Làm cách nào cho trái mít được ngọt!?

  • Thread starter Thien Thu
  • Ngày gửi
Vườn Tôi có 3 cây mít ghép cao sản ( mua cây ở bến phà Cát lái) sau 3 năm trồng cây rất lớn.cao tới 6m, năm nay có 1 cây đậu trái. tôi bón NPK đây đủ, đúng liều lượng và đúng theo định kì...có một cây đậu 15 trái. trái đầu tiên nặng khoảng 15kg...hái xuống khi đã rất già..phơi nắng 3 ngày trái mít mềm ra...nhưng ăn chỉ hơi chút ngọt nói chung là ..lạt
Có cách nào cho mít ngọt ra không...xin các bạn chỉ dùm
lão xin đa tạ trước
mấy người hàng xóm xúi rằng...đốn đi, trồng cây khác !! hic.
 


Chào bà con! Mít còn tơ thì cho quả chiến sẽ không như ý, đợi vụ sau xem thế nào đi bác, có thể nên bón nhiều Kali vài, có thể cho thêm tro trấu, vì chúng tôi quê ở miền Tây, nhà trồng mít ăn chơi, thấy kinh nghiệm làm thế là hiệu quả!
Còn anhmytran viết nhảm nhí gì đọc thấy buồn cười, không biết có trồng được cây gì không mà cái gì ai viết cũng chen vào, rảnh rổi quá đi nhặt rác sẽ mang nhiều lợi lạc cho môi trường anhmytran ah. Không nói ra người ta không biết mình dốt anhmytran ah.

Bác cứ làm như mình nói đi, năm sau sẽ rất nhiều trái và ngọt!
 


Chú tôi có một cây mít, đã bói rồi, nhưng
chẳng ai để ý đến nó, chắc là trái nhỏ và
dở. Thế rồi năm ấy nó ra một trái, đúng tầm
mắt ở trong nhà nhìn thẳng ra. Người buôn
đến mua, cũng ngồi trong nhà uống nước mà
trả giá. Giá bán hình như 2 chục đồng.
Thế nhưng đến khi cắt cuống, thì người buôn
té ngửa ra, vì nó to quá, phải gọi chủ nhà
giúp. Cô chú tôi ra giúp cũng giật mình vì
nó to quá. Phải vất vả đeo dây vào thúng
trước khi cắt xuống. Chú tiếc quá vì giá
quá rẻ. Tôi không được ăn múi nào vì người
buôn mang đi. Chẳng biết nó có ngọt không,
nhưng xưa nay, chẳn có ai có mít nhạt cả.
Đó là ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Lại có lần tôi đi ngang qua chợ thuộc huyện
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thấy mấy bà mấy chị
bổ mít bán ở chợ, có trái mít bổ ra bằng
cái thúng nhỏ. Tôi thích quá, dừng xe đạp
lại, muốn mua một miếng, nhưng thằng bạn
cùng đi cứ giục phải đi ngay. Nó không phải
là người chú ý đến những cái gì đặc biệt.
Thế là tôi không biết trái mít ấy có ngon
ngọt không. Một điều chắc là chợ nhà quê
thì giá rẻ lắm. Đã bổ ra thì phải bán cho hết.
Chẳng ai để ý đến cái gì đặc sắc mà quý trọng
cả. Cũng là một cái lạc hậu, bỏ lỡ tài nguyên
quý giá trong tay mình.

Kể chuyện để bà con tham khảo minh họa cho
ý tôi nói "Mít miền bắc không có giống."
 
Chào bà con! Mít còn tơ thì cho quả chiến sẽ không như ý, đợi vụ sau xem thế nào đi bác, có thể nên bón nhiều Kali vài, có thể cho thêm tro trấu, vì chúng tôi quê ở miền Tây, nhà trồng mít ăn chơi, thấy kinh nghiệm làm thế là hiệu quả!
Còn anhmytran viết nhảm nhí gì đọc thấy buồn cười, không biết có trồng được cây gì không mà cái gì ai viết cũng chen vào, rảnh rổi quá đi nhặt rác sẽ mang nhiều lợi lạc cho môi trường anhmytran ah. Không nói ra người ta không biết mình dốt anhmytran ah.

