giun quế ăn thỏ

  • Thread starter cháu tên Tùng ạ!
  • Ngày gửi
ai cho thỏ và dê sử dụng giun quế hoặc sản phẩm chế biến từ nó chưa ạ???
 


Chả được mấy
Tốn thêm công
Ai làm cái trò này rồi. Xin lỗi chứ nuôi loét nhoét vài ba con thỏ, con dê. Chắc chắn chưa lên được 1000 thỏ mẹ hoặc 200 dê.
Vì phải rãnh rỗi lắm mới làm 3 trò tào lao xúc cứt nuôi trùn, xay trùn nuôi thỏ này được
Nói đừng giận. Vì nó là sự thật thôi
Làm nông nghiệp thì tránh làm sao dc xúc phân xúc cứt ha bác.nông dân ngươi ta ko có vốn nên mới phải lấy ngắn nuôi dài.lấy con này hổ trợ con kia.
 


Em nghĩ vấn đề ko nằm chỗ có hay ko có vốn. Làm nông nghiệp theo cách làm phổ thông nhất VietNam thì việc khép kín được quy trình. Tự chủ được thức ăn chăn nuôi và phân bón trồng trọt là điều rất nên làm. Phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp quá thì rủi ro cao. Việc rảnh hay ko thì ko bàn nhưng em cũng đang nuôi giun quế.
 
Chả được mấy
Tốn thêm công
Ai làm cái trò này rồi. Xin lỗi chứ nuôi loét nhoét vài ba con thỏ, con dê. Chắc chắn chưa lên được 1000 thỏ mẹ hoặc 200 dê.
Vì phải rãnh rỗi lắm mới làm 3 trò tào lao xúc cứt nuôi trùn, xay trùn nuôi thỏ này được
Nói đừng giận. Vì nó là sự thật thôi
Cháu cũng nghĩ như bác,vì chủ tốp hỏi có cho ăn được kông nên nói có vì đã cho ăn rồi nhưng rất tốn công và tgian cháu nuôi 20de vỗ béo mà cũng thấy vất vả mà cũng hết tầm chứ nếu nuôi thêm thì cứ cám công nghiệp mà chăn. Chứ nói nuôi tho cho ăn trùn thì kông khác gì nuôi gà mà lại nuôi trùn để lấy thức ăn cũng vậy,nuôi gà mà thức ăn là trùn thì còn gì bằng nhưng nuôi bao giờ mới được trùn song rồi cho gà ăn lại một chu kỳ nữa rồi lại rủi ro.ai noi nuôi trùn rễ đó là chưa gặp những khó khăn mà thôi chứ chưa nói tới nuôi gà.
 
Em nghĩ vấn đề ko nằm chỗ có hay ko có vốn. Làm nông nghiệp theo cách làm phổ thông nhất VietNam thì việc khép kín được quy trình. Tự chủ được thức ăn chăn nuôi và phân bón trồng trọt là điều rất nên làm. Phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp quá thì rủi ro cao. Việc rảnh hay ko thì ko bàn nhưng em cũng đang nuôi giun quế.
Tư duy khép kín là tốt, nó giúp mình tự chủ nhiều nguồn như thức ăn, phân bón, phụ phẩm... mô hình VAC là đỉnh cao của tư duy này. Rất nhiều gia đình khá giả nhờ VAC.
Còn tư duy chuyên môn hóa, nó ... tốt hơn. Nó là VAC ở bậc vĩ mô. Nó khiến cho nhiều gia đình trở thành ... đại gia, chứ ko chỉ khá giả như mô hình VAC.
Các đại gia của thế giới, của việt nam đều theo chuyên môn hóa. Cp chỉ nuôi heo, ko nuôi thêm trùn. Japfa chỉ nuôi gà, ko nuôi thêm trùn. Bầu đức chỉ nuôi bò, ko nuôi thêm trùn:D rồi đem trùn cho bò ăn . :confused:
Họ thừa sức nuôi thêm trùn, nuôi vài trăm héc ta trùn.
Nhưng họ không làm, họ biết vì sao họ không nên làm. Vì thế họ làm đại gia, chứ không chỉ là khá giả :D
 
