Em có 5 HA đất đồi ở ven TP. Tuyên Quang, nhờ các cao thủ tư vấn về cây trồng vật nuôi ạ

  • Thread starter duymanh911
  • Ngày gửi
Như tiêu đề em có 5 HA đất đồi ở ven TP. Tuyên Quang, nhờ các cao thủ tư vấn về cây trồng vật nuôi ạ. Trước e làm gỗ tạp và trồng vải nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên muốn chuyển hướng sang các loại cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tối ưu nguồn đất. Thanks các bác
 


theo tôi bạn theo hướng chăn nuôi bò, hoặc trâu là hướng hay. nếu bạn trồng rừng thì cây xoan đào là lựa chọn tối ưu trong giai đoan này.
 
Nuôi châu bò thì vốn khá lớn bác nhỉ? Nhà em đang làm 1HA sơn, còn Xoan Đào để em ngâm cứu xem, Thanks!
 
Như tiêu đề em có 5 HA đất đồi ở ven TP. Tuyên Quang, nhờ các cao thủ tư vấn về cây trồng vật nuôi ạ. Trước e làm gỗ tạp và trồng vải nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên muốn chuyển hướng sang các loại cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tối ưu nguồn đất. Thanks các bác

Của Bạn đây. Chúc bạn thành công. Có ít làm ít thấy có kinh tế thì mạnh dạn đầu tư.
 

File đính kèm

  • Du An Bo Thit Kinh Te Cao.pdf
    552 KB · Lượt xem: 40
Tuyên Quang thì tôi khá rành. Vùng này đất đai
màu mỡ, khí hậu tốt lành, cây cối xanh tươi bốn
mùa. Trồng cỏ và chăn nuôi Trâu Bò là tốt nhất.

Tuyên Quang và Hà Giang có giống Trâu Ngố, là
giống trâu to nhất thế giới. Tôi chỉ biết nó to
như voi, bàn chân nó có 2 móng to cỡ 2 bàn tay
người lớn. Sừng nó giang ra 2 mét, hơn cả sải
tay mình. Không hiểu nó có chóng lớn không?
Nếu bạn nuôi giống này, có thể làm ra giống Trâu
có tên trên thế giới.

Nếu không muốn an nhàn, mà có thể suy nghĩ nhanh
nhạy luôn luôn, thì làm nghề trồng rau. Nghề này
cần thuê ít nhất 10 người làm việc luôn luôn. 5
héc ta thì mùa nào thức ấy, và Rau Muống là mặt
hàng chính, lúc nào cũng giữ 1 héc ta. Mùa thu
thì bắt buộc phải đổi sang trồng xu hào, cải bắp,
rau Diếp. Rau thơm cũng phải trồng luôn luôn.
Trồng rau nếu không chộp giựt, thì vẫn từ từ kiếm
đồng ra đồng vào, hôm nào cũng có. Với diện tích
ấy, sau vài năm sẽ ổn định lại, trở nên một công
ty có tên nổi tiếng, và bạn ung dung an nhàn có
một thu nhập chắc chắn. Đừng mong phất, cũng đừng
mong giàu, nhưng chắc chắn có một cuộc sống an
nhàn dư giả và hạnh phúc.
 

Mình có gửi file đính kèm cho bạn đó. Bạn xem file dự án nếu phù hợp thì làm.
Cảm ơn bác, em sẽ ngâm cứu ạ.Cảm ơn bác anhmytran, em cũng đang để ý đến rau theo chuẩn VietGap. Còn giống Châu thì hôm nay em mới nghe lần đầu. Theo quan sát của em thì chưa thấy giống châu như bác nói ở đấy. Các giải chọi châu ở đây cũng chỉ như Hải Phòng và các tỉnh lân cận thôi ạ.Em cảm ơn ý kiến của các bác. E sẽ ngâm cứu kỹ ạ. Hôm nay chợt nghĩ tới ớt không hạt, có bác nào có giống thì ới e ạ. Em sẽ giành một khoảng đất để làm.
 
