Kinh Nghiệm Dân Gian Và Kiến Thức Y Học Cho Bệnh Nhân Ung thư.

  • Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi
TOPIC NÀY "NGÔI NHÀ NHỎ" XIN DÀNH TẶNG CHO MẸ CỦA "NGÔI NHÀ NHỎ", BÁC THUY-CANH VÀ TẤT CẢ NHỮNG AI QUAN TÂM ĐẾN BỆNH UNG THƯ...
Thưa bác Thuy-canh kính yêu!
Con đã đọc topic "tự trị bệnh - không dùng thuốc" của bác.
Con cảm thấy rất khâm phục trước ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn bệnh tật của bác. Khi biết bác bị bệnh ung thư, con càng cảm thấy yêu mến và gần gũi với bác hơn - Vì mẹ của con cũng đang lâm vào hoàn cảnh giống như bác. Mẹ của con bị bệnh ung thư tử cung, đã xạ trị và mổ cách đây được 2 năm rồi. Bây giờ thì sức khỏe của mẹ con rất tốt. Con vẫn luôn thầm ngưỡng mộ mẹ con về niềm tin hết bệnh và tinh thần lạc quan của bà. Con thấy bác và mẹ con có nhiều điểm tương đồng trong việc chống chọi với bệnh tật, con nhớ trong phương pháp "tự điều trị bệnh" bác có viết:
- Đặt niềm tin vào Đấng Tối Cao, nếu bạn có một tín ngưỡng.
- Đừng để cơn bệnh đánh gục ý chí bạn. Không bao giờ bỏ cuộc. Còn nước còn tát.
- Hãy biết rằng năng lượng vũ trụ tràn đầy trong không gian, do chính chúng ta tiết ra đóng góp. Hãy tin rằng bộ mặt u sầu của chúng ta đang đầu độc môi trường chung quanh và trái lại, tính lạc quan, lòng nhân ái phát ra năng lượng hữu ích luôn sẵn sàng cho mọi người tiếp nhận.
- Hãy tự tin, bình tỉnh, chớ kinh hoảng!
Những điều này hoàn toàn đúng với những gì mà mẹ của con đang cố gắng thực hiện mỗi ngày. Thật đáng khâm phục phải không bác! Mẹ con chữa bệnh ung thư tử cung của mình bằng cách ăn lá cây lược vàng trước mỗi bữa ăn và nấu nước lá cây trinh nữ hoàng cung để uống, hằng ngày mẹ con vẫn tập thể dục và đi làm để vận động thân thể, ăn nhiều rau cỏ và rất ít khi ăn những thức ăn có chứa chất béo, nhưng con không hiểu vì sao mà mỗi lần mẹ con ăn những thức ăn hơi bổ dưỡng một tí là lại tăng cân vù vù, trong khi con được biết là những bệnh nhân ung thư thường rất gầy ốm. Điều này làm con phân vân suy nghĩ là không biết nên vui hay lo lắng nữa. Con cũng nghe nói là cây nấm linh chi rất tốt cho bệnh nhân ung thư nhưng khi mẹ con sắc nước uống vào thì lại cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn... Con không hiểu vì sao lại như vậy?
Mẹ của con là nông dân nên không biết cách tìm tòi, nghiên cứu để tự trang bị kiến thức về bệnh của bản thân, chỉ là nhờ bà con truyền miệng, ai chỉ gì thì làm nấy thôi. Kiến thức của con thì còn rất hạn hẹp nên không thể giúp gì được cho mẹ của con. Con rất mong bác và mọi người trên diễn đàn agriviet sẽ dành thời gian đóng góp những kinh nghiệm quý báu cũng như những kiến thức y học về bệnh ung thư vào topic này để chia sẻ với những người không may mắc vào căn bệnh ung thư như bác và mẹ của con.
Cuối cùng, con cầu chúc cho bác luôn mạnh khỏe, lạc quan và an bình. Chúc bác sống vui với những gì mà bác đang có!
"Ngôi nhà nhỏ" chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
 


Last edited by a moderator:
Hôm rồi đột nhiên em bị co giật (động kinh). Đưa cấp cứu,làm thủ thuật gamma knife.Xuất viện về nhà nghỉ ngơi lại bị hai cử động kinh cùng ngày. Thật sự lo lắng vì không biết cơn thứ tư sẽ là thời điểm nào!!!:lol:.
 
