Đu đủ đực - cái - lưỡng tính ?

  • Thread starter ngnvhung
  • Ngày gửi
Chẳng là sau bao lâu chăm bẵm thì cây đu đủ của nhà mình cũng ra hoa. Thế nhưng đau lòng là bà mẹ mình tuyên bố tụi nó là đu đủ đực. Hoa của nó gồm 3 bông mọc trên 1 cuống.
Xin mọi người cho mình hỏi là phân biệt hoa của đu đủ thế nào để biết là đu đủ đực - cái - lưỡng tính ?. Năng suất của cây đu đủ cái với cây lưỡng tính có khác nhau nhiều không ?. Tại vì gần xung quanh nơi mình ở không có cây đu đủ nào thì nếu là đu đủ cái thì nó thụ phấn mần răng ?.
 


Cây đu đủ đực thì có trái, nhưng nó có hoa đực và hoa lưỡng tính không,
thì tôi cũng không rõ, vì dân cả làng tôi không bao giờ để cây này cả .
*
Tôi biết cây đu đủ đực, vì năm tôi 8-9 tuổi gì đó, lên Hà Nội thăm Chú
tôi. Chú tôi có một cây đu đủ đực đã cao 2 mét, bông và trái tua tủa .
Bà trẻ của tôi (mẹ chú, em bà tôi) cho tôi biết đó là Cây Đu Đủ Đực,
đang nuôi trái cho thật to, chứ không chặt bỏ như nhà quê, vì ở thành
thị có một cây lớn thế thì rất giá trị rồi . Lúc đó, mấy trái to nhất ở
cuối cùng đã lớn bằng 2 nắm nay người lớn rồi, rất to, nếu chín thì chắc
ngon lắm. Cuống những trái đó, tính đến nách lá, thì có đến cả mét, lúc
nào cũng đong đưa lúc lắc thật xa, không gãy cũng tài. Bỗng một hôm có
mưa to, đến sáng thì các trái rụng sạch, cuống hoa lá tả tơi đầy sân.
Đúng đó bác. Cây đu đủ đực thì tây-ta đều mô tả như nhau hết vì cái chùm hoa rất đặc biệt. Trên mạng (và cả trong topic này) có hình ảnh chùm hoa đu đủ đực kết trái. Theo mình suy đoán thì nó vẫn nảy một vài hoa cái hay lưỡng tính nên kết trái, nhưng không nhiều bằng cây đu đủ thường.

Vì thế, đọc bài tiếng Anh nói trái chỉ bằng trái banh (nhỏ hơn nắm tay
người lớn) là rụng thì tôi biết rằng nó không biết hết mà còn nói bừa.
Trong tài liệu bác đưa, đây là mô tả về "female papaya" bác ơi. Hoa đực chỉ có rụng chớ không tạo hình trái, dẫu to hay nhỏ. Nhưng ở ta hễ không ra trái thì gọi luôn là đu đủ đực!

Tuy vậy, cây đu đủ cái thì tôi nhìn kỹ lắm . Hoàn toàn không có nhị đực .
Câu hỏi này của tôi kéo dài từ nhỏ, cho đến 35 tuổi tôi đi khỏi Việtnam
vẫn chưa có câu trả lời . Bạn nào có điều kiện nhìn kỹ lại bông hoa đu
đủ trên cây đu đủ cái, coi thử có nhị đực không ? Chẳng lẽ một người hơn
30 tuổi ở nhà quê, học xong phổ thông cấp 3, mà không biết nhị đực nhị
cái sao ?
Phần này thì đúng là không giải thích được, để hôm nào về ngoại mình lén ngắt một bông, chụp hình đưa lên đây cho mọi người nhận xét.
 


hehehe !! không ngờ câu hỏi của mình mà cũng vỡ ra thành đề tài thú vị phết. Có điều các bác có bác nào có thể chụp cận cảnh các bông Đực - Cái - Lưỡng Tính của hoa đu đủ không nhỉ. Vì chuyện này mà mấy hôm em cứ chúi đầu vào.... ( chỗ mà ai cũng biết rồi đấy) :lol: của cây đu đủ để tìm hiểu xem xem hoa của nó có đặc điểm gì. Cây đu đủ nhà em cứ mỗi cuống ra 3 bông. Quan sát kỹ thì chỉ thấy nhụy đực là nhụy có túi phấn ( khác với bác Anhmytran đã nói). Một thời gian sau ( có lẽ sau khi đã thụ phấn) thì nhụy cái mới thò ra hẳn ra ngoài hoa ( nhìn vào bên trong còn thấy nhụy đực đã tàn). Bông nào mà có hiện tượng đó thì đậu thành quả ( lớn bao nhiêu thì ..... rụng thì chưa biết. hehehe ). Nếu hoa không thò cái nhụy cái ra thì rụng nay từ lúc còn là bông ( và cũng chẳng thấy cái nhụy cái đâu). Tình hình cây của nhà em thì như thế chứ kiến thức này kia thì em dốt đặc. Mong các bác đừng chửi mà tội nghiệp
P/s : Để mai em thử cắt dọc một hoa đu đủ xem xem mấy cái hoa không thấy nhụy cái thì thực ra nó ( nhụy cái) nằm ở chỗ mô của bông hoa)
 
