ky thuật nuôi chuột đồng

  • Thread starter nguoi cung kho
  • Ngày gửi
co ai biết tập tính sinh sản của chuột cống không chi mình vớihttp://ver2.uploadanh.com/w176x144pdv110/v/7587349.htm:(
 


Bác 3 phỉ_nhím cho hỏi : Chuột cống nhum có khác chuột cống hay chui dưới cống ở thành phố không? khác ở điểm nào ?
 
Bây giờ thế kỷ 21 rùi, nên con nào cũng nuôi các bạn nhỉ. Như phòng trào nuôi hamter của TP chẳng hạn, mấy chốc lại biến mất. vì dịch bệnh lây sang người (chuột là vật chủ trung gian của nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm), nhỡ nó cắn 1 phát thì sao nhỉ.
Nhưng do nhiều người không nuôi Bác " độc quyền" phân phối, nên mình nghĩ Bác sẽ phát triển nghề này được. Thân!
 
thoi nuoii chuot thi o mien trung minh thi chiu chet o
---------------
chuot thi chi noi tieng o mien tay thui
chu o mien trung thi nguoi ta so lam
chua co thien cam voi con chuot thi ai ma dam an
 
Last edited by a moderator:
nguoi cung kho cứ theo địa chỉ ấy mà đến tận nơi tìm hiểu sẽ dễ hơn. Tôi đã đến rồi, là nông dân nên anh tám rất thân thiện và thật thà sẽ không giấu nghề đâu.

thưa với anh 3 phỉ tôi cũng ở gần chổ anh tám thôi.anh cho tôi số điện thoại của anh tám,chúng tôi liên hệ trước xem có phù hợp với điều kiện nuôi chuột đó không?vì tôi đang bày cho bà con nơi tôi nuôi thử.cám ơnthân
 
Các ACE ở trên đây có ai ở Bình Dương không ? Tôi cũng muốn nuôi thử chuột xem sao . Mà thấy nó có dịch nên hơi sợ . ACE nào ở Bình dương nuôi rồi thì chỉ cho chút kinh nghiệm nhé
 
cũng hay đấy quá hen!
chuột hiền, dể ăn, mà ăn cũng hết sảy!!!
có ai biết sdt bac 8 , hay địa chỉ cho em xin với a!
cảm ơn các bác!
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 

tôi chỉ biết địa chì ông tám Bún thôi còn số dt thì thua
Tám bún tên thật la:Đỗ Văn Giào nha ởi cầu Ba Bọng ấp Tân Lợi thị trấn Một Ngàn huyện Châu Thành A tỉnh Hận Giang hỏi người ta chạy xe ôm là biết
ANH có liên hện được ông ấy hỏi thâm giá cả chuột giống cho mình biết với
 
Last edited by a moderator:
- trời ơi bọn chuôt cắn hết mấy cái quần tui rồi, thấy phong trào nuôi chuột rầm rộ quá, tui sẽ chuyển sang nuôi mèo, và phát triển thành trang trại mèo để đề phòng bon chuột phát triển mạnh rồi tàn phá mùa màng, lúc đó tu xuất mèo ra bán chắc trúng một quả đậm, ai nuôi chuột, sau này có chuyện liên hệ tui nhe! giờ tui đang đầu tư nuôi mèo, chắc chuẩn bị là vừa:D
 
