Họp mặt tại nhà Tanthanh - 17/04/2011

  • Thread starter Tấn Thành
  • Ngày gửi
he he .mời trường giang cụng ly với tấn thành nhé

Chuyển topic​

Đã chuyển tất cả những bài liên quan đến chem chép của tanthanh sang chuyên mục này, trả đất bên kia lại cho chủ nhà Tám Lúa bàn luận về con men vi sinh để giúp bà con nông dân nuôi thủy sản không bị tán gia bại sản.

Còn về phần kế hoạch đến nhà Tanthanh tôi đề nghị chủ Nhật 17/4, anh em thấy thế nào, xin cho ý kiến? Chương trình dự kiến như sau:

- Số lượng gồm:

1. KTD
2. Nguyenhungdung 0903711056 ( nguyenhungdung)
3. Trường Giang.
4. Jen_ero
5. Phan Tùng
6. Tantaibh


7. Tanthanh
8.khungcuaso
9.mai khuyen
10.la mac
11.tap tanh chan nuoi

12.baotoanchemical
13.nhanchanh tnp
14.phuhuy
15.zonenuong
16.phươnghuy
17.bạn phươnghuy
18.heo bao bao ngoc


- Ghé chổ của tôi rồi cùng đi, để tránh lạc đường. (NGUYENHUNGDUNG) 0908 38 03 53

- Thời gian: đến ngã ba Vũng Tàu đúng 9h. Đến nhà Tanthanh lúc 10h30.
Ngày 17/04/2011 Nhằm đúng vào Chủ Nhật nhé ACE
--------------------------------------------------------
Xem tường thuật từ bài http://agriviet.com/home/showpost.php?p=160867&postcount=98 trở về sau

 


Last edited by a moderator:
Giờ này chắc nơi đó đang nâng ly
Ăn chem chép mà không uống rượu dễ bị đau bụng lắm. Vậy nên Jen:
- Hoặc là không ăn chem chép;
- Hoặc là cố gắng uống vài ly;
- Cũng có thể bắt tài lọt uống thay!
Nhớ nhé. Chúc mọi người no say.
Chắc chắn là giờ nầy "quần-hùng Agriviet" đang đấu hót quên thôi...
Chem chép thì phải ăn rồi, nhưng lỡ đau bụng thì... hỏi tranvi chỉ cho bài thuốc. Anh Ba lúc nào cũng nên bỏ túi bài thuốc hay nầy. Khi cần, giúp đời.
 


có ai hôn ta ?
anh em nào nhậu nhà tấn thành về sớm ...phẻ chưa ? dậy kể chuyện nhậu nhẹt nghe chơi đi ta !
e hèm thấy có rồi tấn thành.tiên chủ..................................
 
Last edited by a moderator:
Bản tin tường thuật (P 1)

Hôm nay, 17.04.2011 (tức 15.03 ÂL năm Tân Mão )​
9h30 Trường Giang có mặt tại nhà tanthanh. baotoanchemical cùng một cô gái xinh đẹp đã có mặt trước đó :3^:.

10h30 các bác NguyenHungDung, MaiKhuyen, KhucThuyDu, cô Jen, cô NgocLan, phuong_huy... đã tề tựu tại nhà tanthanh. Xin cho một tràng pháo tay về sự đúng giờ của các thành viên Agriviet ta :welcome:
E hèm... Muôn ngàn lời nói không bằng trích dẫn vài tấm hình của buổi họp mặt hôm nay

DSCF5882.jpg

Ly rượu đong đầy, ngàn lời muốn nói... tanthanh xin khai mạc cho buổi họp mặt ngày hôm nay :welcome:​

DSCF5861.jpg

Cạn chén... Cạn ly rượu nghĩa tình mà mọi người "dành tặng" :lol:

DSCF5860.jpg

Nghẹn... ngào! Và xúc động không nói nên lời ( Nói nhiều thì uống nhìu các bác ợ :cnguoi: )

