Kinh Nghiệm Dân Gian Và Kiến Thức Y Học Cho Bệnh Nhân Ung thư.

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
TOPIC NÀY "NGÔI NHÀ NHỎ" XIN DÀNH TẶNG CHO MẸ CỦA "NGÔI NHÀ NHỎ", BÁC THUY-CANH VÀ TẤT CẢ NHỮNG AI QUAN TÂM ĐẾN BỆNH UNG THƯ...
Thưa bác Thuy-canh kính yêu!
Con đã đọc topic "tự trị bệnh - không dùng thuốc" của bác.
Con cảm thấy rất khâm phục trước ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn bệnh tật của bác. Khi biết bác bị bệnh ung thư, con càng cảm thấy yêu mến và gần gũi với bác hơn - Vì mẹ của con cũng đang lâm vào hoàn cảnh giống như bác. Mẹ của con bị bệnh ung thư tử cung, đã xạ trị và mổ cách đây được 2 năm rồi. Bây giờ thì sức khỏe của mẹ con rất tốt. Con vẫn luôn thầm ngưỡng mộ mẹ con về niềm tin hết bệnh và tinh thần lạc quan của bà. Con thấy bác và mẹ con có nhiều điểm tương đồng trong việc chống chọi với bệnh tật, con nhớ trong phương pháp "tự điều trị bệnh" bác có viết:
- Đặt niềm tin vào Đấng Tối Cao, nếu bạn có một tín ngưỡng.
- Đừng để cơn bệnh đánh gục ý chí bạn. Không bao giờ bỏ cuộc. Còn nước còn tát.
- Hãy biết rằng năng lượng vũ trụ tràn đầy trong không gian, do chính chúng ta tiết ra đóng góp. Hãy tin rằng bộ mặt u sầu của chúng ta đang đầu độc môi trường chung quanh và trái lại, tính lạc quan, lòng nhân ái phát ra năng lượng hữu ích luôn sẵn sàng cho mọi người tiếp nhận.
- Hãy tự tin, bình tỉnh, chớ kinh hoảng!
Những điều này hoàn toàn đúng với những gì mà mẹ của con đang cố gắng thực hiện mỗi ngày. Thật đáng khâm phục phải không bác! Mẹ con chữa bệnh ung thư tử cung của mình bằng cách ăn lá cây lược vàng trước mỗi bữa ăn và nấu nước lá cây trinh nữ hoàng cung để uống, hằng ngày mẹ con vẫn tập thể dục và đi làm để vận động thân thể, ăn nhiều rau cỏ và rất ít khi ăn những thức ăn có chứa chất béo, nhưng con không hiểu vì sao mà mỗi lần mẹ con ăn những thức ăn hơi bổ dưỡng một tí là lại tăng cân vù vù, trong khi con được biết là những bệnh nhân ung thư thường rất gầy ốm. Điều này làm con phân vân suy nghĩ là không biết nên vui hay lo lắng nữa. Con cũng nghe nói là cây nấm linh chi rất tốt cho bệnh nhân ung thư nhưng khi mẹ con sắc nước uống vào thì lại cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn... Con không hiểu vì sao lại như vậy?
Mẹ của con là nông dân nên không biết cách tìm tòi, nghiên cứu để tự trang bị kiến thức về bệnh của bản thân, chỉ là nhờ bà con truyền miệng, ai chỉ gì thì làm nấy thôi. Kiến thức của con thì còn rất hạn hẹp nên không thể giúp gì được cho mẹ của con. Con rất mong bác và mọi người trên diễn đàn agriviet sẽ dành thời gian đóng góp những kinh nghiệm quý báu cũng như những kiến thức y học về bệnh ung thư vào topic này để chia sẻ với những người không may mắc vào căn bệnh ung thư như bác và mẹ của con.
Cuối cùng, con cầu chúc cho bác luôn mạnh khỏe, lạc quan và an bình. Chúc bác sống vui với những gì mà bác đang có!
"Ngôi nhà nhỏ" chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
 


