Last edited by a moderator:
Em cũng vừa về đến nhà.Em cũng mới làm xong vài việc, mới tới nhà...Mọi người vẫn khoẻ chứ! :6^:
Thấy mọi người đường xa...nhiệt tình đến thế! Em xin đại diện anh em cám ơn nhiều lắm...
Chúc cả nhà có giấc ngủ ngon sau một quảng đường dài....B)
Em cũng vừa về đến nhà.
Chúc bác ngủ ngon. mơ gặp lại mấy em teen Hậu Giang nha.
Khi xuống chẹc chạy lòng vòng lúc trưa, tui thấy ông nhìn mấy em teen đang giặt đồ trên bờ sông đắm đuối :wacko: quá trời luôn. hiiiiiiiiii
cảm ơn tất cả bà con đã đến dự buổi off Hậu Giang, có điều chi sơ xuất, mong các bác lượng thứ!
hình như có bác nào đó để quên can gò đen 10 lít,nữa can 5 lít nếp than, nữa chai "sữa tươi" hic.... hic... hiệp hai với bà con hàng xóm giờ đang thở ... oxy.
Chung 1 xuồng (chẹc) cả mà.Hi hi....Bác thật là...nếu gặp mà không nhìn thì.....thì....phí của giời...Bác ạ.!!
Chắc tại lúc đó đang suy nghĩ có tổ chức cuộc thi "teen " gì đó thôi.
Sao mà Bác biết em nhìn teen nhỉ? Chẳng lẽ....Bác cũng......:lol:
Bác Danh ơi có thở Oxy thì ráng thở cho nhiều nhiều vô nha, để mai tỉnh táo mà làm cái chuồng cho mấy con thỏ nữa. Hồi chiều em thấy tụi nó chạy lung tung ra bờ sông nguy hiểm quá, có con thì bị kẹt trong bụi tre nữa đó.cảm ơn tất cả bà con đã đến dự buổi off Hậu Giang, có điều chi sơ xuất, mong các bác lượng thứ!
hình như có bác nào đó để quên can gò đen 10 lít,nữa can 5 lít nếp than, nữa chai "sữa tươi" hic.... hic... hiệp hai với bà con hàng xóm giờ đang thở ... oxy.
Thật là vui....chắc giờ anh em cũng về hết
exciter này dùng từ nên cẩn trọng một chút nhé . Thiếu gì ngôn từ để bạn diễn đạt sự quen biết , "chai mặt" giữa Jen với Trường Giang sao lại phải dùng từ " quá tầm thường" nghe nặng nề vậy. bạn làm cho jen lẫn Trường Giang phải giật mình đấy.dạ,là cô bé trẻ măng đó bác...chứ cô zen thì....quá tầm thường với bác Giang còi rồi....
Như thế đã quá tuyệt vời rồi anh Danh ơi! Cảm ơn anh và bà con Hậu Giang!cảm ơn tất cả bà con đã đến dự buổi off Hậu Giang, có điều chi sơ xuất, mong các bác lượng thứ!
Nhiều Bà con nhắc anh ...nhưng biết sao được...Em có chuẩn bị cho anh ! nhưng không thấy...
Thôi giữ làm kỷ niệm vậy...
Có mua trái cây cho Davit nữa đó, nhưng lúc về đi xe anh Nguyễn Hùng Dũng nên không gởi được cho loan Nguyễn mang về cho Davit rùi, hẹn Davit lần off nhỏ với anh Hiếu đi nha.Thanks bạn nhiều...đi hem được cũng buồn, nhưng cv đến phút 89...biết sao giờ...Hic...hẹn anh em khi khác vậy. Dù sao cũng đã tham gia cùng gia đình AGRIVIET 1 lần rồi.
@Chị Jen: Vui có đem quà cho em ko nà?