Hiệu quả kinh tế và đầu ra cho nghề chăn nuôi nhím.

  • Thread starter TienDung_68
  • Ngày gửi
Xin chào bà con. Nghề nuôi nhím thời bây giờ không còn là một nghề mới, lạ nữa. Nghề này cũng đã phát triển được 10 năm rồi. Nhưng đến thời điểm này nghề nuôi nhím lại rất nóng và đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Cá nhân tôi đã đọc rất nhiều bài nói về nghề nuôi nhím. những thăng trầm và bài toán cung cầu cho nghề này.
Nhưng nay tôi muốn nêu lại vấn đề bài toán cung cầu của nghề này để bà con. nhưng ai đã và đang hay chuẩn bị theo đuổi nghề nuôi nhím trao đổi, cho ý kiến để cùng có cái nhìn rõ nhất và thúc đẩy nghề này phát triển hơn nữa. là con đường lập nghiệp cho những ai có ý chí, tâm huyết với nghề này.
Cá nhân tôi đã theo nghề này được 4 năm rồi. Vì điều kiện kinh tế chưa có vốn để đầu tư dài hơi nên tôi cơ sở chăn nuôi của tôi đến thời điểm này có 15 cặp bố mẹ.
Tôi cũng đang rất băn khoăn trên con đường đi cùng nghề nuôi nhím. Mong được nghe các ý kiến của bà con đã và đang theo nghề này. thansk.
 


Cảm ơn bài viết của bạn,bạn đã cho tôi thêm niềm tin về nghề nuôi nhím,vì tôi cũng đang nuôi thấy hiệu quả ,hiện tôi cũng đang nuôi hơn 30 cặp nhím sinh sản và đang muốn đầu tư nuôi thêm.
 


Tôi nghĩ Nhím chỉ 1 năm sau là bắt đầu xuống dốc thê thảm .
Hươu cũng đã xuống rồi, nhưng vì nó bốc chậm, nên xuống chậm .
Hươu có thể phát triển như trâu bò, đến mức thả hoang được .
Nhung hươu sẽ dần dần không ai dám xài nữa .
Ngày xưa Chú tôi vì nhà nghèo, suy dinh dưỡng tưởng chết,
may có người cho một bát cháo nhung hươu, rồi ông bà tôi cho
ăn tẩm bổ mới béo khoẻ trở lại. Bây giờ Chú tôi hơn 90 tuổi
rồi, vẫn gày hơn người thường. Tuy vậy, ViệtNam bây giờ không
đói khổ như hồi năm Ấu Dậu, người béo và người mập tự nhiên
có rất nhiều, không ai dám xài nhung nữa.
*
Có một dạo, trên báo người Việt ở Mỹ đăng bán nhung tẩm bổ,
thì bà con cười và nói, hươu Mỹ chạy hoang sau vườn còn chưa
thuê được người săn, còn ai bỏ tiền mua nhung hươu ? Riêng
quanh thành phố tôi, hươu là mối lo sợ cho người đi đường,
vì không kịp thắng thì lái xe đâm vào hươu, xảy ra tai nạn,
nhẹ nhất là hư xe, tốn vài trăm đô chữa xe móp. Nhà nước đưa
tin thống kê trung bình cả bang trung bình một năm có 18 nghìn
hươu bị xe hơi đụng chết, mỗi ngày trung bình 49 con, mà bang
Connecticut là bang rất nhỏ, từ trên xuống dưới đi xe mất hơn
1 giờ, đi theo chiều ngang mất hơn 2 giờ. Xin coi trang 6:
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/urbandeer07.pdf
*
Xài nhung thì sợ mập, mỡ máu (cholesterol), tiểu đường .
Xài mật gấu thì sợ cao máu. Đó là 2 bệnh rất phổ biến bây giờ .
Nuôi hươu và nuôi gấu dần dần sẽ bớt hẳn đi .
*
 