Last edited by a moderator:
* Khoãng tháng 2/2009,Tôi được điều trị bằng tia xạ (30 tia) sau đó hóa trị 6 chu kỳ.Ngày 17/07/2009 là ngày hóa trị kỳ thứ sáu;ngày 20/07/2009 thì vợ Tôi sinh cháu gái thứ hai(2.9kg),nay cháu sắp sinh nhật lần thứ 2.
* Tôi vẫn tái khám mỗi 3 tháng,chụp CT mỗi lần khám=>không phát hiện bất thường,được 4 kỳ#một năm thì Bác sỹ cho tái khám sau sáu tháng.Lần tái khám này chụp CT phát hiện thấy một "chùm nho" trong phổi trái!!!^^.
* Nhập viện,lại vào lầu 7B1-khoa ngoại lồng ngực bv Chợ Rẫy.Mổ "cắt nho"và cắt thêm 1/2 lá phổi bên trái vào tháng12/2010 tức là sau khi kết thúc hóa trị được 18 tháng và sau lần mổ đầu là 26 tháng.
* Tháng 2/2011 được điều trị tia xạ (20 tia),hiện nay đang chuẩn bị để hóa trị.
* Tiền thuốc hóa trị là mối lo của bệnh nhân cho nên đến đây mới thấy "giá trị đích thực" của thẻ BHYT.Bệnh nhân tham gia bảo hiểm liên tục trên 3 năm,thì tiền thuốc hóa trị sẽ được bảo hiểm thanh toán 50%.Giấy xác nhận này sẽ do cơ quan bảo hiểm cấp quận,huyện xác nhận.
 


Xin chia buồn và củng xin chúc mừng Anh đã kiểm soát được nổi lo của mình trước bệnh tật.
Anh có thử dùng xạ đen chưa ?.

Chúc Anh khỏe.!
 
Mấy hôm nay “pác-xỉ” ngoinhanho đang chăm chú theo dõi “hồ sơ bệnh án” của bệnh nhân huyquan để tìm ra hướng điều trị mới, chưa “nghiên-kíu” xong thì ChauNgocThuan ở đâu nhào tới vồn vã vừa chia buồn, vừa chúc mừng, vừa quảng cáo cây xạ đen làm gián đoạn công trình nghiên-kíu vĩ đại của “pác-xỉ” ngoinhanho. Ưhm… tội này phải phạt nặng! Bắt ChauNgocThuan phải cập nhật nơi cung cấp cây xạ đen có uy tín, chất lượng để giới thiệu cho bệnh nhân huyquan, góp phần giúp "pác-xỉ" ngoinhanho trong việc điều trị bệnh cho bệnh nhân.


Căn Cứ Vào Hồ Sơ Bệnh Án:
Họ tên bệnh nhân: huyquan
Tuổi: 19xx
Giới tính: nam
Hoàn cảnh gia đình: cực kỳ hạnh phúc
Chẩn đoán bệnh: khối u vùng trung thất
Điều trị: mổ, hoá trị, xạ trị…
Diễn biến bệnh: ...
Tình hình tư tưởng: lo âu, căng thẳng…


Hướng Điều Trị Mới: Phải giúp bệnh nhân giải toả được lo âu căng thẳng, vui vẻ trở lại...
Thuốc điều trị: Thuốc... "cười"
“Pác-xỉ” kê đơn: “Mấy chục” thang thuốc bổ (1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ)


10 thang: Trong Bệnh Viện
***

Một nông dân đi khám bệnh.
- Thưa bác sĩ, tôi bị vô sinh.
- Trước hết, ông phải làm các xét nghiệm, chụp phim rồi mới kết luận được là ông có bị vô sinh hay không.
- Nhưng tôi bị di truyền. Ông nội tôi cũng bị, bố tôi cũng bị.
- Thật sao? Vậy ông từ đâu ra?
- Từ quê ra chứ còn từ đâu nữa?!

