Làm đẹp sân vườn bằng hoa sen và hoa súng

  • Thread starter hoahongvang
  • Ngày gửi
- Cây hoa súng (Nymphaea) và hoa sen (Nelumbo) là những viên ngọc trong thế giới thực vật thuỷ sinh, chúng luôn được ca ngợi vì vẻ đẹp và thường xuyên được thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật hay tôn giáo. Những loài cây này cũng rất dễ trồng và đem lại mùi hương thơm dễ chịu cũng như những đoá hoa thanh thoát.

Hai loại hoa súng

Có hai loại cây hoa súng chính: loại chịu được giá rét và loại hoa súng nhiệt đới. Loại thứ nhất có thể sống trong suốt mùa đông, còn loại thứ hai thì cần phải bảo quản trong nhiệt độ ấm vào mùa đông hoặc phải trồng lại hàng năm.

Cách trồng

Trồng hoa súng trong những bồn hay chậu lớn làm bằng plastic hoặc sành, sứ. Những chiếc bồn này cần đủ rộng để thân rễ mọc lan ra. Vì thân rễ của loại cây này chủ yếu mọc lan trên mặt đất chứ không cắm sâu, vì vậy cần loại bồn rộng hơn là sâu. Tốt nhất bạn cần dùng bao tải cũ lót phía dưới để cho đất không bị rơi ra qua các vết nứt.

Để có được nhiều hoa

Mỗi bông súng sẽ tươi trong ba đến năm ngày. Chúng nở vào ban ngày và cụp lại vào ban đêm. Một khi hoa không còn nở nữa, nó sẽ từ từ chìm xuống dưới mặt nước. Để cây có nhiều hoa nở, hãy cắt tất cả các bông hoa đã chết khi chúng chìm xuống, bạn hãy lần theo cuống hoa để cắt sát tận chân cuống, đồng thời bạn loại bỏ tất cả các lá đã chết hoặc đang héo.

Cây hoa sen

Cây hoa sen có thể sống trong mùa đông nếu thân củ không bị lạnh. Cũng như hoa súng, cây hoa sen cần ít nhất 6 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày.

Chăm sóc cây sen

Cây sen bị chết vào cuối mỗi năm. Khi chúng bị chết, hãy cắt hết phần thân trên chỉ để lại khoảng 10 cm phía trên củ rễ. Cứ để chúng như vậy và đến đầu hè chúng sẽ mọc trở lại. Chúng cần thời tiết ấm và sẽ mọc lại khi nhiệt độ nước lên đến hơn 70 độ F.

Bạn không có chỗ để trồng cây thuỷ sinh?

Bạn không có bể cảnh hay ao trong sân để trồng hoa sen hay hoa súng? Một chiếc thùng đựng rượu whiskey hay chậu trồng cây có thể dùng thay thế để trồng hoa súng, nhưng bạn cần tìm hiểu cỡ cây mình định trồng vì ở các hàng bán giống cây cảnh có nhiều lựa chọn về màu sắc và kích cỡ cây hoa.

Nếu cây của bạn cao khoảng 20 cm và rộng khoảng 60 cm thì một chiếc chậu giả đá là lựa chọn thích hợp.

Nếu bạn không có chỗ đặt chậu cây hay không đủ ánh sáng để trồng cây, bạn vẫn có thể ngắm vẻ đẹp của cây thủy sinh trong nhà bạn bằng những bức vẽ tuyệt đẹp về những loại hoa này.
 


Xin kính chào quý khách!

Chúng tôi nhận trồng Sen tại các công trình công cộng, các công viên, chùa chiền, văn miếu, khu công nghiệp, công trình xây dựng hay những người dân có nhu cầu trồng sen tạo thêm thu nhập.
Ngoài ra, Chúng tôi nhận cung cấp và thiết kế các hồ sen tại nhà riêng, biệt thự...

Tư vấn miễn phí kỹ thuật trồng Sen và giống Sen các loại.