Tư duy khép kín là tốt, nó giúp mình tự chủ nhiều nguồn như thức ăn, phân bón, phụ phẩm... mô hình VAC là đỉnh cao của tư duy này. Rất nhiều gia đình khá giả nhờ VAC.
Còn tư duy chuyên môn hóa, nó ... tốt hơn. Nó là VAC ở bậc vĩ mô. Nó khiến cho nhiều gia đình trở thành ... đại gia, chứ ko chỉ khá giả như mô hình VAC.
Các đại gia của thế giới, của việt nam đều theo chuyên môn hóa. Cp chỉ nuôi heo, ko nuôi thêm trùn. Japfa chỉ nuôi gà, ko nuôi thêm trùn. Bầu đức chỉ nuôi bò, ko nuôi thêm trùn:D rồi đem trùn cho bò ăn . :confused:
Họ thừa sức nuôi thêm trùn, nuôi vài trăm héc ta trùn.
Nhưng họ không làm, họ biết vì sao họ không nên làm. Vì thế họ làm đại gia, chứ không chỉ là khá giả :D
Lúc em 12 tuổi em nghĩ em sẽ là vĩ nhân thế giới, 20 tuổi em nghĩ mình sẽ là nhân tài đất việt, bây giờ 30 em chỉ dám nghĩ cố cày cuốc nuôi mình và thằng con thôi (vợ em tự kiếm ăn được). Và cái điều em muốn nói là làm nông theo cách phổ thông chứ em ko nói chuyện về Bầu Đức hay các tập đoàn Thái. Em cũng nghĩ là trước khi muốn làm đại gia thì phải làm cho khá giả trước đã. Em cũng biết rằng Chuyên môn hóa sản xuất là tiến bộ đã được công nhận và ứng dụng lâu rồi, cơ mà nhà em chưa ứng dụng được.
 
Lúc em 12 tuổi em nghĩ em sẽ là vĩ nhân thế giới, 20 tuổi em nghĩ mình sẽ là nhân tài đất việt, bây giờ 30 em chỉ dám nghĩ cố cày cuốc nuôi mình và thằng con thôi (vợ em tự kiếm ăn được). Và cái điều em muốn nói là làm nông theo cách phổ thông chứ em ko nói chuyện về Bầu Đức hay các tập đoàn Thái. Em cũng nghĩ là trước khi muốn làm đại gia thì phải làm cho khá giả trước đã. Em cũng biết rằng Chuyên môn hóa sản xuất là tiến bộ đã được công nhận và ứng dụng lâu rồi, cơ mà nhà em chưa ứng dụng được.
Chuẩn.cái gi cũng phải từ từ.ko vội dc.đem mấy ông kia ra để so sánh ví von này nọ thì khập khiểng quá .cái gì cũng phải có gốc có ngọn .
 
cứ theo lời khuyên của gs nguyễn lân dũng mà làm. mỗi hộ gia đình nên nuôi 2-3 mét vuông trùn. còn nuôi dc nhiều hơn nữa thì càng tốt. cứ thế mà làm
 

Xl bác nhưng em nói câu này bác hơi phật ý nhưng em cho de ăn trùn vẫn béo tốt.chế biến lại đơn giản.
bác cho ăn làm sao
Chả được mấy
Tốn thêm công
Ai làm cái trò này rồi. Xin lỗi chứ nuôi loét nhoét vài ba con thỏ, con dê. Chắc chắn chưa lên được 1000 thỏ mẹ hoặc 200 dê.
Vì phải rãnh rỗi lắm mới làm 3 trò tào lao xúc cứt nuôi trùn, xay trùn nuôi thỏ này được
Nói đừng giận. Vì nó là sự thật thôi
nuôi thỏ thì bán nhà đi ku hahah
 
