[ Giúp đỡ ] Thông não hộ em với !

  • Thread starter tuoiconrong
  • Ngày gửi
SR các bác em không thích dài dòng em vào chủ đề luôn nhé :
1. Ở nhà làm nông: Ông già hỗ trợ một bò cái nền, hàng ngày cắt cỏ phụ ông già nuôi 5 con nữa. Ruộng thì không đáng kể, ngoài ra còn phụ chăm sóc vườn nhãn khoảng vài chục góc.
2. Làm công nhân lương tầm 200k - 250k mỗi ngày ( làm hàn, tiện đồ máy )

Em phải chọn như thế nào, không phải chỉ những điều trên em còn nhiều thứ nữa sr em nói sau giờ có việc rồi
.................................​
Em đang hoang mang giữa ở nhà và đi làm, thực sự rất đau đầu, em đã mất ngủ gần tuần nay rồi.
Sơ lược về bản thân thì em năm nay 27t rồi nhưng cũng chưa có thành tựu gì đáng kể, bạn bè cùng trang lứa đứa thì lập gia đình còn không thì cũng đã có nghề nghiệp ổn định, chỉ mình em còn lông bông... Trước có thời gian đi làm nhưng do ham chơi nên chả dành dụm được đồng nào làm vốn, vì vậy giờ muốn nôi con gì trồng cây gì cần số vốn nho nhỏ cũng không dc gđ tin tưởng..hic ( con bò em kể trên cũng không dc toàn quyền quyết định nữa )
Nếu đi làm thì có tiền xài hàng ngày, bạn bè nhưng nghĩ lại oz năm nay ngoài 50t rồi nếu cứ đà này thì tầm 5 năm nữa là hết sức. Đi làm tuy dc tiền hàng ngày nhưng phải luồn cúi phải nhìn sắc mặt của chủ, khổ lắm
 


Last edited by a moderator:
k biết cắt cỏ gì, ở đâu. Với mình thì chỉ mất 1 tiếng cắt nơ vô chuồng cho 6 con, Nhét vô máy xay 1 lần có 30p, ngày 2 lần. Sáng xay cỏ cắt chiều hôm trước, 6h ra chuồng cho ăn, vô ăn sáng 7h cắt đến 8h rồi đi làm nghề, chiều 5h về cho nó ăn rồi tắm rữa, 6h đi nhậu..... oài, làm nông dân sướng như... điền, kakaka
 
Bạn tíh thử xem một năm thu nhập đc bn từ 2 việc rồi mag ra so sáh. Nếu lệch ko qá cao thì nên làm ở nhà. Quan trọg là bạn chủ độg đc thời jan làm đc nhiều việc hơn. Còn làm thuê thì ắt là cơ cực rồi.^^
 
nếu đủ sức khoẻ thì làm cả hai việc luôn => vừa có xiền vừa có bò
 
k biết cắt cỏ gì, ở đâu. Với mình thì chỉ mất 1 tiếng cắt nơ vô chuồng cho 6 con, Nhét vô máy xay 1 lần có 30p, ngày 2 lần. Sáng xay cỏ cắt chiều hôm trước, 6h ra chuồng cho ăn, vô ăn sáng 7h cắt đến 8h rồi đi làm nghề, chiều 5h về cho nó ăn rồi tắm rữa, 6h đi nhậu..... oài, làm nông dân sướng như... điền, kakaka
Dạ nhà em không trồng cỏ chỉ hỏi mấy chú bác có ruộng gần bờ kênh phần đất bên ngoài kênh rồi bón phân mà cắt về thôi bác.. ngày nhà em cắt khoảng 80kg ( cỏ ướt ) mất tầm 5h cả cắt và đem về
Còn đi làm thì bắt đầu từ 7h sáng đến 17h chiều mới về..
Đi làm cnhân cho sướng.ở nhà có người làm rồi lo gì.
Như em mới bổ sung, oz em khoảng 5 năm nữa là hết sức lđ rồi bác
Bạn tíh thử xem một năm thu nhập đc bn từ 2 việc rồi mag ra so sáh. Nếu lệch ko qá cao thì nên làm ở nhà. Quan trọg là bạn chủ độg đc thời jan làm đc nhiều việc hơn. Còn làm thuê thì ắt là cơ cực rồi.^^

Mấy bác tính hộ em với: 1 bò cái với một bên lương tháng 6tr thì sau 5 năm em có những thành tựu gì đáng kể không vậy ? À một trong hai thôi nhe mấy bác
 