DSCF5888.jpg

Chung tay :D

DSCF5884.jpg

DSCF5883.jpg

DSCF5876.jpg

:3^:Nổi lửa lên nào​

DSCF5880.jpg

Thành quả :5^:​

DSCF5887.jpg

DSCF5886.jpg

Theo lời tanthanh đây là trái "dạng ổi". Uhm... nói sao nhỉ? Bổ ra cũng gần giống như ổi. Một điều đặc biệt là khi ăn một mình nó thì không gì đặc biệt. Trái "dạng ổi" bổ ra từng miếng nhỏ nhỏ như múi cau ăn trầu, chấm ít muối.. nhai chẹp chẹp... chiêu thêm ít rượu (lưu ý là phải rịu 10 năm công lực của heorungbaongoc :kicking:mới phát huy được cái lâm ly tận hứng ). Tất cả các vị ngòn ngọt, hơi đăng đắng, vị chát của trái, thêm vị mặn mặn của muối biển quê hương, thêm vị cay nồng của rượu 10 năm... Trong phút chốc, thời gian như lắng đọng, các vị chua cay mặn đắng như hương vị cuộc sống như hương vị tình iu- Có ngọt ngào và cả chua cay :cnguoi:

DSCF5893.jpg

"Ốc đá" Tuy bề ngoài có vẻ xấu xí nhưng từ vẻ xù xì thô ráp ấy phản ánh một cái gì rất nguyên sơ, rất mạnh mẽ và rất nam tính! Và ẩn bên trong vẻ xù xì ấy là một tâm hồn trắng tron ngọt thịt. Ai đã từng nếm qua một lần ắt không thể nào quên hương vị ngọt ngào tinh túy của thủy sản sông nước miệt vườn này. Mềm mại, bùi bùi; chấm với nước mắm ốc hay muối tiêu chanh đều ngon :5^:
 
Last edited by a moderator:
Báo cáo các bác em mới vừa về đến công ty (hổng dám zề nhà)....::p. Em về gởi xe bên quán nhậu luôn, đi vô cửa em đi thụt lùi, vợ em đứng trên cầu thang quát lên em đi thẳng qua công ty luôn, khỏi phải quay đầu :lol: chúc các bác ngủ ngon
 
DSCF5878.jpg

heorungbaongoc (áo thun cam)​

DSCF5899.jpg

tanthanh và zonenuong đang... :blush: chụp hình :lol:


Cô Jen và bác NguyenHungDung :blush:

DSCF5897.jpg

Thêm một tấm nữa nào :wub:​

DSCF5871.jpg

Cô NgocLan, cô Jen, bác NguyenHungDung (Gọi bác vậy thôi, chứ bác ấy còn trẻ lắm :6^:)

DSCF5870.jpg

Cái nắm tay - Ý lộn, bắt tay ! Tượng trưng cho tình hữu nghị Agriviet, nghe đâu đây sẽ là hình ảnh tiêu biểu, sẽ được đưa vào sử sách Agriviet, đưa vào phòng truyền thống và được các báo đài phát đi trên toàn quốc và cả các trang wed nước ngoài. Các đài HTV, SCTV, VTV... đang đua nhau, cạnh tranh không thương tiếc để có giành giựt cho được bản quyền. Hazz, không biết ai chụp mà tài vậy ? :roflmao: (Nguồn: thông tin bên lề)

DSCF5868.jpg

Gỏi gà do chính tay người vợ thân thương của tanthanh và cô em gái dễ thương của vợ tanthanh chế biến :5^: Tương truyền, gà là loài đủ các đặc tính quân tử: đầu đội kim quan, ăn mặc hợp thời trang, khi chiến đấu dũng mãnh không lùi buớc. Nem công chả phượng ngày xưa cũng được đến từng ấy mà thôi!

DSCF5867.jpg

Nhắc đến tôm-tép, chắc không ai lạ nhưng hương vị tép đồng, còn nhảy "búng búng", tươi chong, ngọt lịm, dai mềm thì có lẽ chỉ ở vùng bản xứ kéo lưới mới có được. Có thể ko mắc tiền nhưng chắc chắn là không dễ mua và quan trọng hơn là đong đầy tình cảm của tanthanh cùng gia đình đối với anh chị em Agriviet.

DSCF5865.jpg

DSCF5863.jpg

Và đây...! "Nhân vật chính" của ngày hôm nay, đẹp tuyệt vời mà không chói lóa - Chem chép. Không biết từ bao đời và tại sao lại đặt tên "Chem chép" cho loài sò nước lợ này, cái tên dân dã- thân thương đơn sơ như chính dáng vẻ bề ngoài của nó. Một màu xanh xanh hy vọng, màu vàng nhạt của lúa đòng. Đơn sơ nhưng mềm ngọt trắng trong như tâm tình cô thôn nữ chờ mùa xuân về.
Có thể nói 1 cách không khoa trương rằng, nhắm con chem chép vừa chín tới, vừa há miệng ra (Theo lời các bác thì con nào cũng phải chờ nó há miệng ra mới xơi được!) chấm với muối tiêu chanh, lặng nghe vị ngọt từ thịt, từ nước, vị tươi mát của từng sớ thịt sò... Chiêu thêm chút rượu 10 năm... Ôi, sao mà sức sống tràn trề... :8^: Vượt băng băng qua đêm tối và mưa giông :f1:Sơn hào hải vị cũng chỉ có thế!

