Bán gà tử mị kiên giang

  • Thread starter horne1
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

horne1

Guest
mua gà tử mỵ ko mỹ chuỗi chân xanh nek
 
giá thế không cao đâu bạn vì là hàng hiếm với em nó đụng đâu đá đó ăn lông khỏi chê lun nếu có thể đem gà wa sổ vài chân biết em nó thế nào mình mới bán giá đó
 
Chu em Noi do la ga Tử mỵ, vây chú em nói cho tôi bit gà tumy là gà như thế naò. Nó vó gi đăc bit, va có máy loại gà tửmy

--------

Nếu chú em giải thích dc rỏ ràng và chứng minh con gà cuả chú giông như Vay tôi sẽ Mua với giá gấp đôi, ngừời bit chơi nói là hiểu ngay
 
Last edited by a moderator:
Gà tử mỵ có phải là ngủ chết như mơ không nhỉ? Gấc ngủ mơ màng, hình dáng như đã chết.
 

Last edited by a moderator:
Vấn đề đó thì chủ topic phaỉ trả lời cho moi mgừơi thôi,chứ rao bán mà bản thân chủ topic không trả loi dc Thi con gà đó là gà gi không bit nửa ah, đúng không bác Xuanvu
 
Đúng đấy Mr suri@ à, nếu đúng là gà tử mị thì không cần nói giá.
 
Tui nghe nói , nếu là ô tử mỵ thì mới giá trị , còn không phải là ô thì cũng bình thường . Không biết đúng không ?.
 
Gà ô tử mị thì em chưa nghe,chi bit gà ô mã lại thôi.
Gà tử mị có 2 loại, tử mị bình thừơng, và tử mị trừơng. Còn đăt điễm thế nào thì ai có đam mê thì tìm hiểu nhé.
Còn gà của chú em này thì đáng ngờ quá, Mong bác nào quan Tam hãy cẩn thận
 
Gà Tử Mị (giả chết): gà này có một đặc điểm là không ngủ trên cây mà chuyên ngủ dưới đất, hai cánh thả thòng hai bên hoặc xò era như phơi nắng, đầu đưa về phía trước, gối đầu trên đất, đôi chân cái duỗi cái co trông như bộ dạng con gà chết. Loại gà này hay và vang danh thiên hạ, thuộc dòng Linh Kê. Khi ra trường, những nước đầu Tử Mị đá chẳng đâu vào đâu vì mắt còn lim dim, thỉnh thoảng lại nằm gục đầu, xõa cánh như lúc ngủ, người ngoài nhìn vào tưởng là gà mệt, gàn thua nhưng khi vô nước, mang vào cho đá tiếp thì chỉ một vài đòn trổ tài là làm cho cả trường gà phải kinh ngạc và tiếc thương cho con gà kia phải cúi đầu tẩu mã hoặc chịu thua. Khoảng từ hồ 4 trở đi thì ra đòn nhanh như sét đánh, mạnh như búa tạ giáng, lại linh hoạt , khôn ngoan nên luôn đưa ra những đòn đá đẹp và hiểm hóc. Thuộc loại văn võ song toàn nên thường mang thắng lợi về cho chủ. Gà này cho dù chân có vảy xấu hay vảy rủi thì vẫn được chủ kê chuộng và cưng.

Gà Tử Mị Trường: đây là một giống gà hiếm, khi mang ra trường thì mắt lim dim như buồn ngủ, nhìn như không bận tâm gì đến mọi chuyện xung quanh, nước da tái nhợt. Nhưng khi cáp độ xong, chủ vào nước cho gà thì nó lại trở nên hoạt bát, linh động, nếu là gà cựa thì khi được mang đôi cựa sắt vào thì đôi đoản đao này sẽ đâm thấu phổi đối phương, phần lớn gà này chỉ toàn thấy thắng. Đây là loại gà văn võ song toàn, vừa biết dùng mưu vừa biết dùng sức.