20 thang: Đừng Đi Bác Sĩ
***
- Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ.
- Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa.
- Ồ, xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ.
- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao?
o O o​
- Tình trạng sức khỏe của ông đang tiến triển tốt đấy. Còn chỗ chân trái đang bị sưng cũng không có gì đáng lo cả.
- Tôi cũng vậy, nếu chân trái của bác sĩ bị sưng thì tôi cũng chẳng lo gì cả.


10 thang: Hốc Răng Qúa Sâu
***​
Đang ngồi trên ghế khám răng, bệnh nhân bỗng nghe tiếng kêu kinh ngạc của nha sĩ:
- Ái chà! Hốc răng của anh to chưa từng thấy!... chưa từng thấy!... chưa...
Ông bệnh nhân nổi cáu:
- Ngài không cần phải nhắc đi nhắc lại như thế!
Nha sĩ trả lời:
- Tôi đâu có lặp lại. Đấy là tiếng vọng từ "cái hang" này đấy chứ!... đấy chứ!...
...................
hihi... :lol:

Ngoinhanho xin chào làm quen với chú huyquan!
Rất cảm ơn chú vì những chia sẻ mà chú đã dành cho topic này! Ngoinhanho không có nhiều kiến thức về y học để chia sẻ với chú về căn bệnh mà chú không may mắc phải, nhưng ngoinhanho cảm thấy rất vui vì chú đã nắm khá vững kiến thức và diễn biến tình trạng bệnh tật của bản thân. Cầu mong chú hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn bệnh tật và sống thật lạc quan, vui vẻ để mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho những người mà chú yêu thương! Hãy cố gắng vượt lên trên tất cả để chiến thắng chú nhé! (Vì đằng sau chú là một gia đình thật hạnh phúc và một người vợ rất tuyệt vời…!!!)
***​
Mong chú có đủ niềm tin và nghị lực để chiến thắng bệnh tật!​
[FONT=&quot][/FONT]
 
* Cám ơn Bác ChauNgocThuan,hoangchungvet,ngoinhanhotrenthaonguyen thật nhiều!
* Cây xạ đen thì em chưa dùng nhưng đang dùng lá trinh nữ hoàng cung khô để hổ trợ(tự ý dùng)^^.
* @ngoinhanhotrenthaonguyen:bệnh nhân Quân này thuộc thế hệ 7X thôi nhé!
* Tôi viết về bệnh của mình để những bệnh nhân khác khi đọc được sẽ thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn; vì khi gặp mặt bệnh nhân Quân mà nói về bệnh K thì tất cả đều cho rằng anh này không hiểu được suy nghĩ của người có bệnh, chỉ khi nhìn thấy "đường Hồ Chí Minh" mới biết là "bệnh nhân đích thực".^^.
* Chỉ nghỉ ngơi khi quá mệt sau các đợt hóa trị, còn lại là vẫn đưa đón vợ con mỗi ngày!^^.Bật mí là đi một xe máy từ ngày cưới nhau.^^.(để tiết kiệm xăng ấy mà!)
 
Mật ong ngăn chặn được ung thư


10890595-bee.jpg
Những chú ong nhỏ bé có thể giúp con người chống lại ung thư.

Mật ong và sữa ong chúa có thể trở thành vũ khí lợi hại chống lại bệnh ung thư trong tương lai không xa. Các nhà khoa học Croatia mới phát hiện ra rằng 2 chất trên cùng với một loạt sản phẩm do ong làm ra có thể ngăn chặn và tiêu diệt tế bào ung thư ở chuột.

Tiến sĩ Nada Orsolic và cộng sự tại Đại học Zagreb (Croatia) đã tiến hành tìm hiểu tác dụng ngăn chặn và chữa trị ung thư của mật ong, sữa ong chúa cũng như các sản phẩm từ ong khác như keo, nọc ong.

Họ đã tiêm tế bào ung thư vào cơ thể chuột để tạo ra các khối u ở chúng. Sau đó, những con chuột được tiêm từng loại sản phẩm từ ong trước, cùng và sau khi tiêm tế bào ung thư.