DSCF5896.jpg

Anh Mai Khuyen và "Mai Khuyen version 2.0 :welcome:" (Theo lời anh lamac đó nha!)​

DSCF5895.jpg


Từ trái qua: Maikhuyen, lamac, zonenuong, cô Jen, tanthanh

DSCF5894.jpg

tanthanh và KhucThuyDu​
---------------
Âm nhạc là gì? Là những giai điệu trầm bổng, là những ca từ ca ngợi tình yêu, ca ngợi cuộc sống. Cuộc sống này sẽ buồn tẻ biết bao khi vắng lời ca, điệu nhạc...
Xin giới thiệu :singer:
DSCF5901.jpg

Giọng ca vàng lamac :f1:​

DSCF5907.jpg

Song ca :welcome:​

Những bài hát: Chiếc gậy Agriviet, Con đường chúng ta đi, năm anh em trên 1 chiếc công nông, Diễn đàn trọn niềm vui... và ... khơi gợi ngọn lửa cháy bỏng trong hôm nay và mai sau... Rồi năm năm, mười năm nữa... Trong những khoảnh khắc suy tư... chúng ta... nhớ về nhau :cnguoi:
--------------------------------------------------------------------------

Em up và viết bài nhanh trong đêm nên trình tự sắp xếp ảnh có vài cái ảnh không theo trình tự diễn biến. Em cũng không thể liệt kê chi tiết tên từng thành viên, để các bác ghi chú trong các ảnh mà các bác chụp up lên sau. Mong các bác thông cảm.

Chúc mọi người ngủ ngon, có một buổi sáng thức dậy cùng với những dư âm cuộc vui ngày hôm qua se đem lại sức sống, niềm yêu đời. Xin chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người.

vttgiang
 
Last edited by a moderator:
mấy bác ăn chem chép xong còn đi karaoke nữa, tiếc quá mình phải về sớm để trả con gái cho người ta, mượn đi lâu quá không tiện. hôm qua chụp hình nhiều lắm anh chị nào còn hình gữi lên cho mọi người xem với.
 
Last edited by a moderator:
mình còn mấy tấm ảnh mà ko úp dc.ko biết sao tại máy mình hay tại mạng ?
 

em thấy mấy bác họp mặt vui quá, đây củng là dịp anh em trên diễn đàn họp mặt, chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm và trao dồi kiến thức về nhiều lĩnh vực , em thấy rất bổ ích và củng có sân chơi lành mạnh để tất cả anh em tham gia, sau những ngày vất vả và được làm quen nhiều người, qua đây các anh em củng có thể hợp tác với nhau nhiều hơn và chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau hơn.
 
Cả nhà vui quá nhỉ ... Thấyhôm nọ Tấn Thành quảng cáo có cô giáo gì đó mà ? Hay là bác phó nháy sợ bị cạnh tranh nên giấu nhẹm ko đưa hình lên đây?

Và đây...! "Nhân vật chính" của ngày hôm nay, đẹp tuyệt vời mà không chói lóa - Chem chép. Không biết từ bao đời và tại sao lại đặt tên "Chem chép" cho loài sò nước lợ này

Cái con chem chép trong hình nó là trai nước ngọt hay nghêu nước ngọt thì phải ... Sò thì bao giờ hai cái nắp nó phát triển cũng đối xứng hai bên rất đều . Còn con này hình méo mó chắc ko phải sò đâu.
 
ở ĐBSCL gọi còn đó là chem chép hay còn gọi là dẹm xanh, ăn rất ngọt háy có ở những dòng sông.
 
Cả nhà vui quá nhỉ ... Thấyhôm nọ Tấn Thành quảng cáo có cô giáo gì đó mà ? Hay là bác phó nháy sợ bị cạnh tranh nên giấu nhẹm ko đưa hình lên đây?

bác đoán đúng rồi anh trường giang làm phó nháy, ảnh muốn giấu nhẹm luôn cô giáo trẻ rồi. vì sợ cạnh tranh mà ảnh bỏ cả cuộc vui giữa chừng đễ giành phần đưa cô giáo đi học tới mấy chục cây số lận đó. quên cả nhiệm vụ cao cả là chụp hình cho ace luôn.
 
