Hàng HOT - BẠCH XÀ

  • Thread starter quoctayninh
  • Ngày gửi
Vài hình ảnh cho bà con chiêm ngưỡng giống rắn Ráo Trâu Trắng (Bạch Xà).

26092010.jpg

26092010001.jpg

26092010013.jpg

26092010014.jpg


Hàng hiếm đang rất hot trên thị trường đó bà con.
 


Bạn Lâm Gia Linh và bạn Quốc hơi mất bình tĩnh đôi chút ... Anh chị em nên nhớ 1 điều là trong cuộc chơi hay diễn đàn tranh luận người nào búc xúc thì người đó sẽ thua đó ... Bình tĩnh, lý lẽ và chứng minh thì mới làm cho bà con nông dân tâm phục khẩu phục được

Vâng cám ơn anh đã nhắc nhở, để em ra ngoài làm ly cafe cho bình tĩnh lại -_-.

Cuối tuần này em sẽ sắp xếp công việc để chạy lên trại quay 1 đoạn video về 4 con bạch xà này cho anh em tham khảo (chỉ dành cho những người yêu thích và quan tâm đến bạch xà).

Chỉ sợ đến lúc đó lại có người nói là em dùng kỹ thuật gì khác nữa để lòe bịp thiên hạ thì nguy :blink:.

Vậy nha, hẹn anh em chủ nhật tuần này mình sẽ up lên cho anh em xem. Còn bây giờ trong thời gian rản mời anh em xem thêm vài tấm hình rắn bạch trong di động của em (đây là rắn thường đã được "SƠN" lại thành màu trắng theo đúng chuẩn CYMK chỉ xuất hiện trong ngành "công nghiệp". kakakaka)

26092010009.jpg


26092010016.jpg


26092010015.jpg
 


Oi co 4 em ran "bach xa"
Nguoi thi ko nhin, ke thi la
Muon biet thuc hu,moi toi chon
"Trang",den phan biet,khoi ban ra
@lamgialinh:minh da co gop y voi ban roi. O day moi nguoi deu binh dang(tru minh,vi minh luc nao cung viet bai ko dau,nen bi y kien hoai).Truoc 1 van de nao do ,ban co quyen tin hoac ko tin,vd: ban len dien dan,hoi ve ky thuat trong cay nay,nuoi con kia...se co rat nhieu nguoi khuyen ban the nay,gop y ban the kia...ban tin ai la quyen cua ban,ko ai trach ban neu ban ko tin ,vi "tin" hay "ko tin"ko la van de,ma "song"hay "ko song"moi la van de(***-bia noi thi phai). Va boi vi "tin"hay "ko tin"ko la van de,nen ban vi the ma noi ho gia doi,3 xao la hoi xuc pham nguoi khac do. Ban hay tu tu ngoi xuong ghe uong ly tra,an cai banh,roi uong lai ly tra nua(ko thoi mac nghen),sau do hay noi len suy nghi cua minh ve nhung dieu minh thich,con may cai ko thich,ban ko nen dung toi lam gi,ban muon vui ve yeu doi hay muon vuong vao nhung chuyen hon thua ma ban ko hung thu. Vai loi cung ban.
@quoctayninh: nhu em trinh bay o tren,viec co bach xa hay ko em that tinh ko biet,nhung ro rang 1 dieu:nguoi tin co van nhieu hon ko. Vi vay ma anh cung ko can nong gian lam gi(1 co gai ca tinh nhu lamgialinh chac "de xuong "lam do anh oi),trong 5 nguoi ma co 4 nguoi tin tuong minh,thi anh con buon phien gi nua,anh muon ai cung theo anh het sao,anh doi hoi cao qua do(chua lamgialinh lai cho em voi chu). Hay binh tinh,ngoi hut dieu thuoc,uong ly cafe,roi bat tay lam hoa nhau di(ma thoi,anh noi la duoc roi,de em bat tay lamgialinh gium cho,tay nguoi dep ai cho ro toi).
 
Bạch xà xưa mê hoặc lòng người; bạch xà nay làm con người không giữ được bình tĩnh. Ôi bạch xà !!!!!

Không phải mất bình tĩnh vì bạch xà, mà em mất bình tĩnh vì đọc những lời suy diễn hơi khó nghe tí. Nhưng làm 1 ly cafe thì bình tĩnh lại rồi :D.

không biết bạn LamGiaLinh không tin mấy cái hình hay là không tin bác quoctayninh có mấy con rắn này nhỉ...nếu là mấy tấm hình thì không nói làm gì,còn nếu không tin bác quoctayninh không có mấy con rắn này thì sao không cá độ như bác ranphungocvo nhỉ...khi phân định thắng thua rồi thì sẽ vĩ hòa di quý thôi không còn ấm ức nữa...

p/s:em chỉ góp ý vui thôi chứ không phải khích mấy bác đâu nha,có gì không phải xin bỏ qua cho...thân...

