Tưởng không cần phải nói gì thêm vì nguyenhungdung và hoangleminh đã tường thuật khá đầy đủ, chi tiết và tỉ mỉ đến từng cen-ti-mét rồi. Tuy nhiên, không thể bỏ qua một chi tiết rất độc đáo đã ít nhiều gây bất ngờ cho mọi người trong buổi họp mặt. Đó là sự xuất hiện rất ấn tượng của nhân vật lâu nay lặn sâu trong diễn đàn. Nhìn qua tướng tá ốm o, gầy mòn ai cũng nghĩ người này chắc là cũng "yếu bóng vía" lắm đây. Nào có ngờ đâu, sau vài phút đầu bở ngở, anh chàng tự xưng ở vùng sâu, vùng xa này đã làm cho người "thành thị" cũng phải bị lôi cuốn theo. Anh uống rất sung, khác với những gì lâu nay chúng ta nghe nói về một maquemau "ghét gió, sợ mù sương", vậy mà hôm nay lại nốc bia như "3 Vĩnh uống la-de" (chẳng hiểu do động cơ nào hay do ma nhập). Chưa hết đâu, không những chỉ uống sung mà hát cũng rất hung. Tướng tá ròm rỉnh mà hơi dài thườn thượt. Hát hay, múa đẹp và rất là nhập vai ... Đến khi tàn cuộc, xe bà xã đến đón mà 3 Vĩnh nhà ta còn chưa muốn về. Hình như còn lưu luyến, tiếc nuối điều gì đó (chắc là tiếc cái mi-cờ-rô).Túm lại, sự xuất hiện "đình đám' của nhân vật giấu mặt lâu nay là một điều hết sức thú vị cho mọi người trong buổi họp mặt.
Nói chung, buổi họp mặt tuy không được tổ chức bài bản, không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng cũng đã mang lại được một bầu không khí thân mật, cởi mở và rất chân tình. Những người bạn từ Sài Gòn không ngại đường xa và thời giờ quí báo đã nhiệt tình đến với miền tây sông nước, đã đóng vai trò quan trọng cho buổi họp mặt thêm phần ấm áp và ý nghĩa hơn. Điều đó đã làm cho những người miền tây chúng tôi thật sự xúc động:
Từ ở phương nào, em đến đây?
Mày cong, mắt biếc, má hây hây
Nụ cười khuấy động vùng sông nước
Dậy sóng lòng ta, say ngất ngây.
Ta muốn trời cao mất phương tây,
Mong sao mặt đất mãi mãi ngày,
Địa cầu dừng lại, đừng quay nữa.
Giữ mãi dùm ta, giây phút đây!
Nhưng rồi, trời cũng về tây
Thế là giây phút chia tay đến rồi.
Em đi, từng bước xa tôi
Nối dài đuôi mắt, rồi thôi ... cũng đành.
Phút giây tương hội qua nhanh !!!