Hắc long không trả lời được cho câu hỏi của tôi
về cây đu đủ có trái cuống dài thòòng lòòng.
Thế nhưng Hắc long lại đưa ra hình một cây đu đủ
như thế:
Mặc dàu đưa ra hình, Hắc Long cũng không biết nó
là cây đu đủ gì. Cậu ta chưa bao giờ được sờ vào
nó. Chỉ cần trồng cây đó, hay ở trong làng có cây
đó, thì sẽ được nghe bà con gọi tên nó cho mà nghe.
Đó chính là cây đu đủ đực.
Chắc rằng Trung Đu Đủ cũng không biết cây này.
Vì thế mọi người hoài công kể về các loại bông đu
đủ. Tôi đã nói, bà con nông dân không mất thì giờ
bàn về bông đu đủ. Người ta chỉ nói về cây thôi.
Cây nào trái có cuống ngắn là cây cái, có cuống dài
là cây đực. Cái và Đực đều có trái cả.
Đó là điều Hắc long ông nói gà (cây) bà nói vịt (bông).
Đương nhiên vịt đực thì không đẻ, bông đu đủ đực thì
không có trái.
Thật ra, thuở còn ở Việt Nam, tôi không để ý đến bông
đu đủ, đương nhiên không biết nó có 3 loại bông: cái,
đực, và lưỡng tính. Chỉ 2 năm nay, nhờ tham gia diễn
đàn, tôi mới tìm hiểu trên Internet, và biết điều này.
Tuy vậy, cây đu đủ đực và cây đu đủ cái, tôi đã biết
từ mấy chục năm trước, và nhà tôi đã từng có một cây
đu đủ đực có rất nhiều trái bằng nắm tay. Mỗi cành của
nó có 2-3 và 4 trái kia. Sau đó trái rụng bớt, mỗi cành chỉ
còn một trái bự nhất ở đầu cuống. Một đêm mưa to gió lớn,
đến sáng ngày ra, thi tất cả trái lớn nhỏ đều bị rụng hết, vì
các cuống của chúng va đập vào nhau nát ra. Thế là tôi đành
để bác tôi chặt cây đi. Lúc đó tôi còn nhỏ. Sau này tôi
lớn lên, mấy lần trồng đu đủ, thì đều là cây đu đủ cái.
Trong làng, không hề có ai để cây đu đủ đực cả. Cây nào
các trái cũng có cuống ngắn.Đây là đu đủ giống tôi ươm, đã đưa lên
diễn đàn từ năm 2012. Cây 3 tháng mới
cao được nửa thước, đường kính gốc bằng
ngón tay cái, không thể trổ bông được.
Đây là cây đu đủ sẽ lớn lên là cây đu đủ cái.
Kinh nghiệm dân gian cho biết: khi nhổ đu đủ
giống lên, cây nào có rễ chùm, không có rễ cọc,
thì là cây đu đủ cái:
Cây nào có một cái rễ cọc to nhất thuôn thẳng
từ thân cây xuống, sẽ là cây đực. Bà con còn nói,
cắt cụt rễ này đi, thì có thể nó mọc lên cây đu đủ
cái, nhưng không rõ tỷ lệ thành công là bao nhiêu.
Bà con còn nói, khi bổ trái đu đủ ra, thấy hạt nào
đen nháy thì mọc lên cây đu đủ cái, hạt nào không
đen nháy thì mọc lên cây đu đủ đực. Tôi đã nhìn rất
nhiều trái đu đủ bổ ra, thì số hạt đen nháy rất hiếm,
nhưng số cây đu đủ trái lại nhiều. Vậy kinh nghiệm
này cũng không đáng tin.