Last edited by a moderator:
Cám ơn bác TruongGiang, tanthanh. Đến đây là em thấy no say lắm rồi, chắc là mùa này năm sau sẽ có thêm một thành viên nữa tham gia. Cho em đăng ký trước một xuất nhé!
Chúc cho gia đình Agiriviet luôn phát triễn!
Cám ơn tất cả mọi người có mặt trong buổi offline đầu năm tại nhà Tấn Thành, chúc sức khỏe!
p/s: Đặc biệt là bạn nữ mà cô Jen vừa giới thiệu. Cô Jen có thể bật mí Nick của bạn ấy được không?
 
Cám ơn bác TruongGiang, tanthanh. Đến đây là em thấy no say lắm rồi, chắc là mùa này năm sau sẽ có thêm một thành viên nữa tham gia. Cho em đăng ký trước một xuất nhé!
Chúc cho gia đình Agiriviet luôn phát triễn!
Cám ơn tất cả mọi người có mặt trong buổi offline đầu năm tại nhà Tấn Thành, chúc sức khỏe!
p/s: Đặc biệt là bạn nữ mà cô Jen vừa giới thiệu. Cô Jen có thể bật mí Nick của bạn ấy được không?
bạn nữ mà cô jen giới thiệu là một thành viên mới toanh của diễn đàn đó. nick là hoamoclan.
 
Nhìn cái lò nướng con chem chép rất là quen thuộc, thấy các bạn zui zẽ, trên bàn đầy thức ăn mà mình chảy nước miếng ...

Hôm nay được người bạn rủ đi ăn Cua Vua của bang Alasla (King crab) ở sòng bạc Casino (mới vừa về đến nhà), ăn no bụng $25USD (bao ăn dủ thứ món, bánh trái thứ , nho táo v...v...

Cái bụng mình thì chở được:

- 2 đĩa càng cua (12 càng)

- 1 đĩa (1 miếng bip-téc, 1 miếng sườn heo, 1 đùi gà rán)

Lái xe không dám uống bia.

Ngon no bụng, nhưng không vui như ở nhà Tanthanh không khí trong lành mát mẽ đượm tình miền quê nhưng không xa đô thị.
Dưới đây là hình ảnh của con cua Alaska và bản đồ, biển giáp giáp với Liên Xô:

map-bering-sea2.jpg


Redkingcrab.jpg


captainscrab-250h.jpg


king_crab_legs.jpg
 
Cái con chem chép trong hình nó là trai nước ngọt hay nghêu nước ngọt thì phải ... Sò thì bao giờ hai cái nắp nó phát triển cũng đối xứng hai bên rất đều . Còn con này hình méo mó chắc ko phải sò đâu.

còn tùy cách gọi của từng vùng chứ bác....em ở biển thấy có rất nhiều loại mà 2 cái nắp vỏ đâu có đối xứng nhau mà bà con vùng biển vẫn gọi là sò đó thôi....có con 2 mảnh vỏ như sò nhưng lại gọi là ốc tai tượng mới hay chứ.....

 
Mấy bác off vui nhỉ ? ::p

Em thấy khi nào Off khu vực phía Nam điều vui,hoàng tráng và rất dc sự quan tâm chú ý !
Em quyết tâm 1 ngày nào đó em sẻ đứng ra tổ chức Off cho khu vực Miền Trung hoàng tráng không kém !
Thân!
 
Bây giờ mới truy cập được đây. trông hình nhớ lại hôm off ghê..Tội cho anh Nguyenhungdung và Lâm ac, đưa jen với chị Mộc Lan hoa về tới tận ngã ba Giầu giây rồi mới quay về..Người bắt tay anh Hùng Dũng là Moclanhoa đó..Hôm đó Moclanhoa chụp cho các bạn cũng khá nhiều..thế nào chị cũng post ảnh cho xem thôi..Các bạn đi off về đã hết mệt chưa..?
 
Hôm qua thật vui, một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa.

Những gì diễn ra thì Trường Giang đã tường thuật lại gần như chính xác và đầy đủ. Xin kể lại thêm vài chi tiết:

Tổng số thành viên tham dự: 17.

1. KTD
2. Nguyenhungdung
3. Trường Giang.
4. Jen_ero
5. Hoa mộc lan ( Bạc Hà)
6. Tanthanh
7.Mai khuyen
8 Con Mai Khuyên
9.lamac
10.baotoanchemical
11.Bạn gái baotoanchemical
12.nhanchanh tnp
13.phuhuy
14.zonenuong
15.phương_huy
16.bạn phương_huy
17.heo rừng Bảo Ngọc

Kế hoạch đi thuyền ra đảo, câu cá, kéo lưới, lội sông không thực hiện được vì đa số anh em thích nhưng bơi dở, ra sông sợ nguy hiểm.

