Tôi nuôi con chó nào thì cũng đều trở thành chó săn hết.
Đặc điểm của chó săn là rất thích đuổi những vật chuyển
động và có mùi động vật. Chó ở Mỹ thì chủ nó ném bóng,
hay ném khăng ra xa, kể cả xuống nước, thì nó chạy theo
cắn tha về cho chủ. Ra nơi hoang vắng, mảnh giấy gió thôi
bay, nó cũng đuổi theo. Đặc biệt là ngửi thấy hơi chuột,
thì chó rất kích thích, hăng hái hẳn lên.
Bạn dẫn chó ra đồng ruộng. Nó sẽ tìm ra hang chuột và
cào bới. Mang theo cuốc thuổng và đào lỗ chuột ấy ra. Nếu
lỗ chuột quá sâu, thì đốt nùi rơm lên rồi quạt vào hang.
Một lúc thì chuột chạy ra, và chó đuổi theo, cuối cùng
thì cắn chết chuột. Chịu khó đi săn vài lần, con chó nào
lười nhất, cũng trở nên chó săn tốt.
Chó săn rắn thì khác, vì đôi khi gặp rắn độc, thì chó bị
rắn cắn chết. Một số chó rất khôn, chỉ chạy vòng tìm cắn
đuôi rắn. Khi rắn quay lại cắn chó để giữ đuôi thì chó lại
chạy ra xa, vờn cho rắn vươn ra cắn, thì nó chạy vòng lại
cắn đuôi rắn. Những con chó này thì không bị rắn cắn chết.
Kể cả gặp thú dữ như hổ, báo, gấu, thì nó cũng luôn luôn
cắn đuôi, chứ không xông vào trước mặt. Chó nào tấn công
trước mặt thì khó làm chó săn, vì gặp rắn độc hay thú dữ
thì bị chết ngay. Chó cảnh săt huăn luyện để bắt kẻ gian
cũng không làm chó săn được, vì người ta huấn luyện nó tấn
công chính diện. Chó này cũng không giữ nhà được, vì khi
nó chồm lên cắn người, thì bị bóp cổ chết. Ngày xưa bố tôi
bị bắt đi cải tạo, thì ông chủ trại giam có một con chó Đức
thiệt to. Một hôm ông ấy dẫn nó vào trong trại, và nó rất
oai hùng, làm ông rất hãnh diện. Bất chợt ông không thấy nó
đâu, ông bèn báo động khắp trại, rồi lục soat cả ngày cũng
không thấy nó. Mấy hôm sau, ông được tay trong báo tin là
con chó đã bị xẻ thịt sống cả lông, mỗi người một miếng bằng
ngón tay, ai muốn ăn sống, ăn tái, hay nướng bằng đóm, bằng
vài cục than, hay bằng một tờ giấy thì tùy. Nó đã bị lừa
chồm vào một người tù ở trong góc khuất sau lưng ông chủ
trại chỉ có mấy bước chân, và nó bị bóp chết không một tiếng
động. Ngày ấy đói lắm, nên con chó là một miếng mồi ngon hấp
dẫn không thể kìm nén được. Mấy tên đầu sỏ vụ bắt chó đều bị
tố cáo mật cho ông chủ trại, nhưng rồi cũng thôi, chẳng bõ
làm hồ sơ nộp lên cấp trên thêm vài ngày tù cho họ.