Học Sinh 12 Muốn Thi Nông Lâm - Mong Các Bác Tận Tình Giúp đỡ

  • Thread starter mammabamba
  • Ngày gửi
M

mammabamba

Guest
:lol: Em đang học 12, đến tháng 3 là phải chọn trường rồi. Suy nghĩ kỹ, em rất thích học về trồng trọt, chăn nuôi để mở trang trại nhưng đọc báo thấy nghành này có nhiều khó khăn quá (thất mùa, bị ép giá,...) thấy nhiều người sau một vài vụ là nợ nầng chồng chất mà thương. Vả lại, ba em nói nghành này không ổn định do chịu tác động của nhiều yếu tố như thời tiết, thiên tai, thị trường,... Họ hàng lại ở thành phố nên kinh nghiệm làm nông cũng như đất đai dưới quê thì em hoàn toàn không có. Dù rất thích nhưng em thấy hơi sợ, chẳng biết học xong thì tương lai , vợ con thế nào nữa:confused:. Mong các bác cho em một lời khuyên.
Cảm ơn nhiều lắm ạ. :)
 


Thi đại học

Anh thì xuất thân từ Nông Lâm, Khoa Nuôi Trồng Thủy Sản nà chú ! Ba chú nói đúng tất cả đó...nếu muốn làm giàu từ nông Lâm thì phải có ý chí và yêu nghề lắm..hơn nữa phải chịu được cực khổ như nông dân thì mới làm giàu được....nếu chú thấy mình có đủ phẩm chất ấy thì cứ lao đầu mà học...tuy nhiên trường Nông Lâm cũng là 1 trong số trường dễ đậu nên chú cứ đăng ký nguyện vọng phụ...còn nguyện vọng chính thì cứ chọn 1 trường kinh tế muh học...có 1 bằng kinh tế dẫu sao cũng có nhiều việc để làm hơn! Chúc chú thành công
 
Ai bảo là thi nông lâm thì không làm giàu được chứ, nói gì thì nói nước ta vẫn là một nước nông nghiệp mà, thôi chú cứ lựa cơm gắp mắm hay. Nếu yêu nghề và quyết tâm là ok.
 
nếu em yêu mên bộ môn này thì anh khuyên em hãy theo học lấy. ko có nghanh nao mà dể sống đâu em. hãy chọn nghanh mình yêu thích nó sẻ đem tói niềm vui hạnh phuc và sụ giàu có chính đang.
bởi a củng học trồng cây đấy và càng ngày a lai cang yêu thich môn nay
chuc e lua chon dung su nghiep cua minh!
 
thi DH

em khờ, tính lại chậm chạp, không như người ta cái gì làm nhiều thì mới quen các bác ạ:D. Học kinh tế thì chắc không được rồi:cry:. Nhưng ba bảo em nên học ĐH phòng cháy chữa cháy, học ra thì vừa buôn bán đuợc (ba em là kỹ sư xây dựng) làm công ăn lương Nhà nước cũng ok chỉ tiếc là không thích mà thôi:cnguoi:. Chắc chỉ còn cách học ĐH nông lâm sau này ra sao thì ra. Tương lai chỉ còn biết cố gắng thôi. àh Mấy bác thấy ĐH nông lâm dạy thế nào ạ? Thực hành bao nhiều %, em về làm nông nên chỉ thích thực hành thôi, còn lý thuyết biết đó để ứng dụng. :huh: Mấy bác thử nghĩ xem sau khi ra trường thì nên theo hướng nào là hợp lý nhất?
 
chi da tot nghiep nganh nong hoc, truoc day chi cung ko bao gio nghi minh se hoc nong lam, the nhung bây giờ da la 1 ky su co the noi co chut kinh nghiem, ba em noi rat dung nhung ho hang ko co ai lam ben nghe nong nhieu thi ko co nghia e ko thanh cong ben chuyen nganh nay, neu e thich thi cu an tam dang ky thi nong lam , chi tin voi niem dam me va suy nghi muon giup que huong ba con bot kho hon e se lam duoc nhieu dieu. hon nua bay gio khoa hoc tien bo dau phai nghe nghe nong la gan voi cai cay va con trau nua dau e, o mien tay co rất nhieu đại gia lam giau từ manh dat cua ho do e. chuc e thanh cong
 
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Em sẽ đăng ký thi nông lâm. Sau này cố gắng tạo sự nghiệp bằng chính nghề này.
 

