Khởi động Offline Đà Lạt – Nha Trang 2013

Năm 2012 đã “bị lãng quên” cái thông lệ hàng năm Lấy Chủ Nhật đầu tiên của tháng 12 sẽ là ngày offline truyền thống của Agriviet . Năm nay 2013 đã có offline đầu năm của Hội nuôi rắn, sắp tới là offline Miền Bắc của Hội Nuôi gà. Loan là dân “ngoại đạo” lại ham vui nên cũng muốn qua diễn đàn cùng mọi người tổ chức đi chơi xa một chuyến và …“ý tưởng lớn gặp nhau".

Được sự ủng hộ của BQT, sự nhất trí của 1 số ACE và đặc biệt sự hưởng ứng nhiệt tình của anh Quedalat (Quế - Đà Lạt), hôm nay Loan Nguyen mở topic này để mọi người cùng biết về chuyến đi sắp tới nhé

Trên tinh thần của tên topic, đây chỉ là một sự khởi động cho offline sắp tới ở Đà Lạt – Nha Trang, các thông tin chính thức sẽ được thông báo cụ thể, rõ ràng hơn cho mọi người sau bằng một topic khác nhé.
Hì, hiện tại các thông tin vẫn còn đang trong vùng "bí mật"

Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc sắp xếp tham gia của mọi người, Loan Nguyen xin tạm "bật mí" các thông tin cơ bản như sau:

- Thời gian offline: dự kiến sẽ vào thứ 7 - Chủ nhật ngày … của tháng 9(không phải 2-9)

- Địa điểm offline: nhà anh Quedalat + tham quan du lịch Đà Lạt – Nha Trang

- Di chuyển: Bằng xe ô tô - tùy theo số lượng thành viên đăng ký sẽ tương đương xe bao nhiêu chổ

-Mục đích: Kết nối những thành viên Agriviet, những người làm nông nghiệp, yêu nông nghiệp và các thành viên “ngoại đạo” nếu quan tâm. Giao lưu học hỏi và bổ sung hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực Nông Nghiêp.

- Về chi phí: đang update

Đó là các thông tin cơ bản, các ACE có thể vào thảo luận thêm

Mọi ý kiến đóng góp của các ACE Loan hứa sẽ ghi nhận đầy đủ.

Xin cảm ơn cả nhà
 


Last edited:
Mình vừa có chuyến đi qua các tỉnh Đồng nai, Bình thuận, Lâm đồng, Đắc nông, Bình phước, Bình dương gần ngàn cây số, có đi qua đoạn từ Dầu dây lên đèo Bảo lộc, đường rất xấu ( Mình đặc tên đây là đoạn đường đau khổ). Vì công chuyện nên phải di chuyển bằng moto, vừa về đến nơi là nằm ngay. Anh em nên tổ chức đi xe lớn để còn sức tham quan và tránh xe pan dọc đường....

Không biết về miền Trung có kịp vào tham gia cùng anh em không đây ???
Bác cố gắng về cùng anh em một chuyến cho vui cửa vui nhà. Mọi lần anh em ngoài này toàn làm "lén" không à, nay mới công khai trở lại đó bác!
 


Bác cố gắng về cùng anh em một chuyến cho vui cửa vui nhà. Mọi lần anh em ngoài này toàn làm "lén" không à, nay mới công khai trở lại đó bác!

Hôm trước có gọi cho bác botienthi định chuyến này sẽ ghé bác ấy và anh em nhưng lại bận dẫn theo kỳ lân con nên chưa biết sao đây ??? Có gì hôm đó mình sẽ điện lại.
 
Oh ! chào cả nhà . Lâm Đồng Đà Lạt là vùng đất hứa mà mình đã và đang hướng tới với các mảng cây ăn trái và nấm ăn xứ lạnh . Cho mình ké một suất nhé . sẽ rất vui khi hội tụ được với Đại gia đình Agriviet .
dunguyen1203@gmail.com
091 9897448

Nhất định Dfruit sẽ được hội ngộ với Đại Gia đình Agriviet :171:

mà hình như miền tây...... chỉ có em là ..... ham vui nhất thôi! :lol:

Phải ham vui mới có cơ hội Hội ngộ chứ anh nông dân hậu giang, như thế này có phải vui ko nè!
Nhớ mọi người quá!

