Lợn ăn Bèo Tây.
Nó không ăn rễ đâu. Phải chặt rễ ra, nấu phần trên cho ăn.
Bèo Tây ít dinh dưỡng, nên chỉ ao bỏ hoang mới để bèo tây.
Ao nuôi cá, thì dành một góc nuôi bèo cái. Lợn rất thích
bèo cái. Ngoài chợ, bèo cái bán cho nuôi Lợn được giá cao
nhất các loại bèo, còn bèo tây thi không bán được. Vì thế
bèo Cái mọc chậm, còn bèo Tây thì mọc vù vù.
*
Nếu bạn không thích cho lợn ăn bèo tây, thì thuê người vớt
sạch, sẽ tuyệt giống bèo tây, có gì khó đâu? Nuôi bèo cái,
cũng góp phần làm sạch nước như bèo tây, nhưng kém hơn. Bù
lại, cho lợn ăn thì nó cũng không tốn tiền thuê ngưòi vớt
bỏ đi. Bèo Cái cho cả gốc rễ lẫn ngọn nấu cho lợn được.
*
Tham gia diễn đàn, có người hỏi tôi: Nhím ăn rau củ, chứ
lợn có ăn không? Câu hỏi này làm tôi sững ngưòi. Thời đại
này nông dân không biết lợn ăn gì, vì họ chỉ biết mua thức
ăn làm sẵn về nuôi lợn thôi, không biết pha chế, làm thức
ăn nuôi động vật của họ, mà chỉ làm theo người khác chỉ dạy.
*
Nhiều việc rất dễ làm, nhưng không có hiểu biết thông thường
chỉ ngồi bàn giấy thuê nhân công, đôi khi kinh doanh rất ít
lời lãi.
*
*
*
*
Bèo cái hoang ở Florida miền nam nước Mỹ:
*
*
Những nơi mọc tốt, lá nó lớn bằng bàn tay xoè, diện tích gấp 5
lần bèo cái miền bắc Việtnam. Ngưòi Mỹ còn gọi là Rau Xà Lách nước.
Con Maniti rất thích ăn bèo cái này. Maniti miền bắc gọi là cá
ông sư, miền nam gọi là Bò Biển. Bà con theo đó mà tìm trên màng.
*
Đây là con Manitee, người ta thả rau Diếp và Xà Lách cho nó ăn:
*
*