Hỏi đáp Giúp đỡ tư vấn chống trộm gà

  • Thread starter nguyenduong232
  • Ngày gửi
Chào các Bác, dạo gần đây khu vực nhà em trộm viếng thăm nhiều quá, các Bác có khinh nghiệm cho e hỏi là cách nào mình có thể phòng chống trộm hiệu quả ạ, cám ơn các Bác đã quan tâm và chia sẽ kinh nghiệm ạ.
 


xích chó xung quanh khu vực nuôi. Coi chùng bị trộm đánh bã nha. Tốt nhất cất thêm chòi có người ngủ và cột chó ở trong chòi luôn.
 
Dăng dây kẽm xung quanh khu vực chuồng gà ngủ, để 4 tấm bản xung quanh 4góc chuồng, trên đó ghi "coi chừng có điện" treo mỗi bản 1bóng đèn cà na cho trộm nó thấy đường đọc.
Lưu ý là chỉ để bản hù trộm chơi thoy chứ đừng có câu điện qua dây kẽm thật nhá.
 
xích chó xung quanh khu vực nuôi. Coi chùng bị trộm đánh bã nha. Tốt nhất cất thêm chòi có người ngủ và cột chó ở trong chòi luôn.
cẩn thận mất cả gà và chó.
Dăng dây kẽm xung quanh khu vực chuồng gà ngủ, để 4 tấm bản xung quanh 4góc chuồng, trên đó ghi "coi chừng có điện" treo mỗi bản 1bóng đèn cà na cho trộm nó thấy đường đọc.
Lưu ý là chỉ để bản hù trộm chơi thoy chứ đừng có câu điện qua dây kẽm thật nhá.
mua cho nó cái bút thử điện nữa nhá.
 

Canh bọn trộm vào rồi đập cho một trận lần sau tởn tới già, lắp mấy cái camera ghi hình đưa hết lên phường, tăng cường thêm mấy chú cẩu dữ nữa. Để phòng bọn trộm này thì lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, lơ là chút là toi. Nếu cần thì phải tổ chức theo dõi xem tụi nó là dân ở đâu? Ngụ ở địa phương hay ở nơi khác đến, bắt được và dẹp tụi nó thì mới yên tâm.
 
Canh bọn trộm vào rồi đập cho một trận lần sau tởn tới già, lắp mấy cái camera ghi hình đưa hết lên phường, tăng cường thêm mấy chú cẩu dữ nữa. Để phòng bọn trộm này thì lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, lơ là chút là toi. Nếu cần thì phải tổ chức theo dõi xem tụi nó là dân ở đâu? Ngụ ở địa phương hay ở nơi khác đến, bắt được và dẹp tụi nó thì mới yên tâm.
bọn trộm chó, trộm gà giờ mang theo dao đi trộm bác ơi! sức khỏe em lại kém mà em ko được nhanh bén như người khác nữa chứ ;))
 