Sen của chúng tôi bao gồm Sen Việt (hồng, trắng), Sen Thái (sen trăm cánh, trắng và hồng), Sen Đài Loan (lấy hạt), Sen Vua.... Chúng tôi có thể cung cấp số lượng lớn, trồng ở nhiều nơi trên toàn quốc. Quý khách cần thêm thông tin chi tiết hay bảng báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:


Công ty TNHH TM - DV - Phát Triển Sen Ta
Đ/C: 132/16 Lê Lợi, P4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08.35885799 Fax: 08.35885790
Hotline:
ĐT: Mr. Chu Văn - 0902.4999.30 - Mr. Tuấn - 0973.862.113
Website: www.senta.vn hoặc [URL="http://dichvutrongsen.com/"][/URL]http://dichvutrongsen.com/
Email: sentagroup@gmail.com

Y.M: mr_titop

Một số hình ảnh tham khảo:



Trồng Sen tại Văn Miếu Trấn Biên - Đồng Nai
















Trồng Sen tại lễ hội hoa Xuân Đồng Tháp




http://www.senta.vn/ Vườn ươm Sen



[URL="http://www.senta.vn/"]


Cây Sen Vua khi còn nhỏ

[/URL]


Cây Sen Vua khi trưởng thành

Tìm hiểu thêm tại:http://senta.vn/ hoặc http://dichvutrongsen.com/

Xin chân thành cảm ơn!


 
Last edited by a moderator:
Xin kính chào quý khách!

Chúng tôi nhận trồng Sen tại các công trình công cộng, các công viên, chùa chiền, văn miếu, khu công nghiệp, công trình xây dựng hay những người dân có nhu cầu trồng sen tạo thêm thu nhập.
Ngoài ra, Chúng tôi nhận cung cấp và thiết kế các hồ sen tại nhà riêng, biệt thự...

Tư vấn miễn phí kỹ thuật trồng Sen và giống Sen các loại.

Sen của chúng tôi bao gồm Sen Việt (hồng, trắng), Sen Thái (sen trăm cánh, trắng và hồng), Sen Đài Loan (lấy hạt). Chúng tôi có thể cung cấp số lượng lớn, trồng ở nhiều nơi trên toàn quốc. Quý khách cần thêm thông tin chi tiết hay bảng báo giá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:


Công ty TNHH TM - DV - Phát Triển Sen Ta
Đ/C: 132/16 Lê Lợi, P4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08.35885799 Fax: 08.35885790
Hotline:
ĐT: Mr. Chu Văn - 0902.4999.30 - Mr. Tuấn - 0973.862.113
Website: www.senta.vn
Email: sentagroup@gmail.com

Y.M: mr_titop

Một số hình ảnh tham khảo:
trong-sen-trong-vuon-nha-ban.jpg
Trồng sen tại nhà
hoa-sen-tren-loi-di.jpg
ho-sen.jpg




Hoa sen giúp lối đi thêm mềm mại Tạo hồ nơi nhiều ánh sáng
DSC07617.jpg


Trồng Sen tại Văn Miếu Trấn Biên - Đồng Nai


DSC07609.jpg


DSC07604.jpg



DSC07597.jpg



DSC07591.jpg


DSC07622.jpg


DSC05125.jpg


Trồng Sen tại lễ hội hoa Xuân Đồng Tháp


DSC05766.jpg


Vườn ươm Sen

Xin chân thành cảm ơn!


Ở chổ em có giống Sen hai màu hoặc sen đôi không?

