Không biết tình hình của ACE nuôi Chồn Nhung Đen dạo này thế nào ???

- Mấy hôm trước đi qua huyện Phú Lương, tôi có thăm 2 trang trại nuôi CNĐ to nhất nhì Thái Nguyên . Chủ trại than phiền với tôi cả ngày k có khách hàng nào, nguyên nhân là gần đây có những bài báo, phóng sự phản ánh thông tin về con chồn (http://agriviet.com/home/threads/12...Bau-Cho-Tat-Ca-Moi-Nguoi-Bai-2-#axzz2JNuFje2r)

- Ở VN chúng ta thật buồn cười, chính những bài báo, phóng sự (trên báo, trên intenet, trên truyền hình..) đẩy cao các phong trào chăn nuôi, trồng chọt rồi cũng chính những bài báo, phóng sự này đâỷ lùi các phong trào đó xuống.

- Qua đấy mới biết sức mạnh ghê gớm của truyền thông.
 


Thêm một thông tin nữa là hết người muốn nuôi con này .
Làm sao để tẩy chay mấy tay nhà báo viết bậy bạ , lung tung này đi thì mới dễ sống .
Nói chung đã là nông dân thì ai cũng cần thông tin , nhưng phải là thông tin trung thực .
 
Nhà báo chỉ biết viết báo thôi, có hiểu gì về lợi nhuận chăn nuôi đâu. Đến trang trại thấy có rất nhiều thì viết nuôi sinh sản thành công. Nghe lời chủ trang trại nói nuôi có kinh tế làm giàu, thì viết nuôi làm giầu, vừa với ý của chủ trang trại và vừa có 1 tí ... thù lao. Thế là có là cả hai, chủ trang trại được nhiều người biết, đến mua con giống. Nhà báo có tiêu đề để gởi bài, vừa có công, vừa có tình, lại có ....
 
thật sự tôi thấy con chồn này không có tí tương lai nào cả , một con chồn mấy lạng , một buổi tiệc nhỏ làm mấy con , mà chồn làm sẵn hình như chưa thấy , dân phố như mình người ta ngại hay sợ làm thịt , chắc mấy chú chuột lang than này rồi cũng như nhím thôi , từ 35-40tr một đôi , giờ rẻ hơn thịt gà
 
nông dân phải là người thông minh , đừng cả tin quá. hôm nay em vừa đi xem 14 con chồn nhung đen này tại bắc ninh, 14 con người ta đòi 1triêu500 ma em k mua ? rẻ quá ai cần mua em chỉ chỗ , chồn đang bụng to và săp đẻ thật
đien thoại 0978321358
 
Không có lửa sao có khói, mấy ông nuôi con bọ, nói là con chồn, bán giá trên mây. Lợi dụng nó bán hàng đa cấp nữa...Nếu không có truyền thông vụ này, chắc gì giờ nó không như con nhím, có khi còn tệ hơn nhiều. Thường tôi không tin mấy tay nhà báo, nhưng vụ này họ cũng có phần đúng.
Không dừng lại kịp thời, thì biết bao bà con nông dân sạt nghiệp theo nó.
 
hơn 2 năm trước tôi suýt chết với con Nhím, cũng may có người cản không thì giờ chắc nợ lần nhiều lắm. bây giờ muốn làm ăn cái gì cũng phải cẩn thận, nhất là những bài báo lá cải. Nông dân mới tiếp cận được với Internet nên nhiều người tưởng thật, thực tế nó vẫn còn khác xa lắm. con chồn này cũng giống con chuột vậy nhưng giá bán của nó lại khắc .. thật là khó hiểu...
 


Back
Top