Kính chào bà con!
không những lo cơn thứ tư mà nay em-cháu đã trãi qua cơn thứ tám rồi ạ! thật sự hoản loạn khi trong một đêm phải trãi qua bốn cơn động kinh!:lol:. phải vào viện chỉnh lại liều thuốc.
 
Bác Huy Quan vẫn chưa khỏe lại sao ?
Với 1 tinh thần vững chắc sẽ có 1 ý chí sắt đá. Thêm yếu tố tâm linh ( cái này quan trọng ) chữa chạy sẽ mau khỏi

Lâu lắm rồi ( vài chục năm trước) đọc 1 cuốn sách của 1 nhà khoa học ,,
Ông ngiên cứu nhiều năm với nhiều máy móc đo đạc,, kiểm tra phỏng vấn nhiều người khỏi bịnh 1 cách kì lạ và ông kết luận đại khái như sau :
Năng lượng vũ trụ ( các đạo sỹ gọi là nguyên khí hạo thiên) có khắp nơi..nhiều nhất ở những nơi linh thiêng như Fatima ( Ý)…Lộ Đức ( Pháp)
Năng lượng này nếu vào được cơ thể sẽ chữa được những bịnh mà Tây Y bó tay các bịnh nhân chỉ còn chờ chết..
Những bịnh nhân này đến Fatima cầu nguyện và đã khỏi bịnh sau 1 ngày, ông giải thích như sau :
Năng lượng vũ trụ có khắp nơi…nhưng không vào được cơ thể vì thiếu đức tin…họ phải đến nơi nổi tiếng linh thiêng lúc đó đức tin của họ sẽ rất mạnh…và đức tin chính là giây dẫn năng lượng vũ trụ đi vào được cơ thể và điều hòa chữa được bịnh hầu như ngay tức khắc
thiếu đức tin là thiếu giây dẫn, nên năng lượng không vào được

Mới đây bác có thấy trên VNExpress đăng những khúc clip về các bạn trẻ ngoài hà Nội sau khi được 1 nhà ngoại cảm truyền năng lượng cả trăm bạn trẻ này đã chân không đi trên kiếng bể mà không ai bị đứt chân chảy máu
Là vì họ tin tưởng tuyệt đối vào năng lượng của nhà ngoại cảm. chính lòng tin này đã làm cho năng lượng vũ trụ đi vào được cơ thể .. nhờ năng lượng này họ không bị kính bể cắt hoặc đâm vào da thịt

Bà Teresa Hài Đồng khi còn trẻ ở trong 1 nhà tập thể..buổi sáng bà được phân công trực bếp..bà rất muốn dự 1 thánh lễ hôm đó…nhưng vì phải trực nên bà không thể bỏ vị trí được..
Bà cầu xin và với 1 lòng tin tuyệt đối bà đã nhìn xuyên 3 bức tường…để dự thánh lễ
Từ đó trở đi bà luôn dự thánh lễ khi bị trực bếp bằng cách nhìn xuyên qua 3 bức tường
Sau khi chết bà được phong thánh
Đức tin chính là dây đẫn năng lượng vũ trụ có khắp nơi để chữa bịnh hoặc làm lợi cho ai biết xử dụng

Đạo Công giáo có 3 đức quan trọng mà các giáo sỹ luôn khuyên nhủ giáo dân phải có :
Đức Tin..Đức Cậy…và Đức Mến…có 3 đức này 1 tín đồ thực sự tìm thấy thiên đàng ngay giữa trần gian
Chúc bác tỉnh táo để tìm thấy may mắn
 
Vâng! Em cảm ơn Bác Mục rất nhiều ạ!
Em cũng có những suy nghĩ na ná như: mình chưa hoàn toàn tin tuyệt đối vào một cái gì...
Hy vọng lần này sẽ ổn, vì em đã qua kỳ một của phát đồ hóa trị mới được 02 ngày rồi.
Loại thuốc lần này Bác sỹ khuyên nên đặt celsite (buồng tiêm tĩnh mạch) để tránh vỡ mạch gây nhiễm trùng...:lol:.
 