Ý kiến rất hay, không biết bạn LamGiaLinh có dám làm 1 ván đánh cược với mình vụ 4 con bạch xà này không. Để mình đưa ra thể lệ cá cược trước cho bạn xem thử nha:
- Sẽ nhờ anh em cử ra 1 người đại diện có uy tín trong diễn đàn làm trọng tài.
- Mình sẽ chuyển trước vào tài khoản của AGRIVIET.COM số tiền là 5.000.000đ. Số tiền này sẽ được anh em trong diễn đàn dùng làm chi phí ăn uống, và đi lại cho chuyến du lịch đến Tây Ninh, sẵn dịp ghé qua trại của mình luôn.
- Nếu khi đến nơi mà mình không có đưa ra được 4 con bạch xà (với bất kỳ lý do nào) thì coi như mình thua và mất số tiền cọc đã chuyển, đồng thời mình sẽ chính thức xin lỗi Linh và anh em trong diễn đàn.
- Nếu ngược lại mình có 4 con bạch xà thì bạn LamGiaLinh phải trả lại cho mình 5.000.000Đ tiền mình đã chuyển và xin lỗi mình ngay tại diễn đàn này.

Ý kiến của bạn Linh thế nào? có dám cá với mình không?
 
Ối giời ơi !!! Tin chắc là Quốc thắng rồi, nếu nói về đánh cược thì cho tôi quăn mấy kèo nửa nha. Nếu muốn nhiều con rắn bạch nửa, thì Quốc gọi mình, để mình cho thành 1 bầy rắn bạch luôn
Quốc à rắn BẠCH TẠNG Quốc có mua không ? 5trieu/con/800g
 
Last edited by a moderator:
Ối giời ơi !!! Tin chắc là Quốc thắng rồi, nếu nói về đánh cược thì cho tôi quăn mấy kèo nửa nha. Nếu muốn nhiều con rắn bạch nửa, thì Quốc gọi mình, để mình cho thành 1 bầy rắn bạch luôn
Quốc à rắn BẠCH TẠNG Quốc có mua không ? 5trieu/con/800g

Giống nào vậy anh? Mắt đỏ, lưỡi đỏ hay mắt đen lưỡi đỏ vậy? Anh có mấy con bao nhiêu đực bao nhiêu cái?

Nếu em muốn xem hàng mẫu thì xem ở nhà anh luôn hay ở đâu vậy? Cũng lâu rồi không có dịp xuống nhà anh, 50 con ri voi em mua của anh nuôi nay cũng hơi lớn rồi, còn chắc được 10 con :D, hôm nào phải khăn gói xuống anh 1 chuyến nữa để học hỏi thêm vụ con ri voi này.
 
... 50 con ri voi em mua của anh nuôi nay cũng hơi lớn rồi, còn chắc được 10 con :D
vậy là còn hên ... 100 em bây giờ còn 5 nè ... thật là đau khổ quá đi ...:1^:
 

rắn này là bạch tạng, nên mắt và lưởi không đỏ, hàng của em anh, nhưng xem hàng tại nhà anh. DO NƯỚC HAY SAO ĐÓ, CHỨ RẮN RI VOI CỦA ANH VẨN PHÁT TRIỂN TỐT
 
Last edited by a moderator:
giả dối nó vẫn cứ là giả dối

người nói , kẻ la , người tân kẻ bốc , người quăng kẻ hứng Lâm Gia Linh Này nói không lại

lâm gia linh này xin thua , dẹp qua chuyện này nhé.
 
mấy bác này trah luận góm nhỉ, nếu ko lầm thì con rắn này ở giang tân, tây ninh. Lúc trc em có mua cả chục con màu như vậy. Khi vua thay da xong thi nó trắng, gần đến thời kì thay da tiếp thì lưng chuyển sang xám. Xác định đây chưa gọi là bạch tạng. Bạch tạng dủ thay da hay ko thì mình vẫn trắng chứ ko chuyển sang xám phần lưng, chổ em lấy thì con mẹ y như thế nhưng con cha thì màu vàng, màu giống ly cafe sữa đá vậy đó. Mấy bác cứ ngồi suy ngẫm rồi nói người ta chỉnh sữa, nếu mấy bác cần thì pm em, em giao cho 1 con rồi ngồi xem thử có chỉnh sữa gì ko, kekke
 
giả dối nó vẫn cứ là giả dối

người nói , kẻ la , người tân kẻ bốc , người quăng kẻ hứng Lâm Gia Linh Này nói không lại

lâm gia linh này xin thua , dẹp qua chuyện này nhé.

