Gà Đông Tảo, câu chuyện về uy tín bán hàng qua mạng

  • Thread starter hoamuatim
  • Ngày gửi
H

hoamuatim

Guest
Buôn bán qua mạng uy tín phải được đặt lên hàng đầu. Có câu chuyện thế này mọi người xem xét có phải lừa đảo không nhé.
Nội dung như sau: Họ rao bán gà, mình đồng ý mua, chuyển tiền mua cho họ rồi, họ bảo chưa tìm được xe chuyển hàng vào nên chậm hơn 1 tuần so với dự kiến, rồi có người mua ở ngoài đó, họ bán luôn gà mình đã đặt và chuyển cho mình gà của lứa sau nhỏ hơn rất nhiều (lúc giới thiệu họ nói gà 400g, nếu đến lúc họ chuyển mà vẫn chuyển cho mình gà đã đặt tiền thì phải 600g, vậy mà lúc nhận hàng không có con nào trên 300g, 4,5 con có 100g, chắc mới nở được mấy ngày, đã vậy lại còn gửi thiếu gà)
Mình nghĩ khi đã chuyển tiền mua gà có nghĩa gà đó đã là của mình,việc họ chưa tìm được xe gửi là chuyện của người bán, nếu họ nuôi thêm mình sẵn sàng trả thêm tiền thức ăn, nhưng bán gà mình đã đặt rồi thay bằng gà khác là lừa đảo. Ở đây tôi chưa nêu tên cụ thể là để cho người đó có phản hồi thích đáng, nếu không có biểu hiện sửa đổi tôi sẽ nêu tên cụ thể cho mọi người biết mà tránh, vì ngay đến số lượng và trọng lượng gà (là điều ngay khi nhận gà người mua sẽ biết) họ còn không đảm bảo thì chất lượng gà, điều mà 5,7 tháng sau mới biết liệu họ có đảm bảo được không. Mua hàng qua mạng nên cảnh giác ...
 


làm ăn qua mạng ko có uy tín là bị tẩy chay ngay.Trên diễn đàn này đã có mấy người như thế rồi mà ko rút kinh nghiệm.Chia sẻ với bác!
 
Muốn làm ăn lâu dài thì phải bán hàng uy tín. Người bán thì phải có cái tâm của người bán mới đc. Những ai bán hàng thế này thì rút kinh nghiệm nhé. Các bác hãy đặt địa vị của mình vào vị trí người mua xem thế nào. Xin chia sẻ cùng bạn hoamuatim nhé.
 
Tôi cũng thấy ngay trong diễn đàn này cũng có một số thành viên không trung thực. Họ cứ nghĩ rằng là qua mạng họ có thể thổi phồng năng lực của họ nên ra sức quảng cáo , nhưng khi đến nơi thì trang trại của họ không bằng cái lều trông vịt . Theo tôi nếu có sản phẩm bán, phải cho biết địa chỉ chính xác, giá cả,chất lượng, giấy tờ phải đầy đủ và tất nhiên phải trung thực. Còn riêng tôi mua hàng thì cứ tiền trao, cháo múc, không bao giờ tôi chuyển tiền vào tài khoản hay qua bưu điện. Dù xa mấy tôi cũng đến tận nơi, thế mới chắc các bác ạ.
 
ơ thế tại sao chủ thớt lại ko nói rõ luôn tên và địa chỉ của thằng bán Gà đó nhỉ????để ace còn đề phòng và tiện thể tẩy chay cho nó đi làm việc khác cho rùi....
 

Tới được tận nơi như bác nói thì tốt nhất rồi, nhưng buôn bán qua mạng, bắc nam xa xôi, phương pháp xưa giờ vẫn là giới thiệu sản phẩm bằng hình ảnh, thông tin kèm theo. Hai bên thống nhất thì chuyển tiền rồi chuyển hàng. Để sau này buôn bán qua mạng được phát triển, nếu ai cũng biết tôn trọng khách hàng, giữ uy tín thì sẽ không cần phải đến tận nơi, sẽ thật thuận tiện. "Bán đúng giá, chụp đúng hình, gửi đúng hàng". Người này hầu như ngày nào cũng lên mạng, khi biết người này sẽ chuyển gà không đúng loại mình đã đặt, mình đã có cảnh báo về uy tín bán hàng qua mạng với mong muốn người này sẽ sửa sai nhưng rốt cuộc kết quả thậm tệ. Nếu họ không lên tiếng sửa sai, tối thứ 2 mình sẽ gửi hình và nêu đích danh cho mọi người lưu ý kẻo lại bị họ lừa
 
Chia sẻ với hoa muatim về việc mua bán này.

Mình cũng từng gặp một chuyện mua bán tương tự . Xin kể với mọi người để rút kinh nghiệm.

Cách đây nửa năm . Mình có liên hệ với ông Nho . Người từng được lên báo thanh niên trực tuyến về việc trồng cây Bồ Công Anh ở Đà lạt

Mình gọi điện thoại cho ông ta hỏi mua giống rồi chuyển luôn cho ông ta 200.000 . Khi mua hai bên ko thỏa thuận cụ thể về số lượng bởi mình nghĩ cũng chẳng cần nhiều lắm 200k cũng đủ để trồng rồi .200k cũng ko phải là số tiền lớn . Vì thế mình nghĩ ko ai lừa mình làm gì . Tuy nhiên khi ông ta gửi hàng cho mình . Các bác biết thế nào không ? Chỉ có duy nhất một bông hoa Bồ công anh thôi đấy ạ . Với chi phí 8000 tiền gửi thư . Như vậy bông hoa đó có giá 192.000.