chào bạn, mình đang là sinh viên trường đại học nông lâm Huế chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn. Lúc đầu mình thi đại học mình chọn Bách khoa TP.HCM, hồi đó mình thích Lý và Hóa lắm, lại kết mấy anh robocon nữa nên nhất quyết thi 1 khối A vào đó (mặc dù mình là dân chuyên sinh chính hiệu) kết quả là "thành công bị trì hoãn mất 1 năm". Năm 2 mình thi lại, vẫn khối A vào ngành điều khiển tự động - Bách Khoa và khối B đại học NL Huế. kết quả thì mình trở thành sinh viên ở Huế.
Nếu bạn có khả năng cộng đồng, nếu bạn thích nhanh nhạy, nếu bạn muốn chứng tỏ bản thân, nếu bạn yêu thích nông nghiệp........ mình khuyên bạn nên chọn ngành khuyến nông. Sau này ra trường bạn có thể làm việc rất nhiều nơi: ví dụ khoa mình có 1 chị k 38 làm cho báo Kinh tế sài gòn, có những anh chị làm cho công ty Green feed (thức ăn và thuốc... cho thủy sản, gia súc...), làm cán bộ ở các phòng nông nghiệp Huyện, Sở NN-PTNT, làm cho các công ty tư vấn, lâm trường, các trang trại..... đến năm 2010 theo nghị định 56 của thủ tường chính phủ ban hành năm 1996 thì mỗi xã cần 1 cán bộ khuyến nông và như vậy thì bạn sẽ có cơ hội rất cao vào biên chế nhà nước.
Ngành KN học tất cả các chuyên ngành trong trường (xây dựng, lâm nghiệp, điện, chế biến bảo quản, sử dụng máy nông nghiệp, các ngành nông học, trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi - thú y, thiết kế dự án, kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, bảo vệ tài nguyên, xã hội học nông thôn, giới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quy hoạch dự án, sự dụng các công cụ tiếp cận cộng đồng như PR,PRA.....) nên rất hay. hiện tại khoa mình vừa mở lớp đào tạo bậc cao học nên bạn có thể học tiếp lên bậc cao hơn (nếu học Tiến sĩ thì phải học theo chương trình của Thụy Điển).
sinh viên khoa khuyến nông thường có nhiều cơ hội hoạt động khi biết tận dụng các yếu tố của mình (như mình thì hiện đang làm Ủy viên BCH đoàn trường và phó bí thư đoàn khoa KN). giảng viên khoa KN đa số là các giáo viên trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm thực tế.
nếu bạn cần hỏi gì về ngành nào trong trường Nông lâm thì mình tư vấn cụ thể cho. Nhưng mình nghĩ KN vẫn là hay nhất, dễ kiếm việc nhất sau khi ra trường (đa năng mà)
Ai bảo làm nông nghiệp mà nghèo??? cái đó chỉ dành cho các chú các bác mà thôi, nếu biết linh động thì giàu không mấy tý đâu. VD: em là sinh viên nhưng cứ tháng 10 (âm lịch) là em về quê kết hợp với ông cậu trồng 150 mét vuông hoa cúc, tết bán ra kiếm mỗi người 7-8 triệu (đã trừ chi phí) cũng đủ cho 1 học kỳ rồi ===>> làm giàu không khó, cái khó là làm giàu như thế nào??
 
Last edited by a moderator:
bé con oi ! mình hoc xong nếu có năng lực sơ gi ko có việt làm . học đi thực tập luôn hà vui lắm! tha hồ mà tìm hiểu.:lol:
 
uh, môn nào cũng được đi thực tế hết, sướng. còn đi giáo trình thì 2 tuần có khi cả tháng, mát ga luôn. cứ gọi là vi vu.
 
:lol: Em đang học 12, đến tháng 3 là phải chọn trường rồi. Suy nghĩ kỹ, em rất thích học về trồng trọt, chăn nuôi để mở trang trại nhưng đọc báo thấy nghành này có nhiều khó khăn quá (thất mùa, bị ép giá,...) thấy nhiều người sau một vài vụ là nợ nầng chồng chất mà thương. Vả lại, ba em nói nghành này không ổn định do chịu tác động của nhiều yếu tố như thời tiết, thiên tai, thị trường,... Họ hàng lại ở thành phố nên kinh nghiệm làm nông cũng như đất đai dưới quê thì em hoàn toàn không có. Dù rất thích nhưng em thấy hơi sợ, chẳng biết học xong thì tương lai , vợ con thế nào nữa:confused:. Mong các bác cho em một lời khuyên.
Cảm ơn nhiều lắm ạ. :)
lên đại học không phải muốn học là học được đâu bạn, cần phải có niềm đam mê để vượt qua 4 năm gian khổ.
 