Bác cứ làm như mình nói đi, năm sau sẽ rất nhiều trái và ngọt!

Anh già rồi
Ăn nói cho nó đàng hoàng.
Đừng để mấy thằng trẻ hơn chưởi từ trên đầu trên cổ anh chưởi xuống, chưởi chưa đã còn lôi nguyên cái dòng họ nhà anh lethanhan ra mà chưởi nữa thì không hay, anh nhá !
 
Xin bà con để ý đến bài viết, đừng phê phán
người viết. Như vậy bà con tham khảo được
tin tức. Tin tức hay dở, đúng sai, sẽ được
khảo nghiệm trên thực tế, chứ không thể biết
được ở đây. Ở đây, chúng ta chỉ nói lý thuyết
thôi.
 
Xin bà con để ý đến bài viết, đừng phê phán
người viết. Như vậy bà con tham khảo được
tin tức. Tin tức hay dở, đúng sai, sẽ được
khảo nghiệm trên thực tế, chứ không thể biết
được ở đây. Ở đây, chúng ta chỉ nói lý thuyết
thôi.

Tôi đã đọc nhiều bài viết của anh.
Tôi chỉ chú ý vào "cây mít" do anh viết.
Tôi đã "nhắm" nó từ lâu rồi.
Nhưng chưa biết chừng nào tôi sẽ "bắn".
 
"Anh già rồi
Ăn nói cho nó đàng hoàng.
Đừng để mấy thằng trẻ hơn chưởi từ trên đầu trên cổ anh chưởi xuống, chưởi chưa đã còn lôi nguyên cái dòng họ nhà anh lethanhan ra mà chưởi nữa thì không hay, anh nhá !"
Anh mayman biết anh đang nói gì không? Đôi lúc cuộc đời người ta phải trả giá chỉ vì 1 câu nói, chẳng lẽ đạo lí này mà anh không hiểu? Nhà anh có được mấy cây mít hay đã trồng được bao nhiêu cây, nói thì dễ có làm được đến đâu mới quan trọng!

Người có trí tuệ thì không nói như vậy, tự nhận thức lời anh nói đi! Cái gì cũng có 1 cái giá để trả...!
 
Last edited:
"Anh già rồi
Ăn nói cho nó đàng hoàng.
Đừng để mấy thằng trẻ hơn chưởi từ trên đầu trên cổ anh chưởi xuống, chưởi chưa đã còn lôi nguyên cái dòng họ nhà anh lethanhan ra mà chưởi nữa thì không hay, anh nhá !"
Anh mayman biết anh đang nói gì không? Đôi lúc cuộc đời người ta phải trả giá chỉ vì 1 câu nói, chẳng lẽ đạo lí này mà anh không hiểu? Nhà anh có được mấy cây mít hay đã trồng được bao nhiêu cây, nói thì dễ có làm được đến đâu mới quan trọng!

Người có trí tuệ thì không nói như vậy, tự nhận thức lời anh nói đi! Cái gì cũng có 1 cái giá để trả...!

Tôi ăn nói kiểu này từ nhỏ đến giờ mà chưa bao giờ biết 2 từ "trả giá"
Thường thì người đứng trước mặt tôi sẽ biết từ đó.

Ý anh nói là anh đã trồng mít thì mới có thể góp ý cho những người đang trồng mít sao ?

Anh là thằng đi thu mua và bao tiêu nông sản, nhưng giá thì luôn thấp hơn giá thị trường từ 5.000 đến 15.000 đồng/kg nông sản, ai ngu mà bán cho anh ?

Anh bảo anh bao tiêu cho nông dân mà không chịu làm hợp đồng cũng như đặt cọc thì ai ngu mà tin lời hứa gió bay của anh ?