Lúc em 12 tuổi em nghĩ em sẽ là vĩ nhân thế giới, 20 tuổi em nghĩ mình sẽ là nhân tài đất việt, bây giờ 30 em chỉ dám nghĩ cố cày cuốc nuôi mình và thằng con thôi (vợ em tự kiếm ăn được). Và cái điều em muốn nói là làm nông theo cách phổ thông chứ em ko nói chuyện về Bầu Đức hay các tập đoàn Thái. Em cũng nghĩ là trước khi muốn làm đại gia thì phải làm cho khá giả trước đã. Em cũng biết rằng Chuyên môn hóa sản xuất là tiến bộ đã được công nhận và ứng dụng lâu rồi, cơ mà nhà em chưa ứng dụng được.
Chính thế em mới bảo các bác sẽ nghèo
Hồi chưa biết gì thì nghĩ mình hơn người khác. Mình là ... thiên tài
Lúc có kiến thức rồi thì lại thừa nhận mình ... thua người khác. Kiếm đủ ăn thôi.
Cái xu hướng này là lối mòn của nông dân rồi, 10 ông thì 9 ông bước qua.
Cái này em không trách bác được. Có điều bác tự ... ráng chịu thôi.
Em chỉ muốn khuyên các bác vứt bà con trùn quế đi. Thời gian ngâm cứt nuôi trùn, đãi cứt lấy trùn, phơi trùn... dùng cho con mình đang nuôi chính ấy. Không thì pha ly cà phê ngồi nhấm nháp tận hưởng cuộc sống đi.
Việc quái gì phải khổ. Công cán thì nhiều, lợi ích chả bao nhiêu, bán chả ai mua.
cứ theo lời khuyên của gs nguyễn lân dũng mà làm. mỗi hộ gia đình nên nuôi 2-3 mét vuông trùn. còn nuôi dc nhiều hơn nữa thì càng tốt. cứ thế mà làm
Xin lỗi chứ gs ts nguyễn lân dũng chỉ mạnh về mặt kĩ thuật thôi. Về mặt kinh tế, công lao động ai làm thì mới biết.
Nếu khuyên kiểu giáo sư thì dễ lắm. Đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro. Mỗi thứ 1 tí.
Đó là vì sao 20 năm làm giáo sư đầu ngành, tư vấn vài ngàn gia đình. Mà chả thấy nhà nào giàu lên. Còn nền nông nghiệp vn đến giờ thua cả thằng ... lào.
Nông dân dốt thế chứ, tiền móc trong túi mình ra, mà lại làm theo ông ts ăn lương nhà nước nói. Lại đi hỏi sao tôi cứ nghèo
 
Chính thế em mới bảo các bác sẽ nghèo
Hồi chưa biết gì thì nghĩ mình hơn người khác. Mình là ... thiên tài
Lúc có kiến thức rồi thì lại thừa nhận mình ... thua người khác. Kiếm đủ ăn thôi.
Cái xu hướng này là lối mòn của nông dân rồi, 10 ông thì 9 ông bước qua.
Cái này em không trách bác được. Có điều bác tự ... ráng chịu thôi.
Em chỉ muốn khuyên các bác vứt bà con trùn quế đi. Thời gian ngâm cứt nuôi trùn, đãi cứt lấy trùn, phơi trùn... dùng cho con mình đang nuôi chính ấy. Không thì pha ly cà phê ngồi nhấm nháp tận hưởng cuộc sống đi.
Việc quái gì phải khổ. Công cán thì nhiều, lợi ích chả bao nhiêu, bán chả ai mua.