Tôi nghĩ Nhím chỉ 1 năm sau là bắt đầu xuống dốc thê thảm .
Hươu cũng đã xuống rồi, nhưng vì nó bốc chậm, nên xuống chậm .
Hươu có thể phát triển như trâu bò, đến mức thả hoang được .
Nhung hươu sẽ dần dần không ai dám xài nữa .
Ngày xưa Chú tôi vì nhà nghèo, suy dinh dưỡng tưởng chết,
may có người cho một bát cháo nhung hươu, rồi ông bà tôi cho
ăn tẩm bổ mới béo khoẻ trở lại. Bây giờ Chú tôi hơn 90 tuổi
rồi, vẫn gày hơn người thường. Tuy vậy, ViệtNam bây giờ không
đói khổ như hồi năm Ấu Dậu, người béo và người mập tự nhiên
có rất nhiều, không ai dám xài nhung nữa.
*
Có một dạo, trên báo người Việt ở Mỹ đăng bán nhung tẩm bổ,
thì bà con cười và nói, hươu Mỹ chạy hoang sau vườn còn chưa
thuê được người săn, còn ai bỏ tiền mua nhung hươu ? Riêng
quanh thành phố tôi, hươu là mối lo sợ cho người đi đường,
vì không kịp thắng thì lái xe đâm vào hươu, xảy ra tai nạn,
nhẹ nhất là hư xe, tốn vài trăm đô chữa xe móp. Nhà nước đưa
tin thống kê trung bình cả bang trung bình một năm có 18 nghìn
hươu bị xe hơi đụng chết, mỗi ngày trung bình 49 con, mà bang
Connecticut là bang rất nhỏ, từ trên xuống dưới đi xe mất hơn
1 giờ, đi theo chiều ngang mất hơn 2 giờ. Xin coi trang 6:
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/urbandeer07.pdf
*
Xài nhung thì sợ mập, mỡ máu (cholesterol), tiểu đường .
Xài mật gấu thì sợ cao máu. Đó là 2 bệnh rất phổ biến bây giờ .
Nuôi hươu và nuôi gấu dần dần sẽ bớt hẳn đi .
*
Con Nhím nó khác với con Gấu và con Hươu bác ạ. Gấu thì ăn nhiều, mà ăn toàn những thứ đắt tiền như Bí ngô, măng tre, mật ong.... Con Hươu thì nó ăn khỏe kinh khủng, một con Hươu nặng 30 kg thì mỗi ngày nó ăn hết 10 kg thức ăn. Ví dụ nuôi 10 con Hươu thì mỗi tháng phải cho nó ăn tới 3 tấn thức ăn, nhà tôi nuôi rồi nên sợ Hươu lắm. Còn con Nhím mỗi ngày chỉ cho ăn có 1kg thôi mà tôi ở nông thôn thì thức ăn cho Nhím thì vô vàn như : mướp già, chuối xanh, Mít non, bưởi rụng, táo sâu, ổi sâu......những thứ này tôi chỉ đi xin. Tôi trồng thêm khoai lang, Bí xanh và Bí đỏ cho ăn quanh năm, chi phí thức ăn thấp lắm. Hiện tại thì nuôi Nhím rất hiệu quả. Về lâu dài, khi thị trường giống đã ổn định thì nuôi Nhím thương phẩm cũng vẫn thành công
 
Tôi nghĩ Nhím chỉ 1 năm sau là bắt đầu xuống dốc thê thảm .
Hươu cũng đã xuống rồi, nhưng vì nó bốc chậm, nên xuống chậm .
Hươu có thể phát triển như trâu bò, đến mức thả hoang được .
Nhung hươu sẽ dần dần không ai dám xài nữa .
Ngày xưa Chú tôi vì nhà nghèo, suy dinh dưỡng tưởng chết,
may có người cho một bát cháo nhung hươu, rồi ông bà tôi cho
ăn tẩm bổ mới béo khoẻ trở lại. Bây giờ Chú tôi hơn 90 tuổi
rồi, vẫn gày hơn người thường. Tuy vậy, ViệtNam bây giờ không
đói khổ như hồi năm Ấu Dậu, người béo và người mập tự nhiên
có rất nhiều, không ai dám xài nhung nữa.
*
Có một dạo, trên báo người Việt ở Mỹ đăng bán nhung tẩm bổ,
thì bà con cười và nói, hươu Mỹ chạy hoang sau vườn còn chưa
thuê được người săn, còn ai bỏ tiền mua nhung hươu ? Riêng
quanh thành phố tôi, hươu là mối lo sợ cho người đi đường,
vì không kịp thắng thì lái xe đâm vào hươu, xảy ra tai nạn,
nhẹ nhất là hư xe, tốn vài trăm đô chữa xe móp. Nhà nước đưa
tin thống kê trung bình cả bang trung bình một năm có 18 nghìn
hươu bị xe hơi đụng chết, mỗi ngày trung bình 49 con, mà bang
Connecticut là bang rất nhỏ, từ trên xuống dưới đi xe mất hơn
1 giờ, đi theo chiều ngang mất hơn 2 giờ. Xin coi trang 6:
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/urbandeer07.pdf
*
Xài nhung thì sợ mập, mỡ máu (cholesterol), tiểu đường .
Xài mật gấu thì sợ cao máu. Đó là 2 bệnh rất phổ biến bây giờ .
Nuôi hươu và nuôi gấu dần dần sẽ bớt hẳn đi .
*

