Hợp tác Em bị lừa đảo cần giúp đỡ

  • Thread starter LongAnQueToi
  • Ngày gửi
L

LongAnQueToi

Guest
Em bị người sđt 0933530279 lừa gạt. Người này thì cũng là mối thường lấy hàng của em và cũng có lên trại của em vài lần. Anh ấy nói tên Phương ở Vũng Tàu. Chủ nhật vừa rồi anh ấy điện thoại em gởi 4ngàn con ếch giống với giá là 800đ/con. Em cứ gởi như thường lệ là gởi hàng theo xe đi ngang Biên Hoà thì anh ấy nhận hàng và gởi tiền chủ xe mang về giùm em. Nhưng hôm đó anh ấy bảo lên trể nên nói với em nhờ chủ xe gởi hàng ở quán nước gần đó rồi sáng nay anh ấy gởi tiền cho em nhưng hôm nay em gọi thì buổi sáng còn nghe máy nói trưa chuyển tiền nhưng trưa ko thấy chuyển nên em gọi lại thì bấm máy bận rồi ko bắt máy nữa. em đã gọi từ trưa tới chiều mà vẫn ko bắt máy.
Mọi người biết thông tin về người này cho em xin.
Và giờ em phải làm gì? xin tư vấn giúp em
 


Thời buổi khó khăn, buôn bán bạn nên cẩn thận thì hơn. Thà mất lòng trước còn hơn chạy theo đòi tiền, mệt lắm.
 
Hãy chờ đợi thêm vài ngày nửa, xem anh ấy có bận công việc gì hay bị tại nạn gì không? Nếu anh đó không bị tai nạn gì , thì bạn bị tai nạn mất ếch
 
Thời buổi này-tiền trao cháo múc là hay nhất đó các bạn ơiiiii...................
 
nhưng a e nhà họ cũng làm việc được với nhau lâu rồi nên tin tưởng các bác ạ,rõ khổ _cũng giống như thương lái trung quốc ý ,mua mấy lần đầu thì tử tế sau là nợ và quỵt .
 
Bạn hỏi rõ lại nhà xe đã gửi hàng ở quán cà phê nào ở Ngã Ba Vũng Tàu hoặc QL 51. Sau đó bạn, hoặc là hỏi quán cà phê về lai lịch của tên này ( tôi nghĩ chắc là quen) hoặc là đích thân mình lên đó mai phục bí mật vài ngày, có thể hắn sẽ quay trở lại đó. Nếu đây là tên lừa đảo, thì chưa chắc bạn là nạn nhân duy nhất.
 
Hãy đợi vài hôm nữa xem sao bạn ơi. Coi chừng vu oan chi "Lý Thông" thì tội lắm.
 
Giang Hồ hiểm ác - Thương trường cũng là chiến trường ... Bạn đừng nên cả tin quá ...
 
khả nang bị ngươi ta lừa rồi .thôi coi như của đi thay người bạn a
 
Có mấy triệu bạc mà tệ quá ta? Coi như mua uy tín của ông đó! hiii
 
Thanks ace đã chia sẽ. lúc tối qua em điện thoại thì hắn bấm tắt máy. sau đó em gọi nữa thì bắt máy nhưng ko nói gì. đến sáng thì tắt máy hẳn rồi. Em sẽ đích thân lên Vũng Tàu 1 chuyến. Với số lượng ếch như vậy thì hắn phải kêu xe ôm chở đi chứ ko thể đi bộ được. Hi vọng là sẽ có manh mối. số tiền ko lớn nhưng em ghét loại người lừa đảo như thế.
 
Last edited by a moderator:
từ chỗ anh lên VT cũng gần mà. làm một chuyến đi anh, lên đến nơi tìm thì sẽ ra thôi. làm ăn mà bị lừa kiểu vậy tức lắm.
 