Đẳng của anh chỉ lừa được những nông dân chân đất thôi nhé, cỡ tôi mà anh ăn được đồng nào thì tôi cùi !
 

Vườn nhà tôi có tầm 10 cây mít ,có lẻ là phải mấy chục năm rồi ,có cây thì một người ôm ,có cây thì hai người ôm mới hết .
Mà hay điều đăc biệt là chẳng có cây nào ăn giống vị của cây nào cả ,có cây thì ngon nhưng có cây thì lại không ngon ,có cây thì mít ráo nhưng khi chín thì gần gần như là mít ước vậy
Nhưng điều mà tôi thấy là hầu như cây nào củng ngọt cả có lẻ là vì mít lâu năm chăng và những cây càng to càng cao tuổi thì trái ăn lại càng ngon.

Và điều này làm tôi kết luận là:
Ngọt hay không không phải là do giống mít mà là do nhiều yếu tố tác động lên cây và trái mít .

Ví dụ như phân bón ,độ tuổi ,nước mưa ...
 
Tôi thấy mít ngoài bắc là thế.

Cứ phải ra chợ, mua miếng mít người ta xẻ ra,
thì mới chắc nó ra sao. Sau đó, đến tận nhà
mà mua chồi Mít rồi tiếp ghép lên cây mít ươm
của mình.

Như tôi đã nói ngọt hay không ngọt thì hoàn toàn không phải là do giống cây mít mà là do các yếu tố bên ngoài tác động lên cây và trái mít .

Bởi vì cây mít có cấy ghép hay lai tạo giống thì cũng từ cây mít mà ra .

Và mỗi loại cây mít và mỗi giống mít thì đều có một mùi vị đặc trưng của cây và giống đó mà khi ta ăn ,ta thưởng thức trái mít đó tại cây mít đó thì ta mới cảm nhận được mùi vị của nó mà cây mít kia ,giống mít kia không thể có được.

Theo như tôi đọc thì bài viết của chủ tóp thì có 3 cây mít là giống cao sản, mít không ngọt và vì sao ?

Bây giờ muốn mít ngọt thì phải chăm sóc ,tưới nước, bỏ phân ...thì cây mới phát triển tốt,hấp thụ nhiều chất đinh đưỡng ,và làm cho trái mít ngọt được .

Bởi vì sao cây không phát triển tốt ,còi cọc ,thì chỉ cho những trái mít toàn là sơ không được bao nhiêu muối cả và nếu mít có ngọt thì khi cây đó chỉ có 1 hoặc 2 trái.

Vì giống mít của bác là giống cao sản ,3 năm tuổi ,cao 6 mét ,15 trái .
Nên cây không thể cung cấp đủ chất đinh dưỡng làm trái mít ngọt được.

Năm sau ra trái bác nên tiến hành thu trái non vào mà luộc chấm nước mắm thì không gì bằng rồi .
Ví dụ ra 15 trái bác chỉ để lại 7 8 cái và khác kích cở nhau ,còn nếu nó mà không ngọt nữa thì tôi xin :Botay: .
Còn nếu bác muốn trái vừa say lại vừa ngọt ở độ tuổi 3 năm thì tôi củng xin :Botay: Vì phải đợi cây lớn thêm vài năm nữa.
 
Nhà tôi ở ngoại thành HN, hồi xưa nhà tôi cũng có tầm 30 cây mít cổ thụ, bây giờ đã chặt bỏ chọn để lại những cây ngon chỉ còn gần chục cây nữa, có cây trên 100 tuổi. Cả bên nhà nội ngoại tôi đều có vài cây mít cổ thụ như vậy. Cây to như vậy thì chẳng biết bón phân kiểu gì. Nói miền Bắc có mít múi dài tầm gang tay thì tôi chưa thấy, nhưng gần bằng tầm ấy thì có thấy rồi. Vì là cây để tự nhiên nên hàng năm ra quả to nhỏ không đều, nếu quả to tầm 30-40 kg thì mới có múi dài như vậy, nhưng mà cũng hiếm lắm. Cách nhân giống mít ở miền Bắc xưa này là bằng hạt, trồng kiểu tự nhiên ít chăm sóc nên chất lượng cây con không đồng đều và không chất lượng như cây mẹ nên qua nhiều đời thì bây giờ miền Bắc chẳng có một giống mít cụ thể nào, ngay nhà tôi thì cũng thấy mỗi cây chất lượng mỗi kiểu. Các giống mít ở miền nam được lựa chọn có nhiều giống khác nhau và nhân giống bằng ghép chồi nên chất lượng đồng nhất như cây mẹ.
 
