư nên hôi quá bà con phản đối nên đành thôivậy....Qua đây tôi nghĩ những bài viết này có vấn đề........He he:wub:

Cứ cho người cảnh cáo tên này 1 lần ,thử xem lần sau có dám lùa gạt nữa không ?
 
Tôi xin nêu ra cách nó bán lươn giống luôn nè. Hàng ngày có các xe tập kết lươn từ các tỉnh thành về chợ Bình Điền ( TPHCM ). Nó có 1 vựa thu mua ở đó (Đăng Khôi), lươn loại to đẹp thì cho xuất khẩu và về các nhà hàng, lươn ốm yếu, sắp chết sẽ bán lại cho các tiểu thương hay quán ăn bình dân. Còn lươn bé, còi, nhỏ xíu nó sẽ biến thành lươn giống.
Nó hoàn toàn không nuôi và gây giống gì cả, chỉ làm mô hình cho người ta coi để lấy lòng tin và đem cái mác Giảng Viên ra thôi. Còn nguồn con giống toàn là giống dạt ra từ hàng thịt.

--------

Tôi đã từng mua rắn ráo trâu của nó, mua 38tr tiền giống, nuôi sau 1 tháng chết còn 8 con, đem bán thịt được 3triệu, không bù lỗ được tiền cho mấy con rắn rừng đó ăn trong 1 tháng.
 
Last edited by a moderator:
Tôi xin nêu ra cách nó bán lươn giống luôn nè. Hàng ngày có các xe tập kết lươn từ các tỉnh thành về chợ Bình Điền ( TPHCM ). Nó có 1 vựa thu mua ở đó (Đăng Khôi), lươn loại to đẹp thì cho xuất khẩu và về các nhà hàng, lươn ốm yếu, sắp chết sẽ bán lại cho các tiểu thương hay quán ăn bình dân. Còn lươn bé, còi, nhỏ xíu nó sẽ biến thành lươn giống.
Nó hoàn toàn không nuôi và gây giống gì cả, chỉ làm mô hình cho người ta coi để lấy lòng tin và đem cái mác Giảng Viên ra thôi. Còn nguồn con giống toàn là giống dạt ra từ hàng thịt.

--------

Tôi đã từng mua rắn ráo trâu của nó, mua 38tr tiền giống, nuôi sau 1 tháng chết còn 8 con, đem bán thịt được 3triệu, không bù lỗ được tiền cho mấy con rắn rừng đó ăn trong 1 tháng.
một lần nửa cảm ơn các bạn.một bàn thua trông thấy đã được các bạn gở thành công.nếu không bận công việc trên rừng thì đã chở vợ chồng thằng em về đặt cọc rồi.(khâu ao chuồn xem như nó chuẩn bị xong).dự định nuôi 200 kg giống. và để tỏ thiệng chí và tinh tưởng sẽ cọc 50%.....phen này tôi có thể chở nó ra sông.... măng bắt chước người xưa mà rửa tai rửa mắt rồi.
suốt ngày nó cứ tinh và nghe vào báo đài.
không biết đại học nông lâm họ nghĩ sau nhỉ.tôi đã từng bước ra từ diển đàn sự tôn sư trọng đạo vẩn còn hai từ giãng viên với tôi nhiều kỷ niệm lắm.
không lẽ uy tính và danh dự suy thoái đến vậy sau?. buồn quá điện thằng em cả tin qua nhậu thôi .lần này nó phãi chiêu đãi ông anh bằng tâm phục khẩu phục thôi.
 
