H
hoang khang
Guest
Mình cũng có một câu chuyện buồn về mua gà cảnh qua mạng như sau muốn chia sễ cùng anh em. CÓ một anh chàng với níckk là Toan_saigon ( anh nay ốm, nhỏ con, chắc tầm 20 tuổi ngoài), đăng bán một con gà tre tân châu, mình hỏi mua thì được đảm bảo gà khỏe gà đẹp, Nhưng khi nhận gà về (người nhà nhận giúp vì mình có việc ra ngoài lúc đó), khi về tá hỏa gà khác nhiều so với hình, con gà mặt tím tái, thở nghe rò rò như người hen suyễn sắp chết. Gọi lại ngay thì câu choai choai này bảo kô hề có chuyện đó, mình nói kô tin thì quay lại mà kiểm tra. Cuối cùng anh ta chịu thu gà lại. MÌnh cũng không lấy tiền lại mà nói hãy đổi một con khác. Anh này ừ rồi mất dạng. Phải liên hệ một các kịch kiệt, lên diễn đàn (aquabird) thông báo thì anh ta nhột mà chủ động liên lạc lại. Anh này nói kô còn gà tre nữa, giờ con gà đá nếu lấy thì sẽ đổi. mình cũng đồng ý đổi lấy một con gà trống tơ. Nhưng hỡi ôi, anh này dem lại một con gà trống già đã đá bể. Lần này anh ta mang đến nhà mình đưa cho công nhân rồi nhanh chân chạy mất. Mình cũng phải tốn nước bọt và cả chất xám mới lôi cậu này đến và nhận lại gà. CẬu này than là sinh viên nghèo nên mình cũng tội không đòi lại tiền. VÀ hẹn trong 1 tháng để cậu ta một là trả lại tiền , hai là đưa gà khác. Nhưng đã 2 năm trôi qua , câu ta mất dạng.
Mình thật buồn cho nhưng người chỉ vì một số tiển không đáng mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách cho cái xấu. Mà đáng buồn nhất cho xã hội là anh chàng này còn rất trẻ mà đã băng hoại đạo đức. Không biết sau này cậu ta sẽ còn làm những việc xấu gì với những người khác nữa.
VÀi dòng chi sẽ cùng mọi người.
Mình thật buồn cho nhưng người chỉ vì một số tiển không đáng mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân cách cho cái xấu. Mà đáng buồn nhất cho xã hội là anh chàng này còn rất trẻ mà đã băng hoại đạo đức. Không biết sau này cậu ta sẽ còn làm những việc xấu gì với những người khác nữa.
VÀi dòng chi sẽ cùng mọi người.