Kết quả cho thấy, ở những con chuột được tiêm sữa ong chúa trước khi tiêm tế bào ung thư, sự phát triển của khối u đã bị chặn lại. Tuy nhiên, tiêm sữa ong chúa sau khi tiêm tế bào ung thư lại kích thích sự phát triển của các khối u. Trong khi đó, tiêm sữa ong chúa cùng lúc với tế bào ung thư có tác dụng ngăn chặn sự di căn của ung thư. Tiêm mật ong vào các khối u làm giảm đáng kể sự lây lan của ung thư.

Khi tiêm keo ong hoặc axit caffeic, một chất có trong keo ong, các chuyên gia nhận thấy sự lây lan của ung thư ở dưới da đã giảm đáng kể và thời gian sống của chuột được kéo dài hơn.

Hiện các nhà khoa học chưa rõ tại sao các sản phẩm từ ong lại có thể tấn công tế bào ung thư. Tuy nhiên, họ cho rằng rất có thể các hóa chất trong các sản phẩm từ ong gây ra hội chứng tự chết ở tế bào hoặc hội chứng chết hoại của tế bào ung thư. Hai khả năng khác là chúng làm giảm lượng phân tử gốc có chứa oxi độc hại trong tế bào, dịch lỏng của cơ thể hoặc kích thích hệ miễn dịch tấn công khối u.

Như vậy, có thể thấy các sản phẩm từ ong, đặc biệt là sữa ong và keo ong, có các đặc tính chống ung thư rất quý. Việc dùng mật ong rất có lợi trong việc ngăn ngừa và tiêu diệt khối u, nhóm nghiên cứu kết luận.
Việt Linh (theo BBC)​
 
Last edited by a moderator:
Trước đây, bản thân cũng thường dùng đều đặng mỗi sáng một muỗng,nhưng khi đọc tới đoạn :'Tuy nhiên,tiêm sữa ong chúa sau khi tiêm tế bào ung thư lại kích thích sự phát triển của các khối u...' ở trên thì hơi hoang mang!^^.
 

Last edited by a moderator:
Trà xanh chống ung thư và bệnh mất trí
05/07/2011
logo_png.png
Kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được tiến hành gần đây khẳng định, không lâu nữa, trà xanh có thể sẽ trở thành một loại dược liệu đạt hiệu quả cao trong việc chống lại bệnh ung thư và bệnh mất trí nhớ.​
2011-07-05954928isto_tea.jpg

Theo báo cáo của Express.co.uk, các nhà khoa học đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện các thành phần trong nước trà xanh khi vào đến đường ruột sẽ có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc giúp bảo vệ các tế bào trước sự tấn công của các mầm gây bệnh.
Nước trà xanh không chỉ chống lại các độc tố hình thành nên các mảng bám trong não, có thể dẫn đến bệnh Alzeimer, mà còn giúp ngăn cản quá trình phân chia của các tế bào ung thư.
Các nhà khoa học phát hiện rằng, khi trà xanh được tác động bởi các enzym (chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein) trong đường ruột, sẽ tạo ra các loại hóa chất thực sự mang lại hiệu quả chống lại các tác nhân làm phát triển bệnh Alzeimer.
Bên cạnh đó, những thành phần được tiêu hóa của trà xanh còn có đặc tính chống ung thư một cách đáng kể bằng việc làm chậm lại quá trình phát triển của các tế bào ung thư.
Các nhà khoa học cho biết, để mang lại hiệu quả thực sự cho sức khỏe, bạn cần phải uống một lượng lớn trà xanh

Theo India Talkies
 
Đọc tới đoạn cuối bài trên thì thấy các nhà khoa học thật là đại tài!^^." ...một lượng lớn trà xanh" là khoản bi nhiu?!!!^^.Thôi cố gắn uống và chờ kết quả vậy!
 