Xin lỗi chứ gs ts nguyễn lân dũng chỉ mạnh về mặt kĩ thuật thôi. Về mặt kinh tế, công lao động ai làm thì mới biết.
Nếu khuyên kiểu giáo sư thì dễ lắm. Đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro. Mỗi thứ 1 tí.
Đó là vì sao 20 năm làm giáo sư đầu ngành, tư vấn vài ngàn gia đình. Mà chả thấy nhà nào giàu lên. Còn nền nông nghiệp vn đến giờ thua cả thằng ... lào.
Nông dân dốt thế chứ, tiền móc trong túi mình ra, mà lại làm theo ông ts ăn lương nhà nước nói. Lại đi hỏi sao tôi cứ nghèo
Bác vẫn chưa hiểu ý em rồi. Em nghèo nên mới phải làm thế. Chứ ai ko muốn sáng ra pha ly cà fê nhấm nháp. Phải pha cứt trâu cho trùn ăn rồi móc trùn lên cho gà ăn rồi xúc cứt gà trồng tỏi, rồi lấy tỏi cho gà ăn. Cơ mà nhà em nghèo tới 6 đời rồi, đến đời em ơn Đảng! cũng cất được cái nhà mua đựợc vài ha đất, nhưng cầm cố ngân hàng họ cũng cho vay vài trăm, mua được đàn trâu thì thôi cũjg cố tận dụng cứt của nó cho có đồjg lời đồjg lãi đã. Em có mỗi Ông Bác nhà trung tâm BaĐình Hà Nội có chục ha trồng cỏ chơi mà hỏi vay tiền ổng ko có cho.
 
S
Sao nuoi thỏ lại bán nhà vậy bạn
muốn giàu thì nuôi rắn muốn khá thì nuôi trầu muốn nghèo thì nuôi thỏ kkakaka
Tư duy khép kín là tốt, nó giúp mình tự chủ nhiều nguồn như thức ăn, phân bón, phụ phẩm... mô hình VAC là đỉnh cao của tư duy này. Rất nhiều gia đình khá giả nhờ VAC.
Còn tư duy chuyên môn hóa, nó ... tốt hơn. Nó là VAC ở bậc vĩ mô. Nó khiến cho nhiều gia đình trở thành ... đại gia, chứ ko chỉ khá giả như mô hình VAC.
Các đại gia của thế giới, của việt nam đều theo chuyên môn hóa. Cp chỉ nuôi heo, ko nuôi thêm trùn. Japfa chỉ nuôi gà, ko nuôi thêm trùn. Bầu đức chỉ nuôi bò, ko nuôi thêm trùn:D rồi đem trùn cho bò ăn . :confused:
Họ thừa sức nuôi thêm trùn, nuôi vài trăm héc ta trùn.
Nhưng họ không làm, họ biết vì sao họ không nên làm. Vì thế họ làm đại gia, chứ không chỉ là khá giả :D
ong o phuong nao vay stakeboi bua nao cafe ca fao di,,tui cung o daklak nek
 
Xl bác nhưng em nói câu này bác hơi phật ý nhưng em cho de ăn trùn vẫn béo tốt.chế biến lại đơn giản.
Mình thấy cám công nghiệp hiệu quả hơn ,tốn tiền hơn nhưng rảnh hơn
 
Bác vẫn chưa hiểu ý em rồi. Em nghèo nên mới phải làm thế. Chứ ai ko muốn sáng ra pha ly cà fê nhấm nháp. Phải pha cứt trâu cho trùn ăn rồi móc trùn lên cho gà ăn rồi xúc cứt gà trồng tỏi, rồi lấy tỏi cho gà ăn. Cơ mà nhà em nghèo tới 6 đời rồi, đến đời em ơn Đảng! cũng cất được cái nhà mua đựợc vài ha đất, nhưng cầm cố ngân hàng họ cũng cho vay vài trăm, mua được đàn trâu thì thôi cũjg cố tận dụng cứt của nó cho có đồjg lời đồjg lãi đã. Em có mỗi Ông Bác nhà trung tâm BaĐình Hà Nội có chục ha trồng cỏ chơi mà hỏi vay tiền ổng ko có cho.
Up
Vứt cái thằng to mồm vào sọt cứt ủ EM cho trùn ăn đi ạ. Mẹ nó nói nhấm ly cà phê là điên lộn tiết. Xúc cứt nuôi đc cả đống người thì nên ko. Bố đời
Chính thế em mới bảo các bác sẽ nghèo
Hồi chưa biết gì thì nghĩ mình hơn người khác. Mình là ... thiên tài
Lúc có kiến thức rồi thì lại thừa nhận mình ... thua người khác. Kiếm đủ ăn thôi.
Cái xu hướng này là lối mòn của nông dân rồi, 10 ông thì 9 ông bước qua.
Cái này em không trách bác được. Có điều bác tự ... ráng chịu thôi.
Em chỉ muốn khuyên các bác vứt bà con trùn quế đi. Thời gian ngâm cứt nuôi trùn, đãi cứt lấy trùn, phơi trùn... dùng cho con mình đang nuôi chính ấy. Không thì pha ly cà phê ngồi nhấm nháp tận hưởng cuộc sống đi.
Việc quái gì phải khổ. Công cán thì nhiều, lợi ích chả bao nhiêu, bán chả ai mua.