Cảm ơn Bạn viết bài hữu ích cứu người
 
Last edited by a moderator:
Công bố kết quả nghiên cứu khoa học:
Rễ cây Hoàn Ngọc có thể phòng và trị ung thư
Thứ hai, 06/08/2012 09:15


(CAO) Ngày 31/7/2012, Cục hóa chất – Bộ Công thương phối hợp với Sở Đầu tư Thương Mại –Du Lịch Tây Ninh tổ chức lễ công bố chính thức kết quả nghiên cứu khoa học “Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm phòng chống khối u từ Cây Hoàn Ngọc-Pseutheranthemum R”.


Cây hoàn ngọc trắng

Qua quá trình nghiên cứu bước đầu, các nhà khoa học của Trung tâm công nghệ hóa dược thuộc Viện Hóa học- Viện Khoa học&Công nghệ VN đã chiết xuất thành công hợp chất Tritecpen có chứa Lupeol và Betulin có trong rễ cây Hoàn Ngọc tại tỉnh Tây Ninh. Lupeol và Betulin là những hoạt chất có tác dụng ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Giám đốc Trung tâm công nghệ hóa dược, PGS-TS Phạm Gia Điền cho biết đã chiết xuất và tinh chế được tổng Tritecpen từ rễ cây Hoàn Ngọc trên quy mô 0,5 kg sản phẩm/mẻ, hiệu suất Tritecpen thu được đạt 0,5% tính theo trọng lượng nguyên liệu khô. Đây là một thành công bước đầu rất đáng mừng đối với việc hỗ trợ phòng và điều trị ung thư từ cây Hoàn Ngọc.

Cây Hoàn Ngọc là loại thảo dược phù hợp với yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất Tây Ninh, vì vậy UBND tỉnh Tây Ninh định hướng triển khai ứng dụng Cây Hoàn Ngọc vào chủ trương phát triển nền công nghiệp hóa dược cho tỉnh. Đồng thời, gắn những ứng dụng của cây Hoàn Ngọc vào thực tiễn với thương hiệu Tây Ninh
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=402&id=476360
 

Cây này thì mọc nhiều! Rất mong nền công nghiệp dược của chúng ta phát triển về dược liệu trị ung thư!
 
Cấp báo! Cấp báo! Em đang vào hóa trị kỳ 2,hẹn vào kỳ 3 thì thuốc bị đứt hàng!:botay:.com
Đành chờ công ty dược trả lời!:lol:.:lol:.:lol:. Chuyện cứ như đùa!...
 
Chào các Bác!
Sau bốn năm quanh quẩn với bệnh viện, giờ đây lại phải ngưng hóa trị sau bốn chu kỳ của lần này để kiểm tra đột biến gen EGFR! mà lẽ ra phải kiểm tra sớm hơn để xác định phát đồ điều trị!:lol:.:lol:.:lol:...:1^:.:1^:.:1^:!
 
hi...cau mong moi dieu tot lanh den voi em.
than chuc suc khoe.
(ba con thong cam cai ban phim khong chiu nghe loi)
 
hi...cau mong moi dieu tot lanh den voi em.
than chuc suc khoe.
(ba con thong cam cai ban phim khong chiu nghe loi)

Cảm ơn Bác nhiều ạ! Ngưng thuốc thì đau quặng cả ruột! Nhưng kết quả vẫn chưa có được vì trục trặc ở phòng xét nghiệm của trường ĐHYD tp HCM!:lol:!
 