Hic ! Bạn không nói là bạn nuôi bò thịt hay bò sinh sản. Mình chỉ góp ý vầy thôi;
Ban di lam ngay 200k. Tru chi Phi du cho du100k. Thang 3tr.1nam 36tr
Nuoi bo neu bo thit ban nuoi 1 nam ruợi cao lam 30t chua tru tien thuc an dac che rieng cho bo thit.con bo sinh san thi; bo me mang bau 9thang 10 ngay moi de. De ra nuoi 6-8 thang thi ban chi duoc 14-18 tr.
Vay ban chon di nha. Con thác mac gi thi nt cho minh
 

Theo như bạn nói thì sau 5 năm nữa bạn sẻ phải gánh vác toàn bộ cơ nghiệp đàn bò gồm của bạn và của bố, cộng với vườn nhãn. Mình thấy nếu bây h bạn ở nhà, làm một người nông dân thực tập. Sau 5 năm bạn là một nông dân cứng rồi. Lại còn có đàn bò, vườn nhãn, tay nghề.
Nếu đi làm công nhân, như bạn nói xem chủ nghĩ gì, làm hài lòng họ, dạ dạ vâng vâng... Nói chung là khổ.
Nếu đi làm bạn biết chịu khổ, dành dụm tiền nong thì còn có ít vốn sau 5 năm. Còn nếu theo bạn bè nhậu nhẹt chơi bời thì 5 năm nữa bạn cũng như bây h chẳ khác.
Nếu làm nông bạn có được tự do, bên bố mẹ tiện bề lo tròn đạo hiếu.
Nếu làm nông dân bạn sống một môi trường trong sạch sức khỏe cũng tốt, làm thợ hàn mắt bạn cũng hao mòn dần, sức khỏe xuống dần.
Cuộc sống với bạn tự do, sức khỏe, đạo làm con bạn đều có cơ hội lo tròn nếu bạn làm một người nông dân.
Mình cũng tầm tuổi bạn, xong đại học làm ở HN, SG xa nhà cũng chục năm rồi. Bây h chỉ mong có được cơ hội làm nông dân như bạn mà khổ nổi không được. Đang cày từng ngày để kiếm tiền mua đất làm nông đây. Hy vọng bạn chọn được một con đường đúng đắn. Mình thì khuyên bạn nên làm nông dân.
 
Theo như bạn nói thì sau 5 năm nữa bạn sẻ phải gánh vác toàn bộ cơ nghiệp đàn bò gồm của bạn và của bố, cộng với vườn nhãn. Mình thấy nếu bây h bạn ở nhà, làm một người nông dân thực tập. Sau 5 năm bạn là một nông dân cứng rồi. Lại còn có đàn bò, vườn nhãn, tay nghề.
Nếu đi làm công nhân, như bạn nói xem chủ nghĩ gì, làm hài lòng họ, dạ dạ vâng vâng... Nói chung là khổ.
Nếu đi làm bạn biết chịu khổ, dành dụm tiền nong thì còn có ít vốn sau 5 năm. Còn nếu theo bạn bè nhậu nhẹt chơi bời thì 5 năm nữa bạn cũng như bây h chẳ khác.
Nếu làm nông bạn có được tự do, bên bố mẹ tiện bề lo tròn đạo hiếu.
Nếu làm nông dân bạn sống một môi trường trong sạch sức khỏe cũng tốt, làm thợ hàn mắt bạn cũng hao mòn dần, sức khỏe xuống dần.
Cuộc sống với bạn tự do, sức khỏe, đạo làm con bạn đều có cơ hội lo tròn nếu bạn làm một người nông dân.
Mình cũng tầm tuổi bạn, xong đại học làm ở HN, SG xa nhà cũng chục năm rồi. Bây h chỉ mong có được cơ hội làm nông dân như bạn mà khổ nổi không được. Đang cày từng ngày để kiếm tiền mua đất làm nông đây. Hy vọng bạn chọn được một con đường đúng đắn. Mình thì khuyên bạn nên làm nông dân.

