Hà Nội ngát hương mùa sen tháng 6

Nguyễn Ý Nhạc

Xã hội & Nhân văn
Mùa hạ đến, cũng là lúc bắt đầu mùa sen. Hoa đua nở ngan ngát hương làm say lòng người. Những đóa hoa sen hồng, trắng khoe sắc chào hè, chào mùa sen tháng 6 - Hà Nội.

Agriviet.Com-10456772_844779868866600_244039540181493981_n.jpg

Trong bài hát “Hà Nội 12 mùa hoa”, nhạc sĩ Giáng Son vẽ lên hình ảnh đặc trưng của 12 sắc hoa theo từng tháng của vùng đất Hà thành. Mỗi loài hoa mang một nét đẹp và sự quyến rũ riêng. Riêng hoa sen mang biểu trưng của sự thanh cao, tinh khiết. Chúng ta hãy cùng đắm mình trong mùa sen tháng 6 ở Hà Nội, đặc biệt vẻ đẹp sen Hồ Tây.

Agriviet.Com-Sen_04.jpg


Agriviet.Com-10389130_253369428187681_3927269724493387236_n.jpg


Agriviet.Com-lotus-hanoi.jpg


Agriviet.Com-10428510_477184472414906_849797457867868202_n.jpg


Agriviet.Com-Sen_03.jpg


Agriviet.Com-10402550_732796413439664_2032574046900387990_n.jpg


Agriviet.Com-DSC_0049.jpg


Agriviet.Com-MG_4669.jpg


Agriviet.Com-10437360_754262654594129_1257871498688902797_n.jpg


Agriviet.Com-10401913_10203972611136448_7684922700263025535_n.jpg
AgriViet​
 


Last edited:
Hà Nội có nhiều nét đặc trưng riêng , hoa sen Hà Nội cũng khác hoa sen ở nơi khác . Những người chơi Sen thường là những người có tâm niệm hoài cổ . Những bình hoa Sen chỉ thực sự đẹp khi nó nằm trong những ngôi nhà có dư âm cổ kính . Bình hoa Sen trong những căn nhà hiện đại sẽ không lột tả hết được vẻ đẹp thuần khiết của Sen ....
 
Bác có kỉ niệm nào đặc biệt với sen k ah? :Huh::)

Có 3 lần.

- Lần 1, ghé vào nhà ngệ sỹ Tùng Lâm có việc…lúc đó là khoảng 7 giờ tối..cô cháu gái ra bảo rằng ổng không có nhà, rồi cô ân cần mời ly trà nhụy sen…uống cho bớt mệt

Trà nhụy sen thơm nhẹ…

Đông y bảo rằng tâm sen…uống vào tác dụng sẽ làm ngủ ngon
Nhưng thực sự tối hôm đó…tôi thao thức tới gần sáng hôm sau

Đông y sai hay chính tôi….sai ?

- Lần 2..ghé vào 1 tu viện ở Thủ Đức. thấy ao hồ mênh mông giữa nắng chang chang…bèn đề ngị trồng sen để mát cho cá…có hoa sen và củ sen…bán có tiền đấy

Các tu sỹ ở đây lập tức phản ứng ngay : ao hồ là để nuôi cá kinh doanh…thả sen vào là chết cá vì sen có gai…cá rượt duổi nhau…chạm gai trầy vảy cá đó chết chắc do lở loét từ vết thương

Sen đâm tược ngầm và tược mọc rất mạnh đâm xuyên qua luôn các bờ ao rộng 3 m để xâm lăng hồ bên kia…làm các hồ bên kia…ngủm luôn
Vị tu sỹ nói rằng : sợ sen quá…vì đã trồng rồi..phải kịch liệt diệt mới hết họa của cây sen

- lần 3.. bình chọn quốc hoa, thật là thất vọng khi kết quả : sen được chọn là quốc hoa…vì nó…đẹp
Vì nó gần bùn mà chăng hôi tanh mùi bùn…người bình chọn dường như chưa hiểu hết về sen

Súng đẹp còn hơn sen đa dạng và nhiều màu sắc…ăn được từ củ tới thân
Hồ trồng súng tôm cá sống thoải mái, súng cũng gần bùn mà đâu có hôi tanh mùi bùn
Súng hiền hòa hơn sen.. có lẽ do hiền hòa nên ít tai biết tới


Em bé bán bông súng :