Sau khi có kết quả âm tính từ phòng xét nghiệm, Bác sỹ đã áp dụng phát đồ điều trị mới. Loại thuốc này tác động mạnh lên tủy xương,làm giảm hồng cầu,bạch cầu và tiểu cầu.Điều Em muốn chia sẻ với các bệnh nhân đang hóa trị mà tiểu cầu xuống thấp là có thể nấu hoa kim châm(màu vàng)loại dùng ăn lẩu để lấy nước uống.
* Tiểu cầu của Em chỉ còn 50.000 nên không được truyền tiếp kỳ hóa chất tiếp theo.Đó là thứ sáu tuần trước,Em ra chợ Nguyễn Tri Phương mua được 400gam=20.000đồng, về chia làm hai nấu được hai ly 250ml uống thứ bảy và chủ nhật.Hôm nay thứ hai làm xét nghiệm thì tiểu cầu đạt 120.000 và ngày mai,là thứ ba sẽ vào thuốc kỳ tiếp theo.
Rất mong sẽ có ích cho bệnh nhân đang hóa trị bị giảm tiểu cầu mà không phải can thiệp bằng truyền tiểu cầu!
 
Sau khi thử qua bốn phát đồ hóa trị nhưng khối u không đáp ứng,thuốc cứ vào và u cứ to! Tốc độ càng nhanh (5-6mm/ngày). Xin xạ trị cũng không được, xin giải phẩu cũng không giải phẩu được! Đành lui về nằm nhà roài! vì khối u từ hông sườn trái dài xuống hố chậu trái, chèn ép và gây đau kinh khủng!:botay:..!
 
Thứ nhất, đối với tôi, các nút Cám ơn ở đây đều không có.
*
Thứ hai, tôi tin vào thuyết nếu không chết già (như cao huyết
áp, một phủ tạng không hoạt động đủ chức năng), thì cuối
cùng phải chết vì ung thư, vì đó là phủ tạng biến chứng.
Mỗi người có một phủ tạng sớm đột biến hơn các phủ tạng khác.
Chữa được phủ tạng này, thì phủ tạng khác đến lượt ung thư.
Ta có thể chữa được vài ung thư, thì tuổi hơn thế kỷ, các
phủ tạng khác cũng quá thời hạn, hầu như đồng thời ung thư,
thì khó mà chữa được nữa. Đàn bà thì dễ bị ung thư vú và ung
thư buồng trứng hơn đàn ông. Đàn ông thì dễ bi ung thư tuyến
tiền liệt hơn đàn bà. Đàn ông nếu chữa được vài ung thư rồi,
thì cuối cùng tuyến tiền liệt sẽ đến lượt ung thư.
*
Thứ ba, ung thư có thể phòng, và có thể chữa, khi tuổi chưa
quá 100, lúc đó phủ tạng còn trẻ khoẻ. Càng già thì sức
phòng và chữa càng yếu kém, có thể không chữa được ung thư.
*
Thứ tư, phòng chữa ung thư chỉ bằng cách ăn chay, vận động
vừa với sức khoẻ và lứa tuổi, luôn vui vẻ lạc quan, và tìm
đúng thuốc chữa. Thuốc chữa phải là cỏ cây. Mỗi người uống
một thứ cây khác nhau, không hẳn là phải cùng một cây cho cùng
một loại ung thư.
*
Thứ năm, khi ung thư cứ mọc, không thể đè nén được, thì chỉ
còn cách làm bớt đau đi thôi.
*
Giòng họ ngoại nhà tôi có ung thư phổi. Từ ông ngoại tôi đến
chú bác, cứ 70 tuổi thì bị ung thư phổi và chết. Đến mẹ tôi
thì cũng theo quy luật đó, nhưng đến chị tôi thì lạc sang gần
phổi, và sớm hơn. Mới 66 tuổi chị tôi đã bị rồi. Tôi chưa thấy
có hiện tượng gì, có lẽ vì thời trẻ tôi không có thịt mà ăn,
phải đi làm cực nhọc hơn. Chị tôi sau thời bao cấp thì có thịt
mỡ mà ăn, nhưng tôi ghét mỡ lắm, ăn vào thấy ớn vô cùng. Có lẽ
đó là sự khác nhau giữa hai chị em. Tôi còn 6 năm nữa mới tới
hạn định mệnh 70 tuổi. Lúc đó con út của tôi mới học lớp 7.
Tôi phải kéo dài con số định mệnh này ít nhất 5 năm nữa, để
nó vào đại học đã. Vì vậy, tôi phải hoạt động nhiều, bớt ăn
thịt, tiến tới ăn chay hoàn toàn, và phải bớt đi 10 ký. Kế
hoạch hoành tráng quá, nhưng phải có chí mới làm được.
*

