giúp. trồng cỏ cho bò ăn

  • Thread starter jokovicminhquan
  • Ngày gửi
Hiện tại em đang ở bình chánh. Em dự định bắt theo chục con bò về tiếp tục vỗ béo. Sau lần thất bại đầu nên giờ muốn mạnh dạn đầu tư. Em dự định bắt 10 con bò về nuôivvỗ béo. Nhưng chỉ sợ rằng khi mùa khô đến thì ko có cỏ cho bò. Em định thuê miếng đất ruộng kes bên nhà trồng cỏ để nuôi bò. Nhưng gặp vấn đề về nguồn nước. Chỗ bình chánh thì nước giếng bị phèn. Không biết dùng nước giếng tưới cỏ được ko hay phải lọc rồi tưới cỏ. Nếu lọc rồi tưới cỏ thì chi phí tiền điện cao quá. Mong anh chị nào có cao kiến tư vấn giùm em.
 


Ngu chưa từng thấy !
(Xin lỗi, tao không nói mày)

Bên topic kia, nó nói "cá không sống nỗi trong nước phèn" + "lương không sống nỗi trong nước phèn"

Rồi khuyên "cái nữ" này đừng nuôi bò.

Mày có tưởng tượng được cái gì hay không ?
 


dùng phèn chua + lá trầu xanh xay nhuyễn rồi thả xuống giếng thử xem !
 
Last edited by a moderator:
Mệt

"Mệt" cái j nữa Bà Cố Nội !

Đi lòng vòng trong xóm kiếm nhà ai nuôi bò thì vào làm quen + xã giao đi.

Ngồi đây mà đợi câu trả lời !Còn không thì lên xã, kiếm "chủ tịch hội nông dân" mà hỏi.

Bà càng nghe những thằng như lecongtuananh hay muctu khuyên là bà "mệt" thì đúng rồi.

ĐỨNG LÊN ĐI LIỀN ĐI !

bực bội hà.
 
Lên xã, kiếm chủ tịch hội nông dân.
Cho nó gói thuốc lá.
Hỏi nó 8 tiếng đồng hồ cho chết mẹ nó luôn.

Hiểu không ?
 

người tốt thì không đến , người đến thì không tốt .

Thôi
Được rồi
Xuống đi
....

Ông được giải "nông dân sáng tạo" rồi.

Giải cao nhất ở agriviet rùi !

Giờ còn muốn giải gì nữa hả ông nội.

Làm ơn
Nhường cho thằng lecongtuananh 1 giải gì đó đi.
 
Nghe ngôn từ thì biết là ai rồi đó.
Anh ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa
 
người tốt thì không đến , người đến thì không tốt .
Phải dùng từ thế này chứ lị !!!

" Phật nhà ko tín - đem lể vật đi bái phật phương xa "

Chẳn biết Bình Chánh ra sao - như thế nào - mà dám tư vấn cụ thể chi tiết - nực cười

Nói mà ko suy nghĩ - là nói vẹt - hay thực tế hơn - nói bậy để được người ta chửi - để được biết nhiều hơn.
 
Nghe ngôn từ thì biết là ai rồi đó.
Anh ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa
hóa thành tro , họ cũng nhận ra !
bay giờ không lấy nick gấu hay cọp gì lại lấy nick may mắn .
'' có lẽ anh ta chỉ thiếu may mắn ''
 


Back
Top