2 chuyện nuôi chuột hay quá: một chuyện nuôi thành công, và sắp làm ăn lớn,
còn một chuyện chuột có 2 bộ phận sinh dục đều còn tốt.
*
Xin đóng góp thêm một chuyện nữa tôi coi trên TV chương trình khắp nơi trên
thế giới: Đó là một ngôi đền ở Ấn độ. Ngôi đền này có chuột thả rông. Chúng
chạy trên sàn nhà, leo xà nhà, leo lên đầu lên vai các tượng Phật, chạy trên
bàn thờ, chẳng chỗ nào chừa ra. Chúng không chạy ra khỏi sân đền mà ra ngoài
đường phố hay sang sân nhà hàng xóm. Chuột nơi khác cũng không bén mảng đến
vùng đất của đền. Thủ tự thì luôn quét dọn đền cho sạch, và cho chúng ăn uống.
Bà con và khác tứ phương đến có thể cho chúng ăn, vãi thức ăn trên nền đất,
trong nhà, ngoài sân. Chúng tự sinh đẻ, hàng trăm nghìn con, không biết con
nào già chết, nhưng mặt đất nhung nhúc chuột, không có chỗ mà đặt chân bước
lên, phải rê chân để khỏi dẵm chết . Chúng rất dạn với người lạ, chạy qua bàn
chân hay giày của khách thăm đền, có khi chạy trèo lên vai lên đầu nữa. Nói
tóm lại, cả cái đền này là một trại nuôi chuột không cần đóng cửa.
*
Chuyện chuột nuôi thả thì như thế, rất dễ, cũng đúng như chuyện các bạn đã kể.
*
Còn chuột cống và chuột đồng, tôi nghĩ có lẽ chỉ là một giống chuột, nhưng hoàn
cảnh khác nhau mà thôi. Chuột đồng thì ăn chay (có cả ăn ếch, cua nũa) nhưng
ở sạch sẽ, không chui cống, mình coi đỡ ghê tởm hơn. Chuột cống có thể rất già
to béo hơn chuột đồng. Vì vậy chuột đồng trẻ hơn, sạch hơn, lại chạy nhảy nhiều
hơn, mình ăn ngon, chứ chuột cống thì tôi chịu chết, không dám ăn đâu.
*
 
chứ chuột cống thì tôi chịu chết, không dám ăn đâu.
*

Chuột cống (tại thành phố) sau khi qua bàn tay chế biến của các đầu bếp nhà hàng,quán đặc sản rồi thì em đảm bào không bác nào nhận ra được đâu.Vẫn thơm ngon như thường.!!!
 
Đúng như bạn nói rồi.
*
Có điều tôi ít đi ăn nhà hàng lắm.
Tôi ăn nhà hàng là nhỡ độ đường thôi.
Ngay bây giờ ở Mỹ, đi ăn nhà hàng là có bạn mời hay mời bạn tôi mới chịu đi.
Nhà hàng làm sao làm ngon bằng nhà làm được?
Ấy là chưa kể khuất mắt trông coi!
Tôi đã từng làm rửa bát trong nhiều tiệm ăn Mỹ.
Ở các tiệm này, cấp trên của mình cũng là thằng đi làm thuê .
Ai cũng phải làm đúng theo giấy tờ, không thể làm bẩn, không thể nấu
không đúng món (quá tái, quá nhừ hơn tên món), cũng không thể mua thức
ăn không đúng tiêu chuẩn, vân vân, nhưng tiệm ăn Việtnam thì khác.
Tiệm ăn ViệtNam là quán nhỏ, có chủ tiệm, và họ có thể quyết định nấu
không đúng quy cách. Tôi cũng đã từng ăn ở tiệm ăn Tàu. Thức ăn ở tiệm
này cũng có thể nấu rồi để quá lâu, vì mùi vị không ngon.
Ngay trong nhà tôi, thức ăn ban trưa mà để đến chiều, con tôi cũng không
chịu ăn nữa. Chúng còn nhỏ, không biết nói ra lý do chúng không thích ăn,
mà chỉ nói chúng không thích ăn thôi. Thế là tôi đành phải ăn bữa nào nấu
bữa đó thì chúng mới ăn. Một số món cho gia vị bán sẵn trong gói, các con
tôi cũng không thích ăn, nhưng xào nấu tương tự mà không cho các gia vị
gói sẵn đó, thì chúng vẫn ăn như thường.
*
 
Chuột cống (tại thành phố) sau khi qua bàn tay chế biến của các đầu bếp nhà hàng,quán đặc sản rồi thì em đảm bào không bác nào nhận ra được đâu.Vẫn thơm ngon như thường.!!!

