Hình em chộp không dám đăng vô ảnh đẹp nhà nông

  • Thread starter Tùng Lâm
  • Ngày gửi
Hình ảnh của bạn có chất của tranh thuỷ mặc, lời bình nên là thơ đường luật thì hợp hơn.
Đáng tiếc tui lại dốt thơ đường luật.
Thôi thì tức cảnh mấy câu lục bát vậy:

Thuyền xuôi…đò ngược đua bơi!
Lênh đênh nước bạc…nổi trôi ai lường!?

Núi dâng tạc vào phong sương
Ba đào chìm nổi ẩm ương…vẫn nghèo!

Cây khô vướng phận bọt bèo
Biển dâu mộng mị còn treo đầu cành!
1907893_1561361830744036_4014034050611358754_n.jpg
 


Hình ảnh của bạn có chất của tranh thuỷ mặc, lời bình nên là thơ đường luật thì hợp hơn.
Đáng tiếc tui lại dốt thơ đường luật.
Thôi thì tức cảnh mấy câu lục bát vậy:

Thuyền xuôi…đò ngược đua bơi!
Lênh đênh nước bạc…nổi trôi ai lường!?

Núi dâng tạc vào phong sương
Ba đào chìm nổi ẩm ương…vẫn nghèo!

Cây khô vướng phận bọt bèo
Biển dâu mộng mị còn treo đầu cành!
1907893_1561361830744036_4014034050611358754_n.jpg
Thơ hay lắm bác. Cuộc đời em nhiều sóng gió ... giờ đang gà trống nuôi con.
Thằng bạn thân nhất trong toop 3 đứa bạn thân chơi phản.... Lòng người khó đoán:da:
 
Hj Thơ các tiền bối đều hay mà em thì văn vẻ tệ quá.
Em có cái ảnh tính rọi treo trên tường ngay gần bàn vi tính, sẳn tiện các bác làm vài dòng nghe chơi :D

Dòng Ngược xuôi
1907893_1561361830744036_4014034050611358754_n.jpg
Bạn Tùng Lâm ơi! Ai là người chụp ảnh nầy, và ai là người đặt tên bức ảnh?
Thân.
 
Bạn Tùng Lâm ơi! Ai là người chụp ảnh nầy, và ai là người đặt tên bức ảnh?
Thân.
Ảnh này em chụp ở Hồ Ajun Gia Lai, tên bức ảnh do em đặt luôn bác. Có gì không bác ?
 
Bạn Tùng Lâm,
Hì hì, tui cố gắng tìm hiểu xem, hai người trên hai chiếc xuồng, họ đang làm gì. Tui đặt nhiều giả-dụ, nhưng không có giả-thuyết nào vững. Tui hỏi bạn, là bởi tui chịu thua!
Thân.
 
Bạn Tùng Lâm,
Hì hì, tui cố gắng tìm hiểu xem, hai người trên hai chiếc xuồng, họ đang làm gì. Tui đặt nhiều giả-dụ, nhưng không có giả-thuyết nào vững. Tui hỏi bạn, là bởi tui chịu thua!
Thân.
Nhân vật trong hình là người đồng bào của một làng sống gần cái hồ này. Quanh năm họ dăng lưới bắt cá trên cái hồ này. Cảnh này là một người đi gỡ lưới 1 người đi về khi đã gỡ lưới. Cá họ bắt được bán lại cho các con buôn rẻ lắm bác. Hôm trước em vào đây chụp ảnh với 2 người bạn bỏ ra tầm 100k nhờ họ chèo ghe chở đi cả buổi chán chê, rồi mua cá nướng nhậu phê như con tê tê:D
 
Cám ơn Tùng Lâm,
Thì ra là vậy, một người đang tới và một người thì về!
Tui trước đây có dịp đi thả lưới, khác chút. Ở Vũng Chào, Sông Cầu. Cũng 2 người 2 ghe. Hai ghe thả cùng một lưới, ngược chiều. Khi vòng tròn gần giáp, người trên ghe dùng sào đập nước. Đập mạnh lắm! Trên lưng chừng núi cũng nghe lồng-lộng! Đập để đuổi cá chạy vô giữa vòng, hoặc cố chui ra lổ lưới, thì lưới nầy là lưới bén, cá chỉ đụng vô là bị lưới gói lại, người đánh cá chỉ gở ra, quăng vô lòng ghe.
Thân.
 



Back
Top