#1
nguyenvanthanh
user-offline.png

Nhà Nông làm giàu
<dl class="userinfo_extra" style="margin: 5px 0px; float: left; width: 180px; -webkit-box-shadow: none !important; height: auto !important;"><dt style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(234, 121, 4); font-weight: 700; float: left; min-width: 60px; -webkit-box-shadow: none !important; width: auto !important;">Ngày tham gia</dt><dd style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px 0px 3px;">Jul 2011</dd>
<dt style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(234, 121, 4); font-weight: 700; float: left; min-width: 60px; -webkit-box-shadow: none !important; width: auto !important;">Bài viết</dt><dd style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px 0px 3px;">1,440</dd>
<dt style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; float: left; min-width: 60px; -webkit-box-shadow: none !important; width: auto !important;">Thanks</dt><dd style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px 0px 3px;">45</dd><dd style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px 0px 3px; white-space: nowrap; display: inline; float: right;">Thanked 48 Times in 46 Posts</dd></dl>

[h=2]"Mụ đỡ" lươn đồng[/h]
Không phải quán cà phê khuyến nông, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào ngày thứ bảy và chủ nhật tại trang trại Sơn Ca 2 (ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) của anh Đoàn Kim Sơn có hàng trăm nông dân từ các tỉnh thành đến học hỏi kỹ thuật nuôi lươn đồng, rắn, kỳ đà…

Tới lớp học, nông dân được uống cà phê, nước ngọt; được phát tài liệu, hướng dẫn, chuyển giao TBKT miễn phí. Khi họ chăn nuôi thành công, trang trại của anh Sơn đảm bảo đầu ra và bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Chủ, GĐ Trung tâm hỗ trợ nông dân TP.HCM cho biết: “Anh Đoàn Kim Sơn không phải là cán bộ khuyến nông được đào tạo chính quy, nhưng rất năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Ngoài công việc SXKD, anh thường xuyên mở các lớp hướng dẫn, tập huấn chăn nuôi, chuyển giao quy trình kỹ thuật miễn phí cho nông dân. Tháng 6 vừa qua anh Sơn phối hợp với Trung tâm mở lớp học kỹ thuật nuôi lươn đồng cho 150 nông dân các quận, huyện TP.HCM".

ĐAM MÊ LƯƠN ĐỒNG

Trao đổi với chúng tôi, anh Đoàn Kim Sơn cho biết, quê anh ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang lên TP.HCM để lập nghiệp. Sinh ra từ gia đình thuần nông, nhưng anh rất có duyên với nghề chăn nuôi, nhất là động vật hoang dã; đã từng thành công trong việc sinh sản ếch, kỳ đà, chồn hương, rắn ráo trâu... Mới đây anh lại thành công với mô hình nuôi lươn, cho sinh sản nhân tạo.

Anh Sơn kể: “Tôi bắt đầu nuôi lươn đồng từ năm 2004, lúc đầu cũng phải đi mua giống đánh bắt từ thiên nhiên mang về. Hồi mới vào nghề, do thiếu kinh nghiệm, chưa có kỹ thuật lươn bị chết hết. Không nản chí, tôi lặn lội đi tìm nguồn giống khác mang về để nuôi và cải tiến phương pháp cho phù hợp. Lần này thì may hơn một ít, tỷ lệ sống đạt 30%. Vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi, tôi lại tiếp tục mày mò tìm kiếm thông tin trên sách báo, trên mạng, học hỏi kinh nghiệm, quyết tâm theo tới cùng”.

Vừa hớp một ngụm cà phê, anh Sơn vừa kể: Chỉ tính riêng việc nuôi lươn đồng thương phẩm thôi cũng nhiều phen lên bờ xuống ruộng. Lúc thì mua phải lươn bị chích điện, lươn bị gãy xương sống yếu dần và chết, lúc thì do bị bệnh chưa tìm đươc nguyên nhân, lươn cũng bị tử vong.

Anh Sơn kiểm tra lươn giống

Khi đã có kỹ thuật rồi thì môi trường nuôi lại không đảm bảo, chính vì thế lại phải luôn thay đổi phương pháp nuôi làm sao cho phù hợp: Nào là nuôi lươn đồng trong bạt có đất, nuôi lươn trong bể có bùn, nuôi lươn trong bể bằng dây nilon, bằng cây lục bình và xếp cả gạch vào bể để nuôi lươn… Nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, năng suất chưa cao, thậm chí còn phải trả giá cho những thất bại, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền bạc.