Anh em được thưởng thức những món ăn cây nhà lá vườn gọi là đặc sản của nhà tanthanh rât ngon. Bàn tiệc đặt dưới tán của vườn chôm chôm rất mát mẻ và thú vị bởi hương đồng gió nội, gió từ sông Lòng Tàu thổi vào rất mát, nhất là khi nước bắt đầu lớn.

Cái đặc trưng lớn nhất của buổi tiệc là tinh thần đoàn kết, chia sẻ và thông cảm. Anh em chỉ biết nhau trên mạng, mỗi người đến từ mỗi nơi khác nhau, nhưng lại gắn bó với nhau như thân thiết từ rất lâu rồi, đó thật sự là một điều rất quý, rất đáng trân trọng.

Lần gặp mặt này chỉ là một sự vô tình, nhưng anh em lại rất nhiệt tình tham gia, chỉ vài dòng kêu gọi, thậm chí trước đó chỉ dự trù chừng vài người nhưng cuối cùng anh em tham gia lên đến con số 17.

Sau buổi tiệc ở nhà tanthanh, khoảng hơn 16 giờ, sau đề nghị của nhiều thành viên, một nhóm khoảng 10 người đi ca karaoke, có thể nói rằng thành viên agriviet ca hát cũng rất hay, nhiều giọng ca tuyệt vời như Jen_ero, phu huy, Hoa Mộc Lan, KTD, lamac…

Kết thúc buổi họp mặt anh em chia tay vào lúc khoảng hơn 18h30. Mỗi người một hướng, Tôi, Jen_ero, Hoa Mộc Lan và lamac hô tống Jen và Hoa mộc lan về tới Dầu Giây. Chuyến đi này quả thật thử thách. Tới cây xăng Long Đức trên Ql51B, mất liên lạc với lamac và Hoa Mộc Lan. Xe tôi lại hết xăng, cây xăng thì đóng cửa, vận dụng khả năng ngoại giao của mình, cuối cùng nhờ được 2 đứa trẻ trông có vẻ trẻ đường phố chạy bộ đi mua dùm 1 lít xăng đổ vào chạy tạm vì nghĩ rằng đoạn đường không dài lắm.
Khoảng hơn 30 phút sau thì lamac và Hoa Mộc Lan đến.

Hành trình vượt ngàn trùng xa bắt đầu.

Lamac và Hoa Mộc Lan khôn nên chạy trước, tôi và Jen hộ tống phía sau, tiếp nhận toàn bộ khói và bụi. Thật tình con đường này tôi cũng chưa đi bao giờ và mọi người cũng thế, đó là một con đường lô cao su, tranh thủ hòi sơ về con đường này thì một nhóm 2 chiếc xe hon đa của người dân địa phương ở đây khuyên rằng nên quay trở lại về Tân Cang để đi cho an toàn. Nhưng vì thấy đoạn đường quay lại quá xa, nên tôi quyết định đi luôn.
Lamac và Hoa Mộc Lan không hề biết chuyện này nên cứ chạy vô tư phía trước còn Jen thì cứ run, tôi trấn an rằng cứ yên tâm vì tôi có đem súng…Jen hòi súng đâu? tôi nói để trong cóp xe, nói vậy cho Jen yên lòng chứ thật sự tôi có cây súng nào đâu.

Phải nói rằng đoạn đường hun hút, âm u giữa một rừng cao su mênh mông, lamac và Hoa Mộc Lan chạy khiếp, có lúc tôi chạy hơn 60km/h mà vẫn bị bỏ lại phía sau. Đoạn đường từ khi bắt đầu từ ngả 3 Long Đức đến ngã 3 Dầu Giây khoảng hơn 50km thật sự thử thách. Đến Ngã Ba Dầu Giây đúng 21h10.

4 người ăn cháo gà lấy lại sức và chia tay, Jen về Long Khách còn 10km, Hoa Mộc Lan thì nhà tại ngã 3 Dầu Giây. Tôi và Lamac chạy tiếp về, tôi thì 40 km về ngã Ba Vũng Tàu, Lamac về Tân Bình trên 70km. Lúc này bắt đầu buồn ngủ thật sự, mấy lần ngủ gục quả thật giờ nhớ lại cũng ớn.
 
Last edited:


Back
Top