Last edited by a moderator:
Tuy vậy, cây đu đủ cái thì tôi nhìn kỹ lắm . Hoàn toàn không có nhị đực .
Câu hỏi này của tôi kéo dài từ nhỏ, cho đến 35 tuổi tôi đi khỏi Việtnam
vẫn chưa có câu trả lời . Bạn nào có điều kiện nhìn kỹ lại bông hoa đu
đủ trên cây đu đủ cái, coi thử có nhị đực không ? Chẳng lẽ một người hơn
30 tuổi ở nhà quê, học xong phổ thông cấp 3, mà không biết nhị đực nhị
cái sao ?
Nếu bác đã khẳng định thế thì em chịu rùi. không thể nào giải thích được. Thực ra em cũng đã thấy mặt mũi cây đu đủ lưỡng tính bao giờ đâu(hix ngại quá). Hồi trước quanh nhà có nhiều đu đủ thì không chịu tìm hiểu. Giờ muốn tìm hiểu thì chả còn cây nao. hix.

Cây đu đủ nhà em cứ mỗi cuống ra 3 bông. Quan sát kỹ thì chỉ thấy nhụy đực là nhụy có túi phấn ( khác với bác Anhmytran đã nói). Một thời gian sau ( có lẽ sau khi đã thụ phấn) thì nhụy cái mới thò ra hẳn ra ngoài hoa ( nhìn vào bên trong còn thấy nhụy đực đã tàn). Bông nào mà có hiện tượng đó thì đậu thành quả ( lớn bao nhiêu thì ..... rụng thì chưa biết. hehehe ). Nếu hoa không thò cái nhụy cái ra thì rụng nay từ lúc còn là bông ( và cũng chẳng thấy cái nhụy cái đâu).

Có thời gian bác chụp vài cái ảnh vể cây đu đủ nhà bác post lên diễn đàn cho em coi được không? vì theo mô tả của bác có thể nó là cây đu đủ lưỡng tính( em cần xem mặt mũi thằng này thế nào). Nếu chụp được cả hoa nữa thì càng tốt. thanks bác.

Tình hình cây của nhà em thì như thế chứ kiến thức này kia thì em dốt đặc. Mong các bác đừng chửi mà tội nghiệp

Người xưa có câu: " muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học". Có ai mới đầu đã biết ngay được đâu, phải qua quá trình tìm tòi từ không biết đến biết ít, biết nhiều và nhiều hơn nữa. Bác có kiến thức, thắc mắc gì muốn chia sẻ thì bác cứ post lên, nếu em biết thì em sẵn sàng giúp đỡ và em nghĩ mọi người trong diễn đàn này cũng thế.
 