Chuẩn bị bông súng cho chợ sáng :



Lên xe đưa ra chợ :



Sen có được hiền hòa như thế không ? ( rớ vô coi chừng đổ máu vì sen có gai ) ngày nào cũng có ngoài chợ không.. sen chỉ là ảo ảnh của thơ văn cổ. xa lắm rồi
 
Last edited by a moderator:
Hì hì... cảm ơn bác đã chia sẻ. Nhưng không có nghĩa là sen không có những điểm mạnh và công dụng của nó ah. Mỗi loài có những đặc tính riêng ah.
:), hồi bình chọn quốc hoa, thật tình cháu cũng k thích hoa sen làm quốc hoa, vì loài hoa này đã được một số nước chọn rùi. Cháu thấy có người đề nghị lấy hoa cải, hoa lúa... làm quốc hoa đó bác... :hoa::D
 

Theo tôi hiểu thì đàn ông con trai đẹp sẵn rồi..đâu có cần “dựa hơi” cái đẹp của bông sen để mình đẹp thêm..

Bác quan sát kĩ trên màn ảnh sẽ thấy…khuôn mặt đàn ông đẹp hơn đàn bà nhiều

Chỉ tại màu sắc và các phụ kiện đi kèm…nên thoạt nhìn mình sẽ nhận định sai lệch

Trong thế giới của động vật tất cả các con đực đều đẹp hơn con cái. Từ gà vịt chim chóc đến sư tử, hổ beo kể cả côn trùng..v.v đều như vậy

Nói nhỏ cho bác Ý nhạc nge thế này nhe: con gái cũng nên đứng gần sen…vị họ “nguy hiểm” cũng như sen vậy..
chuyện này phải có lão đạo sỹ Mây Trắng bàn mới... hết ý
vì đàn bà con gái không nguy hiểm như thế, thế giới sẽ không có như hôm nay
 
Last edited by a moderator:
Đàn ông thứ thật còn là : đầu sóng ngọn gió. là chân cứng đá mềm..là thấu lý đạt tình v..v
đâu phải nhố nhăng như trên !
 
Last edited by a moderator:
Giờ không những ngát hương sen mà còn mát con mắt với những ảnh nuy, bán nuy trên hồ sen nữa ạ :Gun: :Bash:
 
Ôi tháng 6

Thợ ảnh kể về sự thật kinh hoàng sau những bức ảnh “thiếu nữ bên hồ sen”
“Tôi thực sự kinh hoàng bởi nhan sắc của nhiều cô không nổi mức trung bình. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, tôi đành nhắm mắt dẹp bỏ nghệ thuật đích thực sang một bên”.

Đến hẹn lại lên, tháng 6 mùa sen nở rộ, cũng là thời điểm các thiếu nữ đổ xô đến các đầm sen tạo dáng ghi lại những bức chân dung mang đậm tính dân tộc.

Ở khu vực Hà Nội, trào lưu này càng được đẩy lên cao độ. Các thiếu nữ tuổi teen (và không ít cũng chẳng còn teen) dường như phát điên, quay quắt, sôi sục để chụp bằng được 1 bộ ảnh tại hồ sen. Thậm chí, nhiều cô còn hô khẩu vang hiệu: “Người yêu không có, nhưng ảnh sen phải có một bộ”.

18.06.2014_bb_1403079128.jpg


Những tấm lưng ngọc ngà đang tạo dáng để chụp ảnh

Thế nhưng, đằng sau những bức ảnh lung linh được các chủ nhân tự hào khoe khoang trên các blog cá nhân, là nhiều, rất nhiều bức ảnh "phồn thực" đến đáng quan ngại. Bởi tính nghệ thuật chẳng có, lại méo mó, lệch lạc đủ đường.

Anh Lê Ngọc (25 tuổi, chủ hiệu ảnh Ngọc ở quận Đống Đa – Hà Nội) thời gian gần đây chóng mặt vì chạy sô chụp sen. Anh chia sẻ: “Chúng tôi không thể khuyên nhủ được khách. Cô nào cũng đòi phải có kiểu độc, không trùng ý tưởng. Thế nên lắm “trò lố” đã hình thành. Văn hóa truyền thống dường như bị phá vỡ, nghệ thuật thành trò đùa rẻ tiền”.

