thôi mà... thông cảm cho anh Tám Lúa 1 chút đi..
Mình mai mốt cũng... già, không chừng mình còn..."ngặt" hơn anh Tám nữa đó..
Mình tưởng mình "hiền" coi chừng cũng hổng phải...mà có lẽ tại mình hổng dám nói ..."thẳng"... thui!!!!
Mực nước là chủ động trong việc nuôi trồng thuỷ sản, nói về nuôi "Tôm Cá", mực nước là quan trọng hàng đầu rồi mói nói tới con giống, men vi sinh, thức ăn ..v...v...
Giả sử ông "A" là người nuôi tôm nuôi cá, có con giống mạnh khoẻ nhất trần gian, thức ăn loại tốt nhất thế giới, men vi sinh tốt nhất không có loại nào địch bằng, qui trình nuôi thì ông "A" rành nhất thế gian ...không chổ nào chê được ....
Ngặt ông "A" nầy
đào ao cạn,
thời tiết nắng nóng ở VN 35-40 độ C,
ao lắng không có, ngoài sông thì nước ô nhiểm, bơm nước thẳng vô ao thì cũng chết, không bơm cũng chết, lây nhiểm bệnh, nắng nóng, thiếu oxy, tôm cá nổi đầu, đường nào cũng là cửa tử.
Vậy con giống tốt, qui trình nuôi tốt thì có nghĩa lí gì ...mực nước cạn chống với nắng nóng, hay là mực nước sâu + ao lắng để chống nắng nóng ...ha ha chuyện giản đơn ko hiểu thì đừng có kêu trời, lên mạng Dân Trí, lên mạng Vietlinh, tất cã đều nói nắng nóng tôm cá nổi đầu chết (mực nước cạn).
Luận cứ:
Ông "A" là người có trình độ nuôi xuất chúng không ai chối cải được, nhưng ông "A" cũng là người ngu ngốc nhất trần gian nuôi với mức nước cạn ...tôm cá nổi đầu, thiếu oxy ....nếu mực nước sâu thì ông "A" bội thu vô ngần ... còn nước cạn thì ông "A" tán gia bại sản.
Kết luận ông "A" là người lại vừa có kiến thức lại vừa ngu.
Người trí thức nuôi trồng thuỷ sản VN bảo người nông dân nuôi tôm cá với mực nước từ 30cm đến 1,2mét, Tám Lúa xin dành sự phán xét cho mọi người: "Các người trí thức nuôi trồng thuỷ sản VN quá thông minh hay là quá ngu dốt gì đó".
Cái câu chuyện đào mương nuôi tôm, mấy ông thần trí thức thuỷ sản nói: "Nắng nóng tôm chạy xuống mương trú ngụ" thì con tôm được trú ẩn ở chổ mát chứ gì.
Tại sao mọi người nuôi sao không dùng ý tưởng đó, nghĩa là chổ sâu nhứt là chổ mát nhất ....từ đó nuôi tôm nuôi cá sao không chịu đào ao sâu, cũng như bác Bình Minh nói đào ao sâu cá nuôi mới mau lớn ...đó là cái căn bản của người nuôi phải biết ....người Mỹ cũng nói điều đó ....
Người ăn nói ngọt ngào thì cứ nghe đi (Ngọt mật chết ruồi), đừng nghe kiểu sốc của Tám Lúa .....đừng có ấm ức tức giận Tám Lúa mà mang bệnh không hay đó ....đừng để Tám Lúa mang tội ....nói cho cùng ...nếu có chết thì .... còn sống thì sống chật đất, nên dành 1 chổ cho người khác đáng sống hơn, biết học hỏi để vươn lên, còn ngồi đó câu mâu từng dấu hỏi, từng dấu chấm, từng chữ, từng câu thì sống trên đời này để làm gì phải không bác Bình Minh.
Tám Lúa Lí Luận quá độc và quá sốc, đến ngày 4-7-2010, sao không thấy ai nhảy đông đổng nói năng phản bác gì hết!
Bởi vì đúng, quá đúng không còn chổ nào sơ hở để bắt bẻ nữa phải không ......!
Tamlua_mientren