Tôi năm nay 21t Sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nghèo ở tỉnh Lạng Sơn, Bố mẹ tôi đều là nông dân chính gốc. Từ nhỏ luôn được bmẹ dạy rằng" con phải phấn đấu học tập thật giỏi để sau này làm cán bộ". Và tôi cố luôn cố gắng để học tập chăm chỉ để bme tôi k phải phiền lòng.. Cho đến năm lớp 10 bme tôi mua cho 1 cái DT nokia 2700, và tình cờ tôi có tải game Avatar về đt. Tôi say mê, chìm đắm vào tính năng chăn nuôi, trồng trọt của game. Cũng chính từ đấy ước mơ trở thành nông dân và muốn tự tay xây dựng 1 trang trại cho riêng mình bắt đầu.%
Lúc học lớp 10 bme cho tôi 10k hàng ngày để ăn sáng, nhưng tôi tiết kiệm chỉ ăn 1 cái bánh mì k có 2k. Và dần dần tôi cũng đủ 100k. Tôi mua đc 2 đôi thỏ con về nuôi nhưng chưa có kinh nghiệm thỏ của tôi bị tiêu chảy chết. Thế là bao hy vọng của tôi thành bong bóng xà phòng. Vấp ngã lần đầu là điều k thể tránh khỏi của 1 cậu bé lớp 10, cũng từ đấy tôi bắt đầu chăn nuôi gà, vịt...( nuôi riêng nhé ) Cho đến lúc học xong lớp 12. Mặc dù trong suy nghĩ luôn có 1 khát khao mãnh liệt làm giàu, nhưng tôi vẫn phải chiều theo ý bme thì vào trường nào đấy. Lúc đấy sức học của tôi khá kém nên bị rớt CĐ và tôi xin vào học trung cấp tại trường Cd gjao thông vận tải thái nguyên... Thế rồi 1 năm trôi qua, trong 1 năm đấy mặc dù đi học nhưng khát khao làm giàu của tôi vẫn k hề nguôi ngoai. Tôi luôn lên mạng tìm hiểu các mô hình làm giàu, các loại vật nuôi, con đặc sản vv... Sau nhiều đêm trằn trọc, suy đi tính lại. Rồi cũng đến 1 ngày 1 quyết định táo bạo của 1 cậu sv 19t được đưa ra. Tôi quyết định bỏ học đi làm Công nhân tại 1 khu Cn ở Bắc ninh trong sự phản đối kịch liệt của gia đình . Tuy đi làm công nhân nhưng khát vọng làm giàu của tôi chưa bao giờ phai nhoà, tôi cố gắng đi làm chăm chỉ và sau 6 tháng tôi cũng có 1 khoản tiền trong tay. Nhưng rồi số phận thật chớ trêu. Tình yêu lại vụt đến quấn lấy cậu Công nhân trẻ, những tháng ngày sau đó tôi say đắm trong tình yêu mà dần quyên mất khát vọng làm giàu của mình. Tôi dần dần tiêu hết số tiền mình đã vất vả kiếm được vào những thứ vô bổ.
Trong 1 lần tình cờ tôi xem chương trình sinh ra từ làng trên Vtv6 có nhắc đến 1 tấm gương điển hình làm giàu từ mô hình trồng nấm. Và rồi bao nhiêu khát vọng trong tim tôi lại bùng cháy, tôi quyết định nghỉ việc, bỏ người yêu trở về quê nhà lập nghiệp "quê hương là chùm khế ngọt mà". Lúc đấy là đầu năm 2013 rồi. Tôi lang thang trên mạng tìm hiểu, thu thập thông tin về ngành trồng nấm, và rồi tôi cũng quyết định xây dựng lán trại, bắt đầu trồng những mẻ nấm đầu tiên.. Cuối cùng trời cũng k phụ lòng người. Ngay lần đâu tiên tôi thành công mỹ mãn, tôi thu dc 1 vốn 8 lời. Đang hý hửng về 1 tương lai tươi sáng sẽ đến, nhưng giường như ông trời muốn thử lòng người thì phải, những gian nan, thử thách bắt đầu ùa lấy tôi...." đi nấu cơm cái đã "
Lúc học lớp 10 bme cho tôi 10k hàng ngày để ăn sáng, nhưng tôi tiết kiệm chỉ ăn 1 cái bánh mì k có 2k. Và dần dần tôi cũng đủ 100k. Tôi mua đc 2 đôi thỏ con về nuôi nhưng chưa có kinh nghiệm thỏ của tôi bị tiêu chảy chết. Thế là bao hy vọng của tôi thành bong bóng xà phòng. Vấp ngã lần đầu là điều k thể tránh khỏi của 1 cậu bé lớp 10, cũng từ đấy tôi bắt đầu chăn nuôi gà, vịt...( nuôi riêng nhé ) Cho đến lúc học xong lớp 12. Mặc dù trong suy nghĩ luôn có 1 khát khao mãnh liệt làm giàu, nhưng tôi vẫn phải chiều theo ý bme thì vào trường nào đấy. Lúc đấy sức học của tôi khá kém nên bị rớt CĐ và tôi xin vào học trung cấp tại trường Cd gjao thông vận tải thái nguyên... Thế rồi 1 năm trôi qua, trong 1 năm đấy mặc dù đi học nhưng khát khao làm giàu của tôi vẫn k hề nguôi ngoai. Tôi luôn lên mạng tìm hiểu các mô hình làm giàu, các loại vật nuôi, con đặc sản vv... Sau nhiều đêm trằn trọc, suy đi tính lại. Rồi cũng đến 1 ngày 1 quyết định táo bạo của 1 cậu sv 19t được đưa ra. Tôi quyết định bỏ học đi làm Công nhân tại 1 khu Cn ở Bắc ninh trong sự phản đối kịch liệt của gia đình . Tuy đi làm công nhân nhưng khát vọng làm giàu của tôi chưa bao giờ phai nhoà, tôi cố gắng đi làm chăm chỉ và sau 6 tháng tôi cũng có 1 khoản tiền trong tay. Nhưng rồi số phận thật chớ trêu. Tình yêu lại vụt đến quấn lấy cậu Công nhân trẻ, những tháng ngày sau đó tôi say đắm trong tình yêu mà dần quyên mất khát vọng làm giàu của mình. Tôi dần dần tiêu hết số tiền mình đã vất vả kiếm được vào những thứ vô bổ.
Trong 1 lần tình cờ tôi xem chương trình sinh ra từ làng trên Vtv6 có nhắc đến 1 tấm gương điển hình làm giàu từ mô hình trồng nấm. Và rồi bao nhiêu khát vọng trong tim tôi lại bùng cháy, tôi quyết định nghỉ việc, bỏ người yêu trở về quê nhà lập nghiệp "quê hương là chùm khế ngọt mà". Lúc đấy là đầu năm 2013 rồi. Tôi lang thang trên mạng tìm hiểu, thu thập thông tin về ngành trồng nấm, và rồi tôi cũng quyết định xây dựng lán trại, bắt đầu trồng những mẻ nấm đầu tiên.. Cuối cùng trời cũng k phụ lòng người. Ngay lần đâu tiên tôi thành công mỹ mãn, tôi thu dc 1 vốn 8 lời. Đang hý hửng về 1 tương lai tươi sáng sẽ đến, nhưng giường như ông trời muốn thử lòng người thì phải, những gian nan, thử thách bắt đầu ùa lấy tôi...." đi nấu cơm cái đã "