Anh luôn suy nghĩ thất bại là mẹ thành công, nên không bao giờ nản chí. Mãi đến năm 2010, một ngày kia khi thức dậy, anh ra khu chuồng nuôi phát hiện hàng ngàn chú lươn mới nở nhỏ li ti, tung tăng bơi lội trong những chiếc chậu nhựa.

Không giấu nổi niềm vui, anh chạy vào nhà bế vợ lên và hô to: “Mình ơi mình… đã thành công rồi!”. Thế là mơ ước của anh đã trở thành hiện thực, từ nay không còn phải lo nguồn lươn giống nữa. Anh không chỉ nuôi lươn thương phẩm giỏi mà còn là người đầu tiên ở TP.HCM sinh sản được giống lươn đồng.

CÙNG NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Anh Sơn cho biết, vừa qua có 2 công ty bên Nhật Bản và 1 công ty bên Hàn Quốc sang tham quan và muốn ký hợp đồng mua con giống với số lượng lớn, nhưng anh không dám ký. Bởi vì hiện nay, mỗi năm trang trại chỉ SX được 30 - 32 tấn lươn giống, không đủ cung cấp cho thị trường nội địa.

“Anh thấy đấy, mỗi ngày có vài chục người tới đặt tiền cọc để mua lươn giống, tôi đều hẹn khoảng 3 - 5 tháng mới có hàng, thì làm đâu mà có lươn giống để xuất cho người ta. Nếu ký hợp đồng mua lươn thương phẩm thì tôi đủ khả năng để cung cấp" Sơn chia sẻ.

Hiện, trang trại của anh Sơn cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu khoảng 1.200 tấn lươn thương phẩm, với giá dao động từ 105.000 - 150.000 đ/kg; 32 tấn lươn giống cho nội địa, tùy theo kích cỡ có giá từ 170.000 - 370.000 đ//kg, thu nhập hàng tỷ đồng/năm.