sieuthiNHANH2012062817926yjazmwriy263061.jpeg


sieuthiNHANH2012062817926zjdknzc5md91704.jpeg


sieuthiNHANH2012062817926zgnmztfkzj91183.jpeg


sieuthiNHANH2012062817926zjy0owzmod90134.jpeg
 

Last edited by a moderator:
Xin lỗi bạn chủ thớt rằng bạn copy ở đâu, chứ bạn chẳng hiểu gì
về Sen cả.
Tôi chẳng chuyên môn về Sen, nhưng cuộc đời mấy chục năm ở nhà
quê xung quanh hồ đầm Sen cho tôi kiến thức Sen miền Bắc như sau:
*
Sen có thể gây giống, ươm giống bằng ít nhất 3 cách:
1- Đợi mùa Thu, Sen tàn lụi đi, thì lặn xuống hồ, móc củ Sen lên
trồng sang nơi khác. Đến mùa Xuân, củ tự mọc lên. Củ Sen này người
Bắc gọi là Ngó Sen. Ngó Sen thường dài 1 gang tay, đường kính 3cm.
Cách này phổ biến nhất ở ngoài Bắc, có nghĩa là cứ để kệ Sen tàn
rồi sang năm lại mọc lên.
2- Đợi mùa Xuân, khi Sen mọc lên, lặn mò vớt cả cụm lên, đem nơi
khác trồng. Người miền Nam gọi là Ngó Sen, làm nộm gỏi ăn rất ngon.
Ngó Sen này dài cả mét, đường kính 5 ly, trên cùng là lá non, để
nở ra thì lá có đường kính nhỏ, chừng 1 gang tay. Cách này ít phổ
biến hơn cách 1, chỉ để dặm từ chỗ mọc quá dày, mang san ra nơi
chẳng may Sen chết mà bị có khoảng trống.
3- Gieo hạt từ hạt già khô. Ở tự nhiên, thì hạt già rớt xuống nước,
qua 1 năm ngâm nước, vỏ nhũn ra, mùa Xuân thì nảy mầm, ra ngó. Ta
muốn ươm, thì lấy hạt già vỏ khô cứng, ngâm cho mềm, rồi cắt vỏ nơi
đít (trôn) hạt để dễ nảy mầm. Khi nhiệt độ 18-20 độ thì Sen này mầm
ở đít, nảy ngó ra, dài nửa mét, đường kính 2 ly, có thể không đủ
vươn lên tận mặt hồ. Vì thế, ta nên ươm ở độ sâu nửa mét thôi. Ngó
thứ 2 thì dài hơn, mập hơn, vì được Lá của ngó thứ nhất nuôi. Lá
thứ nhất có đường kính 5-10 cm. Lá thứ 2 đường kính 10-20 cm tuỳ
theo nước có quá sâu và ít chất dinh dưỡng hay không. Ngó Sen (cuống
Lá) lúc ấy cũng cỡ 3-5 ly, dài 1 mét đến 1,5, cao hơn mặt nước vài
centimet. Ngó và Lá thứ 3 mới cao to, và lá thứ 4-5 mới có nụ. Vì
thế, khi ươm Hạt đến lá thứ 3-4, mới đánh ra cấy như cách thứ 2.
Cách này hầu như không xài trong Nông nghiệp. Chỉ là Sen trong tự
nhiên có Hạt không kịp thu hoạch mà nở lên thôi. Cũng là bọn trẻ
con nghịch ngợm, thừ coi Sen mọc hạt thì như thế nào. Sen Hạt mà
nảy trong nước sâu, hay trong đám Sen củ, thì bị chêt vì không có
nắng. Sen Hạt mọc nhiều lá, lá sau lớn hơn lá trước, thì mãi đến
cuối Hè mới có thể có bông, nhưng bông nhỏ bé, không thể sánh với
Sen mọc từ Củ. Cách này có thể trồng trong vườn, vì có người chăm
sóc, có thể lớn nhanh, và có bông sớm, và bông lớn như thường.
*
Sen mọc từ củ, lá thứ 2 đã ra bông nhỏ, còn lá thứ 3, lá thứ 4
thì bông rất lớn. Lúc đó lá có đường kính 1 mét, cuộng có đường kính
1,5 centimet, cao 2 mét, so với mặt nưóc cũng cao 1 mét. Bông rất lớn
có thể hơn 50 hạt, gọi là Bắp Sen, Gương Sen. Riêng vòng hạt ngoài
cùng cũng có thể hơn 20 hạt. Tôi không lần mò theo dõi một ngó sen
