Hợp tác Em bị lừa đảo cần giúp đỡ

  • Thread starter LongAnQueToi
  • Ngày gửi
Điện thoại của hắn là 10 số, đã sử dụng lâu rồi nên phải có đăng ký (cũng có thể mua lại, nhưng số này không phải số VIP nên khả năng mua là ko, còn số rác thì họ chỉ đăng ký linh tinh, không rõ dàng), mình xin mấy anh an ninh mạng, họ cung cấp, thập trí họ còn biết hắn đang ở khu vực nào, tuy nhiên đây không phải là án lớn....., em thử đến gần địa chỉ ấy, la cà mấy quán nước để dò la xem (hỏi họ có anh Phước Duy, hay Phương buôn bán ếch nhái, ba ba ...., nếu có thì dân ở đấy họ biết ngay)
Thanks anh demobee nhiêu.

Như vậy đúng là hắn ta rồi. vì lúc trước hắn nói ở Bà Rịa.
 


Last edited by a moderator:
Thanks anh demobee nhiêu.

Như vậy đúng là hắn ta rồi. vì lúc trước hắn nói ở Bà Rịa.
Vậy em cứ đến đó, hỏi nhà hắn. Nếu đúng là Phuớc Duy buôn ếch thì cứ vào tận nhà nói chuyện đang hoàng (Khi mình đến nhà hắn sẽ sợ!), nếu hắn không trả thì tính cách khác. Tuy nhiên báo công an cũng không giải quyết đc gì vì không có chứng cứ.
 
Buôn bán thật giả lẫn lộn, bức tường ngăn cách mỏng manh.

Ko rõ nếu tìm ra thì bác xử lý thế nào? Vì chắc ko có bằng chứng gì.
 
Giá trị giao dịch ban đầu: 4.000con x 800đ = 3.200.000 đồng.

Giá trị nhỏ không lớn lắm nên tên này cho rằng k sao, đây là kiểu suy nghĩ sai lầm và nguy hiểm.
Gặp cao thủ thì chết. Họ có thể tính đến những giá trị khác cao hơn gấp nhiều lần rồi bắt phải trả. Thí dụ tiền thuê giang hồ đòi nợ mướn...mà cái này thì rất nhanh.

Đúng là quá trẻ con. Không chừng qua những thông tin trên diễn đàn này đã có người tìm đến nhà hắn rồi.
 
Thanks ae nhiều! Nói thật ra thì công việc của em hiện tại không có thời gian rãnh rổi nhiều tháng sau em rảnh rồi sẽ lên tận nhà hắn. Tại vì em tức cái loại người ko biết chuyện. Lúc hắn lên trại em mua giống khi về hắn nói hết tiền về xe, e sẵn sàng cho 200k về xe thoải mái.Rồi hắn nói giao ếch hao quá, em bù cho hắn 2000 con luôn. Vậy mà giờ chơi xấu như vậy. Bữa đó em nhắn tin thông tin anh demobee cung cấp cho hắn thì vợ hắn điện thoại cho em nói là hắn đi học ở TP. Em hỏi sao ko trả tiền cho em thì vợ hắn tắt máy và em đt thì ko bắt máy nữa. Đúng là thật sự ko có bằng chứng vì bán ếch không có hoá đơn chứng từ gì chỉ có bà chủ xe đò có giao ếch cho hắn còn nhớ mặt hắn thôi. Anh em hãy cảnh giác với tên này vì hắn ngoài nuôi ếch còn nuôi một số loại động vật khác nữa.
 

Thanks ae nhiều! Nói thật ra thì công việc của em hiện tại không có thời gian rãnh rổi nhiều tháng sau em rảnh rồi sẽ lên tận nhà hắn. Tại vì em tức cái loại người ko biết chuyện. Lúc hắn lên trại em mua giống khi về hắn nói hết tiền về xe, e sẵn sàng cho 200k về xe thoải mái.Rồi hắn nói giao ếch hao quá, em bù cho hắn 2000 con luôn. Vậy mà giờ chơi xấu như vậy. Bữa đó em nhắn tin thông tin anh demobee cung cấp cho hắn thì vợ hắn điện thoại cho em nói là hắn đi học ở TP. Em hỏi sao ko trả tiền cho em thì vợ hắn tắt máy và em đt thì ko bắt máy nữa. Đúng là thật sự ko có bằng chứng vì bán ếch không có hoá đơn chứng từ gì chỉ có bà chủ xe đò có giao ếch cho hắn còn nhớ mặt hắn thôi. Anh em hãy cảnh giác với tên này vì hắn ngoài nuôi ếch còn nuôi một số loại động vật khác nữa.
Vậy chứng tỏ hắn cững biết sợ rồi đấy. Với những tên thế này và tên Trung (anh ta ở Thủ Đức số điện thoại 0938123771 tên Trung_lừa Thỏ-Tên này còn quảng cáo ần ĩ nữa chứ?), mọi người ai đã từng bị lừa hãy up hết thông tin lên diễn đàn, không giao dịch với loại người này nữa. Đó là cách trừng phạt chúng.
 
Hôm nay tôi bị lừa một quả nữa anh em ạ. mất 12triệu số điện thoại thằng đó tên Phương 0964976430 - 01223708830 minh mua chó của nó chuyển tiền cho nó xong nó tắt máy liền . anh em mình buôn bán thật sự mà gặp bọn lừa đảo như vậy làm mất hết uy tín
 
bó tay , người ta thì mất của lên đang bình luận chuyện tên lừa đảo để anh em tránh ông vuonchimviet thì nhảy vào quảng cáo, ông quảng cáo thì làm ơn có tí văn hóa, có tí học thức dùm nhé
 


Back
Top