Anh Đoàn Kim Sơn chia sẻ kỹ thuật nhân giống lươn như sau:
Nguồn lươn giống: Lươn hậu bị, lươn bố mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một số lượng lớn ở trang trại, lươn nuôi ở môi trường không bùn, ăn sạch, ở sạch lươn rất khỏe, màu sắc đẹp, kích cỡ đồng đều không bị dị tật, tỷ lệ sống cao.
Chọn lươn nuôi đẻ: Sau khi đã nuôi thuần hóa, cuối năm thu hoạch, chọn những con lươn (tính cái) có trọng lượng khoảng 200 - 400 gr; lươn tính đực từ 400 - 600 gr, thân hình vàng óng, khỏe mạnh, không bị trầy xước, cho vào bể có bùn nuôi chung.
Cách nhận biết khi lươn gần đẻ: Bắt lươn ra, lật ngửa lên thấy bộ phận sinh dục to ra, ửng hồng, ta dùng hai ngón tay vuốt nhẹ thấy chất nhờn, có màu hơi vàng chảy ra từ bộ phận sinh dục, đây là biểu hiện lươn sắp đẻ.
Thức ăn: Chủ yếu là động vât như cá, tôm nhỏ, ếch nhái xay nhỏ. Có thể cho ăn thêm rau, bèo tây, mảnh vụn thực vật. Trước khi lươn đẻ khoảng 30 ngày, cần bổ sung thêm các loại Vitamin B1, B12… Trong thời kỳ sinh sản phải đặc biệt chú ý đến trứng lươn đẻ ra, khi lươn đẻ xong vớt trứng ra những cái chậu để ấp.
Chuẩn bị hồ cho lươn đẻ: Xây hồ lớn nhỏ tùy theo diện tích đất, có thề từ 2 - 6 m2 trở lên, xung quanh xây gạch cao từ 80 - 100 cm, tường trát xi măng thật kỹ, đáy tráng xi măng và đặt những ống để cấp thoát nước. Cho đất sét pha vào đáy bể dày khoảng 30 - 40 cm. Đáy hồ cao hơn mặt đất khoảng 10 cm, đề phòng nước mưa chảy trực tiếp vào hồ. Bơm nước vào hồ ngâm từ 2 - 3 giờ, pha thêm một chút muối, sau đó tháo hết nước ra, lại bơm nước sạch vào cứ như vậy làm khoảng 3 - 4 lần.
Thả lươn vào cho đẻ: Trước khi thả lươn vào cần cho một ít cây cải dầu, dây khoai lang, rơm khô, hay sợi nilon tước nhỏ để lươn đẻ trứng, 1 m2 thả 50 - 60 con đẻ, mỗi con lươn đẻ được từ 400 - 600 trứng. Nhiệt độ thích hợp cho trứng nở từ 26 - 28 độ C. Tỷ lệ ấp nở đạt từ 80 - 85%, tỷ lệ ương đạt 70% khi lươn mới nở vớt ra thả vào bể ương để tránh lươn mẹ ăn thịt lươn con.
Chăm sóc lươn con: Sau khi lươn nở được 3 ngày, lươn con tiêu hết noãn hoàn, bắt đầu cho ăn: 15 ngày đầu cho ăn bo bo; 2,5 tháng cho ăn trùn chỉ; từ 3 - 5 tháng cho ăn trùn quế; từ 5 - 6 tháng cho ăn cá xay (cá cơm là tốt nhất).
Từ khi nở tới lúc xuất giống khoảng 6 tháng (lươn giống loại 800 con/kg). Sau khi lươn đẻ 1 lần là không đẻ nữa, hình dáng bị thay đổi, đầu to ra. Chúng tự chuyển đổi giới tính, người dân thường gọi là lươn đực, ta chuyển qua xuất lươn thịt.
Sau nhiều năm vật lộn với nghề nuôi lươn, anh Đoàn Kim Sơn đã mày mò nghiên cứu, thành công với phương pháp nuôi lươn không bùn, giúp cho người dân có cách làm mới, tiết kiệm chi phí, rút ngắn được thời gian nuôi, hiệu quả kinh tế cao gấp 5 - 6 lần, so với cách nuôi truyền thống.
Mới đây anh lại thành công quy trình SX giống lươn đồng, cho ra đời thế hệ con giống mới, sạch bệnh, chủ động cung cấp con giống cho nhiều địa phương trong cả nước. Ngoài ra anh còn mở nhiều lớp hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật nuôi lươn, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.


Những cố gắng nỗ lực của anh đã được bù đắp những phần thưởng cao quý như giải thưởng Lương Định Của năm 2011, giải “Thanh niên khi Tổ quốc cần” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2012 và nhiều bằng khen của các cấp chính quyền.








--------

Tôi chưa đọc bài này trên báo mà chỉ thấy 1 người bên d đ khác copy , nên copy qua đây cho mọi người xem
 
Last edited by a moderator:
Cái thằng lừa đảo này hết thời con rắn và kỳ đà rồi, giờ chuyển qua con lươn.
Lươn giống cái con khỉ, toàn là hàng dạt từ miền Tây lên, nó hô biến thành lươn giống qua cái mác " giảng viên".
Lươn còi, xiệt điện...không bán thịt được nó bán thành " giống".
Không biết còn bao nhiêu người sạt nghiệp vì nó nữa đây?
Ai mua lươn giống nó cũng kêu đem mẫu nước thử PH, trò trẻ con, làm cho người mua an tâm thôi, còn mua về sống chết mặc bay...
Có thể em và bác Vũ nói trên đây, có nhiều người không tin, nói ghen ăn tức ở mới nói. Vậy xin mời mua về nuôi thử đi rồi hãy nhớ là mình có đọc qua bài này rồi mà sao...?
 
Last edited by a moderator:
Bài viết có nội dung tương tự
  • nhậu zầy mới đã
    • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
    • Ngày gửi
  • Hai chị em
    • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
    • Ngày gửi
  • Khô
  • 6 nguyên tắc tìm chồng tốt
    • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
    • Ngày gửi


  • Back
    Top