:lol: Em đang học 12, đến tháng 3 là phải chọn trường rồi. Suy nghĩ kỹ, em rất thích học về trồng trọt, chăn nuôi để mở trang trại nhưng đọc báo thấy nghành này có nhiều khó khăn quá (thất mùa, bị ép giá,...) thấy nhiều người sau một vài vụ là nợ nầng chồng chất mà thương. Vả lại, ba em nói nghành này không ổn định do chịu tác động của nhiều yếu tố như thời tiết, thiên tai, thị trường,... Họ hàng lại ở thành phố nên kinh nghiệm làm nông cũng như đất đai dưới quê thì em hoàn toàn không có. Dù rất thích nhưng em thấy hơi sợ, chẳng biết học xong thì tương lai , vợ con thế nào nữa:confused:. Mong các bác cho em một lời khuyên.
Cảm ơn nhiều lắm ạ. :)
Không biết bạn mammabamba có sđt và email là gì nhỉ? Mình đang làm 1 chương trình truyền hình nói về việc có nhiều thí sinh không thích học nông nghiệp hoặc bị cha mẹ khuyên can không cho học nông nghiệp vì sợ ngành này thất nghiệp. Muốn liên hệ với bạn mammabamba để phỏng vấn bạn. liên hệ với mình theo email gianglevtv@gmail.com. xin cảm ơn.
 
Chào bạn, mình là sinh viên năm 2 ngành BVTV trường ĐH Nông Lâm TPHCM đây.
Lúc nhỏ mình ko nghĩ là mình sẽ học ngành này đâu. Lớp 10 mình đi học ngày nào cũng chạy ngang công ty BVTV An Giang (mình nghĩ chắc có rất nhiều người biết về cty này nên mình ko giới thiệu lại), thấy nhân viên trong cty rất giàu, và từ đó ước mơ của mình là phải thi ngành BVTV, nguyện vọng làm giàu của mình là từ nông nghiệp mà ra. Mình cũng là dân thành thị như bạn, nhưng bạn cứ yên tâm, vào trường các thầy cô sẽ hướng dẫn bạn lại từ đâu mà, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Chúc bạn may mắn!
Thi đậu Nông Lâm TPHCM sẽ học chung khoa mình đó, có gì khó khăn liên lạc mình giúp đỡ cho, nick Y!M của mình đây: tandat_20002000
 
Chào bạn!
Mình không biết bạn người ở đâu nhưng bạn thích ngành nông lâm cũng tốt, nhưng khi theo ngành này khổ lắm bạn ơi.
Mình cũng học khoa nông học đại học nông lâm huế, cũng học khóa 38 như bạn nói trên đó, cũng bằng khá như ai nhưng tới giờ có ổn định việc đâu. Đi đâu họ cũng chê nông nghiệp a. Nếu có đất đai và tiền có thể mình làm trang trại như các bạn nói, nhưng thử hỏi mới ra trường co ai thành công trong trang trai đâu, các bạn nên thực tế đi dừng học lý thuyết quá mà nhiễm, thầy cô mà vậy cuĩng bỏ ngành làm giàu cả rồi.
Bạn hãy nghĩ cho kỹ đây là cánh cửa bước vào đời của bạn đó, đưng như anh giờ hối hận. Nguyên lớp anh giờ ra trường có làm đúng nghề đâu, ai cũng hận vì học nông lâm đó.
 
Chào bạn!
Mình không biết bạn người ở đâu nhưng bạn thích ngành nông lâm cũng tốt, nhưng khi theo ngành này khổ lắm bạn ơi.
Mình cũng học khoa nông học đại học nông lâm huế, cũng học khóa 38 như bạn nói trên đó, cũng bằng khá như ai nhưng tới giờ có ổn định việc đâu. Đi đâu họ cũng chê nông nghiệp a. Nếu có đất đai và tiền có thể mình làm trang trại như các bạn nói, nhưng thử hỏi mới ra trường co ai thành công trong trang trai đâu, các bạn nên thực tế đi dừng học lý thuyết quá mà nhiễm, thầy cô mà vậy cuĩng bỏ ngành làm giàu cả rồi.
Bạn hãy nghĩ cho kỹ đây là cánh cửa bước vào đời của bạn đó, đưng như anh giờ hối hận. Nguyên lớp anh giờ ra trường có làm đúng nghề đâu, ai cũng hận vì học nông lâm đó.
Nói như bạn mình ko hoàn toàn đồng ý đâu. Chấp nhận học về nông nghiệp thì rất gian khổ. Ngoài Huế ko biết sao chứ trong nam, đa số các sinh viên Nông học ra trường đều có việ làm và đa số đều thành đạt trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính các thầy cô còn cam kết là cơ hội việc làm với sinh viên Nông học của khoa là 100% mà.
Hôm rồi mình có dự buổi liên hoan cuối khóa của các anh chị năm 4, Thầy chủ nhiệm của mấy anh chị đó đã xin việc làm cho được cả 24 người trong lớp luôn đây, mà việc làm có lương rất cao luôn.
 
