Có đầu thì phải có đuôi
Tại Quy nhơn chúng tôi đã có buổi gặp mặt nhẹ nhàng, thân mật.
Đã biết nhau là ai, đã biết một số điều muốn biết và nói rất chân thành những điều theo tôi thấy cần nói.
Người bạn trẻ của chúng ta rất nhiệt huyết, rất vui vẻ ,suy nghĩ và thể hiện rất chất phác và đơn giản đến nỗi ...dễ làm phức tạp vấn đề. Bạn ấy đang trong quá trình tự hoàn thiện và cũng muốn hoàn thiện mình theo chiều sâu để vững vàng trong cuộc sống và công việc. Bạn ấy rất mong muốn được hòa nhập sớm vào lại cộng đồng này.
Chúng ta hãy chờ xem....
Cũng mong ( chứ không dám yêu cầu) một số trong chúng ta hãy rộng lượng thêm một chút với bạn ấy để bạn ấy có cơ hôi hòa nhập tốt và trở thành hạt nhân tích cực tại đây.
Chắc mọi người quan tâm đều biết rằng tôi đang nói về một "người mà ai cũng biết là ai đấy".
Hy vọng bạn ấy còn cơ hội!
Và sau đó chúng ta cũng chờ xem...
TB: (Nếu BQT thấy bài này không cần thiết thì làm ơn xóa giúp tôi)
Tại Quy nhơn chúng tôi đã có buổi gặp mặt nhẹ nhàng, thân mật.
Đã biết nhau là ai, đã biết một số điều muốn biết và nói rất chân thành những điều theo tôi thấy cần nói.
Người bạn trẻ của chúng ta rất nhiệt huyết, rất vui vẻ ,suy nghĩ và thể hiện rất chất phác và đơn giản đến nỗi ...dễ làm phức tạp vấn đề. Bạn ấy đang trong quá trình tự hoàn thiện và cũng muốn hoàn thiện mình theo chiều sâu để vững vàng trong cuộc sống và công việc. Bạn ấy rất mong muốn được hòa nhập sớm vào lại cộng đồng này.
Chúng ta hãy chờ xem....
Cũng mong ( chứ không dám yêu cầu) một số trong chúng ta hãy rộng lượng thêm một chút với bạn ấy để bạn ấy có cơ hôi hòa nhập tốt và trở thành hạt nhân tích cực tại đây.
Chắc mọi người quan tâm đều biết rằng tôi đang nói về một "người mà ai cũng biết là ai đấy".
Hy vọng bạn ấy còn cơ hội!
Và sau đó chúng ta cũng chờ xem...
TB: (Nếu BQT thấy bài này không cần thiết thì làm ơn xóa giúp tôi)