Cảm ơn bác, thực tình thì em cũng nghĩ như bác nhưng văn em kém nên không viết dc hay như bác.
Hic ! Bạn không nói là bạn nuôi bò thịt hay bò sinh sản. Mình chỉ góp ý vầy thôi;
Ban di lam ngay 200k. Tru chi Phi du cho du100k. Thang 3tr.1nam 36tr
Nuoi bo neu bo thit ban nuoi 1 nam ruợi cao lam 30t chua tru tien thuc an dac che rieng cho bo thit.con bo sinh san thi; bo me mang bau 9thang 10 ngay moi de. De ra nuoi 6-8 thang thi ban chi duoc 14-18 tr.
Vay ban chon di nha. Con thác mac gi thi nt cho minh

Em có nói là cái nền rồi bác, hiện giờ nếu thuận lợi thì nó đã mang thai rồi bác..
Theo bác tính là một năm nhưng từ năm 2 trở lên thì nếu đk thuận lợi thì em có dc 2 nghé 1 mẹ, nuôi bò thì tăng theo cấp số cộng còn làm cn thì chỉ bình bình 1 năm 36tr như bác tính thôi ạ. Và tính đến năm thứ năm thì sao bác...
 
Cảm ơn bác, thực tình thì em cũng nghĩ như bác nhưng văn em kém nên không viết dc hay như bác.


Em có nói là cái nền rồi bác, hiện giờ nếu thuận lợi thì nó đã mang thai rồi bác..
Theo bác tính là một năm nhưng từ năm 2 trở lên thì nếu đk thuận lợi thì em có dc 2 nghé 1 mẹ, nuôi bò thì tăng theo cấp số cộng còn làm cn thì chỉ bình bình 1 năm 36tr như bác tính thôi ạ. Và tính đến năm thứ năm thì sao bác...
Ha ha. Ban chac la sinh bo cai sao ma tinh cap so nhan ha ban. Ti le duc -cai la 1-1
Trong nam nay theo thong ke 100 con sinh ra thi co 80 con duc roi do ban. Hien tai minh cu g la nong dan cung nuoi bo day. Noi that neu khong nho nguon tai tro thi nhin doi ma cat co do ban. Minh chi khuyen ban nen kiem so von de an trong thoi gian cho thu hoach bo.
 
sao chỉ bò không vậy ? vườn nhãn một mùa mấy mùa còn lại xen canh dưới đó + nuôi... làm sao càng tạo ra nhiều sản phẩm càng tốt ít nhất đừng đổ tiền ra chợ lãng phí... phụ thu giúp nguồn thu chính dồi dào hơn :) kiên trì nhé anh ;)
 
Đánh lô đánh bạc cho lắm vào chả mất lòng tin.
Theo mình bạn đi làm thợ hàn thì làm tranh thủ. Chỗ mình có bạn vừa nhận việc hàn xì vừa nuôi lợn gà. It ra cũng đủ tiền ăn cho bản thân.
Hôm nào đi làm thì nhờ bố mẹ làm hộ. Mấy năm nay bạn không mang vêf nhà đồng nào gia đình vẫn ổn nên không cần nghĩ nhiều về tiền nong. Chỉ cần chăm chỉ cày cuốc là bố mẹ nào cũng vui. 1 năm là lòng tin trở lại ngay.
Còn con bò nếu đẻ ra bê cái thì nuôi lại tất. Nếu đủ cỏ cho nó ăn. Sau 3 năm làm nông dân xịn luôn. Nền tảng sẽ rất chắc. Tuổi đẹp để lấy vợ và làm giàu. Chúc bạn thành công.
 
Chủ topic naỳ may mắn hơn rất nhiều người , có 1 gia đình khá giả , cha mẹ lại cho đi học nghề hàn tiện kim loại , mới 27t chưa vợ, giờ nên đi làm ở những thành phố lớn như TP HCM , HÀ NỘI , BÌNH DƯƠNG ..............để nâng cao tay nghề của mình , và lương sẽ tăng thêm theo thời gian ,sự hiểu biết của mình sẽ nhiều hơn ,sau vài năm nữa tự nhiên sẽ biết cách giữ tiền (biết để giành) ,đôi khi lại còn thích học thêm nhiều nghề nữa , ví dụ : học anh văn , vi tính , hay lái xe ô tô dấu B2 C ........, ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN TÀI SẢN CỦA BA MẸ SAU NÀY SẼ LÀ CỦA MÌNH , DẸP NGAY CÁI SUY NGHĨ ĐÓ TRONG ĐẦU . Mình khuyên nên đi làm nghề . không nên làm nông lúc này !
 