--------

À, có phải cây Xạ Đen lá vò ra có mùi rất hắc,
còn bông thì có rất nhiều ong các loại đến hút
mật không? Cành nó như cành Cà Phê, mọc có đốt
dài, bẻ ra bên trong hơi rỗng. Đặc biệt là đủ
các loại ong bướm đến hút mật bông của nó. Ví
dụ đếm các loại ong bướm đến thì có 100 loại,
nhưng ở các cây khác thì giỏi lắm cũng chỉ được
50 loại thôi.
*
Tôi muốn hỏi như thế, vì ngày xưa tôi còn trẻ,
có một vườn cây thuốc, nhưng riêng cây này, thì
không ai biết nó để làm gì, không phải cây thuốc.
Tôi thì không nghĩ đơn giản như thế, vì chẳng lẽ
nào trong vườn cây thuốc lại lọt vào một cây to
tướng như thế. Nó có 3-4 nhánh mọc từ gốc, đường
kính bằng bắp chân người lớn, ngọn cao hơn 3 mét,
đương kính cả bụi đến 3-4 mét. Vì nó cao như thế,
chỉ có tôi là thằng nghịch ngợm, trèo lên mái
nhà ngắm nó, mới biết nó là cây có nhiều loài ong
nhất.
*
 
Last edited:
thực ra em chỉ biết cầu nguyện và chúc bác huy quân mau khỏi bệnh, em có một bài tập này, không biết ý bác thế nào, em muốn giới thiệu với mọi người nhưng mà ngại vì sợ bị ném đã quá, riêng cá nhân em tập thì thấy rất tốt, nhưng bệnh bác nặng quá rồi thì không biết thế nào nữa
bạn hoangkhoi1986 thân mến.
ở chuyên mục cây thuốc nam đã ghi rỏ những bài mình đưa lên chỉ dừng lại ở mức tham khảo.quan trọng là ở tấm lòng bạn mạnh dạn đưa lên những gì mình đã trải qua còn chuyện tin hay không,áp dụng hay không lại là chuyện khác.bà con đóng góp thêm thì càng tốt còn như bị ném đá thì em cứ ...lách...hi.
@huyquan sức khỏe tốt chứ em.chúc em luôn lạc quan sống vui sống khỏe nha.có đọc em nhắn số phon em vào hộp thư anh
thân ái
 