Về con nhím thì em không có ý kiến gì cả nhưng em có quan điểm hơi khác bác về con hươu. Vì em đang sống tại Hương Sơn - Hà Tĩnh và có lẽ đây cũng là một vùng nuôi hươu nhiều nhất của cả nước. Hươu ở Nghệ An cũng có vùng Quỳnh Lưu là có tiếng tuy nhiên vùng này chủ yếu con giống cũng được mua từ quê em từ những năm 90 lúc mà giá trị của một con hươu lên đến 50 - 60 triệu. Về giá của con hươu giống bây giờ theo em thì phản ánh đúng thực tế của thị trường và nó cũng khá ổn định qua các năm vừa rồi. Ở Mỹ thì có thể không ai dám dùng nhung hươu cả vè nền khoa học của họ cao và quan niệm về giá trị dinh dưỡng của họ cũng khác mình. Ở việt Nam thì những người thiếu chất dinh dưỡng lại là những người nghèo và họ cũng không bao giờ dám dùng nhung hươu đâu vì họ làm gì có tiền. Những người đi mua nhung hươu thường có các đối tượng sau
- Người nhiều tuổi mua về tẩm bổ
- Con cháu mua về biếu ông bà, cha mẹ với quan niệm báo hiếu cho đấng sinh thành
- Mua đi biếu cấp trên, các sếp. Đối tượng này mới chiếm tỉ lệ lớn.
Nuôi hươu tốn một lượng thức ăn khá lớn nên đòi hỏi phải có một diện tích đất lớn nếu muốn nuôi với số lượng nhiều.
Với những quan niệm như trên thì số lượng người nuôi có giảm thì theo em cũng không đáng kể và hiện tại nó cũng khó tạo thành cơn sốt về giá được
 
22011a1298278431img0923.jpg

---------------
em gửi một vài hình ảnh mấy em nhím nhà em

22011a1298279742copyofi.jpg

22011a1298279748copyofi.jpg

22011a1298279755copyofi.jpg

22011a1298279764copyofi.jpg

22011a1298279772copyofi.jpg

22011a1298279786copyofi.jpg

22011a1298279795copyofi.jpg

22011a1298279804copyofi.jpg

22011a1298279811copyofi.jpg

22011a1298279819copyofi.jpg

22011a1298279827copyofi.jpg

22011a1298279837img0921.jpg

22011a1298279845img0922.jpg

22011a1298279856img0923.jpg

22011a1298279865img0925.jpg

22011a1298279874img0927.jpg

22011a1298279881img0928.jpg

22011a1298279889img0929.jpg

22011a1298279896img0931.jpg

22011a1298279903img0932.jpg

22011a1298279909img0933.jpg

22011a1298279916img0935.jpg

22011a1298279924img0940.jpg

22011a1298279932img0941.jpg

22011a1298279937img0942.jpg

22011a1298279944img0943.jpg

22011a1298279951img0945.jpg

22011a1298279957img0947.jpg

22011a1298279964img0949.jpg
 
Last edited by a moderator:
Uh sao vay nhi. em up nen vai gio truoc van nhin duoc hinh ma. nhu vay la sao ???. Xon moi nguoi giup do
---------------
22011a1298445246copyofc.jpg
 

Last edited by a moderator:


Back
Top