Linh xin thua hay biết chắc rằng bạn sẽ thua và không dám nhìn thẳng vào sự thật? Nếu Linh nói "giả dối nó vẫn cứ là giã dối" vậy thì sao Linh không dám nhận lời cá cược???

Lúc đầu mình có ấn tượng tốt với Linh vì nghĩ bạn là người thẳng thắn dám nói lên suy nghĩ của mình, nhưng giờ thì càng "ấn tượng" hơn vì bạn là người rất cố chấp và không dám nhìn thẳng vào sự thật.

Nếu Linh đã muốn "xin thua" và muốn mình "dẹp qua chuyện này" thì cũng được thôi, mình nghĩ nhiêu đây thôi cũng đủ là bài học nhớ đời cho Linh rồi.
 
@QuocTayNinh: Mỗi người một tính cách bác ah, bạn ấy đã xin thua rồi thì mình cũng bỏ qua và quay lại vấn đề chính thì tốt hơn.
Sắp tới có offline nếu bạch tạng ko bị say xe bác mang theo cho anh em ngắm. ^^!
 
đã không có thiện ý thì thôi đi các bạn chúng mình để thời gian làm chuyện khác
 
giả dối nó vẫn cứ là giả dối

người nói , kẻ la , người tân kẻ bốc , người quăng kẻ hứng Lâm Gia Linh Này nói không lại

lâm gia linh này xin thua , dẹp qua chuyện này nhé.
Cháu Linh,
Khi chú nói quoctayninh sẽ "dở trò" khi có người tới "nhìn tận mắt"mấy con bạch-xà thì đó chỉ là một giả-thiết không hể xãy ra. Vây mà cháu lại vin vào!

Chú thật không vui chút nào, khi cháu chỉ nói : lâm gia linh này xin thua, dẹp qua chuyện này nhé.

May là cháu nói "dẹp qua chuyện này nhé" đã tránh cho cháu khỏi sa lầy. Ước gì cháu nóí thẳng : "Em xin lỗi anh Quốc" thì có phải vừa duyên-dáng, dễ thương, vừa tăng nhân-cách của mình không?
Thân ái.
---------------
Rõ ràng là bạn đang nói sai sự thật chứ "coi như" khỉ gì? mình là người rất nóng tính nên nói cái gì phải rõ ràng cái đó. Bạn chưa đến trang trại mình mà ngồi đó suy diễn lung tung thì rõ ràng là đang xúc phạm mình, những người như vậy xin lỗi nha mình tẩy chay không đón tiếp.
Bạn cho rằng mình nói vậy là đang nói nặng bạn thì cũng tùy, nhưng sẵn đây mình tuyên bố rõ ràng với bạn luôn, mình sẵn sàng đón tiếp tất cả anh em trong diễn đàn đến tham quan trại rắn của mình ngoại trừ bạn ra.
Nếu có muốn đến tham quan để mở mang kiến thức thì khi đến bạn nhớ xưng tên khác ra xưng tên LamGiaLinh là mình sẽ đuổi về ngay lập tức.
Xin lỗi anh em trong diễn đàn vì phải đọc những lời khó nghe nha.
Bạn quoctayninh,
Tui mạo-muội nói ý mình, và chỉ trao đổi với cách cư-xử của bạn thôi.
Tui đã từng ngưỡng-mộ thái-độ hòa-nhã của bạn, nhưng đến phút nầy thì tui có hơi thất-vọng! Bởi bạn không còn đủ kiên-nhẫn, nên mất bình-tỉnh!

Thưa bạn, bạn thử nghĩ lại mà xem! Bạn LamGiaLinh, còn rất trẻ. Trẻ đến mức mà đối với chúng ta thì không cháu cũng là em. Tại sao khi "đương-đầu" với Linh, bạn không xử-sự như một bậc "trưởng-thượng"? Bởi bạn đã không lợi-dụng cơ-hội nầy để nhẹ-nhàng hướng-dẫn?
Bạn có nhận thấy : Nhiều người trẻ, giống như chúng ta ngày xưa, như một tờ giấy trắng? Nhưng chúng ta cũng từng không biết được rằng chúng ta "trống rỗng", nên "đá" lung-tung vậy mà!
Bạn có đồng ý không?
Thân ái.
 
Last edited:
Đọc cho dzui

lạc đề... Chủ đề là "hàng hot- bạch xà"
 
Last edited by a moderator:
Cháu Linh,

Bạn quoctayninh,
Tui mạo-muội nói ý mình, và chỉ trao đổi với cách cư-xử của bạn thôi.
Tui đã từng ngưỡng-mộ thái-độ hòa-nhã của bạn, nhưng đến phút nầy thì tui có hơi thất-vọng! Bởi bạn không còn đủ kiên-nhẫn, nên mất bình-tỉnh!