18.06.2014_bb_1403078219.jpg


Thiếu nữ bị ngã xuống hồ sen vì mải tạo dáng

Theo anh Ngọc, áo yếm vẫn là lựa chọn số 1 của các cô gái. Thế nhưng không ít thiếu nữ đang lợi dụng áo yếm để khoe thân: chọn váy áo mỏng buông lơi, thậm chí còn thả rông ngực, để lộ phần nhũ hoa vô cùng phản cảm.

Một số người táo bạo hơn còn thả rông ngực chụp ảnh dưới mưa hoặc đổ nước lên cơ thể để tạo nên một hình ảnh rất "nhức mắt".

18.06.2014_bb_1403078250.jpg


Không ai ngăn nổi những "thiếu nữ" này mặc áo yếm khoe "ngọc thể" tại hồ sen

Thế nhưng nếu cô gái đó còn xuân sắc, còn trẻ đẹp thì là một nhẽ, còn với những cô gái không được trời phú cho vẻ đẹp ngọc ngà thì thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh của không riêng cánh thợ ảnh.

“Những cô gái đẹp thì đôi khi chỉ cần 1 tay máy bình thường là có thể tôn được vẻ đẹp hình thể. Thế nhưng, với những cô có ngoại hình khiếm khuyết thì buộc phải thuê một tay thợ cứng đi theo. Sau đó, quá trình chỉnh sửa Photoshop lại là một câu chuyện kinh hãi khác. Nhiều ngưi bất chấp những nhược điểm trên cơ thể hay cẩu thả với đồ lót để thực hiện bộ ảnh với áo yếm, làm mất đi vẻ đẹp tinh tế của phụ nữ Việt truyền thống”, anh Ngọc ngao ngán cho biết.

18.06.2014_bb_1403080392.jpg


Những "thảm họa" đúng nghĩa

Việc anh Ngọc và đội ngũ nhân viên luôn trong trạng thái “cháy sô” đang nói lên phần nào số lượng những phụ nữ bị cho là “kiếm khuyết ngoại hình” này đang tăng lên chóng mặt.

“Nhiều lúc nhìn thấy khách, chỉ muốn khóc lên thật to, nhưng vì miếng cơm manh áo, chúng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt”, anh Ngọc nói thêm.

18.06.2014_bb_1403078809.jpg


Những thợ ảnh luôn đắt sô trong thời gian mùa sen nở

Đã thế, ngoài việc phải phục vụ những ý tưởng lố bịch của các “kiều nữ”, các thợ ảnh phải bị tra tấn thị giác thêm một lần nữa khi chỉnh sửa ảnh. Ảnh chỉnh nhiều quá lúc khách nhận không chịu trả tiền vì chẳng giống mình, mà chỉnh ít thì lại không “ngửi” được nên cũng làm khó dễ đủ kiểu.

“Tôi thực sự mong mùa sen nhanh kết thúc, để cơn ác mộng của chúng tôi mau qua đi”, anh Ngọc nói thống thiết.



Nguồn: Internet

18.06.2014_bb_1403080557.jpg

18.06.2014_bb_1403080559.jpg

18.06.2014_bb_1403080560.jpg
Ôi tháng 6

Thợ ảnh kể về sự thật kinh hoàng sau những bức ảnh “thiếu nữ bên hồ sen”
“Tôi thực sự kinh hoàng bởi nhan sắc của nhiều cô không nổi mức trung bình. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, tôi đành nhắm mắt dẹp bỏ nghệ thuật đích thực sang một bên”.

Đến hẹn lại lên, tháng 6 mùa sen nở rộ, cũng là thời điểm các thiếu nữ đổ xô đến các đầm sen tạo dáng ghi lại những bức chân dung mang đậm tính dân tộc.

Ở khu vực Hà Nội, trào lưu này càng được đẩy lên cao độ. Các thiếu nữ tuổi teen (và không ít cũng chẳng còn teen) dường như phát điên, quay quắt, sôi sục để chụp bằng được 1 bộ ảnh tại hồ sen. Thậm chí, nhiều cô còn hô khẩu vang hiệu: “Người yêu không có, nhưng ảnh sen phải có một bộ”.

18.06.2014_bb_1403079128.jpg


Những tấm lưng ngọc ngà đang tạo dáng để chụp ảnh

Thế nhưng, đằng sau những bức ảnh lung linh được các chủ nhân tự hào khoe khoang trên các blog cá nhân, là nhiều, rất nhiều bức ảnh "phồn thực" đến đáng quan ngại. Bởi tính nghệ thuật chẳng có, lại méo mó, lệch lạc đủ đường.