Last edited:
Còn anhmytran viết nhảm nhí gì đọc thấy buồn cười, không biết có trồng được cây gì không mà cái gì ai viết cũng chen vào, rảnh rổi quá đi nhặt rác sẽ mang nhiều lợi lạc cho môi trường anhmytran ah. Không nói ra người ta không biết mình dốt anhmytran ah.

Bác cứ làm như mình nói đi, năm sau sẽ rất nhiều trái và ngọt!
đồng ý với anh! hình như ở top nao cung thấy anhmydien này chảy vào nói vớ va vớ vẩn, làm khổ tui và bà con, đã đọc bài chậm rồi còn phải xem mấy bài nhảm nhí ko có tý thực tế và lý thuyết cũng ko chuyên môn mà cái ji cũng bít. chỉ trừ xấu hổ thì ko bít thôi. già mà sao viết ngu quá. ko bít thì im tí cho ng ta nhờ. chứ cái kiểu .....hùi xửa hùi xưa tui ở VN hay lúc thời bao cấp...... những kiến thức đó quá lạc hậu rồi. đúng là bác nên ra ngoài nhặc rác ngoài đường làm chút công ít cho xã hội trước khi đi nha bác. đừng bùn vì tui nói thật. Xin lổi niếu đã nặng lời
 
đồng ý với anh! hình như ở top nao cung thấy anhmydien này chảy vào nói vớ va vớ vẩn, làm khổ tui và bà con, đã đọc bài chậm rồi còn phải xem mấy bài nhảm nhí ko có tý thực tế và lý thuyết cũng ko chuyên môn mà cái ji cũng bít. chỉ trừ xấu hổ thì ko bít thôi. già mà sao viết ngu quá. ko bít thì im tí cho ng ta nhờ. chứ cái kiểu .....hùi xửa hùi xưa tui ở VN hay lúc thời bao cấp...... những kiến thức đó quá lạc hậu rồi. đúng là bác nên ra ngoài nhặc rác ngoài đường làm chút công ít cho xã hội trước khi đi nha bác. đừng bùn vì tui nói thật. Xin lổi niếu đã nặng lời

Cái lỗi ở đây không phải là bác ấy ,mà là do người đọc ,đọc như con vẹt ,đọc mà không hiểu được vấn đề ...
Người ta viết sao thì bạn làm như vậy ah ?
Nhiều người viết thì sẻ có những ý kiến của người viết đúng và củng có những ý kiến của người viết sai .Vì vậy lỗi là ở bạn .
Một người có kn thật sự bạn nghĩ rằng họ sẻ đem hết nồi cơm của họ dân hết cho bạn hay sao ? Và được bao nhiêu người như vậy .
Riêng tôi đọc một chủ đề nào đó mà có nhiều người viết tôi lại càng thích ,vì có những cái mà tôi chưa từng nghĩ tới mà tôi đọc đc của những người khác ...Cái này tôi phải cám ơn họ , chứ không phải là đi chửi họ như bạn.
Cho tôi hỏi bạn làm như vậy bạn đc vàng ah ,và không đc vàng thì bạn làm như vậy để làm gì .Và qua những lời như bạn tôi củng hiểu đc bạn là một con người như thế nào rồi .
Thân chào bạn .
 
Nhà mình có cây mít cũng bị nhạt.mình toàn để chín cây.quả ra rất nhiều.tiếc nên ko chặt.
 


Back
Top