Bực quá mình gọi điện hỏi lại . ông ta trả lời mình thế này : Số lượng giống ít hay nhiều không quan trọng .Bởi vì anh chỉ cần trồng số giống đó lên . Anh sẽ nhân được nhiều cây Bồ công anh khác . ông ta giải thích hết sức buồn cười . Cái cách làm ăn chụp giựt kiều này thấy ớn luôn.

Qua câu chuyện của mình và của hoamuatim . Có thể rút ra kết luận . Khi mua hàng qua mạng . Nên thỏa thuận cụ thể về số lượng ,chất lượng ,giá cả ,hình thức mua ,thời gian gửi hàng ,vv để khỏi bị lừa các bác ạ .:1^:
 
Last edited by a moderator:
Cũng gần giống mình rồi, mình gọi điện lại cho họ thì có người nói " anh nuôi thêm 1 tuần là con gà nó lại người ngay, tại vì chuyển xa nên no hao gà", hao từ 4 lạng xuống còn 1 lạng mới ghê chứ bà con, may mà họ chưa gửi cho mình quả trứng rồi nói mình ấp là ra gà con. Nghĩ lại mình bán cây cho người ta, có người mua cây trả tiền rồi mà cả mấy tháng chưa đến lấy, có người đi qua trả giá cao gấp rưỡi mà không dám bán của người ta, vẫn tưới cây bón phân giùm họ, có đáng là bao đâu chứ
 
chờ xem thằng chủ bán Gà này nói gì...úp cho mọi người thấy để rút KN...
 
Làm ăn kiểu này cũng bị báo ứng hà. Tiền nó không mất đi mà nó chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác thôi. Chữ Tín mới quan trọng, mấy tay này làm ăn vài năm nữa mới thấy chữ Tín nó quí như thế nào.Trong chăn nuôi cần phải có chữ nhẫn(kiên nhẫn chờ đợi thành quả lao động), trong kinh doanh phải có chữ Tâm(Làm chuyện gì cũng thuận người, thuận mình), nhưng có mấy tay làm ăn chụp dựt hay kết hợp 02 chữ này quá ta Nhẫn Tâm.!
 
Bạn nên công bố càng sớm càng tốt. Nếu bạn chậm trể để (trong thời gian này) người khác tiếp tục bị lừa thì bạn có lỗi đấy.
 
Nói có sách, mách có chứng, em đợi mai xuống vườn chụp mấy cái hình rồi đưa ra cho họ " tâm phục khẩu phục" nói không không họ lại nói mình vu oan các bác ạ
 
chắc là bác biendinhcong gì đó rồi. Mình hỏi Bác ấy chuyển gà vào Kiên Giang mình trả lệ phí, Bác ấy im re luôn.
 
Xin giới thiệu với mọi người đây là gà Đông Tảo 1 tháng tuổi mà anh Biendinhcong giới thiệu là 400g, tôi gửi tiền khi đó rồi 1 tuần sau tìm được xe anh mới chuyển vào, rồi tôi nuôi vỗ béo cật lực từ thứ 6 tuần trước tới giờ, nghĩa là đã hơn 4 ngày, tha hồ mà lại sức nhé, gà được chụp hình sau khi ăn 1 diều no cám và uống nước căng diều, mời các bác oánh giá
p1050839.jpg

p1050832.jpg

p1050833.jpg

p1050834.jpg

p1050835.jpg

p1050836.jpg

p1050837.jpg

p1050838.jpg

---------------
Bổ sung thêm, con đầu tiên nằm trong 5 con gà mái mua của anh Tuấn cùng đợt, khi gửi tiền mua cách đây khoảng 20 ngày anh nói gà nặng 1,5kg. Khi có xe quen của mình vận chuyển anh mang gà ra trễ xe chạy mất rồi nên phải nhờ anh nuôi tới thứ 6 tuần rồi, và sau mây ngày nuôi vỗ béo mới được 1,3 kg, đây là em thuộc nhóm bình thường, em nhỏ có 9 lạng thôi các bác
---------------
Các bác cứ oánh giá thiệt tình nhé.
 
Last edited by a moderator:
Sao bác không nói ra luôn đi. nickname, địa chỉ, số điện thoại..... để bà con còn biết mà tẩy chay nó luôn
 
Xin lưu ý các bác đây là sản phẩm được gửi sau khi mình có đã có đề nghị thêm tiền thức ăn nhưng phải gửi gà mình đã đặt mua chứ không được đổi đàn khác + cảnh báo về uy tín bán hàng qua mạng- nghĩa là biết trước hậu quả rồi mà còn vậy
---------------
Có tên rồi đó bác, các bác nhìn bầy gà có đã không? Khi nhận thiếu 1 con, chết 1 con, hôm sau 1 em nữa ra đi.
Ké thêm hình đàn gà Đt mình mua ngoài HN của 1 người khác tên Tuấn cách đây vài tháng khá uy tín, nhìn cho thấy đời nó tươi sáng

p1050810.jpg

p1050811.jpg

p1050812.jpg

p1050813.jpg

p1050808.jpg
 
Last edited by a moderator:


Back
Top