Chủ topic naỳ may mắn hơn rất nhiều người , có 1 gia đình khá giả , cha mẹ lại cho đi học nghề hàn tiện kim loại , mới 27t chưa vợ, giờ nên đi làm ở những thành phố lớn như TP HCM , HÀ NỘI , BÌNH DƯƠNG ..............để nâng cao tay nghề của mình , và lương sẽ tăng thêm theo thời gian ,sự hiểu biết của mình sẽ nhiều hơn ,sau vài năm nữa tự nhiên sẽ biết cách giữ tiền (biết để giành) ,đôi khi lại còn thích học thêm nhiều nghề nữa , ví dụ : học anh văn , vi tính , hay lái xe ô tô dấu B2 C ........, ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN TÀI SẢN CỦA BA MẸ SAU NÀY SẼ LÀ CỦA MÌNH , DẸP NGAY CÁI SUY NGHĨ ĐÓ TRONG ĐẦU . Mình khuyên nên đi làm nghề . không nên làm nông lúc này !
Với cái nghề gò hàn thì đi làm tiến được bao xa, lên thành phố ở trọ, không thân thích, chui lủi 1 mình. Rồi có vợ, có con, rồi cả vợ cả con theo cái kiếp ở trọ, bây giờ lương 6 triệu, tăng lên bao nhiêu 15 hay 20. Bao nhiêu lâu nữa mới mua được cái nhà, chắc lúc ấy tuổi đã già, tóc đã bạc. Người ta lên thành phố là bởi vì không kiếm được tiền ở quê, còn có cái công việc thuận lợi ở quê thì làm ở quê vẫn rất tốt.
 
Ha ha. Ban chac la sinh bo cai sao ma tinh cap so nhan ha ban. Ti le duc -cai la 1-1
Trong nam nay theo thong ke 100 con sinh ra thi co 80 con duc roi do ban. Hien tai minh cu g la nong dan cung nuoi bo day. Noi that neu khong nho nguon tai tro thi nhin doi ma cat co do ban. Minh chi khuyen ban nen kiem so von de an trong thoi gian cho thu hoach bo.

Nếu em chịu ở nhà thì dù bò em có đẻ nghé đực thì oz sẵn sàng đổi cho em nghé cái bác ơi, ổng có 3 con nái + 1 của em nữa không lẻ 1 năm 4 con mà không có nghé cái sao... hihi nói vui vậy thôi chứ em rán chịu ở nhà làm nông chịu tù túng khoảng 2 năm đầu dần dần đến năm thứ 5 là có thể bằng chị bằng em rồi, mấy bác thấy có lý thì động viên dùm 1 tiếng để thằng em có tinh thần nhe....
Đánh lô đánh bạc cho lắm vào chả mất lòng tin.
Theo mình bạn đi làm thợ hàn thì làm tranh thủ. Chỗ mình có bạn vừa nhận việc hàn xì vừa nuôi lợn gà. It ra cũng đủ tiền ăn cho bản thân.
Hôm nào đi làm thì nhờ bố mẹ làm hộ. Mấy năm nay bạn không mang vêf nhà đồng nào gia đình vẫn ổn nên không cần nghĩ nhiều về tiền nong. Chỉ cần chăm chỉ cày cuốc là bố mẹ nào cũng vui. 1 năm là lòng tin trở lại ngay.
Còn con bò nếu đẻ ra bê cái thì nuôi lại tất. Nếu đủ cỏ cho nó ăn. Sau 3 năm làm nông dân xịn luôn. Nền tảng sẽ rất chắc. Tuổi đẹp để lấy vợ và làm giàu. Chúc bạn thành công.

Em không chơi bài bạc với lô đề bác, chỉ là nhậu nhẹt với tiêu xài tiền không kiểm soát nên làm lụng mấy năm vẫn vậy.
Còn bỏ ra đi làm là không có thời gian ở nhà đâu bác, công việc em bắt đầu 7h sáng kết thúc lúc 17h chiều, trưa đi ăn xong về làm tiếp chứ ko được nghỉ trưa đâu,,, không có thứ bảy chủ nhật gì hết, làm ngày hơn 11h, 30ngày/tháng chỉ khi nào nhà có chuyện thì xin nghỉ thôi. Nếu dc như bác nói thì em cũng rán làm cho chu toàn chứ không phải lên đây làm phiền mấy bác đâu ạ..!
Với cái nghề gò hàn thì đi làm tiến được bao xa, lên thành phố ở trọ, không thân thích, chui lủi 1 mình. Rồi có vợ, có con, rồi cả vợ cả con theo cái kiếp ở trọ, bây giờ lương 6 triệu, tăng lên bao nhiêu 15 hay 20. Bao nhiêu lâu nữa mới mua được cái nhà, chắc lúc ấy tuổi đã già, tóc đã bạc. Người ta lên thành phố là bởi vì không kiếm được tiền ở quê, còn có cái công việc thuận lợi ở quê thì làm ở quê vẫn rất tốt.