Last edited by a moderator:
Bạn nên để ý, Trâu để chọi thì không phải là Trâu Ngố,
mà là Trâu Cò. Gọi là Trâu Cò, vì cổ nó nhỏ, mỏng, và
dài như cổ Cò. Gọi là Trâu Ngố, vì nó ngố lắm. Rất chậm
và hiền, bị Trâu Cò đánh chạy tơi bời. Trâu Cò nhanh,
hăng và có võ, còn Trâu Ngố thì ngớ ngẩn, chẳng có ý
chí gì, thì làm sao đánh nhau được? Trâu Ngố cân lên,
thì có thể nặng gần gấp đôi Trâu Cò. Một cái sừng của
Trâu Ngố cân lên có thể bằng 3 cặp sừng Trâu Cò. Sừng
Trâu Cò vừa nhỏ vừa ngắn, không thể vạng sức mạnh hàng
tấn như Trâu Ngố, nhưng nó vạng thì đầu sừng húc thủng
bụng đối phương.

Khi kéo gỗ ở trên rừng, thì chọn Trâu Cò. Khi kéo gỗ
ở bãi phẳng, thì chọn Trâu Ngố. Ở trên rừng có độ dốc,
gỗ tự trượt xuống, nhưng khi xuống bãi bằng rồi, thì
Trâu Cò không thể đủ sức kéo. Đôi khi cần 2 con Trâu Ngố
mới kéo được. Trâu Ngố để kéo mật mía. Nó đi chậm rãi cả
ngày được, với sức kéo Trâu Cò phải rán sức, bị roi quất
vào đít mới đi nổi.Vườn rau của tôi ở Mỹ, theo thứ tự ngược thời gian:

10351063_737025326365143_958417527101141324_n.jpg


10492094_731987126868963_499333554845602590_n.jpg


1016341_549511065116571_643958220_n.jpg
 
Last edited:
Bạn nên để ý, Trâu để chọi thì không phải là Trâu Ngố,
mà là Trâu Cò. Gọi là Trâu Cò, vì cổ nó nhỏ, mỏng, và
dài như cổ Cò. Gọi là Trâu Ngố, vì nó ngố lắm. Rất chậm
và hiền, bị Trâu Cò đánh chạy tơi bời. Trâu Cò nhanh,
hăng và có võ, còn Trâu Ngố thì ngớ ngẩn, chẳng có ý
chí gì, thì làm sao đánh nhau được? Trâu Ngố cân lên,
thì có thể nặng gần gấp đôi Trâu Cò. Một cái sừng của
Trâu Ngố cân lên có thể bằng 3 cặp sừng Trâu Cò. Sừng
Trâu Cò vừa nhỏ vừa ngắn, không thể vạng sức mạnh hàng
tấn như Trâu Ngố, nhưng nó vạng thì đầu sừng húc thủng
bụng đối phương.

Khi kéo gỗ ở trên rừng, thì chọn Trâu Cò. Khi kéo gỗ
ở bãi phẳng, thì chọn Trâu Ngố. Ở trên rừng có độ dốc,
gỗ tự trượt xuống, nhưng khi xuống bãi bằng rồi, thì
Trâu Cò không thể đủ sức kéo. Đôi khi cần 2 con Trâu Ngố
mới kéo được. Trâu Ngố để kéo mật mía. Nó đi chậm rãi cả
ngày được, với sức kéo Trâu Cò phải rán sức, bị roi quất
vào đít mới đi nổi.Vườn rau của tôi ở Mỹ, theo thứ tự ngược thời gian:

10351063_737025326365143_958417527101141324_n.jpg


10492094_731987126868963_499333554845602590_n.jpg


1016341_549511065116571_643958220_n.jpg
ảnh đẹp - người củng đẹp - nhưng ko thấy 2 cái chân, zậy bác ! hì hì - giởn chút thôi !
 
Như tiêu đề em có 5 HA đất đồi ở ven TP. Tuyên Quang, nhờ các cao thủ tư vấn về cây trồng vật nuôi ạ. Trước e làm gỗ tạp và trồng vải nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên muốn chuyển hướng sang các loại cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế cao để tối ưu nguồn đất. Thanks các bác
bác có nhiều đất quá, bác xem có chỗ nào gần khu bác cho thuê hay chuyển nhượng không, em đang kiếm tầm 10ha, cũng không có nhiều tiền nên thuê được rồi em hồi lại tính tiếp, nhà bác có nhiều, không dùng cho em mượn cũng hay :D hi, nếu bác phân vân thì cho em thuê
 


Back
Top