Agriviet.Com-1-19.jpg
 
Năm 2012 đã “bị lãng quên” cái thông lệ hàng năm Lấy Chủ Nhật đầu tiên của tháng 12 sẽ là ngày offline truyền thống của Agriviet . Năm nay 2013 đã có offline đầu năm của Hội nuôi rắn, sắp tới là offline Miền Bắc của Hội Nuôi gà. Loan là dân “ngoại đạo” lại ham vui nên cũng muốn qua diễn đàn cùng mọi người tổ chức đi chơi xa một chuyến và …“ý tưởng lớn gặp nhau".

Được sự ủng hộ của BQT, sự nhất trí của 1 số ACE và đặc biệt sự hưởng ứng nhiệt tình của anh Quedalat (Quế - Đà Lạt), hôm nay Loan Nguyen mở topic này để mọi người cùng biết về chuyến đi sắp tới nhé

Trên tinh thần của tên topic, đây chỉ là một sự khởi động cho offline sắp tới ở Đà Lạt – Nha Trang, các thông tin chính thức sẽ được thông báo cụ thể, rõ ràng hơn cho mọi người sau bằng một topic khác nhé.
Hì, hiện tại các thông tin vẫn còn đang trong vùng "bí mật"

Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc sắp xếp tham gia của mọi người, Loan Nguyen xin tạm "bật mí" các thông tin cơ bản như sau:

- Thời gian offline: dự kiến sẽ vào thứ 7 - Chủ nhật ngày … của tháng 9(không phải 2-9)

- Địa điểm offline: nhà anh Quedalat + tham quan du lịch Đà Lạt – Nha Trang

- Di chuyển: Bằng xe ô tô - tùy theo số lượng thành viên đăng ký sẽ tương đương xe bao nhiêu chổ

-Mục đích: Kết nối những thành viên Agriviet, những người làm nông nghiệp, yêu nông nghiệp và các thành viên “ngoại đạo” nếu quan tâm. Giao lưu học hỏi và bổ sung hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực Nông Nghiêp.

- Về chi phí: đang update

Đó là các thông tin cơ bản, các ACE có thể vào thảo luận thêm

Mọi ý kiến đóng góp của các ACE Loan hứa sẽ ghi nhận đầy đủ.

Xin cảm ơn cả nhà

Hay quá đi, dạo này trời mưa suốt không mần chi được cả, kiểu này khăn gói lên đường tham gia vui chơi với mọi người quá.

Đà Lạt trong tôi là nỗi nhớ

Đường lên Đà Lạt nhạt nhòa sương
Khách mãi vi vu suốt dọc đường.
Ngựa bạch phi đừng lo thúc gối
Hoa Hồng cởi nhớ chặt yên cương.
Mây lồng khe núi chim về tổ
Hoa dệt sườn non cảnh tẩm hương.
Phố núi leo rồi về chẵng dứt
Lâm Đồng đêm xuống một màn sương.

Lâm Đồng đêm xuống một màn sương
Thức giấc sáng ra thấy khác thường.
Non nước đa tình lòng chưa thỏa
Xuân Hương lắm mộng nguyệt còn vương.
Ngẩn ngơ tiên cảnh sư xem kệ
Bất giác cữa thiền tiểu gõ chuông.
Thung tình yêu sâu mấy trượng
Bàn chân phật tử lạc mười phương.
 
Mình vừa có chuyến đi qua các tỉnh Đồng nai, Bình thuận, Lâm đồng, Đắc nông, Bình phước, Bình dương gần ngàn cây số, có đi qua đoạn từ Dầu dây lên đèo Bảo lộc, đường rất xấu ( Mình đặc tên đây là đoạn đường đau khổ). Vì công chuyện nên phải di chuyển bằng moto, vừa về đến nơi là nằm ngay. Anh em nên tổ chức đi xe lớn để còn sức tham quan và tránh xe pan dọc đường....

Anh Ngọc ơi! Mọi người sẽ di chuyển bằng ô tô, nhỏ hay lớn tùy vào số lượng tham gia

Hay quá đi, dạo này trời mưa suốt không mần chi được cả, kiểu này khăn gói lên đường tham gia vui chơi với mọi người quá.

Đà Lạt trong tôi là nỗi nhớ

Đường lên Đà Lạt nhạt nhòa sương
Khách mãi vi vu suốt dọc đường.
Ngựa bạch phi đừng lo thúc gối
Hoa Hồng cởi nhớ chặt yên cương.
Mây lồng khe núi chim về tổ
Hoa dệt sườn non cảnh tẩm hương.
Phố núi leo rồi về chẵng dứt
Lâm Đồng đêm xuống một màn sương.