Đúng đó Thuấn, mấy tay đầu bếp ở nhà hàng coi món ăn cũng như nông-dân mình coi cục đất vậy thôi. Mà nếu họ vì lợi-nhuận thì mình thua. Một con chó xà-mâu, một con chuột cống, họ chế-biến hết sẫy cho... tui với Thuấn chứ đâu có cho họ!
Còn dịch-hạch là gì? Sao lại sợ? Con chuột nuôi đâu có đi ... lang-chạ đâu mà sợ bệnh "ếch"? À quên, bị bò chét cắn lây dịch-hạch? Vậy, bệnh dịch-hạch mình nên kết tội con bù-chét hay là đè đầu con chuột?

Nếu nuôi chuột dễ, vốn ít mà thu cao thì Thuấn nuôi chuột đi! Lâu lâu về tui... ủng-hộ. Hì hì.
Chúc Thuấn và gia-quyến cũng như Ba Má 2 bên 1 cái Tết an-vui, hạnh-phúc.
Thân ái.
 
Thật ra do mình thấy trước mắt mà "ớn" thôi chứ như ở Việt Nam xin hỏi chó ăn gì mà người ăn vẫn khen thịt chó ngon.

Thân.
---------------
Nếu nuôi chuột dễ, vốn ít mà thu cao thì Thuấn nuôi chuột đi! Lâu lâu về tui... ủng-hộ. Hì hì..

Vậy là Cháu khỏi lo đầu ra rồi.Cám ơn Bác.

Kính Chúc Bác và gia đình năm mới Sức khỏe,thành công và thịnh vượng.!


Thân.
 
Last edited:
năm rồi mình nuôi thử nghiệm 20 con chuột cống nhum nhưng ko thành công,năm nay dự định nuôi lại,nếu bác có hứng thú thì liên hệ cùng trao đổi kinh nghiệm.
 
Last edited by a moderator:
Tôi rất thích nuôi chuột, vì thấy dễ, nhưng không phải tính đầu ra,
mà là tính để nuôi Rắn các loại, cho ăn kèm với Cóc, Ếch.
*
 
cứ mạnh dạn nuôi đi bạn.Dịch hạch bây giờ ko phải vấn đề đáng lo đâu!


Không hiểu sao anh bảo bệnh dịch hạch không quan trọng vậy? Bây giờ có nhiều cái chết liên quan đến những loại bệnh rất đơn giàn đó.

Nuôi con gì cũng phải cũng phải suy nghĩ về hậu quả của nó khi ảnh hưởng đến cộng đồng chứ.
 
Dịch thì quan trọng, nhưng không đáng lo, vì phải lây
mới có, chứ không tự con chuột nó đẻ ra vi trùng dịch hạch.
*
Dịch hạch mấy thế kỷ trước có công giảm dân số châu Âu
xuống 1/3, nên châu Âu mới văn minh, giàu mạnh, và sau
này đẻ ra nước Mỹ . Từ đó đến nay, không thấy vi trùng
bệnh này nữa.
*
Bệnh Than cũng từng có ở ViệtNam, chết vật nuôi và Người,
so với dịch hạch còn ghê hơn .
*
Bệnh Dại cũng có nhiều ở miền Bắc, cũng ghê không kém bệnh
Than, có năm một huyện chết vài người.
*
Thế mà bạn không sợ bệnh Than và bệnh Dại, lại đi sợ bệnh Hạch?
*
 
Đã là dịch Bệnh thì tất cả đều nguy hiểm Bác ơi, trước tiên là sức khòe của bản thân, gia đình va cộng đồng nha các Bác. Làm gì cũng vậy, chử Tâm là đầu mới trường tồn được.

đừng để điều đáng tiếc xẩy ra kẻo lại Hại mỉnh hại người thì khồ
 


Back
Top