Bạn NgnvHung nói vậy thì đúng là bông lưỡng tính rồi.
Tôi chưa hề thấy bông này bao giờ.
*
Bông đu đủ trên các cây thường (thường có nghĩa là cây cái) tôi đã
thấy thì mới trổ ở tít trên ngọn, nơi lá còn bé xíu, và khi cây mọc
cao thêm, thì lá to ra, cuống dài thêm, thì nụ càng to thêm, cho đến
khi nở bung ra, thì bầu trái đã lớn bằng đầu ngón tay cái rồi, và
xung quanh nó chẳng có dấu vết gì của nhị đực cả. Theo tôi biết, thì
nhị đực các loại bông lưỡng tính bao giờ cũng ở quanh bên ngoài bầu
trái của nhị cái, mà không có dấu vết gì, thì đó là bông cái, chứ
không phải là bông lưỡng tính. Bông Cái khi nở thì cánh màu trắng hơi
vàng hơi xanh, còn bầu cái thì màu hơi vàng hơi xanh, nhị cái màu
vàng. Cả bông rất to, cánh rất dày, mọng nước, xoè ra gần bằng bàn
tay xoè. Hình như bên ngoài cánh, còn có sọc màu xanh nữa. Tôi không
nhớ rõ có 4 cánh hay 5 cánh.
*
Trong bài tiếng Anh tôi dịch, chỉ có hình vẽ, còn ảnh chụp thì từ xa,
rất nhỏ, không nhìn rõ bông và nhị đực cái ra sao.
*
Cây đu đủ cái, khi trái đậu, có cây mỗi nách (gọi là vai thì đúng hơn,
vì trái ở trên cuống lá chứ không phải ở dưới) một trái, có cây 2 trái,
tuỳ theo giống, nhưng không biết có thể có 3 trái như bạn nói không.
Bà con thích cây mỗi nách một trái, vì trái to, chứ cây mỗi nách lá có
2 trái thì trái hơi bị nhỏ. Tôi thích đu đủ cằn, trái chỉ lớn hơn nắm
đấm một chút, khi chín trên cây, hái xuống ăn ngay còn giòn, chứ không
chín nhũn như các trái bình thường khác. Ngày xưa tôi coi phim miền đất
lửa Vĩnh Linh, có thấy rừng đu đủ hoang, toàn trái bằng nắm tay, đúng
loại tôi ưa thích, nên ấn tượng lắm. Nhớ đến hình ảnh rừng đu đủ hoang
toàn trái nhỏ như nắm tay, lại nghĩ tới: vì sao rừng hoang lại toàn cây
đu đủ cái? Vĩnh Linh thì làm gì mát? Làm gì có ai tưới cho đu đủ rừng?
Thế mà ở đồng bằng sông Hồng thì cây đu đủ cái rất hiếm, phải gieo trồng
thật nhiều đu đủ, chăm bón cho lớn đến khi trổ nụ, mới biết cây đực cây
cái mà chặt bỏ cây đực đi. Các bài tiếng Anh đều nói như vậy (nhưng một
số bài thì nói chặt cây cái đi).
*
Tôi mới nảy ra ý nghĩ gieo thử 1 trăm hạt đu đủ để trồng thử 2 chục cây
đu đủ, coi đực cái ra sao. Tháng Mười Một ở đây lạnh, sẽ chết hết các
cây đu đủ, không biết có kịp trổ bông không. Mời các bạn góp ý.
*
 
Để mình đoán mò lần nữa xem sao :lol:

Chắc vườn đu đủ của bác anhmytran vẫn nảy một số hoa đực và lưỡng tính nhất định (số lượng khá ít nên người ta không để ý)... rồi mấy con ong và côn trùng đem nhị đi thụ phấn cho các bông cái còn lại.

Cám ơn các bác nha, nhờ có topic này mà mình vỡ được chút chút về mấy cây đu đủ (trước đó mù tịt).:lol:
 
Chắc là như bạn nói .
Vì số bông đực và bông lưỡng tính rất ít,
mà các bông cái đều có trái to chín bán
được tiền, nên không mấy ai để ý . Còn có
tôi để ý, thì chẳng may lại không thấy .
Lúc không để ý, thì cây lại có . Có phải
tôi đi khắp làng, coi từng bông, suốt mấy
tháng trời đâu mà chắc được?
*
Dù sao, chuyện này phải theo dõi nhiều ngày,
coi từng bông cả một vùng diện tích lớn, mới
dám cho là kết luận đúng đắn, không có sai.
Lý thuyết chỉ khi đụng chuyện, mới nảy ra suy
nghĩ, chứ thực hành, thì chẳng ai để ý đến
bông đu đủ đực, cái, lưỡng tính ra sao.
*
Còn cây gấc cũng thế . Người ta nói có cây gấc
đực, cây gấc cái, thế nhưng thử hỏi bạn có trồng
gấc, thì có trồng một cây đực để cả làng được
trái không ? Hay là cây nào không ra trái thì
chặt đi, lấy chỗ cho cây cái khác? Riêng tôi và
làng tôi, thì không ai trồng cây gấc đực cả .
Vì thế, chuyện gấc đực gấc cái, cũng như đu đủ
đực cái, chỉ đến Mỹ, lên Internet, tôi mới được
nghe, và mới suy nghĩ nhiều, chứ ở ViệtNam, thì
chỉ cần trồng cây có trái là xong, trùm chăn kín
đầu mà ngủ, kệ cho gió mùa đông bắc thổi vù vù
trên mái tranh.
*
 