Anh Lê Ngọc (25 tuổi, chủ hiệu ảnh Ngọc ở quận Đống Đa – Hà Nội) thời gian gần đây chóng mặt vì chạy sô chụp sen. Anh chia sẻ: “Chúng tôi không thể khuyên nhủ được khách. Cô nào cũng đòi phải có kiểu độc, không trùng ý tưởng. Thế nên lắm “trò lố” đã hình thành. Văn hóa truyền thống dường như bị phá vỡ, nghệ thuật thành trò đùa rẻ tiền”.

18.06.2014_bb_1403078219.jpg


Thiếu nữ bị ngã xuống hồ sen vì mải tạo dáng

Theo anh Ngọc, áo yếm vẫn là lựa chọn số 1 của các cô gái. Thế nhưng không ít thiếu nữ đang lợi dụng áo yếm để khoe thân: chọn váy áo mỏng buông lơi, thậm chí còn thả rông ngực, để lộ phần nhũ hoa vô cùng phản cảm.

Một số người táo bạo hơn còn thả rông ngực chụp ảnh dưới mưa hoặc đổ nước lên cơ thể để tạo nên một hình ảnh rất "nhức mắt".

18.06.2014_bb_1403078250.jpg


Không ai ngăn nổi những "thiếu nữ" này mặc áo yếm khoe "ngọc thể" tại hồ sen

Thế nhưng nếu cô gái đó còn xuân sắc, còn trẻ đẹp thì là một nhẽ, còn với những cô gái không được trời phú cho vẻ đẹp ngọc ngà thì thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh của không riêng cánh thợ ảnh.

“Những cô gái đẹp thì đôi khi chỉ cần 1 tay máy bình thường là có thể tôn được vẻ đẹp hình thể. Thế nhưng, với những cô có ngoại hình khiếm khuyết thì buộc phải thuê một tay thợ cứng đi theo. Sau đó, quá trình chỉnh sửa Photoshop lại là một câu chuyện kinh hãi khác. Nhiều ngưi bất chấp những nhược điểm trên cơ thể hay cẩu thả với đồ lót để thực hiện bộ ảnh với áo yếm, làm mất đi vẻ đẹp tinh tế của phụ nữ Việt truyền thống”, anh Ngọc ngao ngán cho biết.

18.06.2014_bb_1403080392.jpg


Những "thảm họa" đúng nghĩa

Việc anh Ngọc và đội ngũ nhân viên luôn trong trạng thái “cháy sô” đang nói lên phần nào số lượng những phụ nữ bị cho là “kiếm khuyết ngoại hình” này đang tăng lên chóng mặt.

“Nhiều lúc nhìn thấy khách, chỉ muốn khóc lên thật to, nhưng vì miếng cơm manh áo, chúng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt”, anh Ngọc nói thêm.

18.06.2014_bb_1403078809.jpg


Những thợ ảnh luôn đắt sô trong thời gian mùa sen nở

Đã thế, ngoài việc phải phục vụ những ý tưởng lố bịch của các “kiều nữ”, các thợ ảnh phải bị tra tấn thị giác thêm một lần nữa khi chỉnh sửa ảnh. Ảnh chỉnh nhiều quá lúc khách nhận không chịu trả tiền vì chẳng giống mình, mà chỉnh ít thì lại không “ngửi” được nên cũng làm khó dễ đủ kiểu.

“Tôi thực sự mong mùa sen nhanh kết thúc, để cơn ác mộng của chúng tôi mau qua đi”, anh Ngọc nói thống thiết.



Nguồn: Internet

18.06.2014_bb_1403080557.jpg

18.06.2014_bb_1403080559.jpg

18.06.2014_bb_1403080560.jpg
 
Chụp ảnh kiểu này theo trào lưu thôi, a zua thấy thiên hạ có mình cũng phải có. Trong miền Nam sen nhiều vô kể, vậy mà chả thấy cô nào, anh nào làm 1 shot hình lên cho nó hoành tráng, âu là cũng do phong trào từng vùng.
 
Mình thấy xã hội ngày càng phát triển 9x không còn thích hoa sen nữa. Mình chỉ tìm thấy nét đẹp của xem qua các bức ảnh và mỗi lần về quê. Cảm thấy nối tiếc
 


Back
Top