Tôi nghĩ làm giàn giỏi thì có các bác trồng Thanh Long .
*
Còn làm giàn Mướp, giàn Bí, giàn Bầu gie ra mặt ao ở
ngoài bắc là rất phổ biến, nhưng có lẽ không tiện áp dụng
ở đây. Rất dễ làm thôi: Đóng cọc tre xuống ao bằng những
cây tre lớn. Không cần đóng sâu lắm, mà chỉ cần đứng xuống
đáy ao đất cứng là đủ. Chiều cao thì tuỳ ý thích, nhưng ít
nhất phải cao hơn chiều dài của trái Mướp, trái Bầu, thì
nó không chạm xuống nước. Bên trên cũng là các cây tre,
cây nứa, tuỳ theo tiện có sẵn hay đi mua. Khung tre nứa
thì có thể cách nhau 2 gang tay, nhưng phải có các cành
chà đặt lên trên nữa. Nếu không có các cành chà, thì khung
tre nứa không được cách nhau quá 1 gang tay. Nếu khung quá
thưa mà không có cành chà, khi Muớp hay Bầu, Bí leo, có thể
rớt ngọn xuống mà không mọc được. Mỗi nách lá, chúng ra một
trái, nặng vài ký lô. Nếu khoảng cách khung quá thưa, trái
nặng sẽ kéo tuột cả dây xuống khỏi giàn.
*
Đây là hình tôi mới chụp giàn mướp vườn nhà:
*
*
Vật liệu thu nhặt ven đường, ngày đổ rác của dân phố. Năm
nay mới nhặt được 1 lô gỗ, lan rộng diện tích ra gấp đôi .
Chiều dài gỗ là cùng cỡ, và đó là chiều dài gỗ làm nhà ở Mỹ.
Tôi phải đóng những thanh giằng chéo để khung khỏi dọ dạy.
Qua 3 điểm có thể dựng được 1 tam giác và chỉ 1 tam giác mà
thôi. Nếu không có những thanh giằng chéo, sẽ là hình tứ
giác, mà qua 4 điểm thì có thể dựng được nhiều tứ giác khác
nhau, khiến cho khung giàn dọ dạy, đung đưa, rồi đổ nát.
Khoảng cách giữa các thanh là đúng 1 gang tay.
*
Giàn mướp này năm vừa qua trồng được 10 cây, leo đầy giàn,
tổng cộng chừng 100 trái, mỗi trái dài hơn 2 gang tay, to
chừng cổ tay, gieo từ khi tuyết tan (giữa tháng Năm) và
đang trổ bông thì bị lạnh mà chết (giữa tháng 11) vừa tròn
6 tháng. Tôi để dành một trái đậu sớm nhất, tháng Chín thì
có hạt để giống cho năm nay. Tháng Sáu tháng Bảy có một
quãng nụ Mướp bị teo vì quá nắng nóng, mất thu hoạch trái.
Nếu các nụ đều đậu trái, thì ít nhất có 300 trái ăn. Nhà
tôi mỗi tuần lễ ăn 2 trái, vì phải đổi ăn các rau khác. Trái
ăn không kịp cũng phải hái để hạt khỏi lớn, rồi biếu bạn bè.
*
Tôi đang tìm hình chụp giàn mướp đang có trái năm ngoái và
đưa lên sau.
*
Có một dạo vào tháng Sáu, rầy bám đầy ngọn mới mọc, làm xun lại.
Tôi mua một bình thuốc xịt rầy to bằng lon bia, 3 đô, xịt từng ngọn,
rồi hôm sau lại xịt nữa, mới hết nửa bình xịt, thì các ngọn mướp
lại vươn dài như cũ. Sau này mướp ra hàng chục nhánh thì may thay
không có rầy. Nếu lúc ấy có rầy, thì tiền mua thuốc xịt còn đắt
hơn mua trái Mướp về ăn. Một trái Mướp cùng cỡ, ở chợ người Việt,
buôn từ miền nam về, bầm giập một chút, bán giá 5-6 đôla. Ngày xưa
tôi ở ViệtNam, có rất nhiều bọ xít Mướp, rất hôi, phải bắt bằng tay,
chưa ai có thuốc sâu mà xịt Mướp bao giờ. Kể chuyện cũ mới để tham
khảo.
*