Hic hic !! em có chút đính chính về cây đu đủ nhà em. MỖi cuống hoa trổ ra 3 bông ( ngoài ra còn một số nụ nhỏ nhít cùng mọc chung 1 nách lá nhưng thường rụng hết). Ở mỗi cuống hoa thì hoa ở giữa là hoa lưỡng tính (hay hoa cái) vì có cả nhụy cái lẫn nhị đực. Hai hoa còn lại là hoa đực ( không thấy nhụy cái). Nhìn hình thể bên ngoài thì thấy rằng hoa cái có bầu hoa lớn hơn hẳn mấy hoa đực kia. Hoa cái ngay khi nở ra thì nhụy cái đã thò hẳn ra ngoài, nhụy đực nằm ở mãi tít trong và có vẻ cằn cằn ( thoái hóa ?!). Cấu tạo của hoa cái (lưỡng tính) này khác với cấu trúc thông thường của một bông hoa là nhụy cái nằm sau nhụy đực để côn trùng dễ thụ phấn.
Em xin đính chính lại một chút như thế bởi vì 1 tuần em mới cho con đi thăm ông bà nội 1 lần. Phần các cụ thì " không rảnh hơi đi quan sát ba cái của nợ" đó.
P/s: HÔm qua đi quanh xóm mới thấy 1 cây đu đủ hoang mà phát thèm. Trái nhỏ bằng 2 nắm tay thôi, nhưng chi chít như trong mấy cái hình ở đầu topic vậy. Ngẫm lại sao cái cây nào của em cũng thế. Em càng để tâm " chăm sóc " thì nó càng èo uột.
Thôi em đi đánh đòn thằng con đây. chứ cứ nâng niu chăm bẵm nó như em chăm cây thì chắc sau này nó hỏng mất các bác ạ.
 

Vậy là ngay trên một cây cũng có đủ bông đực, bông lưỡng tính (hoặc bông cái nữa). Cám ơn bác ngnvhung về thông tin này nha.

Mình nghĩ đu đủ có nhiều giống khác nhau, mỗi giống lại ra hoa một kiểu nên đây cũng chưa chắc đã là công thức chung.
 
Tài liệu tiếng Anh tôi dịch cũng nói có nhiều giống đu đủ
ra nhiều loại bông đực, cái, lưỡng tính, khác nhau.
Có điều là tôi chưa từng thấy nên không tin ở VietNam có.
*
Bạn NgnvHung nói một nách lá có nhiều bông mà cuống ngắn,
thì cũng là lần đầu tiên tôi được biết có ở ViệtNam.
Có điều bạn nói nhị đực ở bên trong nhị cái thì tôi không
thể tưởng tượng nổi? Vậy thì có bao nhiêu nhị cái và mấy
nhị đực trong bông đu đủ của bạn?
*
Ví dụ bông bưởi, cam, chanh, thì có 1 nhị cái ở trong,
tức là chính giữa, và nhiều nhị đực ở ngoài .
Ví dụ bông Sen, thì có vài chục nhị cái ở trong, trên một
gương Sen, như cái khay, và hàng trăm nhị đực ở ngoài, tua
tủa thành một vành vòng quanh gương sen.
*
Tôi còn nhớ nhị cái bông đu đủ tôi biết thì chỉ có 1 thôi,
không thể nào ở ngoài nhị đực được, mà ở chính giữa . Có
điều nó khác nhị cái bông Bưởi ở chỗ đầu nhị nó không tròn
xoe, mà có 5 khía, làm nó như 5 cánh nhỏ . Tôi nhớ ra rồi,
là bông đu đủ có 5 cánh, chứ không phải 4 cánh. Bông Bưởi
thì có 4 cánh, có 5 cánh và thỉnh thoảng có cả 6 cánh nữa.
*
Nếu bạn không chụp được hình bằng máy điện thoại nào đó,
thì có thể vẽ bằng MS Paint được không ?
*
P/S: Đu đủ thiếu nước thì thân nhỏ, lá nhỏ, cuống ngắn, và
trái nhỏ. Đu đủ nhiều nắng thi đốt ngắn, trái chi chít lại,
thiếu nắng thì đốt dài, cuống dài,trái thưa ra.
*
Vậy đu đủ của bạn có thể bị thiếu nắng chứ không phải chăm
sóc (tưới nước bón phân nhiều) đâu . Bạn nên chặt bớt các
cành các cây xung quanh đi, thì đu đủ của bạn mới nhiều trái
vì thân to ra, đốt ngắn lại.
*
 