Xin lỗi chứ gs ts nguyễn lân dũng chỉ mạnh về mặt kĩ thuật thôi. Về mặt kinh tế, công lao động ai làm thì mới biết.
Nếu khuyên kiểu giáo sư thì dễ lắm. Đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro. Mỗi thứ 1 tí.
Đó là vì sao 20 năm làm giáo sư đầu ngành, tư vấn vài ngàn gia đình. Mà chả thấy nhà nào giàu lên. Còn nền nông nghiệp vn đến giờ thua cả thằng ... lào.
Nông dân dốt thế chứ, tiền móc trong túi mình ra, mà lại làm theo ông ts ăn lương nhà nước nói. Lại đi hỏi sao tôi cứ nghèo
Nói thì như thánh. . Cảm thấy ngán
 
Bác vẫn chưa hiểu ý em rồi. Em nghèo nên mới phải làm thế. Chứ ai ko muốn sáng ra pha ly cà fê nhấm nháp. Phải pha cứt trâu cho trùn ăn rồi móc trùn lên cho gà ăn rồi xúc cứt gà trồng tỏi, rồi lấy tỏi cho gà ăn. Cơ mà nhà em nghèo tới 6 đời rồi, đến đời em ơn Đảng! cũng cất được cái nhà mua đựợc vài ha đất, nhưng cầm cố ngân hàng họ cũng cho vay vài trăm, mua được đàn trâu thì thôi cũjg cố tận dụng cứt của nó cho có đồjg lời đồjg lãi đã. Em có mỗi Ông Bác nhà trung tâm BaĐình Hà Nội có chục ha trồng cỏ chơi mà hỏi vay tiền ổng ko có cho.
Nói bậy bên An Ninh nó lại mời lên cơ quan uống nước đó bác.
Up

Vứt cái thằng to mồm vào sọt cứt ủ EM cho trùn ăn đi ạ. Mẹ nó nói nhấm ly cà phê là điên lộn tiết. Xúc cứt nuôi đc cả đống người thì nên ko. Bố đời

Nói thì như thánh. . Cảm thấy ngán
Thế em mới là dân 9x, còn trẻ, chưa hiểu được đâu.
Xúc cứt nuôi 1 đống người á? Tiền đâu ra?:eek:
Tiền bán trùn giống cho nông dân khác máu me nuôi trùn thôi. Chứ bản thân con trùn không đem nhiều giá trị gia tăng.
Anh biết, vì hồi đó anh cũng ... gio
Em chịu khó search lại agriviet cách đây 5 năm, 3 năm. Đều có người hô hào con trùn rất ĐÃ, rất PHÊ. Con vật làm đổi thay nền nông nghiệp, thịt trùn dùng chăn nuôi, nhớt trùn tăng đề kháng, phân trùn đem trồng cây.... Giờ mất tích hết rồi:confused:

Từ lúc đọc bài Tỉ phú nhờ nuôi trùn trên vnexpress, mình biết thừa sắp tới trên agriviet lại có 1 số bạn trẻ hăng say lăng xê con trùn. Mà đúng như mình đoán thật.:D
Chờ đc đúng 1 năm lại chìm lỉm cho coi
muốn giàu thì nuôi rắn muốn khá thì nuôi trầu muốn nghèo thì nuôi thỏ kkakaka

ong o phuong nao vay stakeboi bua nao cafe ca fao di,,tui cung o daklak nek
Mình ở phố, phường tân lợi.
Có gì liên lạc qua số đt ở chữ kí của mình kìa
 


Back
Top