Chào các Bác, dạo gần đây khu vực nhà em trộm viếng thăm nhiều quá, các Bác có khinh nghiệm cho e hỏi là cách nào mình có thể phòng chống trộm hiệu quả ạ, cám ơn các Bác đã quan tâm và chia sẽ kinh nghiệm ạ.
đang buồn vì mất gà thì gặp chú em này.kể cho em nghe thành tích mất gà nhé.
nhà trong rẩy tôi tháo vách chung quanh phía sau ra hết .để dể nhình chuồn gà.chuồn gà cách chổ tôi ngồi làm việc và ngủ là 6 m chuồn thứ 2 là 14 m .mổi chuồn 50-60 con gà đẽ.có 4 chú chó thường xuyên nằm gần chuồn hay trong nhà....hôm ấy khoảng 8-9 giờ tối trời mưa to.bớt mưa con gái tôi từ sài gòn lên chơi.nó ngủ không được nên ra sân đi 1 vòng phát hiện chuồn thứ hai cửa bị mở.tôi chạy ra thì...chuồn thưa rỉnh mất toi hơn 30 con gà đang đẽ.
lần hai tôi ngồi bên vi tính làm việc củng chỉ cách chuồn gà vài m .khoảng hai giờ trời mưa nhỏ pha cà phê vừa bật nhạc lên nghe thì thấy có động chạy ra thì cửa chuồn thứ hai củng mở mai là chưa có gì...thì ra lúc sắp hành sự nó nghe nhạc nên giật mình.tôi quyết định ráp máy chống trộm .các loại mái dùng hồng ngoại hay siêu âm hay báo sai lắm.tôi dùng loại hửu tuyến rất hiệu quả .nhờ nó 1 lần tôi tóm 1 lúc hai thằng toàn dân ở xa đến .và từ đó đến nay trại ngoài không mất nữa.nhưng thấy trại gần đường nguy hiểm quá.dể dịch bệnh và dể trộm.lập thêm hai trại nữa cách đường gần 10 km .không có điện phãi xài điện năng lượng.và phãi hợp tác ăn chia với anh em. địa thế sâu nên an toàn hoạt động được mấy năm liền không vấn đề gì..hôm mưa dầm vừa qua .trại cách nhà gần 15 km lúc nào củng có hai anh em trông coi vậy mà nó chôm hết 320 con gà máy đẽ loại lai lương phượng ba máu.cùng trong đêm đó nó chôm của hai hộ dân cùng xóm gần 300 con gà thịt luôn.ghê chưa trộm trên tôi nó đi có tổ chức và đi bằng xe 12 chổ đấy tin không ? rất nhiều lần tụi tôi tổ chức tóm nó mà không được cứ im im là nó lại hoạt động.chủ yếu là những ngày mưa dầm.hiện tôi đã gắn xong hệ thống chống trộm cho 2 trại trong .1 phần củng do tôi ỉ lại.
 
đang buồn vì mất gà thì gặp chú em này.kể cho em nghe thành tích mất gà nhé.
nhà trong rẩy tôi tháo vách chung quanh phía sau ra hết .để dể nhình chuồn gà.chuồn gà cách chổ tôi ngồi làm việc và ngủ là 6 m chuồn thứ 2 là 14 m .mổi chuồn 50-60 con gà đẽ.có 4 chú chó thường xuyên nằm gần chuồn hay trong nhà....hôm ấy khoảng 8-9 giờ tối trời mưa to.bớt mưa con gái tôi từ sài gòn lên chơi.nó ngủ không được nên ra sân đi 1 vòng phát hiện chuồn thứ hai cửa bị mở.tôi chạy ra thì...chuồn thưa rỉnh mất toi hơn 30 con gà đang đẽ.
lần hai tôi ngồi bên vi tính làm việc củng chỉ cách chuồn gà vài m .khoảng hai giờ trời mưa nhỏ pha cà phê vừa bật nhạc lên nghe thì thấy có động chạy ra thì cửa chuồn thứ hai củng mở mai là chưa có gì...thì ra lúc sắp hành sự nó nghe nhạc nên giật mình.tôi quyết định ráp máy chống trộm .các loại mái dùng hồng ngoại hay siêu âm hay báo sai lắm.tôi dùng loại hửu tuyến rất hiệu quả .nhờ nó 1 lần tôi tóm 1 lúc hai thằng toàn dân ở xa đến .và từ đó đến nay trại ngoài không mất nữa.nhưng thấy trại gần đường nguy hiểm quá.dể dịch bệnh và dể trộm.lập thêm hai trại nữa cách đường gần 10 km .không có điện phãi xài điện năng lượng.và phãi hợp tác ăn chia với anh em. địa thế sâu nên an toàn hoạt động được mấy năm liền không vấn đề gì..hôm mưa dầm vừa qua .trại cách nhà gần 15 km lúc nào củng có hai anh em trông coi vậy mà nó chôm hết 320 con gà máy đẽ loại lai lương phượng ba máu.cùng trong đêm đó nó chôm của hai hộ dân cùng xóm gần 300 con gà thịt luôn.ghê chưa trộm trên tôi nó đi có tổ chức và đi bằng xe 12 chổ đấy tin không ? rất nhiều lần tụi tôi tổ chức tóm nó mà không được cứ im im là nó lại hoạt động.chủ yếu là những ngày mưa dầm.hiện tôi đã gắn xong hệ thống chống trộm cho 2 trại trong .1 phần củng do tôi ỉ lại.
chú ợi thiết bi hồng ngoại thì cháu bít rồi nhưng còn thiết bị như chú nói cháu chua biết. Chú up ảnh lên được không ạ. Giá thiết bị đó mua ở đâju. Giá bao nhiêu chú ạ
 