Em nghĩ đến tình cảnh như bác nói mà nao cả ruột
 
Nếu em chịu ở nhà thì dù bò em có đẻ nghé đực thì oz sẵn sàng đổi cho em nghé cái bác ơi, ổng có 3 con nái + 1 của em nữa không lẻ 1 năm 4 con mà không có nghé cái sao... hihi nói vui vậy thôi chứ em rán chịu ở nhà làm nông chịu tù túng khoảng 2 năm đầu dần dần đến năm thứ 5 là có thể bằng chị bằng em rồi, mấy bác thấy có lý thì động viên dùm 1 tiếng để thằng em có tinh thần nhe....


Em không chơi bài bạc với lô đề bác, chỉ là nhậu nhẹt với tiêu xài tiền không kiểm soát nên làm lụng mấy năm vẫn vậy.
Còn bỏ ra đi làm là không có thời gian ở nhà đâu bác, công việc em bắt đầu 7h sáng kết thúc lúc 17h chiều, trưa đi ăn xong về làm tiếp chứ ko được nghỉ trưa đâu,,, không có thứ bảy chủ nhật gì hết, làm ngày hơn 11h, 30ngày/tháng chỉ khi nào nhà có chuyện thì xin nghỉ thôi. Nếu dc như bác nói thì em cũng rán làm cho chu toàn chứ không phải lên đây làm phiền mấy bác đâu ạ..!


Em nghĩ đến tình cảnh như bác nói mà nao cả ruột
về nhà chăn bò đi bác,mình thì khác bạn tí,đốt tiền ôg bà già cũng nhiều rồi(mở cty,đi học lập trình mà chả ra sao cả,cuối cùng phá sản).giờ rán cày ngày cày đêm để có tiền mua con bò cái ze nuôi nè.bỏ sg về we xây dựng cơ đồ,bon chen thành phố chi cho mệt.chúc bạn thành công với quyết định của mình
 
Nếu em chịu ở nhà thì dù bò em có đẻ nghé đực thì oz sẵn sàng đổi cho em nghé cái bác ơi, ổng có 3 con nái + 1 của em nữa không lẻ 1 năm 4 con mà không có nghé cái sao... hihi nói vui vậy thôi chứ em rán chịu ở nhà làm nông chịu tù túng khoảng 2 năm đầu dần dần đến năm thứ 5 là có thể bằng chị bằng em rồi, mấy bác thấy có lý thì động viên dùm 1 tiếng để thằng em có tinh thần nhe....


Em không chơi bài bạc với lô đề bác, chỉ là nhậu nhẹt với tiêu xài tiền không kiểm soát nên làm lụng mấy năm vẫn vậy.
Còn bỏ ra đi làm là không có thời gian ở nhà đâu bác, công việc em bắt đầu 7h sáng kết thúc lúc 17h chiều, trưa đi ăn xong về làm tiếp chứ ko được nghỉ trưa đâu,,, không có thứ bảy chủ nhật gì hết, làm ngày hơn 11h, 30ngày/tháng chỉ khi nào nhà có chuyện thì xin nghỉ thôi. Nếu dc như bác nói thì em cũng rán làm cho chu toàn chứ không phải lên đây làm phiền mấy bác đâu ạ..!


Em nghĩ đến tình cảnh như bác nói mà nao cả ruột
bạn đã có Súng và đạn..vậy chỉ cần nhắm thật chuẩn và....đùng...bắn trật thì nhắm lại...
Trong làm nông không có chuyện giới hạn về năm tháng...cả đời đấy bạn..hãy nêu gương ba mẹ mình mà làm.,.vẫn lo ăn,lo mặc,lo cho con cái đàng hoàng đó thôi...!!
 