Last edited:
Ngày mai em sẽ xách máy chụp hình đi chụp cận cảnh cái hoa đu đủ của nhà em rồi up lên cho các bác xem. Không biết hoa đu đủ nó thụ phấn lúc nào ? lúc còn trong búp ? . Bởi theo em quan sát thì cái hoa đó vừa mới nở ra trong ngày thôi ( còn tươi roi rói như mấy em tuổi teen á ). Nhụy cái thò hẳn ra ngoài còn nhụy đực mãi tít phía bên trong. Em đã ngắt một hoa đực rồi xé các cánh đi cho dễ quẹt quẹt lên mấy cái nhụy cái kia. Vì vậy mà em thấy rằng các hoa đực đó không có nhụy cái.
Còn cái vụ thiếu nắng kia thì để em đi thương lượng xem xem có thể .......... đập cái nhà hàng xóm đi được không ?.
 
Đừng dại mà thụ phấn Đu Đủ, vì có thể hỏng nhị cái,
dẫn đến thui trái luôn.
Rất nhiều bông trái, nhị đực và nhị cái không nở một lúc,
nên nhị đực bông này thụ tinh cho nhị cái bông khác.
*
Có một lời khuyên: việc gì đang trôi chảy rồi, thì đừng
gắng cải tiến nữa. Chỉ cải tiến việc chưa tốt thôi.
Đu đủ, Mít chưa có ai thụ phấn cả, thì bạn cũng đừng.
*
 
Từ ngày 24 tháng Sáu chúng ta bàn về bông Đu Đủ đực cái,
cho đến nay vẫn chưa được coi hình bạn chụp.
*
Cũng từ dạo ấy, tôi gieo thử chừng 3 trăm hột Đu Đủ từ
một trái chín mua ở chợ . Đến nay, chúng lác đác nảy mầm.
*
Tôi chỉ rửa hạt và xát lớp vỏ nhớt sơ sài rồi gieo vào
lớp đất có lẫn chút phân xanh đã mục, như tôi thường làm
với hạt Xoan (Sầu đông) và Gấc, để có thể làm mục vỏ cứng
của hạt. Nhiệt độ mấy ngày đầu thi ban ngày chừng 20 độ,
ban đêm 15 độ, nhưng cao dần lên, cho đến mấy hôm nay thì
ban ngày chừng 25 độ, ban đêm 30 đến 35 độ. Trưa mai dự
báo 37 độ, chẳng thua kém Hà Nội, và hơn hẳn SaiGon.
*
Đất và độ ẩm thì rất tốt, còn nhiệt độ như thế thì quá
lý tưởng (rất nóng), nên có lẽ vì thế mà chưa đầy 3 tuần
hạt đu đủ đã nảy chăng? Tôi coi trên các trang Internet
tiếng Anh thì nói hơn tháng hay 2 tháng mới nảy mầm.
*
Dù sao, bây giờ đã là giữa tháng Bảy rồi, mà chờ 6 tháng
nữa đu đủ mới trổ bông cho biết cây đực cây cái thì không
kịp trước tuyết đầu mùa. Ít ra, cũng có thể thấy được tỷ
lệ cây rễ cọc (rễ chuột) và cây rễ chùm là bao nhiêu khi
nhổ cả trăm cây đu đủ con đó lên.
*
 
Bác anhmytran đúng là nhà khoa học nhiệt huyết nha :lol:

Hôm trước em qua bà ngoại thấy có 4 cây đu đủ. Nghe nói hàng xóm mua đủ ngoài chợ về ăn thấy ngon nên cho hạt gieo. Cây giờ đã rất to.

Qua khảo sát em thấy có 3 cây cho toàn "hoa cái" bầu to, không nhị (em ko dùng từ "đu đủ đực" hay "đu đủ cái" kẻo mọi người rối). Đúng theo sách vở, trái to cỡ ngón cái là rụng, không đậu trái nào.

Cây còn lại cho hoa đực (nhỏ) và có lẽ cả hoa lưỡng tính nữa (có bầu cỡ vừa và ra trái nhỏ). Hoa đực thì em đã hái để thụ phấn cho hai bông hoa cái ở mấy cây bên kia.

Tuần này em sẽ cố chụp ít hình ảnh post lên đây.
 