Các bác thử mua ổ khoá có còi hú về gắn vào chuồn gà thử xem, ai mà không biết động vào là nó hú tới sáng, chủ nhà phải cấm chjà vào nó mớj chjụ ngưng.
Mún mua thì về chợ lớn hỏi là có bán.
 
hj, cám ơn các bác đã giúp đỡ, hiện tại đang tìm cách chống vì bọn trộm cũng ngụ cùng địa phương có đều tụi nó chưa bị tóm nên mới phải lo lăng dè chưng, trộm thì hay thường canh lúc mưa to thôi chứ trời khô thì khô thì ít bị.
 
xin lỗi.. Nhưng em nuôi gà thả vườn nên k cần ổ khóa. Mỗi tội ban đêm nằm ngủ mà sợ nó vào đập mình bể đầu thì toi.
 
Chú tui nuôi ga đá bán giá rất cao nên chú rất cảnh giác . gà ngủ trong cái nhà bếp cũ xây bằng gạch. Cửa sắt bịt tole. Nhưng chỗ quan trọng là chìa khoá nằm phía trong nhà. Gần ổ khoá có 1 lỗ vừa đút tay vô để khóa cửa . va vấn đề nằm nơi đây. 1 cái bẫy chuột loại giống như trong phim hoạt hình tom va jery ta thường thấy được gai kế bên o khóa. Chỉ có nguoi đóng cửa mới đủ can đãm mở cửa thôi. Bằng không người lạ đưa tay vô mò qua mò lại và......... Các bác biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Kết quả là gần 2 năm nay ăn trộm chỉ mò vô đung 1 lần. từ lúc đó đến giờ chắc tụi nó đồn với nhau hay sao ma chưa tên nào đến nữa
 
Chống trộm đơn giản :
1. Có người canh chừng.
2. Nuôi chó giữ trại, nên nuôi ít nhất 4 con. Chó dữ càng tốt.
3. Nuôi thêm ngỗng
Trại của tôi k có người canh giữ ban đêm nhưng có đội quân chó 6 con cộng thêm 11 chú ngỗng, từ đó tới giờ chưa lần nào bị mất trộm.
 
Diện tích lên đến vài ha thì vấn đề chống trộm sẽ khá nan giải, Nuôi chó thì chắc chắn phải có rồi. Theo e trước tiên nên chọn giống vài chú chó lai, thể hình phải tương đối 1 chút. Nếu trại rộng thì nên có khoảng 4 chú trở lên! Chúng ta sẽ chia ra 2 quãng thời gian là ban ngày và ban đêm.
+ về ban ngày : Nếu như trại luôn luôn có người trông coi kèm theo 4-5 chú Dog thì khả năng bị mất trộm là tương đối thấp, trừ khi chúng trở thành kẻ "cướp", xông vào hạ gục cả người và Dog để cướp, khả năng này thì chắc rất hiếm.
+ về ban đêm : Theo mình thấy thì hầu hết a e nuôi gà thả vườn đều theo kiểu bán chăn thả, chính vì vậy ban đêm gà đều vào chuồng ngủ, và cách sử dụng khóa có báo động như bạn 9x nói cũng rất hay, tuy nhiên nếu trộm đột nhập theo lối khác (VD như cắt lưới xung quanh chuồng để chui vào...) thì khóa sẽ trở lên vô tác dụng. Vì vậy nếu có thiết bị cảm ứng nào bằng dây gắn chuông thì thất tốt, Dây được nối với bộ cảm ứng và chuông, Mỗi chuồng chỉ cần 1 chuông, dây sẽ dăng xung quanh chuồng, chỉ cần động đến bất cứ điểm nào trên lưới thì chuông sẽ kêu...
Bác nguyenhungdung nói chuẩn !
 