Với cái nghề gò hàn thì đi làm tiến được bao xa, lên thành phố ở trọ, không thân thích, chui lủi 1 mình. Rồi có vợ, có con, rồi cả vợ cả con theo cái kiếp ở trọ, bây giờ lương 6 triệu, tăng lên bao nhiêu 15 hay 20. Bao nhiêu lâu nữa mới mua được cái nhà, chắc lúc ấy tuổi đã già, tóc đã bạc. Người ta lên thành phố là bởi vì không kiếm được tiền ở quê, còn có cái công việc thuận lợi ở quê thì làm ở quê vẫn rất tốt.
Sao bạn lại có cái suy nghĩ ấu trỉ và nông cạn thế .
Mình thấy bạn ấy còn trẻ , chưa có kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống ,cần học hỏi nhiều nên mình mới nói là đi lên thành phố để học hỏi nhiều điều hay rất có ít cho nghề nghiệp và cuộc sống sau này , chứ không phải cả đời phải làm thuê ở thành phố , ra đi làm ngoài xã hội sẽ học được rất nhiều điều hay mà những điều đó thì không có 1 trường học nào dạy cả , mình phải tự học hỏi ngoài xã hội đúc kết kinh nghiệm cho bản thân , sau này khi đã không còn thích làm việc ở TP nữa thì về quê làm nông cũng tốt ,
Khi cần cũng biết đường dắt con cháu đi TP thi đại học ,cao đẳng , hay muốn mua món hàng gì cũng biết đường biết chổ đồ tốt rẻ mà mua (ví dụ : lên SG mua máy cơ khí qua đường Lý Thường kiệt , mua cá cảnh qua Lý Chính Thắng , Nguyễn Thông ,hay mua đồ gỗ thì đường Cộng Hòa .... rất nhiều thứ....
Hay chẳng mua gì ? , mà ngồi cafe nói chuyện phiếm với nhau cũng biết thằng nào nói dốc , nói xạo . vì TP là mình rất rành.
Nói vậy thui chứ tùy hoàn cảnh , điều kiện và sở thích của từng người. Mỗi người có cách suy nghĩ và làm việc khác nhau.....
Mà nói thật lương được 6tr / tháng ( thu nhập khá ) đây là 1 công việc đáng mơ ước của nhiều thanh niên . giờ đi làm cn tầm 3tr5 > 4,5tr / tháng chứ nhiu.
 
Sao bạn lại có cái suy nghĩ ấu trỉ và nông cạn thế .
Mình thấy bạn ấy còn trẻ , chưa có kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống ,cần học hỏi nhiều nên mình mới nói là đi lên thành phố để học hỏi nhiều điều hay rất có ít cho nghề nghiệp và cuộc sống sau này , chứ không phải cả đời phải làm thuê ở thành phố , ra đi làm ngoài xã hội sẽ học được rất nhiều điều hay mà những điều đó thì không có 1 trường học nào dạy cả , mình phải tự học hỏi ngoài xã hội đúc kết kinh nghiệm cho bản thân , sau này khi đã không còn thích làm việc ở TP nữa thì về quê làm nông cũng tốt ,
Khi cần cũng biết đường dắt con cháu đi TP thi đại học ,cao đẳng , hay muốn mua món hàng gì cũng biết đường biết chổ đồ tốt rẻ mà mua (ví dụ : lên SG mua máy cơ khí qua đường Lý Thường kiệt , mua cá cảnh qua Lý Chính Thắng , Nguyễn Thông ,hay mua đồ gỗ thì đường Cộng Hòa .... rất nhiều thứ....
Hay chẳng mua gì ? , mà ngồi cafe nói chuyện phiếm với nhau cũng biết thằng nào nói dốc , nói xạo . vì TP là mình rất rành.
Nói vậy thui chứ tùy hoàn cảnh , điều kiện và sở thích của từng người. Mỗi người có cách suy nghĩ và làm việc khác nhau.....
Mà nói thật lương được 6tr / tháng ( thu nhập khá ) đây là 1 công việc đáng mơ ước của nhiều thanh niên . giờ đi làm cn tầm 3tr5 > 4,5tr / tháng chứ nhiu.
đành phải để chủ top quyết định...đã thật tâm với công việc đã chọn chưa.??
ngề ngiệp cơ khí của chủ top nếu phát triển được thì tự mở Cơ Sở mà làm..làm vừa khi có thu nhập,khách hàng đông thì mở rộng..
làm nông nuôi bò,chủ top đã có sẵn bò,giờ thì chăm sóc gây đàn ..trong khi nuôi vẫn có thể nuôi thêm những con vật ngắn ngày tăng thu nhập..
Nhìn Chung chủ top đang trong độ bắt đầu,chỉ là không biết bỏ nghề nào chọn nghề nào...hai ngề này riêng ngề cơ khí nếu mở được tiệm riêng thì nên làm...không thể nào suốt ngày làm công...với chủ top 1th chủ trả lương 6tr thì tay nghề không phải bèo đâu nhé...!!do chủ top thôi!!
 


Back
Top