Thanks ace đã chia sẽ. lúc tối qua em điện thoại thì hắn bấm tắt máy. sau đó em gọi nữa thì bắt máy nhưng ko nói gì. đến sáng thì tắt máy hẳn rồi. Em sẽ đích thân lên Vũng Tàu 1 chuyến. Với số lượng ếch như vậy thì hắn phải kêu xe ôm chở đi chứ ko thể đi bộ được. Hi vọng là sẽ có manh mối. số tiền ko lớn nhưng em ghét loại người lừa đảo như thế.
Tiền bao nhiêu đó thì ko lớn cũng ko nhỏ so với nông dân mình, nhưng mất thằng như vậy nó có nhiều hậu quả sao nầy sẽ đến với gia tộc nhà nó, Thứ 1 : nó sẽ mắt nợ Anh suốt đời. Đến chết vẫn chưa chả dc nợ (dù chỉ một ngàn)Thứ 2 : nó sẽ lảnh những cái xui (điều ko may mắn kể cả tính mạng của một con người chứ ko đơn giản như bn nghỉ đâu nhé)Chúc mừng longanquetoi siêu thoát,Tôi có vày ý chân thành như vậy lở như ai đó đọc dc tin nhắn 2 bên tự suy nghĩ đúng hấyy sao nấyex có kết quả cho 2 bn mà trời ban tặng cho bn...... Thân chào
 
Hôm qua thấy bạn lên hỏi sdt này là biết có vấn đề rồi, xin chia bùn cùng bạn,coi như thêm 1 bài học .
 
Em bị người sđt 0933530279 lừa gạt. Người này thì cũng là mối thường lấy hàng của em và cũng có lên trại của em vài lần. Anh ấy nói tên Phương ở Vũng Tàu. Chủ nhật vừa rồi anh ấy điện thoại em gởi 4ngàn con ếch giống với giá là 800đ/con. Em cứ gởi như thường lệ là gởi hàng theo xe đi ngang Biên Hoà thì anh ấy nhận hàng và gởi tiền chủ xe mang về giùm em. Nhưng hôm đó anh ấy bảo lên trể nên nói với em nhờ chủ xe gởi hàng ở quán nước gần đó rồi sáng nay anh ấy gởi tiền cho em nhưng hôm nay em gọi thì buổi sáng còn nghe máy nói trưa chuyển tiền nhưng trưa ko thấy chuyển nên em gọi lại thì bấm máy bận rồi ko bắt máy nữa. em đã gọi từ trưa tới chiều mà vẫn ko bắt máy.
Mọi người biết thông tin về người này cho em xin.
Và giờ em phải làm gì? xin tư vấn giúp em
1
thành thật chia buồn với bác..túm đc nó đánh bỏ mẹ nó đi bác ạ.cho nó chừa tội lừa đảo:lol::lol:
bác longanquetoi cung cấp ếch giống hả...mai mốt em tính mua 1 ít về nuôi,em tính nuôi ếch cho rắn ăn..bác có gửi hàng qua đức linh,bình thuận được ko? mà ếch con vận chuyển xa có sao ko bác ? gửi qua tt xuân lộc,đồng nai cũng đc. thân !:approve:
 
Em bị người sđt 0933530279 lừa gạt. Người này thì cũng là mối thường lấy hàng của em và cũng có lên trại của em vài lần. Anh ấy nói tên Phương ở Vũng Tàu. Chủ nhật vừa rồi anh ấy điện thoại em gởi 4ngàn con ếch giống với giá là 800đ/con. Em cứ gởi như thường lệ là gởi hàng theo xe đi ngang Biên Hoà thì anh ấy nhận hàng và gởi tiền chủ xe mang về giùm em. Nhưng hôm đó anh ấy bảo lên trể nên nói với em nhờ chủ xe gởi hàng ở quán nước gần đó rồi sáng nay anh ấy gởi tiền cho em nhưng hôm nay em gọi thì buổi sáng còn nghe máy nói trưa chuyển tiền nhưng trưa ko thấy chuyển nên em gọi lại thì bấm máy bận rồi ko bắt máy nữa. em đã gọi từ trưa tới chiều mà vẫn ko bắt máy.
Mọi người biết thông tin về người này cho em xin.
Và giờ em phải làm gì? xin tư vấn giúp em
Bạn hãy hỏi tổng đài di động Mobifone xem chủ nhân của số điện thoại trên là ai (nói rõ bạn đang bị lừa, không họ không cung cấp đâu), khi biết lai lịch của hắn hãy up lên diễn đàn để toàn mạng cấm vận tên này (không buôn bán giao dịch gì cả). Đã là thằng lừa thì bạn có gặp hắn cũng chẳng làm gì được đâu!!!. Cách tốt nhất để chừng phạt hắn là tuyên truyền cho mọi người biết về hắn, nếu gặp hắn hãy copy cái mặt và up lên mạng cho mọi người nhận dạng.
 


Back
Top