Không hẳn đúng sách vở đâu.
Sách vở nói bông đu đủ cái vẫn đậu nếu quanh đó có bông đu đủ đực.
Vậy bông đu đủ cái bạn thấy bị rụng đó là do lý do khác (thiếu Kali).
Hầu hết các bông đu đủ cái đều to và chín mặc dù không thấy bông
đu đủ đực hay bông đu đủ lưỡng tính, có lẽ vì chúng ở rất xa, và
còn có lẽ khác mà chúng ta chưa biết, và đang tìm tòi.
*
Thực tình mà nói, trong đời tôi chưa từng thấy cây đu đủ cái chỉ
ra toàn bông cái không có nhị đực mà lại rụng trái cả. Riêng cây
đu đủ đực ra nhiều bông, và có bông đậu trái, thì trái cũng rất
lớn, nếu không bị gió thổi gãy cuống, thì cũng có thể chín. Mặc
dù lúc lớn, tôi chưa gặp tranh cãi về bông đực bông cái (cả làng
chẳng ai để ý cả), nhưng cũng đã chú ý tìm coi bông đu đủ đực
hay nhị đu đủ đực, mà kiếm chưa ra. Cho đến nay, tôi tin cây đu
đủ đực có bông đực và có thể có bông lưỡng tính, nhưng lúc tôi
biết cây đu đủ đực thì tôi còn nhỏ quá, chưa để ý. Lúc lớn lên,
thì tôi không có may mắn được nhìn cây đu đủ đực nữa.
*
Thật tiếc trên thế giới Internet bao la, bài viết về bông đu đủ
đực cái rất nhiều, mà không có lấy được một hình chụp cho rõ.
Thì ra các bài viết đó đều chỉ là cóp nhặt chứ chưa ai có một
công trình nhỏ cho ra hồn. Vì vậy, chúng ta cũng không nên cả
tin mà dựa vào những lời lẽ của họ.
*
Trong trang này: http://www.hiltonpond.org/ThisWeek081116.html
có 2 hình bông đu đủ đực và bông đu đủ cái . Bài viết rằng cả
2 loại bông đều ở trên cùng một cây. Căn cứ vào hình chụp, thì
họ nói dối:
*
GuatePapayaFlowerM01.jpg

*
GuatePapayaFlowerF01.jpg

*
Đây là bông đu đủ có cả nhị đực, cả nhị cái, tôi mới tìm thấy:
may_13_1283_papaya_flower.jpg

*
Đây là bông đu đủ cái, ở trên cây đu đủ cái:
*
carica_papaja2914.jpg

*
Bạn kể cây thứ 4 thì đậu trái, thì xin hỏi bạn, cuống trái của
nó dài bao nhiêu centimet? Chùm bông của nó như thế nào: có bao
nhiêu nhánh chẽ, mỗi nhánh chẽ có bao nhiêu bông, bao nhiêu bông
có nhị đực ?
*
Có một loại bướm rất đặc biệt hút mật bông đu đủ . Tôi ngắm nó
rất lâu, rất nhiều lần, bây giờ còn nhớ láng máng: nó rất to,
thân bằng bút chì, dài đến 2 cm, màu nâu đen. Nó không đậu như
ong bướm thường, mà bay đứng yên trong không khí, rồi vươn vòi
vào bông đu đủ mà hút mật, không thể nhìn thấy vòi nó vươn như
thế nào, e gần quá làm nó sợ. Khi nó đến, ta đã nghe thấy tiếng
đập cánh của nó vù vù. Đến bây giờ, mấy chục năm sau đó, thấy có
nói về Chim Ruồi (humming bird) thì tôi nghi ngờ loại bướm đó có
thể là Chim Ruồi, chỉ vì tôi không nhìn thấy rõ vòi của nó, và
cũng không nhìn rõ trên mình nó là lông chim thật mịn, hay là
phấn bướm. Tôi cũng không biết ở ViệtNam có chim ruồi hay không.
*
À, mà bạn quên không nói rõ từ khi bạn gieo hạt đến khi hạt đu
đủ nảy mầm, xoè ra 2 lá mầm tròn lớn bằng hạt ngô, thì là bao
nhiêu ngày, và nhiệt độ là bao nhiêu?
*
 
mua giong

trong khoang 150 cay du du hong` phi khoang bao nhieu hat giong bao nhieu tien mua o? dau co ai bit ko chi minh di
 
mua giong

trong khoang 150 cay du du hong` phi khoang bao nhieu hat giong bao nhieu tien mua o? dau co ai bit ko chi minh di
Chào mọi người. Tôi cần mua một ít bông đu đủ đực. Ai có thì để lại sdt để tôi liên hệ múa một ít được không? Sdt của tôi 0932544179.
 


Back
Top