(một chuỗi) có bao nhiêu đoạn, vì mỗi đoạn như khúc cây Mía, ở đầu
mặt mọc ra một lá và một bông Sen, và chùm rễ tua tủa. Có lẽ trên
4-5 khúc. Vậy thì được 4-5 bông Sen, và thành 4-5 gương Sen.
*
Mùa Thu, khi gió đông bắc về, thí Sen táp lá, rồi tàn, để nhựa sống
và chất dinh dưỡng vào củ ở dưới bùn. Mùa Đông, thì cả hồ Sen là
một rừng cuống lá khô. Ta lội xuống cắt cuộng lá (Lá thì khô rách
khó thu hoạch) bó từng bó rồi mang về làm củi đun nấu. Có người ít
công, không thu hoạch được, cũng không cho người xuống cắt, vì sợ
người ta làm ẩu, dẵm nát củ Sen hay moi trộm củ Sen. Sang năm Sen
vẫn mọc tốt như thường. Củ Sen năm ngoái không thể mọc lại được,
vì mầm Sen đã hết, nhưng nó mọc dài ra thành ngó Sen năm nay, thì
ngó Sen năm nay có mầm chưa mọc, mới có thể nảy mầm. Củ (Ngó) Sen
năm ngoái thì màu sẫm, có lốm đốm nhiều màu đen ở vỏ, chỉ hầm với
thịt thôi, không thể ăn sống được. Ngó Sen mùa Xuân năm nay thi màu
trắng ngà nõn như cổ tay trẻ em, và đầu mặt tủa ra rễ trắng, và có
mầm nảy ra Lá và Nụ. Ngó Sen non ăn sống rất ngon, nhát là đốt thứ
2 thứ 3 kể từ ngọn xuống. Đốt thứ nhất ăn không được, vì nhỏ, đắng
chát rất nhiều nhựa đắng màu trắng và đặc như sữa hộp Ông Thọ. Củ
Ngó Sen thì mọc theo chiều ngang, dưới bùn, cách mặt bùn chừng một
gang tay hay nửa thước. Ngó (mầm) Sen thì mọc từ Ngó Củ ra, theo
chiều thằng đứng, ăn rất ngon. Thuở trẻ tôi hay lội hồ (lúc ấy nước
lạnh cắt ruột) nhắm có lá mầm thứ nhất, thì mò lá thứ hai chưa mọc
được lên tới mặt nước, hay mới tới mà chưa mở lá, thì lấy ăn. Vào
Sai Gon, tôi thấy người bán Ngó Sen này ở trên đường phố. Thì ra
người Nam sành ăn ngó Sen này, còn người Bắc thì không dám ăn, để
dành cho Sen mọc lớn, mới thu hoạch bán bông, ngó, và hạt sau.
Khi đã ấm, ngó Sen mọc nhiều, thì người chủ hồ mới coi Sen, và lúc
ấy thì không thể ăn trộm được Ngó Sen mà ăn nữa.
*
Sen mọc bông đôi thỉnh thoảng cũng có, nhưng đó không phải là giống
Sen Đôi, mà chỉ là ngẫu nhiên, như người ta sinh đôi vậy thôi.
*
Ở Hà Nội, gần Nhà Hát Lớn phố Tràng Tiền, có bày bán Sen Cạn.
Sen này mọc trong chậu, chỉ cần nước xâm xấp mặt bùn thôi, và
nó chỉ cao 1 gang tay trên mặt nước. Lá và bông cũng nhỏ, không
thể so sánh vẻ đẹp với Sen thường được. Nó có cái hay là đặt chậu
trong nhà, ngoài sân, trên tường, trên nóc nhà được. Nếu đặt trong
nhà, thì chỉ đặt hôm có khách thôi, chứ ngày thường phải phơi nắng.
Không có nắng thì Sen sẽ chết.
*
Có một số giống Sen trồng lấy bông, không bao giờ có hạt. Người
ta nói đó là giống Quỳ, có gốc Trung quốc. Tôi không biết đúng sai.
Tuy thế, tôi biết cây hạt Tiêu, nếu giống Phú Quốc mà mang ra bắc
trồng, thì cũng rất tốt, nhưng không bao giờ có hạt. Ngược lại,
giống Tiêu bắc (Thanh Nghệ) mang vào Phú Quốc trồng thì cũng không
có hạt, mặc dù rất tươi tốt. Có lẽ Sen cũng nhạy cảm với nắng như
các giống Hạt Tiêu chăng?
*