* Hôm nay tóc đã rung nhiều,sau 14 ngày vào hóa chất.
* Nhức buốt trong xương.
* Buồn nôn,không muốn ăn gì cả.
* Đau đầu như búa bổ.
* Đau nhói toàn thân, chổ nào cũng đau.
* Tay chân tê rần.
* Đây là kỳ hóa trị đầu tiên sau hai năm ổn định.
 
Last edited by a moderator:
* Em cám ơn hai Bác nhiều ạ!
* Em vẫn đi làm đều đặng tuy nhiên cũng không làm được gì nhiều!:lol:.
* Những điều bệnh nhân hóa trị cần lưu ý:
+ Men gan sẽ tăng cao, nên uống từ 2-3 lít nước/ngày,dùng nhiều nước trái cây ép như dưa hấu,dưa leo...để giải độc gan. Có thể dùng nước nấu lá cây chó đẻ.(hai muỗng lá nấu trong một lít nước uống trong ngày)
+ Bạch cầu, tiểu cầu sẽ tuột xuống thấp, những điều này sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị nhiễm bệnh, dễ bị xuất huyết cho nên phải theo dõi kỹ nhất là xuất huyết đường tiêu hóa, nếu có triệu chứng khác thường phải thông báo cho Bác sỹ điều trị để can thiệp kịp thời.
+ Vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng, cố gắng nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân qua đường ăn uống hay truyền dịch.
+ Tinh thần-suy nghĩ tích cực hơn trong các tình huống.
* Những bệnh nhân có u vú, tử cung,tiền liệt tuyến nên dùng kết hợp thêm lá trinh nữ hoàng cung.(Tìm đọc tại:thienduoc.com).
* Mong sức khỏe cho bà con.
 
Last edited by a moderator:
Đã vào thuốc kỳ 2, hôm qua là một ngày thật mệt mõi trong người.Hôm nay thấy đỡ hơn nhiều,cảm giác của tác dụng phụ có giảm hơn kỳ 1.
 
hic...cho tới hôm...mới có cảm giác khi huyquan.... Đã vào thuốc kỳ 2,
nhỏ em đã vô thuốc kỳ 2 vật vả khôn lường khi thuốc phát huy tác dụng bạch cầu giảm một cách đáng sợ ,gần 7 ngày chóng chọi với "bên ấy" 2 hôm trước đã được về nhà.
hy sinh 4 chú thỏ làm tiệc "liên hoan" hộp gia đình,không uống rượu được cũng giả đò say ca hát,nhảy nhót cho nhỏ mua vui.
nhìn nhỏ (52 tuổi)mỉn cười một nụ cười mà cho tới hôm nay tui mới thấy.
và hôm nay nhìn nhỏ đã có chút chút sức sống.
cầu trời cho những người như nhỏ đừng bị hành đau
 
* Tác dụng phụ của của thuốc thì đành chấp nhận thôi Bác à! Em buốt trong xương và toàn thân luôn nhưng vẫn xách đồ nghề đi làm!:lol:.
* Sau hóa trị từ 5 đến 10 ngày là bạch cầu xuống thấp,nên phải chích thuốc tăng bạch cầu; Em vừa "độp" hôm qua,bạch cầu chỉ có 0.96 (4.000-11.000). "Dính" luôn quả cảm cúm nên rất đừ!:lol:
* Không biết cô em của Bác bị K chổ nào trong người nhỉ?
* Em thì K phổi nên phát đồ là 3 tuần một "phát" em đã qua 2/6 "phát" rồi!:5^:."cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao!".20/10 Chúc cho cô bác phụ nữ vui khỏe!
 
Em đã vào thuốc kỳ 3 tức là 1/2 phát đồ rồi.Vừa rồi tay trái và chân trái bị xuội (không điều khiển được!). Chụp CT não thấy có quả trứng trong não rồi. Nay chuyển qua xạ trị rồi.Em phải đến viện rồi,chào bà con.
Bà con nào có kinh nghiệm dùng tinh dầu thông đỏ và trà tâm lan xin cho em biết kinh nghiệm nha!:9^:.
 


Back
Top