Hình offline Tháng 3/2012 tại Cần Thơ

Thông tin sơ bộ!
Tính đến 16h00 ngày 10/03/2012 đã có hơn 20 thành viên tập hợp tại Cần Thơ. Trước tiên đoàn đang ngao du sông nước trên "chiếc thuyền câu bé tẻo teo - Nguyễn Khuyến". Sau đó cùng nhau chia sẽ tại nhà "......^^!..."

Sau đây là những hình ảnh từ trạm trung chuyển Cần Thơ






Agriviet.Com-20124632ce4252b2479b24a1306cf108_41884175.dscf6286.jpg






Xem thêm:

 


Last edited by a moderator:
Ba người này nhìn thấy quen nhất là....cái chai. Hi hi...!

Anh botienthi nhớ chính xác, đây là chai rượu của anh tặng tôi, tôi uống một ít, còn lại đem đi thi đợt rồi.

Sau khi thi xong, Trường Giang cứ ôm chai rượu này và nói nhỏ với tôi, rượu của bác bồ mới là số một, uống bao nhiêu còn lại đem về để dành uống tiếp.
 
Sao lại k thấy? hình hôm đó chụp đã đưa hết lên. Tấm ở bến đò đẹp lắm. Chắc tại đưa ảnh size hơi lớn khoảng 350 - 400kb, tốc độ đường truyền kém sẽ k thấy được.
wơ trời...Đưa size lớn chi mà jen không thấy gì hết...mai mốt chỉnh khung hình nho nhỏ thui..để size lớn quá thấy người mập ú ù..xấu quắc hà..
Ai đưa hình lên cũng xem được hết , chỉ có mỗi mình anh Hiếu đưa lên Jen ko thấy được gì cả...chán quá .
 
Last edited by a moderator:
Cũng được đấy. Nhưng trước hết phải... "xử lý Jen" hoặc để... "Jen xử lý" đã.
Hơ..hơ...Đòi xử lý Jen cái gì đây hè ?

--------

Cho Jen đi tắm biển để tập bơi.
OK...Đi tập bơi ngay. Nhưng mừ ai làm thầy dạy thì khá vất vả đấy nhé. Thôi ôm phao cho chắc ăn.
Nói thiệt đừng cười nha, cách Vũng Tàu chỉ một 1h đi xe thui, nhưng đã hơn 10 năm rồi Jen chưa đi lại Vũng Tàu.
 

Last edited by a moderator:
Uả sao có 1 tấm hình nhìn quen quá vậy chú Hiếu,giống như cái quán gì nằm ở bờ sông mà chú cháu mình nhậu quá vậy ta.
 
Uả sao có 1 tấm hình nhìn quen quá vậy chú Hiếu,giống như cái quán gì nằm ở bờ sông mà chú cháu mình nhậu quá vậy ta.

Đúng rồi. Hoangleminh đang nhậu với anh. Nhìn hình mà em còn nhận ra, giỏi thật.

Vậy em còn nhận ra ai k?

Agriviet.Com-IMG_1851.1.JPG


Và đây nữa.

Agriviet.Com-IMG_1853.1.JPG






--------

Cho Jen đi tắm biển để tập bơi.

Trúng tủ rùi...! Botienthi "xung phong" kèm Jen bơi nhé. Dân xứ biển chính cống đây

Jen tập tôi bơi chứ...
 
Last edited:



--------
Jen tập tôi bơi chứ...
Hử ?...Jen tập bơi cho anh Hiếu hử ? Vậy thì Hà Bá có thêm 2 đứa bạn rùi...:1^:
Sao lại khong thấy cái hình nghiêng ngã của jen lúc xuống thuyền nữa rùi. Có ai làm gì nó không vậy ?
 
Last edited by a moderator:
Cô Jen ơi! Chiều nay tui sẽ về đến SG. Chương trình thứ bảy tại trang trại anh nguyenhungdung như thế nào cô?
Có bà con nào biết chỉ dùm tui cách đi xe từ Phú-lâm (Chợ-lớn). Cám ơn nhiều.
Thân.
 
Có bà con nào biết chỉ dùm tui cách đi xe từ Phú-lâm (Chợ-lớn). Cám ơn nhiều.
Thân.
Bác có thể vào bến xe búyt Chợ Lớn, đón xe buýt số 150 đi Tân Vạn . Chúc bác cùng mọi người cuối tuần vui vẻ. Thân
 
Đi vài người thì Taxi cho chắc cú. Đi xe Bus chậm , lại phải coi chừng móc…túi, hoặc bị trấn lột
Nếu đi 1 người và nếu ma đầu còn còn đủ võ công thì đi xe…. ôm
 
Cô Jen ơi! Chiều nay tui sẽ về đến SG. Chương trình thứ bảy tại trang trại anh nguyenhungdung như thế nào cô?
Có bà con nào biết chỉ dùm tui cách đi xe từ Phú-lâm (Chợ-lớn). Cám ơn nhiều.
Thân.
Anh Hiếu hú những thành viên gần đó chưa có dịp gặp gỡ anh . Chủ yếu giao lưu thôi anh. Nếu anh chưa có ai dẫn đường thì anh Hiếu sẽ bố trí người đưa anh đến điểm hẹn. Anh Hiếu sẽ liên hệ anh sau. Chúc anh TC thật chóng khỏe sau những chặng đường dài.:6^:
 
Cái em mặc áo đỏ nói tiếng khome, còn em kia hình như bữa mình nhậu không thấy.
 
Đi vài người thì Taxi cho chắc cú. Đi xe Bus chậm , lại phải coi chừng móc…túi, hoặc bị trấn lột Nếu đi 1 người và nếu ma đầu còn còn đủ võ công thì đi xe…. ôm
Hi hi,Cám ơn Lão quan tâm. Tui coi ốm vậy chứ nhưng mà... yếu! Tui đi bộ cõng thêm một... người, cũng tới được. Ngon lành!Lão tạt qua chơi với tụi tui đi! Có chuyện sốt dẽo của người đi xa về.... nói dóc!Lão ghé nghe!Thân.
 
Hi hi,Cám ơn Lão quan tâm. Tui coi ốm vậy chứ nhưng mà... yếu! Tui đi bộ cõng thêm một... người, cũng tới được. Ngon lành!Lão tạt qua chơi với tụi tui đi! Có chuyện sốt dẽo của người đi xa về.... nói dóc!Lão ghé nghe!Thân.

[FONT=&amp]Hì… lão TC này dường như nói ngược…đi bộ thì người đi kèm phải cõng lão TC mới là đúng[/FONT]
[FONT=&amp]Cuối tuần này Phụng ..đã hứa với gia đình là đi Vũng Tàu 2 ngày..không thể lỗi hẹn với các cháu được đâu
Tuần sau thì đi lễ hội Nginh Ông Vàm Láng Gò Công ( Tiền Giang)
[/FONT]

[FONT=&amp]Lão TC còn nợ tui “1 con dao phay” nhớ : hãy đợi đấy[/FONT]
[FONT=&amp]Chúc lão vui[/FONT]
 


Back
Top