--------

Súng thì tôi chỉ biết gây giống bằng Củ.
Súng có củ lớn lắm, đến mấy ký, tròn to như trái bưởi,
đương nhiên đen như củ Súng rồi.
Củ Súng ở dưới bùn, không sâu như Sen, mà chỉ cách mặt
bùn chừng 1 gang tay thôi.
Củ Súng mẹ, gọi là củ Cái, thì đẻ ra các củ Con, lớn
chừng hạt Ngô (Bắp) hay bằng đốt ngón tay. Mỗi củ Cái
có hàng chục Củ Con. Mò củ Cái lên, vặt củ Con ra, mang
luộc, bóc vỏ ra, ăn cũng được, không ngon lắm, vì đắng,
và có màu vàng. Củ Cái không ai ăn, có lẽ không ngon,
và còn để nó mọc chứ. Sau khi luộc, bóc vỏ, thì bỏ ra
nia phơi khô, không biết để làm gì? Tôi thì không ăn,
vì nếm không ngon và đắng.
Lá Súng rất nhỏ, không bao giờ sánh với Sen, và không
bao giờ mọc khỏi mặt nước. Vì thế, nó phải mọc ở ao Súng,
không thể sống với Sen được, bị Sen ăn hiếp nắng.
Súng cũng tàn Thu như Sen. Đến mùa Xuân thì mọc lên.
Cuộng Súng lúc nào cũng mềm, dễ bứt, chứ không cứng
ngắc và dai, đầy gai bên ngoài, và đắng ngắt như cuộng Sen.
*
Nhà Quê vẫn có Súng, mặc dàu chẳng thấy có lợi gì. Thế mới
biết cuộc sống lúc ấy thật thanh nhàn. Tuổi thơ của tôi
thiệt là đẹp. Tha hồ chạy nhảy, bơi mò, ăn trộm hoa trái,
và chạy trối chết khi bị chủ đuổi.
*
 
Last edited:
Súng đẹp,dễ trồng..nhiều chủng loại..đủ màu sắc.. cộng súng chế biến đồ ăn rất ngon, hồ trồng súng có thể nuôi cá được do súng không có gai như sen.. những hồ có tôm càng xanh, ban đêm thỉnh thoảng thấy tôm càng leo lên lá súng nằm chơi
mock.jpg

dung54.jpg

dung54-1.jpg

anhtuan85.jpg


,,,,,

Tuổi thơ tôi có những mùa nước nổi cùng bạn bè đi nhổ bông súng trên cánh đồng. Những đứa trẻ chúng tôi tha hồ chọn những bông súng non tươi mang về ăn. Đầy xuồng là năm ba đứa lại thi nhau tắm sông, bơi lội từ bờ bên này sang bờ bên kia.

Bạn bè tôi nhiều đứa nhà nghèo, ngày nào cũng đi nhổ bông súng cho mẹ mang ra chợ bán kiếm tiền mua gạo, mua mắm, mua muối... Nghĩ mà thương cho tuổi thơ cơ cực của bạn đến nhói lòng. Thương bạn, chúng tôi cùng nhau nhổ giúp bạn để về kịp giờ đến trường... Cây bông súng không ai trồng, khi mưa xuống, chúng mọc lên nhanh, mơn mởn. Nước ngày một cao bông súng cũng cao theo. Nước càng lớn bông súng càng dài, càng mềm mại, tươi ngon. Bông súng chỉ ăn cọng còn bông thì bỏ đi. Nhổ những cọng bông xanh non, tươi roi rói ấy về, bứt những bông hoa thoang thoảng hương ấy đi chỉ lấy thân súng, tước bỏ lớp vỏ ngoài mỏng manh rồi chế biến các món ăn. Với bà con nông thôn quê đó là những món ăn dân dã từ thời cha ông đi khai hoang lập ấp. Với người thành phố là món đặc sản hương đồng gió nội mà đâu phải ai cũng biết ăn và được ăn...
Mẹ tôi làm nhiều món ăn từ bông súng rất ngon. Đến bây giờ, ăn những món từ bông súng trong các nhà hàng, quán ăn sang trọng ở thành phố tôi chưa bao giờ gặp lại hương vị quen thuộc của mẹ làm ngày trước. Mẹ thường nấu canh chua bông súng với cá lóc, cá sặt hay cá linh. Còn có món mắm kho chấm bông súng mà là những cọng phải nhỏ vừa, ai ăn một lần thôi sẽ nhớ hoài, nhớ mãi cái vị ngọt mềm, tươi giòn của bông súng và vị thơm ngon của cá cứ quyện vào nhau. Chiều mưa, nồi mắm kho nóng hổi, cả nhà quây quần bên mâm cơm, trẻ con háo hức ăn, người lớn thì đưa cay vài ba xị đế, vui sướng và hạnh phúc biết chừng nào.
Thời trai trẻ tôi dạy học nơi miền đất cuối Cà Mau, thường cùng cô bạn miệt quê Cần Thơ bơi xuồng đi hái bông súng. Em nói, mùa này quê nhà bên dòng sông Hậu cũng mênh mang bông súng nở. Em đưa tôi vào tận sâu trong rừng đước xanh tươi, bạt ngàn. Bông súng trắng ngần, nở mênh mông trên đồng trắng nước, một khung cảnh nên thơ và thi vị làm sao. Có lần mải mê trò chuyện nên xuồng bị chìm, hai đứa ướt hết. Mái tóc em ướt mềm, môi cứ run lên vì lạnh. Nhìn em thấy dễ thương làm sao, tôi bâng khuâng một điều chi rất lạ. Thầm ước bông súng cứ nở bốn mùa. Em hay đãi tôi món gỏi bông súng và lẩu bông súng nấu với cá rô đồng. Tình yêu của chúng tôi đầy thêm mấy mùa bông súng nở...
Tôi có người bạn xứ Đồng Tháp, nhiều lần anh rủ: “Muốn ăn bông súng mắm kho. Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”. Lâu lắm rồi tôi không về thăm quê vào mùa nước nổi, nỗi nhớ những món ăn ngày xưa từ cây bông súng cứ da diết, cồn cào mãi trong ký ức ngọt ngào của tôi.
Đào Hồng Khởi