Lâm Đồng đêm xuống một màn sương
Thức giấc sáng ra thấy khác thường.
Non nước đa tình lòng chưa thỏa
Xuân Hương lắm mộng nguyệt còn vương.
Ngẩn ngơ tiên cảnh sư xem kệ
Bất giác cữa thiền tiểu gõ chuông.
Thung tình yêu sâu mấy trượng
Bàn chân phật tử lạc mười phương.

Anh/ bác dungphuyen tham gia cùng mọi người thì sẽ hết nhớ Đà Lạt liền ah!
 
kaka...mình đang rủ các pác đi 2 bánh để....chụp và ngắm cảnh cho thoả thích. Pác Ngọc kỳ Lân lại ...ngãn ra rui... Ai yêu 2 bánh thì tham gia với em...kaka
 
kaka...mình đang rủ các pác đi 2 bánh để....chụp và ngắm cảnh cho thoả thích. Pác Ngọc kỳ Lân lại ...ngãn ra rui... Ai yêu 2 bánh thì tham gia với em...kaka

Đi 2 bánh có cái thú của nó anh Tuấn nhỉ, ngắm cảnh chụp hình thoải thích và di chuyển theo ý mình nhưng Ngọc chỉ sợ mọi người không lường trước tình huống đường xấu và không chuẩn bị kỹ xe pan dọc đường rất khổ, Và đoạn dường này mấy chú áo vàng lăm le súng ngắm dữ lắm nên mình đi đông sẽ có vài anh em dính chưởng mất vui. Nếu Ngọc vào kịp sẽ cùng bà xã tham gia vào đội 2 bánh của anh , Anh rủ anh em đi !
 

kaka...mình đang rủ các pác đi 2 bánh để....chụp và ngắm cảnh cho thoả thích. Pác Ngọc kỳ Lân lại ...ngãn ra rui... Ai yêu 2 bánh thì tham gia với em...kaka

Anh Tuấn nói tới vụ di chuyển bằng 2 bánh, hihihii Loan đã từng cùng đoàn Bikervietnam du hí 1 chuyến rùi, phê lắm luôn, nhớ đời luôn.
 
đi 2 banh cũng hay nhưng e chỉ sợ các bác lên tới nhà e nhiều kỷ niệm quá k sao quên đc quedalat thui ke ke e chờ các bác nhé .
 
[FONT=times
new roman] ...Mọi lần anh em ngoài này toàn làm "lén" không à... bác![/FONT]

hi...lâu quá rồi chưa làm cái off nào hoành tráng cả.mong sao đợt này có vài thành viên mới về cho thêm sôi nổi!
 
l6r7.jpg


Gà con nhà ngaytrovellcd. Cập nhật ngày 18/08.
o6nn.jpg


Hình ảnh về lươn con mới sinh sản. Đan trong quá trình dưỡng.

--------

rn1a.jpg


Hình ảnh buổi offline
Trong buổi offline, anh em thống nhất với quan điểm phát triển con sóc và cây ngành ngạnh (cây ngọn đỏ) hiện là thế mạnh của vùng nói chung và địa phương nói riêng. Anh em agriviet chi nhánh Bình Định mong muốn nhận được nhiều sự hổ trợ về mặc thông tin cũng như kỹ thuật trong vấn đề này. Khách mời là bác Ngọc Kỳ Lân cũng đánh giá cao về vấn đề. Xin phép được trình bàytrước đại gia đình.
 
Last edited:
off hôm nay.tuy là ít, nhưng lại zuj.theo mình thì Tứ nhanh chóng lên Vĩnh Thạnh trồng cây'Lạc' đi.coi chừng trễ vụ là k thu họăch đựơc đâu nha!
 
Nhìn thấy topic của các AC e thấy hấp dẫn quá. Hẹn có dịp được gặp mọi người ở sg.
 
Bác Ngọc có duyên họp mặt quá , cuộc họp nào có bác là vui rôm rả nha ....
Các bác miền trung đợt này tề tựu cùng bà con ở ĐaLat + Nha trang nhé !!!
Đợi Hà Thu về và sau buổi họp nhỏ 1/9 này BQT chắc sẽ có kế hoạch cho chuyế đi và có lịch rõ ràng .
 
hi...các bác sớm lên lịch đi nha.để anh em ngoài này bố trí công việc nữa!
 
Bác Ngọc có duyên họp mặt quá , cuộc họp nào có bác là vui rôm rả nha ....
Các bác miền trung đợt này tề tựu cùng bà con ở ĐaLat + Nha trang nhé !!!
Đợi Hà Thu về và sau buổi họp nhỏ 1/9 này BQT chắc sẽ có kế hoạch cho chuyế đi và có lịch rõ ràng .

hi...các bác sớm lên lịch đi nha.để anh em ngoài này bố trí công việc nữa!

