gà tre và Đông tảo nhà mình

  • Thread starter taukilan
  • Ngày gửi
Không bình gà tre, còn gà đông tảo thì: " Lài lai lái lai !!!!"
chân gần bằng cổ tay mà lai gì bạn.....con trống còn tơ nên chân chưa to....chứ con cha của nó thì chân khủng luôn.....lai mà có người qua trại ở đồng nai không thích gà ở đó thì liền đặt mình 20 con...hihi.

gà cũng đẹp đấy chứ,vườn như vậy nuôi gà hêt ý
hihi.mà ko dám thả tụi nó ra.thả ra là tanh bành cái vườn....
 
gà 5 6 tháng vẫn chưa biết con nào hơn chân con nào đâu, em nuôi đàn thagn thứ 4 thấy khác, tháng thứ 5 lại thấy khác nữa, nói chung là phải nuôi hết năm ra lông hết mới biết con nào ngon lành
 
gà 5 6 tháng vẫn chưa biết con nào hơn chân con nào đâu, em nuôi đàn thagn thứ 4 thấy khác, tháng thứ 5 lại thấy khác nữa, nói chung là phải nuôi hết năm ra lông hết mới biết con nào ngon lành
đúng rồi đó...bây giờ con trống mình chân to hơn nữa rồi....đạp mái ko đều như trước nữa..huhu
 


Back
Top