Chào các bạn, thấy các bạn trò chuyện rôm rả quá và cũng chứa nhiều bâng khuân. Hello chỉ có vài lời góp ý thế này thôi. Trước khi chọn nghề thì mình hãy coi lại tính cách và sở thích của mình trước, nếu tính cách năng động và thích kinh doanh - thì hãy thi vào kinh tế. Nếu thích trầm lắng, nghiên cứu về nông nghiệp thì thi vào nông lâm. Nếu bạn nhiệt tình chia sẽ và thích truyền đạt thì hãy thi vào sư phạm. Nói chung cũng nhiều lắm nhưng mà tính cách của mình cũng 1 phần nào thể hiện được cái nghề đó bạn à.
Chỉ 1 ví dụ nhỏ về mình thôi. Lúc trước khi thi đại học Hello thích làm việc theo kiểu sáng xách giỏ đến cơ quan chiều về. Thế là chọn Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Học xong ra đi làm 2 năm trời thì mới nhìn nhận lại việc học và làm không đúng với tính cách mình. Cuối cùng là mình chọn con đường kinh doanh cho đến bây giờ. Và các bạn nên nhớ rằng KINH DOANH là con đường làm giàu nhanh nhất (nếu biết tạo cơ hội cho mình). Chúc các bạn chọn được con đường đi đúng (để khỏi phải mất thời gian). Mình rất sẳn sàng chia sẽ với các bạn trong việc tư vấn chọn nghề, cần thông tin gì thì hãy liên lạc với hello nhé.
Nhân tiện đây, cho Hello gửi lời tới các anh chị trong diễn đàn, ai có ý kiến nào hay hơn hãy tư vấn cho các em chọn con đường đi đúng và phù hợp.
 
Last edited by a moderator:
hay đấy!chu đề thật là sôi nồi!
Học nông lâm nhiều thú vị lắm=>nếu bạn đam mê và tâm huyết!
Mình học Nông học khóa 30 của Nông lâm TP.HCM
Học xong ra trường vì đam mê nên hok thích đi làm=>tự mở trang trại và tạo thú vui cho mình!
NHưng trước khi quyết định nghanhf nghề học bạn fair biết mình thích gì , nghĩ gì va sẽ làm gì!=>hãy đưa ra vấn đề và tự trả lời: WHAT - WHY - WHICH - WHO? sau đó bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình!
chúc bạn thành công!
 
Em ơi! Khi mới vào trường thì học có nhiều cái thú vị đó. Nhưng để khi ra trường làm được việc thì là cả 1 vấn đề đó. Làm nông nghiệp vất vả lắm. Để lập 1 trang trại thì cần đầu óc tính toán, khả năng nhanh nhạy với thị trường, Ngành này phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, nếu em mà đã thích học thì fair thực sự quyết tâm, để học nông nghiệp ra mà xin việc thì rất khó, nếu là con trai thì dễ hơn nhưng cũng rất vả. Sao em không thử chọn ngành kỹ thuật tin học hay cái gì đó theo xu thế phát triển của xã hội. Superagri ra truong 2 năm rùi mà đã xin đuọc việc tử tế đâu. Học nông nghiệp vất vả lắm, lương thấp. Chúc em chọn được đúng ngành đúng nghề.
Goodluck!
 
di nhien moi nguoi deu co li le rieng cua minh. y kien cua moi nguoi la cho minh them hieu biet de ma suy nghi. vi vay hay suy nghi that chin chan. cai quan trong nhat la cac ban phai biet duoc minh that su thich cai gi? minh co the vi no ma chiu kho den dau?
hay tra loi cau hoi do. va giu vung niem tin.
hoc gi, lam gi khong quan trong
cai quan trong la ban lam nhu the nao? ban lam duoc den dau.
hay co gang.
mot tuong lai tuoi sang dang cho doi tat ca chung ta.
 


Back
Top