Còn chỗ tôi ngoài nuôi gà cũng có thêm vài con bò. Do diện tích cũng rộng tường rào thì xơ xài mà chỉ có một mình tôi vừa lo gà vừa lo bò. Cũng may từ khi bắt đầu nuôi cho tới nay cũng gần 1 năm nhưng chưa hề bị trộm viếng. Hôm bữa ngồi uống trà nói truyện dóc với mấy người hàng xóm. Họ nói ở địa phương tôi đang ở bị mất trộm gà hoài, dân địa phương ăn không ngồi rồi suốt ngày nhậu nhẹt hay trộm vặt cũng có, dân lạ ăn trộm chuyên nghiệp cũng có. Ổng còn nói ở xóm trên mới bị trộm bò, mà tụi trộm ác lắm, bọn nó chỉ sẻo lấy 4 cái đùi thôi. Tôi nghe song cũng lạnh hồn, không khéo lại tới lượt tôi. Thế là tôi tức tốc tìm được 2 chú chó cỏ để chúng canh chừng có người lạ đến là sủa, nói chung là cũng tạm ổn yên tâm. Ai nhè, vài ngày sau đúng như điều tôi lo sợ đã đến. Buổi chiều sẩm tối, lúc đó cũng đang mưa, ngồi buồn vào trong mở máy tính lên net đánh ván cờ tường, ai nhè ở ngoài mấy thằng ác ôn nó làm lẹ quá, không một tiếng động hay tiếng chó sủa. Khi tôi đánh song ván cờ ra chuẩn bị nấu cơm ăn thì dòm đi dòm lại thấy gà con nguyên, bò cũng vẫn còn nguyên, chỉ có 2 con chó là mất tiêu. Tưởng nuôi chó để nó canh ăn trộm, ai nhè nó lại ra đi trước. Mấy bữa nay cũng đau đầu vụ này. Mà chỗ tôi xa đường xe chạy, muốn vào cũng phải đi bộ vài trăm mét vì cát lún, trộm nó vào chó cũng không kêu lên 1 tiếng thế mới tài.
 
Sử dụng máy ghi hình chống trộm - hơi bộn tiền - mà cũng có khuyết điểm rất nhiều trong nông nghiệp - nếu kẻ trộm biết trước thì nó đập cái máy trước luôn
Nuôi chó + ngỗng - tôi nghĩ chỉ được khi nơi cần bảo quản nhỏ - cũng tốn công - xưa kia nhà tui nuôi ngỗng + chó - nhưng gà thì vẫn mất như thường nếu gặp trộm chuyên nghiệp

Rồi cũng phải canh chừng - vô bổ

Chơi vài cái bẫy - ngũ thẵng giấc - khỏi cực khổ nuôi ngỗng , chó lại phải canh chừng

Bắt 1 cái bóng đèn lớn ghi cho rõ chử " Nếu vào trộm mà không dính bẫy - được tặng 50 con gà "

Con người chế tạo các loại bẩy dựa vào đặc tính riêng của từng con vật - vậy sao ko dựa vào đặc tính riêng của con người mà chế tạo bẫy người ???

Con vật thoát bẫy 1 lần thì khó mà bẫy nó lần 2
Con người khôn hơn nhiều - thoát 1 lần là mãi mãi

Lưu ý vài vấn đề thì khắc phục được thôi
Con người ko đi trong bui rậm mà chỉ núp trong bui rậm
Con người có vấn đề xấu - thì mắt luôn quan sát chung quanh - mà ko để ý dưới chân mình
Con người có trọng lượng từ 40 kg trở lên
Con người khi đi trộm thì ko mang dép - chỉ mang đến gần nơi trộm và bỏ dép ra
Trộm luôn đi tầm thấp khoảng 1m đến 1,5 m - ko đi giửa đường mà đi mé đường - bước chân ko chạm gót
.... v ...v..........

" 1 bước xa chân ngàn năm nhớ mãi " - kha kha ! . Của anh làm ra - anh đi ban ngày - mà anh còn ớn - nói chi chú mày - đi ra còn ko được nói gì biết đường đi vô - kha kha !

Voi . cọp. báo . gấu ... còn sa bẫy chứ nói gì con người - nhớ quét thuốc trừ sâu lên các mũi đinh - cho nó mang hậu quả - zậy mới chừa

Nhớ là bẫy nhé - ko phải chỉ gài đinh đơn giản nhé - tự suy nghĩ làm như thế nào luôn nhé - Chỉ nghĩ đến cảnh dính bẫy là nổi óc rùi nên ko dám mô tả cách làm.
Nhớ là trộm lớn thì người trộm ko phải là dân địa phương nhưng người chỉ điểm và canh đường chính là người nơi đó và rất rành về nơi đó
Còn trộm vặt thì coi như bố thí cho xong - chó liếm cối biết bao giờ mòn
 
Last edited by a moderator:


Back
Top