Chào các bác
hôm nay vào diễn đàn mới thấy sự chia sẻ, động viên với người có bệnh là quý giá biết bao. Qua những tài liệu thì tôi thấy để tấn công tế bào ung thư thì có rất nhiều loại thuốc. Nhưng việc đầy tiên vẫn cần sự can thiệp của tây y. sau đó cần duy trì chế độ ăn uống, hợp lý. điều trị tiếp bằng đông y để ngăn chăn tế bào u phát triển. Chấp nhận sống chung với ung thư đến khoảng 80 hoặc hai lần của 50 tuổi là được rùi. Đông y có nhiều loại thảo dược điều trị ung thư nhưng theo kinh nghiệm dân gian thì có mấy thảo dược chủ công đó là: Tam thất, Linh chi, thất diệp nhất chi hoa kết hợp với một số thảo dược khác. tình cờ có hôm tôi đọc được mấy bài thuốc điều trị ung thư của lương y Lê Quý Ngưu ở huế, nguyên văn tại trang khoahocphothong như sau:
"Trong các thuốc đông y, có vị Trọng lâu (Chonglou), có khi phiên âm là Trọng lu. Nó còn có tên Thất diệp nhất chi hoa (cây 7 lá 1 hoa), Tứ diệp nhất chi hoa… tùy theo số lá mọc vòng quanh mắt. Người Hoa còn gọi là Hươu túc đa diệp (Chân hươu nhiều lá), tên khoa học là Paris polyphylla Smith. subsp. yunnamensis (Franch.) Hand-Mazz.
Vị Trọng lâu dùng trong đông y là căn hành (rễ ngầm) của các cây Paris polyphylla Smith, subsp. yunnamensis (Franch.) Hand-Mazz, hoặc cây Paris polyphylla Smith subsp. chinensis (Franch.) Hand., mọc hoang dưới tán rừng, dọc khe suối tại các cao nguyên. Paris polyphylla subsp. yunnamensis, Paris polyphylla Smith subsp. polyphylla ở Kontum; Paris delavayi Franch. ở Sapa, rừng Cúc Phương; Paris polyphylla Smith subsp. fargesii (Fr.) Hara. có ở Sapa.
Theo đông y, Trọng lâu có vị đắng, tính hàn (cũng có tài liệu nói vị ngọt hơi cay, tính bình), tác dụng thanh nhiệt, giảm sốt, giải độc, trừ ho, kháng viêm, giảm đau và chống kinh giật. Được dùng để trị sưng phù, nhọt độc, viêm nhiễm, rắn cắn, thương tích té ngã, làm kinh. Liều lượng và cách dùng: 3 - 9 g rễ khô xắt mỏng, sắc uống. Dùng ngoài, giã đắp với lượng vừa đủ. Khi ở trong rừng bị rắn độc cắn: dùng củ Chân hươu tươi nhai nuốt nước, bã đắp lên vết cắn.
Một số bài thuốc (theo sách “Cây thuốc phòng trị ung thư” - Phan Lê, Lê Quý Ngưu…):
Trị ung thư gan nguyên phát: Trọng lâu 15 g, Bán chi liên (Scutellaria barbata) 15 g, Sơn từ cô (Iphigenia indica) 15 g, Nga truật (Curcuma zedoaria) 10 g, Ngô công (con Rít - Scolopendra subspinipes mutilans) 2 con, Điền thất (Polygonum cuspidatum) 12 g. Dược liệu khô tán bột, mỗi lần uống 3 g, ngày 2 - 3 lần.
Trị ung thư phổi: Trọng lâu 60 g, Tử thảo căn (rễ cây Arnebia euchroma) 60 g, Tiền hồ (Peucedanum praeruptorum) 30 g, Ngưu hoàng (Bostaurus domesticus) 10 g. Ba vị đầu nấu thành cao, sấy khô, tán bột rồi trộn với bột Ngưu hoàng. Mỗi lần uống 1,5 g, ngày 3 lần.
Trị ung thư họng hầu: Trọng lâu 25 g, Kiều mạch (Fagopyrum esculentum) 25 g, Lổ bình tàu (Bán biên liên - Lobelia chinensis) 25 g, Long quỳ (Thù lù trần - Solanum nigrum) 40 g. Sắc uống ngày 1 thang.
Trị ung thư cổ tử cung: Trọng lâu (Thất diệp nhất chi hoa) 20 g, Bạch mao đằng căn (rễ dây Tồn - Solanum lyratum) 30 g, Bạch đinh hương hoa căn (rễ cây Bông phấn - Mirabilis jalapa) 20 g, Tam lăng (Sparganium stoloniferum) 20 g, Nga truật (Curcuma zedoaria) 20 g, Hoàng cầm (Scutellaria baicalensis) 15 g, Hoàng bá (Phellodendron amurense)10 g vỏ. Sắc uống ngày 1 thang"

sau khi điều trị bằng tây y, bạn huyquan có thể tự mua các vị thuốc trên về sử dụng tên vị thuốc có thể tra google theo tên khoa học và giá cũng rẻ. Bạn cũng có thể tìm đến các lương y để cắt thuốc nhưng cơ bản là tâm lý vững, kiên trì.

Chúc bạn mau khỏe và hạnh phúc
 


Back
Top