Loan cũng nghĩ như anh Hải, trên diễn dàn đang có chương trình cho ngày off 1-9, vậy nên mọi người ủng hộ topic đó trước đi hén, khoảng cuối tháng 8 sẽ có lịch cụ thể cho cả nhà.
Sẽ chọn 1 Trong 2 tuần cuối của tháng 9 (21-22/9 hoặc 28-29/9) nha mọi người
Chúc cả nhà 1 tuần làm việc hiệu quả!!!!
 
l6r7.jpg







--------

rn1a.jpg


Hình ảnh buổi offline
Trong buổi offline, anh em thống nhất với quan điểm phát triển con sóc và cây ngành ngạnh (cây ngọn đỏ) hiện là thế mạnh của vùng nói chung và địa phương nói riêng. Anh em agriviet chi nhánh Bình Định mong muốn nhận được nhiều sự hổ trợ về mặc thông tin cũng như kỹ thuật trong vấn đề này. Khách mời là bác Ngọc Kỳ Lân cũng đánh giá cao về vấn đề. Xin phép được trình bàytrước đại gia đình.


Ngọc xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp và tình cảm của Tứ cùng gia đình cũng như anh em Agriviet Bình định giành cho Ngọc !
Về cây ngành ngạnh (Cây ngọn đỏ ) Ngọc sẽ cố gắng liên hệ với anh Triết xác nhận giống cây và cách trồng. Vì tên gọi này nhiều nơi sử dụng cho nhiều loại cây khác nhau. Ngay hôm ấy gia đình Tứ có đưa ra giống ngành ngạnh ( Loại đó dân miền trung hay chặc làm củi cháy rất tốt nhưng không phải giống ngành ngạnh để trồng làm dược liệu ). Vấn đề này nếu anh em quyết tâm làm Ngọc sẽ ủng hộ hết mình trong khả năng của mình.
Về con sóc thì như đã nói hôm đó , Ngọc có nuôi qua nhưng chỉ dùng cho gia đình, Hiện giờ đang xúc tiến với một người anh em trên Agriviet nuôi thử nghiệm trên quy mô lớn hơn tí thử. Cũng rất mong sự chia sẽ của anh em và rất sẵn lòng chia sẽ lại chút kinh nghiệm nhỏ của mình.
 
Last edited by a moderator:
Ngọc xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp và tình cảm của Tứ cùng gia đình cũng như anh em Agriviet Bình định giành cho Ngọc !
Về cây ngành ngạnh (Cây ngọn đỏ ) Ngọc sẽ cố gắng liên hệ với anh Triết xác nhận giống cây và cách trồng. Vì tên gọi này nhiều nơi sử dụng cho nhiều loại cây khác nhau. Ngay hôm ấy gia đình Tứ có đưa ra giống ngành ngạnh ( Loại đó dân miền trung hay chặc làm củi cháy rất tốt nhưng không phải giống ngành ngạnh để trồng làm dược liệu ). Vấn đề này nếu anh em quyết tâm làm Ngọc sẽ ủng hộ hết mình trong khả năng của mình.
Về con sóc thì như đã nói hôm đó , Ngọc có nuôi qua nhưng chỉ dùng cho gia đình, Hiện giờ đang xúc tiến với một người anh em trên Agriviet nuôi thử nghiệm trên quy mô lớn hơn tí thử. Cũng rất mong sự chia sẽ của anh em và rất sẵn lòng chia sẽ lại chút kinh nghiệm nhỏ của mình.

Có vé nào cho đứa con gái Bình Định yêu nông nghiệp muốn quay về quê ko ta?
 
Có vé nào cho đứa con gái Bình Định yêu nông nghiệp muốn quay về quê ko ta?

Vé thì lúc nào mà chẳng có chỉ là có ai muốn về không thôi. Đất và quê luôn đợi người về mà (không riêng gì đất Bình Định đâu nhé Loan Nguyen). Đất vẫn ở đó, vẫn còn đó mặc cho những người con sinh ra đã đi tới tận nơi nào (có thể là để tìm kiếm một mảnh đất mới tốt hơn hay chỉ là để tìm kiếm những điều kiện cần thiết phù hợp với mảnh đất của mình hơn) và luôn dang rộng vòng tay chào đón người về. Hè hè.:7^:
 


Back
Top