Thưa bạn, bạn thử nghĩ lại mà xem! Bạn LamGiaLinh, còn rất trẻ. Trẻ đến mức mà đối với chúng ta thì không cháu cũng là em. Tại sao khi "đương-đầu" với Linh, bạn không xử-sự như một bậc "trưởng-thượng"? Bởi bạn đã không lợi-dụng cơ-hội nầy để nhẹ-nhàng hướng-dẫn?
Bạn có nhận thấy : Nhiều người trẻ, giống như chúng ta ngày xưa, như một tờ giấy trắng? Nhưng chúng ta cũng từng không biết được rằng chúng ta "trống rỗng", nên "đá" lung-tung vậy mà!
Bạn có đồng ý không?
Thân ái.

Không biết bác Thuy-canh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhưng nếu Thuy-canh xưng với LamGiaLinh bằng chú thì chắc cháu cũng phải gọi chú Thuy-canh bằng chú luôn vì năm nay cháu mới có 30 thôi.
Cháu mới vào diễn đàn chưa lâu, nên cũng không biết được ai lớn, ai nhỏ. Cháu cũng có thể nói thuộc lớp người trẻ nên không dám nhận 2 chữ "trưởng-thượng", nhưng cháu rất cảm ơn vì những góp ý chân thành của chú, cháu xin tiếp thu và sẽ rút kinh nghiệm về sau.
Thân chào chú.
 
SUNG-SON-SUNG-PHUN-SON(2491928).jpg


DSC04579.jpg


2 loại trên là sơn đâu cũng dính đấy

loại trên cần khí , hoặc điện
loại dưới khỏi luôn , bóp là xịt , rất mịn đấy .
ba em có công ty cung cấp vật liệu nội thất em rành mấy cái vụ sơn , đánh bóng lắm mặc dù chưa có làm

nếu ứng dụng kỹ thuật cấy mô . gen thì không nói , anh nghĩ quoctayninh đủ trình độ sinh sản vô tính = cấy ren khônng ?

mà chuyện này em thấy cũng chẳng có gì to tác lắm, nhưng em nghĩ mình là nông dân , buôn bán sản phẩm thì nên chân thật 1 tý.
chứ mình mất uy tính 1 lần thì người ta sẽ tránh xa ai dám làm ăn chung nữa.
bỏ qua chuyện này đi na
CHÀO BẠN. CÓ LẼ BẠN LÊN ĐI 1 CHUYẾN ĐI TÂY NINH THỬ COI, RỒI MỚI KẾT LUẬN CÒN CHƯA VỘI. THÂN
---------------
Gặp Nhau Uống Mấy Ly Nói Cả Câu Chuyện.
 
Last edited:
Không biết bác Thuy-canh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhưng nếu Thuy-canh xưng với LamGiaLinh bằng chú thì chắc cháu cũng phải gọi chú Thuy-canh bằng chú luôn vì năm nay cháu mới có 30 thôi.
Cháu mới vào diễn đàn chưa lâu, nên cũng không biết được ai lớn, ai nhỏ. Cháu cũng có thể nói thuộc lớp người trẻ nên không dám nhận 2 chữ "trưởng-thượng", nhưng cháu rất cảm ơn vì những góp ý chân thành của chú, cháu xin tiếp thu và sẽ rút kinh nghiệm về sau.
Thân chào chú.
À Quốc, chào làm quen nha!
Cám ơn những dòng đầy thân-thiện trên.
Chú năm nay 65 tuổi (con gà), vậy Quốc xưng chú cháu là đúng.
Chú yêu thế-hệ trẻ, trong đó có Quốc, có Linh, không hiểu có phải để tiếc nuối ngày Xanh hay không, nhưng được giao-tiếp với các bạn trẻ, chú thấy mình trẻ lại...
Hoan-hô tinh-thần cởi mở của Quốc.
Chúc sức khỏe và công việc hanh-thông.
Chú Trung.
 
mình xin trở lại vấn đề con bạch xà này ... Xin hỏi là con bạch xà này mục đích của chúng ta nuôi là gỉ ?
- Làm kiểng ( vì dù sao cũng thuộc hàng hiếm... giá thành hiện nay rất cao )
- Nuôi để lấy thịt , thịt của con bạch xà này có dinh dưỡng như những con rắn khác hay không ?
- Hiệu quả kinh tế của con bạch xà này có cao không ? ....v.v..v.v...

Đó là những câu hỏi nhỏ mà mình và nhiều nhà nông đang quan tâm ...Bà con nông dân đang trông chờ những câu trả lời và góp ý của các bác có giàu kinh nghiệm đấy ...
 


Back
Top