HÌNH ẢNH OFFLINE 22/6/2014

Ngày 22/6/2014 tại thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Cộng đồng diễn đàn AgriViet khu vực phía bắc đã tổ chức buổi offline với chủ đề NÔNG SẢN VIỆT.
Đặt chân đến điểm đầu của chữ S trên bản đồ Việt Nam
10460508_550130065097789_2913496505496054051_n.jpg

Đoàn đã đi thăm quan chợ nông sản cửa khẩu Móng Cái

photo.php

10447116_550138421763620_645810204641081498_n.jpg

photo.php
photo.php

Thảo luận về chủ đề Nông Sản Việt
10409769_550130551764407_4234141989648528760_n.jpg

Ăn trưa tại bãi biển Trà Cổ
10478127_550130741764388_4444529164718087879_n.jpg

thăm quan vùng sản xuất chè
10426634_550137515097044_2258345294666723664_n.jpg


chương trình của buổi thảo luận NÔNG SẢN VIỆT các bạn có thể xem tại địa chỉ
http://agriviet.com/threads/nhan-offline-6-2014-ban-ve-nong-san-viet.196121/
 


Last edited:
Em về đi làm luôn nên mệt tới tận hôm nay. Sáng nay em uể oải mãi mới dậy đi thể dục được, em phát hiện ra là càng mệt mỏi mà vượt qua được để vận động tiếp, thể dục tiếp thì các cơ chân tay nó lại điều hòa được hic hic. Hôm nay sẽ khỏe hơn hôm qua.
Nếu trời ko mưa chắc em cũng đi chụp mô hình VAC đó, nhưng mưa quá mà lúc đó e cũng bị đau đầu nữa, lần sau em sẽ cố gắng chụp nhiều khoảnh khắc hơn. Lần sau đi off e làm chân lăng xăng phó nháy truyền thông luôn nhé :D
Em nghĩ là do anh em mình ăn ở tốt nên trời phù hộ nên cứ xuống xe là trời tạnh :))


Không phải sửa đâu anh, anh cứ tự nhiên là chính mình là được, người khác sẽ lây được cảm xúc vô tư và thấy tự nhiên hạnh phúc hơn đó. Cảm xúc tốt lây lan thì tội gì không giữ lại phải không? Hic
hì hì cảm ơn chiến đã động viên như mình vẫn sẽ cố gắng sữa chữa và loại bỏ khuyết điểm của mình
 


Đất nước mình chỗ nào thấy cũng đẹp,nông,lâm,ngư nghiệp thì phong phú và đa rạng...
Và nhà nông chúng ta ngày một gắn kết nhau hơn qua những đợt offline thế này,chúng ta gặp nhau ngoài trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau là chính,còn về cái giúp đỡ nhau về đầu ra cho nông,lâm,thủy sản thì thật sự rất khó.
Nên tôi thiết nghĩ nếu có những cuộc offline giữa người nông dân với các Doanh nghiệp trực tiếp thu mua nông sản của nông dân thì hay biết mấy.
Doanh nghiệp họ sẽ lắng nghe cái khó của người dân và ngược lại người dân cũng thấy được cái khó của doanh nghiệp.Nhưng để cho nông dân và doanh nghiệp được gặp trực tiếp nhau thì có lẽ rất khó và không bao giờ xảy ra vì đa số là nông dân ta chỉ biết mặt rất nhiều Thương lái chứ không biết mặt doanh nghiệp.
Vấn nạn ở đây là bà con nông dân ta phải làm sao giảm tối đa sản phẩm của mình làm ra bớt phụ thuộc vào Thương lái,vì Thương lái có rất nhiều chiêu trò để ép giá nông dân ta.Mới nghe Việt nam và Trung quốc va chạm nhau ngoài biển thì trong bờ các Thương lái đã vội tung tin đóng cửa Khẩu với Trung để ép giá bà con nông dân.
Như quả Vải thiều bây giờ cũng vậy,người dân trồng Vải thì để Vải chín đỏ đồi, 1kg chỉ bán được 8 đến 10 ngàn đồng nhưng khi vào Nam người dân phải mua tới 50k 1kg.
Cứ vậy bà con nông dân một nắng hai sương chúng ta nghèo mãi mà không biết kêu ai,nên thiết nghĩ có một cuộc offline giữa nông dân và Doanh nghiệp trong hoàn cảnh hiện nay là rất hay,nông nghiệp cũng như các ngành nghề khác,phải chuyên nghiệp thì mới phát triển được.
 
Trong miền Nam khi nào offline vậy mấy anh chị ?
Mình sẽ ghi chú các thông tin này, có offline mình gửi tin nhắn thông báo cho các bạn nhé!
Thông thường Offline sẽ có thời gian đăng ký khá dài, yên tâm nhé! Hãy đồng hành cùng Agriviet sẽ sớm có ngày hội ngộ.
cho e đặt trước 1 vé nha chị loan
 

OK, chắc phải làm nhanh trong tháng 6 Al này, bởi vì qua tháng 7 là ăn chay suốt tháng rồi. Chọn ngày 26/7/2014 (thứ 7) được không? ngày đó là ngày 30/6 Al, ngày hoàng đạo, tốt mọi việc, nhất là ăn nhậu...
Em cũng nghe đâu ngày đó tốt ạ, tốt cho việc xuất hành về Biên Hòa :Haha:
Mời cả nhà ghé họp mặt nhé!
http://agriviet.com/threads/thong-bao-gap-mat-giao-luu.198407/#post-647685
kaka...ủng hộ pác Dũng đi pà con ơi...
Thứ 7 không tham gia nghĩ chơi với anh luôn.............sợ chưa?:Bang:
 


Back
Top