thiên thời - địa lợi - nhân hòa
Có địa lợi, nhân hòa vẩn phải chờ thời
Đằng này thì ngược lại ko địa lợi ko nhân hòa - dù có thiên thời cũng thất bại
Dẹp đi - kiếm cái khác có địa lợi, nhân hòa mà làm thì mai ra thời thế mới đến được
ko theo đạo - ko tin dị đoan - nhưng phải biết thực tế mà làm việc cho phù hợp mới thành công
Thiếu gì việc để làm
Thiếu gì con để nuôi
Vấn đề là mình yêu cây gì mến con gì - hết sức mình vì nó - nó sẽ cho mình kết quả tốt
Ko yêu ko mến - chỉ mến tiền - thì kết quả là " tiền " - zậy thôi
Khuyên như ông Cố này thì cả làng thất nghiệp !
Kinh nghiệm: đi lòng vòng trong xóm, thấy nhà nào nuôi bò thì lủi vô làm quen, xong hỏi: "làm thế nào ...."
Trình độ: khoan giếng, xong đợi 1 tuần, lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm, xong có kết quả, suy ra nên sử dụng loại máy lọc nước nào, cộng với sức tiêu thụ nước 1 ngày trên tính toán ở trang trại = công suất máy lọc nước phù hợp. Vậy là đã chọn được máy lọc nước chuẩn. Đem về sài, 1 tuần sau lấy mẫu nước đã lọc đi kiểm định tiếp, ok thì sài luôn, không ok thì thay đổi.
Hỏi, hỏi, hỏi, hỏi, hỏi, ..... cái gì cũng hỏi.
Hỏi riết rồi ngu người ra luôn.
Ở diễn đàn này có ai biết gì đâu mà trả lời những câu hỏi !
Còn 1 cách nữa .
Cứ 7 ngày bạn thả phân bò vào giếng rồi khoáy cho tan rồi 5 ngày sau bạn lại thả thêm phân và khoáy cho tan phân vào hết nước giếng rồi 3 ngày sau bạn có thể bơm nước lên tưới cỏ . không vấn đề gì cả hãy tin mình .Nhược điểm là lau ngày đày giếng . mỗi lần thả bạn thả khoảng 50 kg phân bò tươi
Đây là câu trả lời "ngu" nhất trong năm 2014 !