Việc gì cũng phải có ước mơ trước,
rồi dần dần mới làm được. Không phải
cứ ước mơ thì làm ngay.
Riêng nghề trồng cây ăn trái, hễ cứ
có giống tốt, thì bán giống được ngay,
và hiệu quả hơn bán trái.
Thế nào là giống tốt? Dễ thôi. Ai cũng
biết, vài ví dụ như: Ngon, To, Năng Suất.
Sau đó là Dễ Trồng, Ít Sâu Bệnh. Sau nữa
là Dễ Bảo Quản trước khi bán, Bắt mắt,
vân vân.
Ví dụ cho dễ hiểu: Ở Mỹ vốn có giống bơ
Fuerte trái bự, khá ngon, mùa thu hoạch
kéo dài suốt 8 tháng. Mấy đứa con nhà ông
đưa thư thấy trái Bơ trong vườn mình ngon
hơn hẳn, cứ nằng nặc đòi bố đi đăng ký
giống. Ông bố đi đăng ký giống bơ này, lấy
tên mình là Hass đặt cho nó. Khác với giống
ngựa là phải vô địch cuộc đua thì mới nổi
tiếng, giống bơ này chẳng biết lấy giống ở
đâu ra, nhưng khi nó được đăng ký, thì nó
là cây bơ thủy tổ. Ngay sau đó, chủ cây bơ
ký kết hợp đồng ăn chia với người ghép cây
và bán giống, hình như người có giống ăn 1,
người ghép cây và bán giống ăn 3. Từ một
cây bơ tổ này, hàng triệu cây được ghép mầm,
và trái bơ Hass nổi lên, được trồng, và bán
trái nhiều hơn giống bơ Fuerte. Tỷ lệ thịt
trái của nó cao hơn, ngon hơn, chỉ tội trái
chỉ nhỏ bằng một nửa hay 1/3 trái bơ Fuerte.
Nó còn hay ở chỗ trái già rồi vẫn để lại trên
cây thêm 2 tháng nữa, và sau khi hái, lại còn
lâu chín, rất dễ chuyên chở đi xa.
Nếu có ước mơ trồng bán cây giống, thì mình
phải trồng trước nhiều cây gốc để sau này
ghép. Cứ trồng vài héc ta Trám ươm từ hạt
đi đã. Những cây này không cần trồng đúng
khoảng cách, vì sau này bán đi, mà trồng dày
hơn để đỡ tốn diện tích, và trồng trong chậu
có lót nilon, để sau này chỉ việc xách nilon
lên là cả bầu ra khỏi chậu. Sau nhiều năm thì
các cây mới bói. Cây nào có trái mình thích
nhất, sẽ được đăng ký giống để mình giữ bản
quyền. Các cây khác, cây nào dở nhất thì bị
chặt ngang tầm thắt lưng mình, để ghép 3-4
nhánh cây có trái ngon nhất vào đó. Tận dụng
tất cả các chồi, các ngọn của cây Tổ để ghép
lên các gốc ghép, và nuôi chúng ít nhất 1 năm
sau, kể cả hái được một ít trái. Sau đó thì
cây ghép đời F1 có nhiều cành, chồi, để ghép
đời F2. Cứ như thế, số ngọn ghép nhiều lên theo
cấp số Nhân. Nhớ rằng sau khi ghép 1 năm, cũng
có thể kém chăm sóc thì hơn 1 năm chồi ghép đã
có thể có trái đời sau nữa. Lúc đó có thể ghép
một mùa mấy trăm cây giống rồi. Thêm một năm
nữa, mỗi mùa thì có thể ghép mấy chục nghìn cây.