:8^:Em sưu tầm !!!
 
gà này là gà tử mị ak???/??chủ thớt thật biết đùa........nếu nó gà tử mị chắc nhà e có cả trăm con ngu như vậy đấy.....vãi a.....
 
thông cảm cho bạn ấy còn nhỏ, cho nên chưa có nhiều kinh nghiệm về gà, còn bạn kia sưu tầm cũng hây thật rất chính xác
 
Tôi cũng có một con khét nòi nọc. Đổ mái nhiều quá bị hơi suy gà.Khi nó mệt nó cũng nằm ngủ y như vậy.
Tôi chơi gà nòi hơn 10 năm nay, chưa từng gặp con tử mị nào và cũng chưa thấy ai có con tữ mị nào vì loại này rất ít và hiếm khi gặp. người gặp cũng không dám khoe ra vì 1 sợ trộm, 2 sợ không ai chịu đá với mình.
Ngay cả những người tự cho sành chơi gà, gặp một con gà nằm ngủ tư thế bất thường có miêu tả giống tử mị cũng không dám khẳng định 100% là nó. Chúng ta nên thông cảm cho trai còn ít tuổi , không nên châm chích quá gay gắt mà làm em nó mất thiện cảm với diễn đàn.
 
Gà tử mỵ là loại linh kê, chỉ nghe kể chứ chưa thấy bao giờ. Linh kê chỉ có nói trong kinh kê mà thôi. Bạn ấy còn trẻ và chỉ nghe mà nói lại, thế là từ đây mình chỉ bàn về gà linh thôi nhé.
 
Mình thấy bác Mr.suri, bác ANC và bác XUÂN VŨ nói có lí , mình chỉ xin bổ sung thêm là còn :
1/ TỬ MỊ DƠI là loại móc các ngón chân trên cây toàn thân thả lỏng ngủ như dơi ( chỉ nghe các Sư Kê cao tuổi kể lại đặc biệt quí hiếm).
2/ TỬ mị cần nếu ngủ trên cây chỉ thả lỏng từ cần cổ và đầu xuống, nếu ngủ dưới đất sẽ duỗi thẳng hết cả cổ đến dầu mà ngủ ( loại này từng thấy vài lần đá rất hay nhưng vẫn kị với gà xếp thới...
còn con điều trên hình gà chống mỏ ngủ là bình thường , ví dụ ngủ trưa trong thời gian ngắn, hoặc ban đêm thời tiết nóng nực lúc ngủ chưa mê cũng thường chống mỏ như vậy.
 
gửi toàn thể các bạn

tưởng hổm rài mình ko lên mạng nên ko thể trả lời cho anh em mong anh em thông cảm
còn về vấn đề gà linh hay ko thì người nuôi gà trong nghề nhìn là biết chứ ko cần bàn cải
còn như bác nào nói có nhiều em như thế thì bác thử chụp hình 1 vài con lên nếu phải mình bao mua hết số gà của bạn nhé
còn nếu nói là tử mị như các bác đã nói trên thì vẫn còn thiếu 1 loại là gà tử mị nửa đó là mị khất ! mị khất là gì là khi ngủ rúc đầu vào cánh và khi giấc ngủ khá sâu em nó rớt đầu ra mỏ chống xuống đất gọi là mị khất
còn tử mị trường là lúc vào trường ( tên gọi trong nam ) , vào sới ( tên gọi ngoài bắc ) mắt vẫn lim dim buồn ngủ ! còn phân biệt tử mị và mị khất khi ngủ trên cây thì 2 con đều rủ đầu xuống nhưng khi úp vào bội mới biết con nào là tử mị con nào là mị khất
còn nếu anh em nào ở kiên giang nếu có nhã ý xổ 1 vài chân thì liên hệ sdt dùm em nhe
 
Tội nghip em nó còn cố gắng biện minh
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top