mockieu_7005.jpg

mockieu_filtered_5571.jpg

quangnhan.jpg

Các ảnh trên là của anh em thành viên VNPhoTo
 
Anh em tôi cùng một nhà, nhưng không nghịch ngợm như tôi,
và sau này thành thị đã thay cho nông dã, nên không rành
những chuyện cây cối. Tôi nay muốn trồng Sen, trồng Súng
ở Mỹ nhưng không nhờ được anh em mình, phải lên eBay mua
hạt giống.
*
Mua được mấy hạt giống, tính ra hơn 1 đôla 1 hạt, thì lại
lép 1 nửa. 6 hạt gieo lên chỉ nở 3 cây, còn 3 hạt bị thối.
*
Đây là hạt sen Tàu, chỉ nhỏ bằng nửa hạt sen Ta, tính cân
có lẽ bằng 1/5-1/6. Có lẽ là Sen Cảnh, không phải Sen thường.
*
IMG_0553.jpg

*
Đây là hạt sen đã bóc vỏ ở Trôn, cho dễ nảy mầm:
*
IMG_0556.jpg

*
Đây là 3 cây Sen đã ươm từ ngày 19 tháng Sáu:
*
IMG_0551.jpg

*
Mỗi cây được 1 lá to, và lá thứ hai mới ngoi lên mặt nưóc.
Nó sẽ to hơn lá đầu tiên. Mực nưóc sâu 1 gang tay, nhưng ngó
(cuống) Sen mọc dài hơn, nên uốn lượn dưới mặt nước. Có lẽ
phải lá thứ 3 thứ 4 thì mới đủ cất thẳng lên khỏi mặt nước.
*
Mua của người khác cũng trên eBay, thì nó gửi 2 lần đều
không phải hạt Sen. Tôi nói với nó, "Tao rành hạt Sen lắm
vì tao là người ViệtNam. Nếu không có hạt thì trả lại tiền
chứ đừng có làm trò nữa." Lần trước nó xin lỗi rồi, nhưng
chưa biết lần này thế nào.
*
 
Loài hoa yêu thích nhất

Sen luôn là loài hoa được người Việt Nam yêu thích, sau gần 1 năm ko có điệu kiện cắm hoa, thì vừa rồi Hoa sen được cắm lại đầu tiên sau 1 năm dài đó.
Cảm ơn các bác đã chia sẻ thông tin.

===============
www.bancongxanh.com
 
mình muốn mua cây sen giống hoặc hạt sen cho mình xin số điện thoại nhé
 


Back
Top